KGU News >>Văn học >>Thơ
KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 05 Tháng mười. 2011

QUỲNH NỞ RỒI SAO!




Tác giả: LyTM

Đóa quỳnh đã nở đêm qua,

Nay mưa giọt đọng hay hoa lệ dòng?

Đậu trên bao cánh trắng trong,

Long lanh muôn giọt như đong nhân tình!

Hôm qua còn đóa nụ xinh,

Trách ai sao nỡ vô tình lỡ quên!

Đêm qua quỳnh nụ khôi nguyên,

Nhị vàng, cánh trắng, diệu huyền sắc hương,

Nhẹ nhàng quỳnh tỏa trong sương,

Suốt đêm, dịu ngọt, trời hương vỡ òa!

Bao lần khẽ nở quỳnh hoa,

Bao lần quên lãng để hoa một mình,...

Nhẹ tay nâng đóa quỳnh xinh,

Lòng thêm trĩu nặng tấm tình quỳnh ơi!

Sao em nở một lần thôi?

Nồng nàn, ngắn ngủi cho đời mộng mơ,

Đẹp xinh sao chẳng đợi chờ,

Khẽ khàng em nở, trong mơ,... tôi cười,

Ngẩn ngơ, ước mãi không thôi,

Đêm nay quỳnh nở, tôi ngồi chờ em!


Người post: LiTM

Ngày đăng: 05-10-2011 08:08






Xem 11 - 18 của tổng số 18 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Từ: HaiNV
08/10/2011 09:09:50

Đọc chuyện hai chị em Thoa và Lý về hoa của nhà mà thèm quá. Mình ở nhà cao tầng nên chắc rất khó mà trồng hoa, tuy có 2 balcon rất rộng. Có thể sắp tới mình cũng thử trồng một vài cây hoa nào đó xem sao.


@ Thoa: Thoa à, máy ảnh mới đều có ảnh lớn, kích thước >2M. Thoa không cần photoshop đẻ resize đâu ! Resize rất đơn giản bằng công cụ MS Office Picture Manager có sẵn trong mọi máy tính khi cài MS Office để đánh máy! Thoa hãy làm như sau:


- Di chuột đến file ảnh, bấm giữ chuột phải, chuyển xuống khoảng giữa có chữ "Open with", chọn "Microsoft Office Picture Manager", ảnh sẽ được mở ra! 


- Nháy chuột vào "Picture", chọn "Resize", bên phải hiện cột "Resize setting", đánh số %, ví dụ 10/ 20/ 30/ 40... vào ô "Percentage...", bấm OK, bạn sẽ được ảnh nhỏ lại theo ý muốn. Chọn "Save as" ghi tên file mới, lưu lại là xong!  Kiểm tra properties (nháy chuột phải vào file ảnh mới) nếu KT <400K là có thể Upload lên KGU, riêng ảnh minh họa bài phải <150K.


- Bạn có thể lưu riêng vào Photoalbum trên mạng KGU hay bất kỳ mạng nào khác rồi paste link vào!


Chúc bạn thành công và hy vọng sớm được xem ảnh hoa quỳnh của nhà bạn!



Từ: ThoaNP
07/10/2011 21:33:47

Nhà mình có 2 máy ảnh, máy cũ thì chụp ra ảnh khoảng vài chục đến vài trăm Kb nên post được. Máy mới này chụp ra toàn 2-3 Mb cả. Máy cũ đâu mất rồi.


Nhớ nhé, bao giờ ra Bắc mình cùng đi xem ca trù nhé. Nghe mọi người tả mê quá, chủ yếu mê cái không khí, chứ mình sợ trình độ mình chưa thẩm được cái hay của ca trù.



Từ: LyTM
07/10/2011 20:59:12

Chị Thoa ơi, chờ để ngồi xem hoa nở nhá chị! vì có thế mới được thưởng thức hương thơm rất quý phái, ngắm từng cánh hoa đài các hé mở dần. Em mới được thưởng thức 1 lần- 2 bông nở một lúc cách đây 2 tháng rồi. Mấy đợt vừa rồi đúng là lãng đi một chút, quên đến lúc khuya mới nhớ! tiếc quá!


Hôm trước chị đã post được ảnh rồi cơ mà? Hôm nay chị chụp rồi post lên đi! hôm nào chị ra HN, LyTM em sẽ đi nghe ca trù cùng chị!



Từ: ThoaNP
07/10/2011 20:55:53

Bài thơ Lý viết rất đúng tâm trạng người lỡ để quên không ngắm được hoa quỳnh nở. Mình cũng vậy, vì các chậu hoa trồng trên gác thượng, nhiều khi mấy hôm liền vợ chồng cứ bảo nhau, nhớ để ý canh có khi hôm nay quỳnh nở. Nhưng đúng hôm đó có việc gì lỡ quên mất (bóng đá, phim, hay lo việc ...), sáng hôm sau lên tưới cây thấy hoa tàn tóp lại (vẫn còn phớt hồng và cánh trắng bên trong), xót thương hoa đến đứt ruột, nhưng không viết ra lời thơ được như Lý. Cảm ơn Lý.



Từ: ThoaNP
07/10/2011 20:47:51

Hôm qua nay nhà minh hoa quỳnh cũng nở. Nhà mình có mấy chậu quỳnh. Chậu hôm nay nở thì hiện có 7 nụ, hôm qua nở 2 hoa, tối nay sẽ nở 4 hoa. Giờ đang bắt đầu hé mở. Mình có chụp ảnh nhưng size lớn quá, chưa có phần mềm photoshop để resize ảnh up lên cho mọi người xem. Đúng như LiTM mô tả, các nụ trước khi nở cũng đẹp lắm, như những cành cổ thiên nga mảnh mai uốn lượn với bầu nụ hồng hé chút ít cánh hoa trắng bên trong. Thường từ 11g mới nở gần hết và 2-3 giờ sáng mới bắt đầu tàn, hương thơm rất nhẹ, và chỉ đêm khuya mới cảm nhận được.



Từ: LyTM
07/10/2011 10:07:38

Cám ơn chị Hải với anh Hải- hi hi, cả 2 đều tên là Biển đấy! Hoa quỳnh nhà em màu trắng, mà có nụ hơi mầu hồng nhạt! nụ rất mập mạp và cái cổ cong như cổ thiên nga. Tiếc là không đoán được đúng ngày, hôm đó em lại xem phim rồi quên mất! tiếc thật!



Từ: HaiNV
07/10/2011 07:15:11

Bài thơ rất hay của em Lý gợi nhớ cho anh một lần duy nhất trong đời được xem hoa quỳnh nở và thưởng thức hương thơm của hoa. Thay vì còm, xin gửi tạm mấy hình ảnh hoa quỳnh lấy vội từ internet: 








06/10/2011 09:30:24

Chị cũng thích xem hoa quỳnh nở lắm,nhưng hoa này toàn nở về đêm nên cũng chưa lần nào đợi xem được.Mà LiTM giỏi thế cứ xuất bút là thành thơ thôi ngưỡng mộ quá.




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s