KGU News >>Người KGU
KGU Tạo bài viết  
Thứ năm 10 Tháng mười một. 2011

Dư âm ngày về




Tác giả: NgaHT

Ngày trở về đã cho chúng ta biết bao bồi hồi, lưu luyến. Người trở về, lòng vẫn thấy còn lâng lâng như đang trong giấc mơ. Người nghe kể lại cũng thấy lòng xao xuyến và tiếc vì không đi được.

Ngày 6/11 các anh chị em ở Đà Nẵng cũng đã tập trung gặp mặt tại quán café Bảo Nam Trân để nhâm nhi hạt hướng dương ( Chị Bình đã mang từ Nga về).

Miền Trung đang mùa bão lụt, không quản ngại mưa to, gió lớn, 9 anh chị em đã đến đông đủ. Gồm có: Anh Sơn (VL 78), chị Lan (OB 78), Chị Bình ( Luật 80),chị Mùi (CL 77). Vợ chồng anh Uy, chị Hoa (Luật 80), chị Xuân Phương (OB 73), Chị Xuân Ba (OB 75), Nga (VL80).

Mặc dù đã được đọc các bài phóng sự nóng hổi từng ngày của TBT Nghị, đọc những bài  của các anh chị trong đoàn viết về những buổi gặp gỡ với các thầy, các cô với cảm xúc bùi ngùi.

Thật xót xa khi nghe kể các thầy cô giáo tuổi cao sức yếu mà vẫn phải đi làm, còn chúng tôi ( đám học trò) lại đã nghỉ hưu gần hết.

Tuần trước, Chị Hạnh (Luật 80) có về Đà Nẵng thăm gia đình và đã mang laptop tới quán café 3G chiếu video những cuộc gặp mặt thầy cô; chị Bình cho xem ảnh của xứ Mônđavi và chuyến tham quan Lênigrad, Matxcova. Lúc đó còn được nhâm nhi cả kẹo irix nữa.

Sau đó, chị Hạnh còn mở lớp hướng dẫn viết bài cho trang web KGU nữa. Rất tiếc là hôm đó tập trung không được đông đủ.

Bài viết này ngắn gọn, để tiếp theo sẽ là comm của các anh chị trong nhóm.

 


Người post: NgaHT

Ngày đăng: 10-11-2011 16:04






Xem 11 - 16 của tổng số 16 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Từ: NgaHT
12/11/2011 20:50:11

Vì trình độ còn non yếu nên em chỉ mới chèn được 1 ảnh, còn ảnh 4 người nữa em đang nhờ HT Ngọc hướng dẫn. Nhưng chắc mấy bữa nay say bóng đá nên HT không đọc tin nhắn. Có lẽ nhờ chị Hạnh chỉ giúp.Em đã đọc kỹ hướng dẫn nhưng loay hoay mãi vẫn chưa đưa được ảnh mà em đã đưa vào thư viện



Từ: HoaNT
12/11/2011 14:35:36

KGU Đà Nẵng cũng có nhiều người nhưng hình như mới có Nga, chị Ba . anh Cường viết thôi nhỉ. Hôm gặp mặt với mọi người nhân chuyến đi thăm VN của các thày cô mình cũng được gặp mặt rất nhiều ACE Đà Nẵng  rất vui. Hôm này từ 21-26/11 mình có đợt công tác Đà Nẵng nếu có thời gian thì sẽ gặp mọi người nhé. Nếu cần mình sẽ phổ biến cho Nga và mọi người trong ấy  cách post ảnh.



Từ: HanhLM
11/11/2011 21:36:05

Ngày 30/10/2011 HanhLM đã có buổi gặp mặt anh chị em Danangkgu tại Đà Nẵng thật vui, thật ấm cúng. Ra Hà Nội, Hạnh những muốn viết ngay bài, post ngay ảnh lên web đàn Hội mình, nhưng thấy mọi người vẫn say sưa chia sẻ về chủ đề Về nguồn nên tự nhủ "khoan khoan hò khoan". Nay thấy em Nga lên tiếng về hoạt động của Danangkgu mà Hạnh thấy có lỗi với anh chị em trong đó quá. Xin lỗi anh chị em nghe!


Các chị Xuân Ba, chị Mùi, anh Danh Uy, em Thanh Nga và Kim Bình luôn là những thành viên tích cực nhất của Danangkgu trong việc đón tiếp các thầy cô giáo Nga tại Đà Nẵng, cũng như trong việc thăm hỏi, họp mặt thường xuyên.


Còn một nhân vật rất đặc biệt mà đến mấy năm nay Hạnh mới được gặp lại. Đó là bạn Tinh Hoa (Luật 80 cùng với Hạnh) - phu nhân của anh Danh Uy (Luật 81). Hoa vẫn như xưa, nhỏ nhẹ, dịu dàng nhưng cũng không kém phần tinh nghịch. Dạo bên kia Hoa ốm liên miên. Bạn là bệnh nhân quen thuộc của mấy bệnh viện ở Kisinhop. Vậy mà Hoa chẳng chịu "đúp" năm học nào. Bạn vẫn về nước đúng hạn cùng chúng tôi. Gần 30 năm Hoa công tác trong ngành tòa án, tuy sức khỏe rất hạn chế nhưng Hoa vẫn luôn cố gắng làm việc tốt. Gần chục năm Hoa là Chánh Tòa Lao động của Tòa án nhân dân Tp. Đà Nẵng. Trong năm qua Hoa ra Hà Nội chăm cháu nội (như MoN đã kể trong bài viết của mình). Mình cứ tưởng chỉ có anh Uy biết vào mạng, ai dè mình "bé cái nhầm" khi nghe Hoa thổ lộ: Ngày nào mà Hoa chẳng vào studentkgu.vn đến cả chục lần, mà toàn tranh thủ lúc thằng cháu nội ngủ hoặc lúc nó "ti" mẹ thôi nhé. Ôi, ngưỡng mộ quá đi mất! Mình đã tranh thủ hướng dẫn thêm cho anh chị em cách post bài, cách thu nhỏ ảnh và post ảnh lên mạng. Anh chị em Danangkgu ơi, thực hành ngay đi nhé. Mạnh dạn lên đi. "Vạn sự khởi đầu nan" mà.


Xin chia sẻ với anh chị em KGU 2 tấm ảnh của buổi gặp mặt đáng nhớ đó.



 




Từ: VinhDT
11/11/2011 14:54:34

Nga ơi


Đọc em viết mà chị cũng muốn viết thêm nhiều lắm. Dư âm vị ngọt ngào của những quả nho chín mọng, nước mắt của lúc chia tay vẫn đọng lại mãi...


Có 9 anh chị em gặp nhau mà ảnh chỉ có 5 và 2 bóng phía sau


@Bình ơi, em kể chuyện chị em mình đi tìm mua kẹo irix để mọi người còn tiếc nữa. Về nhà lãi to em ạ, ai cung xin kẹo, nhưng không ai ăn được đến chiếc thứ 2 vì vừa cứng lại vừa dai.



Từ: MuiLT
11/11/2011 14:03:29

Nga ơi


 9 người mà chỉ thấy đc 5 còn 4 người nữa đâu rồi? hay là mờ quá



Từ: NghiPH
10/11/2011 23:21:15

Dư âm những ngày về với mái trường xưa trong tôi, trong các bạn chắc còn lâu dài.




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s