KGU News >>Văn học >>Ký - Luận
KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 17 Tháng tám. 2011

Thăm Suối Ngọc Cá Thần




Tác giả: ThanhLK

Thăm quan suối cá thần

Vừa qua, trên đường đi nghỉ hè ở Sầm Sơn đoàn chúng đã ghé thăm khu du lịch “Suối Ngọc cá thần” gần đường mòn Hồ Chí Minh. Đó là Suối cá thần nằm ở thôn Lương Ngọc, xã Cẩm Lương, Huyện Cẩm Thủy cách thành phố Thanh Hóa 70 km về phía Tây Bắc.

Trước khi vào làng Ngọc có suối cá thần, chúng tôi phải đi qua sông Mã với một chiếc cầu treo rất hẹp, chí có xe ôtô con đi qua được. Chính vì vậy, các đoàn xe du lịch 45 chỗ đến đây phải đỗ lại, để khách du lịch tự đi bộ qua cầu hoặc "tăng bo" nhờ các dịch vụ của đội quân “xe ôm” hùng hậu.

Dọc hai bên đường vào làng Ngọc là một dãy các sạp hàng bán các đặc sản của địa phương như: cua đá; thuốc lá rừng các loại và các loại quả như: bồ quân, dâu da, hồng bì và mít rừng…Bạn có thể dừng ở một sạp để nếm món thịt dê nướng đặc sản, luôn làm “điếc mũi” khách du lịch thập phương.

Suối cá Cẩm Lương (Thanh Hóa) nổi tiếng với đàn cá lạ hàng nghìn con. Suối bắt đầu tuôn ra từ chân núi Ngọc Bến, cá theo dòng nước bơi ra từ hang ngầm. Suối Ngọc này được gọi là suối cá thần là nhờ ba yếu tố: cá nhiều nhưng nước không hề có mùi tanh của cá; khi mùa nước lên, tất cả cá tại đây quay lên núi chứ không theo nước mà đi; và yếu tố thứ ba là “Rất linh thiêng”. Do vậy, từ xưa đến nay, người dân ở đây không bao giờ ăn thịt cá ở suối này.

Chúng tôi đi dọc theo suối cá, ngắm cá bơi với mật độ đậm đặc vì có điều lạ là từ xưa đến nay, người dân ở đây không bao giờ bắt cá. Có một chiếc “cầu Kiều” bắc qua suối dẫn vào cổng một chiếc đền nổi tiếng linh thiêng của làng Ngọc. Chúng tôi đã vào đền vái thần linh và cùng cầu cho chuyến đi của đoàn được thuận tiện.

Đầu suối là cửa hang có hình một vũng rộng. Cá ở đây bơi lúc nhúc và rất dạn dĩ tới mức chúng tôi có thể sờ tay vào lưng cá, cầm thức ăn cho chúng ăn và đùa giỡn với chúng. Người dân ở đây cho biết: cá thường xuất hiện nhiều nhất vào buổi sáng sớm, lúc này số lượng cá đến vài nghìn con.

Ở đây có hai loài cá rất lạ, một loài hình dạng rất giống cá trắm nhưng đuôi, vành môi, vành tai mầu đỏ, thân có mầu rêu; loài kia trông giống cá trôi nhưng dài hơn. Vào mùa khô, nước trong và cạn, cá bơi ra cách miệng hang vài chục mét lại quay trở vào. Mùa mưa, nước lớn cũng vậy, cá cũng chỉ quanh quẩn ở đoạn suối gần hang không hề bỏ đi nơi khác. Theo một số người dân làng Ngọc, họ đã nhìn thấy đầu một con cá rất lớn ước chừng trên dưới 20kg ở miệng hang. Con cá này không ra được bên ngoài hang do miệng hang nhỏ.

Từ chận núi Ngọc Bến đi lên đỉnh có rất nhiều hang động chưa được khảo sát khai thác. Một nhóm nhỏ chúng tôi quyết định thuê vài chiếc đèn pin và theo một em gái địa phương dẫn đường đi vào một hang động có đường dẫn đến suối cá ở trong lòng núi Ngọc Bến. Đặc biệt là em gái dẫn chúng tôi vào một lối gọi là “vào cửa cha” và ra một lối khác gọi là: ’ra cửa mẹ” và lại nhập vào con đường xuống đầu nguồn suối cá thần. Trong động chỉ có vài ba bóng đèn điện đặt cách quãng (chắc là của dân địa phương tự làm) nên chúng tôi chỉ có thể ngắm những mảng thạch nhũ huyền ảo qua ánh sang mờ trong hang động. Để an toàn, con đường trong hang dẫn xuống suối cá thần đã được ngăn lại vì đường đi rất tối. Hy vọng trong tương lai gần, ngành du lịch nước nhà sẽ khám phá, khai thác sử dụng các hang động ở nơi đây, để có thể phục vụ khách du lịch yêu thích vẻ đẹp thiên nhiên Việt.

