Bookmark:
RSS 1.0     RSS 2.0

<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>
Tổng số lần xem: 9891 - Tổng số hồi đáp: 20




Posted By: HanhLM on 09/12/2010 09:54:31


Lý do trốn vé của sinh viên KGU là vô cùng "chính đáng": Cuối tháng nhẵn túi, trong túi không còn tiền lẻ, để khỏi muộn giờ học, tính ưa mạo hiểm của tuổi trẻ, học nhiều nên hay quên...

Vì thế, trốn vé không nằm trong"ý thức hệ" của sinh viên, mà chỉ là hành vi bất đắc dĩ thôi mà...

Trở về đầu




Posted By: KhoaDT on 09/12/2010 08:33:02


Linh & Hoa không biết có nhớ tụi Nga gọi đi Bus như thế này là đi kiểu "Thỏ" (proechat zaixami). Không ngờ các bạn CL77 và OB77 cũng là các chú THỎ chuyên nghiệp. Bản thân thằng cha "dài loe" này lại có tính cực kỳ nghiêm túc, mỗi khi quên không mua vé dập là người cứ bần thần, cảm thấy khó xử. Tác phong này còn theo mình đến Matscova và Berlin sau này, gần 20 chục năm ở các thành phố lớn nhưng ít khi đi xe công cộng kiểu thỏ lắm. Bây giờ mới thấy mình là "dát" quá so với các bạn CL&OB77.    

Trở về đầu




Posted By: LinhND on 08/12/2010 22:10:11


Gan nhỏ nên trốn vé bus là thường xuyên. ko chỉ vì cuối tháng hết tiền, mà còn vì tính thích mạo hiểm.

có lần ra ga, Linh thấy ông lái xe theo dõi mình ko bấm vé, Khi tới ga, hắn chỉ mở cửa trước, vậy mà Linh kịp lách người qua cửa - Thoát, trước khi ông ta rời ghế để soát vé.

Sau đó ko dám mạo hiểm vì muốn bảo vệ "danh tiếng VN".

Trở về đầu




Posted By: HoaNT on 06/12/2010 14:26:04


Liên TT ơi đi tàu trốn vé thì bọn chị chưa bao giờ còn đi bus trốn vé thì là chuyện thường ngày ở huyện em ạ. Có hôm bị kiểm tra vé chị với chị Lưu Kim Thanh ngồi ì trên xe đi vòng quanh Kis mấy vòng chờ, kiên trì chờ  người kiểm tra đi khỏi bọn chị mới xuống được. Tất cả chỉ tại cuối tháng hết tiền thôi.

Trở về đầu




Posted By: LienTT on 06/12/2010 12:12:45


Cho em hỏi các chị CL77: Thời sinh viên  các chị có đi tầu trốn vé không?(sang thành phố khác)

Trở về đầu




Posted By: ThanhLK on 05/12/2010 01:09:28


Diện ơi, em chịu khó đọc các bài của bọn chị, qua đó em sẽ thấy được cái mà em gọi là "di sản phi vật thể" (ví dụ em đọc bài Năm đầu tiên sống ở Kish..., đấy mới chỉ là năm đầu tiên). Các chị sẽ dần dần viết lại những gì em nghe thành Легенда ấy, chỉ sợ em nghe xong lại thất vọng.

Còn về gặp mặt thì bọn chị lúc nào cũng sẵn sàng, khi ra Hà nội nhớ alô ngay cho bọn chị nhé, địa chỉ liên lạc có trong mục Thành viên. See you soon.

Trở về đầu




Posted By: LienTT on 04/12/2010 23:09:53


Trong ảnh các chị cười tươi và rất trẻ trung. Em đã gặp và nói chuyện với một số chị. Các chị rất dễ gần và thân thiện.

Khi nào anh Diện ra HN a lô sớm vài ngày ngay trên diễn đàn này cho bọn em bám càng tiếp kiến các chị. Em ủng hộ ý tưởng hay của anh để các khóa KGU của chúng ta gần gũi và thân nhau hơn không không chỉ trên web mà còn trong đời sống hàng ngày.

Trở về đầu




Posted By: KhoaDT on 04/12/2010 16:12:49


Diễn ơi, các cao thủ VL76 mà cũng đã từng "khiếp đảm" trước CL77 đấy. Đúng là "danh bất hư truyền". Hihi .   

Trở về đầu




Posted By: Chỉ biết cười trừ on 04/12/2010 15:42:19


Bữa nào ra HN em sẽ xin phép yết kiến các chị CL77, nghe nhiều mà chưa được gặp. Nhưng ý của em trong phần thảo luận này cao hơn một chút, làm sao để không chỉ mình em mà nhiều khóa sau này biết đến các chị. Hơn nữa có thể coi đây là di sản phi vật thể của KGU được không? 

Trở về đầu
23/09/2024
<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>