KGU News >>Văn học >>Truyện
KGU Tạo bài viết  
Thứ sáu 02 Tháng chín. 2011

Mưa




Tác giả: PhongPT

Sỏi 8

 

Những ngày này trời thoắt nắng, thoắt mưa. Nắng như thiêu đốt, mưa như dội nước. Dưới nắng đốt và mưa dội, dòng người ngồi lặng im. Già, trẻ, gái, trai, tất cả lặng im và mắt ngấn nước. Nói gì được, vì nỗi đau quá thiêng liêng, vì nỗi đau quá lớn.

Tôi lúc đó cài huy hiệu Đoàn, hoà trong dòng người, ngồi im, đợi vào viếng Bác.

Một thời kỳ yêu dấu đã đi qua.

 

 

 


Người post: PhongPT

Ngày đăng: 02-09-2011 04:04






Xem 11 - 20 của tổng số 28 Comments



Từ: ThanhLK
03/09/2011 11:11:21

Mình vẫn cứ thắc mắc là: mặc dù ngày 3/9 hàng năm là những ngày âm lịch khác nhau của các năm, mà sao trời đều mưa cùng với lòng người tưởng nhớ ngày đưa tiễn Bác ???



Từ: TyTN
03/09/2011 10:12:01

Ngày đó chị học lớp 10, nhà chị nằm trên trục đường QL 7 - là huyết mạch của ta và Lào nên bị đảnh bom rất nhiều, vì thể trường cấp 3 của chị phải sơ tán vào trong bản người dân tộc, cách nhà chị 24 km. Khi tổ chức tang lễ Bác chị đang ở nhà (4/9), bọn chị đã đi bộ vào trường dự lễ tang, vừa đi vừa  khóc nhiều lắm. Học sinh và các thầy cô cả trường khóc Bác, cảm nhận một sự mất mát to lớn của dân tộc. Thật khó quên được những thời khắc đau thương đó. Sau đó chị đi nhờ xe đạp của một chị bạn về nhà , trên đường về xe hỏng phanh suýt nữa lao xuổng vực, may mà chỉ bị ngã trên mép vực, đứa thì rạn xương tay, đúa rạn xương chân, mỗi đứa phải nằm nhà mất mươi hôm mới đi học được. 



Từ: BinhNH
03/09/2011 06:56:43

Hôm tang lễ bác ở Ba đình, mình đang học lớp 9 Xuân Đỉnh. Lớp mình có nhiều bạn là con , cháu các bác gần gũi với Bác Hồ như Võ Nguyên Giáp, Lê Duẩn, Phạm Hung, Nguyễn Duy Trinh, Hoàng Văn Thái... Có lẽ tới 25 bạn như vậy. Mà số bạn được đi dự tang lễ lại hạn chế. Thế là phải bình chọn, Mấy bạn đó do kể được quá nhiều kỷ niệm gặp Bác nên đã được chọn, còn như mình đã bị loại ra, không được ra Ba đình dự : lý do là khóc nhiều quá, có thể sẽ bị xỉu ... Một số bạn nữ khác cũng bị loại vì lý do tương tự..


Mà mưa , mưa thật to và suốt mấy ngày .



Từ: HanhLM
02/09/2011 22:54:20

Còn em khi đó ở nơi sơ tán trong Trại trẻ của Bộ Tư lệnh pháo binh, chuẩn bị bước vào lớp 6 Trường cấp II Hoa Lư - Ứng Hòa- Hà Tây. Đêm 02/9/1969, các bác ở Bộ Tư lệnh đi xe com măng ca "đít vuông" lên Trại trẻ. Tất cả cán bộ nhân viên của Trại được triệu tập lên phòng chú Trại trưởng - Trung úy Lã Đình Cống - nghe thông báo tin đặc biệt. Em cũng được gọi lên với tư cách là Liên đội trưởng thiếu niên. Nghe tin Bác mất ai nấy khóc òa lên. Xong tất cả thức suốt đêm khâu băng tang vải nửa đen nửa đỏ. Em được ra lệnh sáng mai phải nhắc nhở các em, các cháu trong Trại không được nô đùa, nghịch ngợm. Sáng hôm sau tất cả tập trung lên Ủy ban xã dự Lễ truy điệu Bác. 42 năm rồi mà em cũng vẫn nhớ như in tâm trạng và không khí của những ngày đau thương ấy.


