KGU News >>Văn học >>Thơ
KGU Tạo bài viết  
Thứ hai 12 Tháng chín. 2011

NÓI VỚI CON GÁI




Tác giả: MinhCK

Qua rất nhiều khó khăn, trắc trở nhưng đoàn “Về nguồn” hình như đã và đang bước vào thời kỳ nước rút. Tôi thấy mọi người đều rất cố gắng để làm một việc gì đó cho nhau và cho các thầy, các cô ở nơi xa nhưng vô cùng thân thương ấy. Nghĩ tới ngày lên đường về với “thành phố trắng” mà lại thèm. Hôm qua tôi nói với vợ rằng: thế là chẳng bao giờ anh được thấy Kishinhop nữa, làm gì có đợt đi nào đông vui như thế này nữa. Hai mẹ con chỉ còn vài hôm nữa sẽ bay, còn lại hai bố con hai “thằng đàn ông” ở nhà. Vui quá mà cũng buồn quá, thế là ra một bài thơ.

NÓI VỚI  CON GÁI

 

Ba biết rằng chẳng bao giờ được thấy

Một khoảng trời nhỏ bé của mẹ con

Nơi có hồ, xem phim, trốn học….

Mỗi chiều về chơi bóng dưới sân quen

 

Ba muốn đến muốn cùng con thăm mãi

Nơi tuổi học trò xa Tổ quốc, xa quê

Thăm ngọn súng trên quảng trường rực đỏ

Thăm rượu trong hầm chảy mãi với thời gian

 

Thăm lớp học sau những giờ thí nghiệm

Nhưng nơi nào mẹ đã trải gần, xa ?

Thăm góc đỏ thăm những hàng liễu rủ

Những nơi mà năm tháng tuổi xuân qua!!!

 

Con hãy nói cùng Ba con nhé

Cuộc đời này lắm nỗi gian truân

Mỗi một khoảng trời sau mỗi bâng khuâng

Còn mãi mãi bên con và bên mẹ

 

Con đến đó rồi con sẽ hiểu

Lần đi này như một bài ca

Giữ kỷ niệm êm đềm con nhé

Hương vị ngọt ngào trên xứ Molda.

 (Vị ngọt ngào xứ xở Moldova - MM)

                                                                                   

Hà Nội, 5/09/2011

MinhCK

                        Ngày hai mẹ con có visa đi Moldova

 


Người post: MinhCK

Ngày đăng: 12-09-2011 20:08






Xem 11 - 17 của tổng số 17 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Từ: CuongLV
12/09/2011 23:40:39

Gửi anh Minh.


         Những kỷ niệm cảm động về đất nước, con người Liên Xô luôn luôn sống động trong tâm hồn những người VN đã từng sống, học tập và làm việc ở Liên Xô vượt qua thời gian và không gian. Những kỷ niệm thiêng liêng ấy có dịp lại bùng lên, nhức nhối hay nồng nàn tùy thuộc vào thời điểm của mỗi con người. Tôi đã trải qua những biến cố hết sức đau buồn vào những năm 1993-1994, lúc ấy kỷ niệm về LX, cụ thể hơn là Tình yêu và Niềm tin tôi đã có được từ đất nước, con người LX đã giúp tôi vượt qua được thời khắc gian nan đó. Bài thơ đã cũ (năm 1993) xin phép được dùng nó để chia sẻ cùng anh MinhCK. 


  


Nước Nga - Tình yêu và Niềm tin của tôi.


 


Bao giờ tôi trở lại nước Nga


Nơi mình sống những tháng năm đẹp nhất.


Người thân tôi - Ai còn, ai đã khuất ?


Chén rượu nho cay đắng, ngọt ngào...


 


Thời gian trôi cho tóc bạc trên đầu


Chỉ Tình yêu với nước Nga xanh mãi


Tình yêu ấy như lửa thiêng vẫn cháy


Trong tim tôi âm ỉ tháng ngày...


 


Tôi đã qua rất nhiều đắng cay


Người thân tỵ hiềm, bạn bè phản bội...


Tôi đã sống những tháng năm đen tối


Những tháng năm dám mạo hiểm là mình


 


Trong cô đơn tôi giữ trọn Niềm tin


Niềm tin vào mình - Niềm tin vào lẽ phải


Niềm tin ấy lại cho tôi tất cả


Ơi Niềm tin - tôi có tự nước Nga


 


Và tôi tin : một ngày nữa không xa


Nước Nga hồi sinh sau bao đổ vỡ


Như Bạch dương cứ xanh màu bất tử


Khi Xuân về và lớp lớp băng tan...


             &nb sp;                       &nb sp;     


            &nb sp;                           Hà Nội, 1993



Từ: MinhCK
12/09/2011 23:13:59

@MM ơi! Rất cám ơn MM đã biên tập, góp ý cho anh. Đúng thay như em nói:"Vị ngọt ngào xứ xở moldova" thì hay hơn nhiều, nhưng để như cũ cũng có cái hay của nó vì đó là thương hiệu của anh rồi, nó có từ bài thơ đầu tiên nhập hội cơ, vả lại hình như ai cũng hiểu đó là Moldova rồi có đúng ko?. Lên tay thì cũng không hẳn đâu MM ạ, chỉ vì lúc nào có hứng, có cảm súc thì mới làm được thơ thôi. Cám ơn MM nhiều


@LiTM ơi a rất thích dòng com của em. E làm anh cảm động quá.


