KGU News >>Văn học >>Truyện
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 11 Tháng mười hai. 2011

HƯƠNG MƯỚP




Tác giả: ThucTT

Hương mướp

Mùi hương dịu nhẹ từ đĩa mướp xào lan tỏa trong phòng, bên cạnh là đĩa dưa chuột thái miếng dài xanh mướt hứa hẹn những miếng cắn ròn tan. Bữa cơm nhà tôi hôm nay dường như hấp dẫn hơn vì những món ăn bình thường nhưng lại rất dặc biệt này.

            Sáng dậy, đang loay hoay với những việc vặt thường ngày thì chuông điện thoại réo rắt.”Đi thăm vườn không? Nghe nói đang có mướp và dưa chuột ngon lắm!”.”Đi chứ, thăm vườn thì quá tuyệt vời.”.Tôi vốn hâm mộ những người có năng khiếu về rồng trọt mà.

           Thế là chúng tôi bốn người gồm ThanhLK, HoaNT (CL 77 ); ChiNB, ThucTT (CL 74) hăm hở lên đường. Từ nhà KThanh tiến thẳng qua hầm chui  rẽ vào khu trường Bách Khoa. Khu trường danh tiếng nhất nhì Việt nam ngày nay san sát những khu nhà cao tầng, những trung tâm nghiên cứu giảng dạy, không còn lại một chút dấu vết nào của những bãi đất đầy cỏ và hoa dại thời chúng tôi biết nữa. Vòng vèo một lúc rồi chúng tôi cũng đến nơi, đó là dãy phố nhỏ sát sân vận động của trường Bách Khoa. “Thế này thì làm sao mà có vườn được?”. Tôi băn khoăn nhưng cũng không dám thắc mắc vì thực ra cũng được nghe sơ sơ về khu vườn này rồi, thôi cố đợi rồi sẽ được mục sở thị thôi.

            Chủ nhà đã đợi sẵn nên vừa bấm chuông là đã thấy tiếng khóa cửa kêu lách cách. Một khuôn mặt niềm nở hiện ra chào đón chúng tôi.”Người làm vườn danh tiếng đây rồi”.Sau màn chào hỏi nhanh chóng, chúng tôi nóng ruột đòi dẫn đi thăm quan vườn ngay, và chủ nhà vui vẻ đáp ứng yêu cầu của chúng tôi. Chúng tôi theo Người làm vườn lên gác, qua những căn phòng sạch sẽ, gọn gàng chứng tỏ bàn tay cẩn thận của nữ chủ nhân. Đến tầng ba, chúng tôi được dẫn ra vườn chờ, đó là một diện tích sân khoảng trên 20 mét vuông, vì là vườn chờ nên cây cối ở đây cũng khiêm tốn: một vài khóm dọc mùng, những cây ổi đang mới phát triển và một vài loại khác, một bộ bàn ghế để mọi người có thể ngồi nghỉ ngơi sau những bài tập thể dục buổi sáng hoặc đón gió những chiều hè nóng nực.

            Rời vườn chờ, chúng tôi tiếp tục trèo lên tầng thượng. Đây rồi, chúng tôi đã đến. Cảm giác đầu tiên của tôi là sự khâm phục.Sự hiện diện mầu trắng của những hộp xốp nhắc chúng tôi về sự dầy công khi tạo nên được khu vườn này. Từng hàng, từng hàng những hộp xốp chứa đầy đất nằm kín cả khoảng sân thượng. Đây là những luống dưa leo. Tuy đã cuối mùa nhưng xen kẽ giữa lá xanh chúng tôi vẫn nhìn thấy những quả dưa non lấp ló. Chủ nhà bật mí là đã cắt sẵn cho chúng tôi rồi, thật là chu đáo. Bên cạnh là những cây rau ngót, xa hơn một chút chúng tôi thấy những quả cà chua đỏ, xanh treo lúc lỉu trên cây. Những quả cà chua đỏ càng nổi bật trên nền xanh mướt của những hộp xốp trồng rau muống. Tuy cuối mùa nhưng rau muống trông vẫn xanh mướt làm hai bạn Thanh và Hoa không kìm nổi mong ước được mang về thưởng thức, và Người làm vườn của chúng ta đã rất nhiệt tình đi thực hiện mong ước đó.