 


Em có vinh dự được gặp Bác 2 lần: Năm 1960 Bác vào thăm Trại nhi đồng Miền Nam ở Gò Đống Đa (Phố Trung Liệt bây giờ) và năm 1962 em và nhiều anh chị KGU trong đoàn học sinh giỏi Thủ đô được vào Hội trường Ba Đình xem đoàn ca múa Tân Cương biểu diễn, được nghe Bác nói chuyện và được Bác phát cho một túi kẹo to để mang về chia cho các bạn.


 


Những kỷ niệm vô giá ấy em chẳng bao giờ quên!



Từ: VinhDT
02/09/2011 22:17:31

Tôi có biết một người Mỹ ngày Bác mất đã lặng lẽ đeo dải băng đen lên tay áo. Mọi người hỏi,  ông nói "tôi vừa mất một người thân" .Rồi rơm rớm nước mắt, ông nói "đó là Chủ Tịch Hồ Chí Minh của Việt Nam". Sau này ông đã cố gắng đưa nhiều người Mỹ đến Việt nam để xây dựng nhịp cầu hòa bình. 



Từ: TungDX
02/09/2011 17:38:38

Suot may hom ray dau tien duaNguoi tuon nuoc mat, Troi tuon mua(TO HUU)



Từ: TungDX
02/09/2011 17:36:25

Khoa 1969-1975 thi dang tren tau xuyen Xiberi. Den moi ga la tham gia mit tinh



Từ: HoaNT
02/09/2011 17:28:06

Sáng nay cả 3 mẹ con nhà này đèo nhau ra ngoài lăng Bác và  đứng từ xa khấn Cụ. vì đông người từ các tỉnh về vào lăng viếng bác quá, đến tận trưa đi qua vẫn còn đông người xếp hàng vào lăng lắm cũng may là hôm nay trời không nóng như hôm qua và hôm kia.


Phong ơi, đọc bài của cậu mình lại nhớ hồi đó  chúng mình học lớp 9 Yên Hoà A, mỗi lớp được cử 10 người đi viếng Bác, mình chắc cậu và Bình P, Sinh Hoa cũng trong đoàn của trường mình vì mình mà còn được đi mặc dù cuối năm đó mình mới được kết nạp vào Đoàn, còn các cậu  lúc đó là cán bộ cốt cán của các lớp rồi. Mình nhớ bọn mình mặc áo trắng đeo băng tang chờ từ sáng đến tận đêm mới được vào viêng Bác, lúc đó trời mưa to lắm. Thấy đoàn học sinh vào viếng muộn đứa nào cũng khóc sướt mướt vừa mệt, vừa đói, các cô chú  Ban Tổ chức chạy ra an ủi và phát cho mỗi đứa một cái bánh mỳ ba tê. Thế mà đã 42 năm rồi, trong thời gian đó mình đã vào lăng Bác không biết bao nhiêu lần rồi: lúc thì đưa các nhà khoa học các nước đến  và có thời gian còn có cả đề tài nghiên cứu  với Ban bảo vệ Lăng để bảo vệ môi trường khu vực có Bác nằm và lần cuới cùng vừa mới tháng 5 đưa các thày cô giáo KGU vào lăng viếng Bác.



Từ: Meomun
02/09/2011 16:26:07

Hồi đó em còn nhỏ quá, đang ở nơi sơ tán nhưng nhớ là mọi người tập trung rất đông ở UB xã, ai cũng được phát băng tang nửa đỏ nửa đen để đeo lên ngực áo. Mọi người khóc rất nhiều.


Tháng năm ơi có thể nào quên


Hàng bóng cờ tang thắt dải đen


Rủ giữa lòng đau, ta nhớ mãi


Cuộc đời như ngọn lửa đầu tiên


(Theo chân Bác- Tố Hữu)


Sau này em nghe lại băng điếu văn của Ban CHTU Đảng do bác Lê Duẩn đọc, với những câu nghe muốn nổi da gà: Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch - Người anh hùng dân tộc vĩ đại. Và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta...


Em được biết người chắp bút cho điếu văn rất xúc động đó là bác Đổng Ngạc, thư kí của bác Lê Duẩn.   



Từ: PhongPT
02/09/2011 16:10:57

Người bất tử, Người đã lôi cuốn cả một dân tộc, cả một trào lưu quốc tế bằng ngọn đuốc rực rỡ và thanh tao đốt cháy bởi chính cuộc đời Người.





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s