Bookmark:
RSS 1.0     RSS 2.0

<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>
Tổng số lần xem: 9202 - Tổng số hồi đáp: 21




Posted By: HaiNV on 29/01/2011 11:22:46


Ông Khoa ơi, tôi thì cũng thấy rét lắm, nhưng đành phải cắn răng chịu thôi. Khi còn trẻ có cơ hội yêu (các) cô trong Nam thì lại không "xông lên, xốc tới" nên bây giờ "tiếc" thật sự!.  Giá "Số phận" mà thành thì có phải  bây giờ mình đã ở từ phía trong Đèo Hải Vân trở vào Nam rồi, tha hồ mặc áo sơmi và ước mong có mùa đông miền Bắc như em Hồng Vân ấy.

Trở về đầu




Posted By: KhoaDT on 29/01/2011 08:27:10


Có vẻ đối với ông Hải, những ngày này vẫn chỉ hơi "mát" thôi thì phải. Đáng kính nể ! 

Trở về đầu




Posted By: HaiNV on 28/01/2011 11:11:44


Cách đây mấy hôm, gặp anh bạn Ngô Việt Trung- Viện trưởng Viện Toán học ở cổng Viện, câu chào hỏi thăm nhau không ai bảo ai mà cả hai chúng mình đều thốt ra: Rét quá, sức khỏe thế nào? Trung bảo đang tổ chức Hội nghị/ Hội thảo về Toán học, có đám khách Tây kêu rét quá, chân lạnh không chịu nổi, thành ra Trung phải hô quân đi tìm mua gấp quần tất cho họ. Thế mới gọi là:

Thằng Tây chớ cậy béo quay

Mày lạnh 2 cẳng là mày cũng "toi"...

"Đã" chưa cái rét Ha Noi?

Trở về đầu




Posted By: ThongNV on 27/01/2011 08:04:52


 Năm Canh Dần nào thì thời tiết cũng khắc nghiệt hết, nếu không hạn chết bò thì cũng rét chết trâu.  Vì vậy, trong sách TV và TƯỚNG SỐ mới tổng kết: "phàm những người sinh năm CANH DẦN không vất vả về mặt này thì cũng vất vả mặt khác".

Các bạn yên tâm đi ACE KGU sẽ nhiều người may mắn không phải chịu cái rét của năm CANH DẦN tiếp theo.

Trở về đầu




Posted By: HoaNT on 26/01/2011 23:25:44


Mấy hôm nay người nước ngoài ở HN cũng đều phải mặc áo rét hết, còn bọn chuyên gia Mỹ, Nhật, Pháp ở Viện này sáng nay họp cứ xuýt xoa rét run lên vì hội trường rộng mà không có điều hoà 2 chiều cho nên phòng HC phải vội bổ sung kế hoạch mua điều hoà loại 2 chiều để lắp khẩn cấp nhưng chắc sang năm mới có thể sử dụng được. Có cậu ở trung tâm kiểm soát bệnh Hoa kỳ (CDC) đã làm việc ở viện này khá lâu nhưng cứ thấy chạy lên chạy xuống ở cầu thang mình hỏi cậu ta cười và trả lời là chạy cho nóng người chứ ngồi một chỗ thấy rét quá.

Trở về đầu




Posted By: SonTM on 26/01/2011 20:19:26


Trái đất đang nóng lên, nhưng không có nghĩa là mùa đông sẽ trở nên ấm áp mà thời tiết các mùa trở nên cực đoan hơn. Mùa hè thì quá nóng mùa đông thì quá lạnh. Điển hình là trong năm Canh Dần này, mùa hè năm nay khá nóng hầu như không có trận mưa rào lớn nào ở miền Bắc. Lượng nước ở các sông hồ đều cạn kiệt; hạn hán nghiêm trọng. Trong khi đó mùa lạnh đến sớm và nhiệt độ cứ giảm dần, không có đợt nóng bừng lên nào từ đầu mùa đông đến giờ. Lạnh quá!  Từ tết Tây đến giờ  trời càng ngày càng lạnh. Sắp đến Tết ta rồi. Hoa đào năm nay không nở được vì trời lạnh giá, chẳng bù cho năm ngoái trước Tết nóng ghê người. Chỉ tội cho người trồng đào cả một năm hy vọng cuối cùng nguy cơ mất mùa đã hiện hữu.

Kể cũng lạ mùa hè nóng quá thì lại muốn mùa đông rét mướt để ăn ngon và ngủ khỏe; đến khi mùa đông rét quá lại muốn chạy trốn mùa đông.

 Nhưng mà thôi sắp đến Tết rồi! Cầu trời cho đừng rét nữa để có một mùa xuân vui vẻ cho mọi nhà!

Trở về đầu




Posted By: KhoaDT on 26/01/2011 08:46:48


Khoa cũng đang có ý tưởng đúng như a Thông đề nghị, hàng năm làm part time job trong SG vào mấy tháng rét còn cơ sở 1 thì vẫn giữ ở Hanoi. Đang phải tính đến ở ghé dacha của ông Tường hay biệt thự của nhà thơ Phư thôi.  

Trở về đầu




Posted By: ThongNV on 26/01/2011 07:48:48


Nhờ thày Phư kiếm cho những người yếu chịu rét VP2 ở SG thì tiện hơn.

Trở về đầu




Posted By: PhuND on 25/01/2011 19:55:05


Kính mời GS Khoa và những ai đang bị rét vào SG, ở nhà Phư. Bốn bề lộng gió và yên tĩnh!

Trở về đầu
29/09/2024
<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>