Chúng tôi lại xuôi dòng theo suối để ra xe đi tiếp. Không ai biết dòng suối cá có tự bao giờ. Người già ở đây thường hay kể lại sự tích cá thần như sau: Ngày xưa có hai vợ chồng già lấy nhau rất lâu mà vẫn chưa có con. Bỗng một hôm, người vợ đi xúc tép nhặt được quả trứng lạ liền đem cho gà ấp. Đến ngày, trứng nở ra con rắn mình đen, mào đỏ trông rất kỳ lạ. Năm đó, ông trời đổ mưa hàng tháng liền không dứt, nước ngập trắng xóa khắp nơi, dòng sông Mã cựa mình gào thét, hung dữ cuốn trôi tất cả mọi vật, chỉ còn sót lại con rắn của vợ chồng già nằm chết dưới chân núi sau đồi Sống Ná. Dân làng Ngọc được báo mộng rắn là con của Thủy Tề, trốn thủy cung lên trần gian chơi, thương vợ chồng già không con nên đã không về. Vua Thủy Tề sai các loài thủy quái lên bắt, rắn chống cự và trận chiến dai dẳng đã nổ ra, cuối cùng rắn thần chết. Dân làng lập đền thờ cúng tế. Cũng từ đó dưới chân núi Ngọc Bến của làng tuôn ra dòng suối Ngọc trong xanh khắp bốn mùa với hàng nghìn con cá. Các bô lão trong làng nói rằng, cá là đội quân cận vệ của rắn thần.

Tạm biệt Suối Ngọc Cá Thần chúng tôi còn phải xuôi hơn 140 km xuống Biển Sầm Sơn với món “cháo hến” đặc sản đang chờ. Một anh vui tính trong đoàn đã thốt lên: Hôm nay chúng ta sẽ được đi từ “Dê” đến “Hến’, thích thật !...

(Mời các anh chị xem thêm ảnh minh họa ở mục Góc ảnh)

BlueSky, Tháng 8/2011


Người post: ThanhLK

Ngày đăng: 17-08-2011 11:11






Xem 11 - 18 của tổng số 18 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Từ: BinhNH
17/08/2011 16:52:10

Mình chưa biết suối cá này, dù ngày xưa ( Vì mình đi Sầm sơn lần cuối cách đây cũng đã trên 10 năm) đi nhiều. Hay bây giờ mới mở cho du lịch tới đây , phải không cậu Thanh?


Lại thêm 1 chỗ để khi nào đi Thanh Hóa phải xem đây.



Từ: MinhCK
17/08/2011 16:45:06

Дорогая Blue sky!


   Cứ nghi là em bận cho bài giảng ở t/p HCM thé mà giỏi thật đấy, đã viết được bài ngoài sức tưởng tượng của a. Lần trước anh đã qua đấy, nhưng không có thời gian ghé vào được, cuối tháng này sẽ có dịp đi qua chắc không thể bỏ qua. Các Cụ xưa kể lại rằng: Đã có nhiều người câu cá, ăn cá ở đó nhưng bị Thần trừng phạt, bị chết hoặc ốm bệnh tật suốt đời.


    @ MM ơi bọn anh thỉnh thoảng cũng đi câu cá, nhưng toàn câu loại 50 cân thôi. Loại cá này ko ăn được và không bao giờ dám đem về nhà.



Từ: Meomun
17/08/2011 16:22:45

Anh MoN ơi, cô trên cầu với cô đang ngồi bên bờ suối khác nhau chứ! 1 cô tóc dài, một cô tóc ngắn mà MoN ơi!


Thấy MoN nhận là dân "câu kéo", không biết anh có hay cho bà xã và các cháu thưởng thức "chiến công" đánh bắt của anh không? Ông xã em có lần đi câu về, mặt mũi hớn hở khoe cả túi chiến lợi phẩm, có con chưa biết gọi mẹ. Rồi xì xụp nấu nấu chiên chiên, phấn khởi lắm...  