@ HạnhLM làm anh cảm thấy vui, buồn lẫn lộn và rất cảm thông với những tình cảm của em giành cho các chàng "Rể". Khi quay vể kể nhiều chuyện về Moldova cho anh với nhé.



Từ: Meomun
12/09/2011 22:30:28

Chị Chi thật hạnh phúc nhé, anh Minh chỉ mượn cớ nói với con gái thôi, chứ quả thực là nói với  mẹ là chính phải không ạ. Nhiều người khen là anh Minh viết ngày càng lên tay, nhất là khoản thơ đấy anh Minh ạ. 


 



Từ: NghiPH
12/09/2011 22:12:30

Rất hay, rất cảm động, anh MinhCK ơi! Chuyến “trở về” của chị, của cháu và anh chị em NguoiKGU như một bài ca! Trở về với những kỷ niệm và để rồi giữ mãi những kỷ niệm êm đềm đó, giữ mãi “hương vị ngọt ngào trên đất Molđa”.


Lại nhớ đến một câu thơ của anh mà NgọcBQ hay nhắc lại: “Và tình người trên đất Molđa”.


 


 



Từ: LyTM
12/09/2011 22:04:30

Anh Minh ơi,  anh thật đã nhớ chị khi chị đang chuẩn bị đi xa anh có mấy ngày, hehe, Đại tá thật tình cảm. Em nghĩ, thời gian còn nhiều ở phía trước mà, lần này anh không đi cùng chị Chi được nhưng mấy năm nữa, anh chị và cháu trai cùng đi cũng được chứ nhỉ? chị sẽ là hướng dẫn viên cho cả hai. Em cũng không đi được kỳ này, cũng thấy se lòng khi nghĩ, nếu mình được đi, nếu được cùng mọi người đi, đông thế thì vui lắm. Nhưng mà, không đi được thì hy vọng có một dịp khác. Anh em mình cùng chúc cho chị Chi và con gái anh với cả đoàn có chuyến về nguồn hạnh phúc và may mắn. Anh sẽ lại được thưởng thức táo Kisinhop vì chị Chi sẽ mang về cho anh những quả táo vượt đại dương với những tình cảm nhớ nhung của thời khắc xa anh mà chị đếm ngược lại để mang về cho anh và cháu trai cùng với những câu chuyện để anh tiếp tục làm thơ. Đại tá yên tâm đi, chị Chi sẽ chụp nhiều ảnh để anh có thể du lịch qua ảnh trước chuyến đi sau này.


LyTM em mong được đọc nhiều thơ của Đại tá để em sẽ com bằng thơ. Em viết com thơ hay bị nôm na, dài dòng và lan man, đôi khi nghĩ gì viết đấy, thơ không rõ và khúc triêt như anh Minh viết đâu, nhưng cũng muốn để ACE KGu có cái gì đó đọc.


Xin viết tặng anh chị Minh Chi mấy dòng:


Em còn chưa đi, anh đã nhớ thật rồi,


Nhớ em, nhớ nơi em sẽ tới đấy thôi,


Nơi ấy em đã từng tươi trẻ một thời,


Để trở về, cùng anh, em sẽ lại tinh khôi,


Màu hạnh phúc- nơi anh có em trong cả cuộc đời!



Từ: BinhPT
12/09/2011 21:53:57

Vừa đi phá cỗ Trung thu về lại được đọc thơ của anh Minh. Tiếc quá , em lại không biết làm thơ , còn thưởng thức thơ thì cũng chỉ tàm tạm nhưng cũng cảm nhận được phần nào tình cảm của anh với hai người phụ nữ trong nhà. Trong thơ anh đã có đủ cả mọi kỷ niệm của thời sinh viên bọn em : góc đỏ, sân bóng, xem phim, trốn học (nhưng chắc người nhà anh không trốn học mà chỉ có bọn em thôi),...


Bài thơ thật cảm động. Hic, vậy mà nhà thơ lại không được đi. Giá mà anh đi cùng thì bọn em lại có thêm một phóng viên thời sự.


Cảm ơn anh đã luôn mang đến cho trang web ngưoikgu những đề tài độc đáo.



Từ: HanhLM
12/09/2011 21:17:02

Anh Minh biết không, đọc những dòng tâm sự với con gái của anh mà em khóc đây này. Em thật ngưỡng mộ Anh - một chàng rể KGU với những tình cảm yêu thương tha thiết và sâu lắng với "quê vợ" đến thế.


Em chắc rằng trong chuyến Về nguồn sắp tới, mẹ con chị Chi và chúng em sẽ luôn nhắc đến anh: Giá mà có anh Kỳ Minh ở đây nhỉ?...




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s