KGU News >>Văn học >>Truyện
KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 27 Tháng bẩy. 2011

Trường Sơn




Tác giả: PhongPT

 

 

Dản dị và tự nhiên như sỏi, vỡ ra từ đá, được gió và nước chau chuốt để nổi lên vân đá

Sỏi 1

 

Không hùng vĩ như dãy núi Trường Sơn, không hoành tráng như con đường Trường Sơn, rất nhỏ, đó là cây bút Trường Sơn. Ngày đó không phải ai cũng có cây bút máy Trường Sơn, nên nó được làm quà tặng. Bạn tặng tôi cây bút Trường Sơn để mai tôi đi học ở Liên Xô, để mai bạn vào Nam chiến đấu. Bạn muốn tôi học chăm, muốn tôi viết thư cho bạn. Bạn đều đặn gửi cho tôi những câu chuyện lính, những chiếc lá ép khô của từng miền đất nước. Bức thư cuối cùng tôi nhận được từ Quảng Trị vương mùi khói chiến trường.

Học xong, về nước, tôi đến thăm nhà bạn. Cha mẹ bạn mái tóc bạc mầu sương gió đời công nhân. Cô em gái bạn không may bị tai nạn ở chân. Một cậu em lớn rồi mà ngơ ngác. Ai cũng có mái tóc loăn xoăn của bạn, ai cũng có đôi mắt biết cười. Ảnh bạn từ trên cao nhìn tôi với ánh mắt cười ngày nào. Tôi khóc.

 

 


Người post: PhongPT

Ngày đăng: 27-07-2011 03:03






Xem 11 - 15 của tổng số 15 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Từ: Meomun
27/07/2011 08:03:55

Đề nghị bác TBT không "giấu của" nhé, em biết bác có nhiều "của chìm của nổi" về đề tài này, rất hay, rất xúc động mà không chịu chia của cho nguoiKGU.



Từ: NghiPH
27/07/2011 08:01:44

Nhân ngày 27/7 xin tri ân các gia đình liệt sĩ, các thương binh trong Hội NguoiKGU ta.


Cầu chúc các gia đình liệt sĩ, các thương binh mạnh khỏe, bình an!


 


 


Bạn ta nhìn ta với đôi mắt biết cười- đôi mắt biết cười mãi tuổi đôi mươi.


Những  chàng trai, cô gái ngây thơ và hồn nhiên ra trận, có người chưa một  lần yêu. Họ tạc vào Trường Sơn cái tuổi hai mươi mãi mãi không già.


Những câu văn, tứ thơ lay động lòng người. Cám ơn chị Phong, anh Phư.



Từ: Meomun
27/07/2011 07:58:18

Nhân ngày 27/7, xin thêm một nén nhang tưởng nhớ đến những người đã ngã xuống và những lời tri ân, lời chúc sức khỏe và chúc những gì tốt đẹp nhất đến những ai đã để lại một phần thân thể mẹ cha cho ở nơi chiến trường năm nào.  


Cám ơn chị Phong, cám ơn anh Phư. Bài thơ của anh Phư rất xúc động. Chúng ta mắc nợ những người đã khuất, mắc nợ những người đã hy sinh, đã cống hiến cả tính mạng, tuổi thanh xuân, sức khỏe trong những cuộc chiến đã qua. Em thấy mình thật may mắn, khi được sống yên lành, trong khi bao nhiêu người không được cái hạnh phúc ấy.


P.S: Em có cậu bạn học, đi biên giới Tây Nam hồi lớp 11. Chiến tranh đã lấy đi của nó một chân. Nghe nói những năm ấy có sử dụng vũ khí hóa học và nó cũng bị hậu quả, khi sau này về quê lấy vợ, con trai cũng bị tật. Gặp lại, thấy cám cảnh cậu bạn khỏe mạnh đẹp trai ngày nào bây giờ chạy xem ôm (lắp chân giả), những hôm trái gió giở trời thì nằm bẹp ở nhà vì đau. Thấy buồn quá.     


 



Từ: PhuND
27/07/2011 07:02:34

Hôm nay là ngày Thương binh, Liệt sĩ ! Xin kính cẩn nghiêng mình trước Anh Linh các Quý vị. Phư cũng có 08 tháng cầm súng trước khi là Sinh viên, khi đi làm thì có 06 tháng ở Quân khu VII, thời chiến tranh Tây Nam. Phư đã post lên web KGU bài thơ CỒN CÀO GIỮA THÁNG MƯA NGÂU và truyện ngắn CÁI CHẾT TRONG BỮA ĂN.  Xin có vài dòng về BỨC PHÙ ĐIÊU  như sau:


Ta tựa vào Trường Sơn hùng vĩ


Tạc vào núi bức phù điêu


Để lại kỳ tích xuyên thế kỷ


Xuyên qua thời gian và cả không gian.


Bức Phù điêu đại ngàn


Đã tạc vào Trường Sơn


Có Mẹ Âu Cơ lam lũ


Có nét hào sảng Lạc Long Quân


Của triệu triệu người con nước Việt.


Bức Phù điêu nối tiếp


Đã tạc vào Trường Sơn


Cái tuổi hai mươi mãi mãi chẳng già


Người lính ngã gục khi mặt còn non sữa


Cô gái ra đi khi chớm tuổi trăng tròn


Sức sống còn căng lồng ngực,


Vẫn chưa kịp một lần yêu


Họ ngây thơ và hồn nhiên


Giờ nằm lại Trường Sơn.


Hóa thành bức phù điêu muôn thuở.



Từ: LyTM
27/07/2011 06:01:39

 Chị Phong ơi, buồn quá, biết bao nhiêu người bạn đã nằm lại Trường Sơn, lớp em có bạn đang học lớp chín đi rồi không trở về. Đất nước và chúng ta nợ họ nhiều.


Trường Sơn sớm nắng, chiều mưa,


Mưa bom, mưa đạn, tưởng xưa lâu rồi,


Vẫn còn nơi đó bạn tôi,


Tuổi xuân giữ lại, xanh nơi bạn nằm,


Còn đây, hình bạn xa xăm,


Mẹ cha tóc bạc, con chăm được nào?


Bạn thành cây nhỏ núi cao,


Trường Sơn nơi ấy, rừng sao quá dày!






 


 




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s