Từ: HuyenBT
17/08/2011 16:11:15

Dân gian mình có nhiều chuyện hay quá, chị nhỉ. Chẳng biết đến khi nào mới hết những câu chuyện như thế. Em yêu những đất nước, những dân tộc có nhiều truyền thuyết. Thấy cuộc sống linh thiêng hơn,đáng quý và đáng trân trọng hơn. Thấy vẫn còn những điều gì đó nữa, ở bên ngoài cuộc sống mà ta đang có, rất muốn biết, muốn hiểu. Tín ngưỡng giúp người ta sống lành hơn, nếu không, chắc sẽ chẳng bao giờ còn giữ được những suối cá đẹp như thế.


Đi chơi nhiều nữa đi chị Thanh! Em cũng thích đi xa lắm. Nhớ ngày xưa có chương trình truyền hình" Du lịch qua màn ảnh nhỏ". Bây giờ mình có hội KGU, có Web của mình, hoàn toàn có thể có forum "Du lcịh theo bước chân người KGU". Hội trưởng ơi,nói gì không?



17/08/2011 15:37:26

@Meomun, ThanhLK: Đúng là cũng hơi "sờ sợ". Mình  là dân "câu kéo" chính hiệu, nhưng cứ nghĩ buông cái cần câu xuống đó lại có cảm giác... phạm thượng.


 Ai mà dám bắt các Ông "cận vệ của Rắn thần" kia chứ!


("Cô gái" mặc áo T-shirt màu đen trên cầu không chỉ viết hay mà còn "hơi bị xinh" đấy! Hehe!)


@HuyenBT: Em ơi, thay cụm từ "Chẳng biết đến khi nào mới..." bằng "Chẳng bao giờ..." được không? Anh ủng hộ sáng kiến mở "forum "Du lcịh theo bước chân người KGU" của em. Các anh/chị viết hay lắm.



Ấn tượng... (Ảnh minh hoạ: "cô trên cầu với cô đang ngồi bên bờ suối khác nhau": 1 cô tóc dài, một cô tóc ngắn, một cô T-sirt, một cô...!)



Từ: Meomun
17/08/2011 15:16:42

Đọc bài của chị, em tò mò về cái suối cá thần này quá nên vừa mò lên mạng tìm thêm thông tin. Hóa ra có thêm một cái suối cá như thế nữa ở Thanh Hóa chị ạ. Em cũng đang nghĩ, dân mình vốn rất liều, gia súc chết vì bệnh dịch còn đào lên ăn, ở đây cơ man là cá thế mà không ai dám đụng vào, hẳn phải có những chuyện thần bí khiến người ta kiêng cữ, e ngại.   


http://giadinh.net.vn/20090817034158171p0c1000/phat-hien-suoi-ca-than-thu-hai-o-thanh-hoa.htm



Từ: ThanhLK
17/08/2011 14:52:56

Mèo Mun ơi, không phải là "cô gái" mà là "bà nội tương lai gần" rồi đấy. Mẹ con em thu xếp đi chơi Hà Nội một chuyến đi. Thăm quan Suối cá này cũng ấn tượng lắm. nên mặc dù chị đang rất bận chuẩn bị cho lớp tập huấn 2 ngày ở TP HCM trong tuần sau mà vẫn tranh thủ viết bài này để cung cấp thông tin nóng hổi cho mọi người đấy. Cám ơn em đã đọc và còm động viên.



Từ: Meomun
17/08/2011 12:47:44

Chị Thanh kể chuyện về chuyến đi thật sinh động. Em cũng mong mình có điều kiện đi du lịch khắp nơi khắp đất nước mình, sẽ khám phá được bao nhiêu điều thú vị. Con bé nhà em mà nhìn thấy cá nhiều thế này chắc nó sướng lắm. Thỉnh thoảng đi mấy khu du lịch, họ cũng nuôi cá, con em bảo mẹ mua bánh mì rồi nó rải xuống, cá nổi lên tranh nhau ăn, nó mê mẩn không chịu đi chỗ khác.


À chị Thanh ơi, "cô gái" mặc áo T-shirt màu đen trên cầu là Blue Sky phải không ạ? 




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7170
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s