            Không chỉ rau muống, cà chua, dưa chuột, hai hàng hộp xốp ngay ngắn với những cây rau cải, xu hào.. lá đang mơn mởn  hứa hẹn những sản phẩm tuyệt vời của vườn rau. Chủ nhân rất có kế hoạch trồng trọt nên rau quả luôn luôn có để thu hoạch. Với khu vườn này, nếu bạn có, bạn sẽ có rau xanh ăn liên tục mà không lặp lại trong tuần, bạn sẽ yên tâm với sản phẩm rau sạch, bạn lại còn góp phần bảo vệ môi trường nữa vì theo chủ nhân, những rác thải hữu cơ, đồ ăn thừa đều được tận dụng để ủ làm phân bón cho cây. Thật là lưỡng cử nhất tiện.

            Vẫn chưa hết ngạc nhiên vì” quy mô” của khu vườn, chúng tôi lại phải mắt tròn mắt dẹt khi nhìn thấy gốc mướp ở cuối vườn. Cuối mùa, nhưng gốc mướp to chắc và những quả mướp lủng lẳng trên dàn cũng cho chúng tôi thấy được khi giữa mùa cây mướp cho nhiều quả như thế nào. Chỉ cần bạn vò một chiếc lá mướp, bạn sẽ được thưởng ngay một mùi vị thơm mát rất đặc trưng. Bây giờ không còn là thời điểm ra hoa nữa, nhưng tôi vẫn thấy được những chiếc hoa mướp vàng rực mùa ra hoa đẹp và quyến rũ ong bướm đến thế nào. Chủ nhân lại xăng xái đi hái mướp cho chúng tôi, và thế là chúng tôi lại thu hoạch được một túi đầy những quả.

            Chúng tôi đã từ biệt khu vườn đặc biệt của Người làm vườn giữa Hà nội của chúng ta. Chúng tôi đã có khoảng thời gian giữa một không gian đẹp và xanh mướt. Chúng tôi ra về với những sản phẩm tuyệt vời: nào dưa chuột. nào mướp. rồi rau muống nữa và cả lòng nhiệt tình, hào phóng của Người làm vườn. Chúng tôi đã có bữa ăn tuyệt vời với những sản phẩm đó.

            Nhưng làm sao tôi có thể mang nổi ngần đấy hộp xốp đầy đất lên được tầng thượng đây???

 


Người post: ThucTT

Ngày đăng: 11-12-2011 21:09






Xem 11 - 16 của tổng số 16 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Từ: LienTT
12/12/2011 12:44:12

Có được vườn rau như thế này thật là kính nể chị Hải. Trồng rau trong hộp xốp khó hơn nhiều so với trồng rau ngoài vườn. Ông xã em đã được thưởng thức mấy món rau của nhà chị Hải nhưng bây giờ mới được chiêm ngưỡng vườn rau và bà chủ qua ảnh. Ông xã em khen vườn rau đẹp và bà chủ cũng đẹp. Rau thì quá ngon rồi khỏi phải bàn.



Từ: HoaNT
12/12/2011 11:31:33

Chị Thục ơi bài hay như thế này mà lại định không post lên là thế nào? Mặc dù rất ngại trồng trọt nhưng thấy Thanh gọi điện đi là mình đi ngay chẳng quản mưa rét gì cả, cứ tụ tập là thích rồi. Nhưng đúng là nhìn thấy vườn nhà Hải là mình mê ngay vì rất phong phú, sạch sẽ và rất thiết thực cho bữa ăn hàng ngày. Cám ơn Hải đã cho chúng mình hôm ấy vừa được thăm ngắm vườn, vừa được ăn, vừa được nói và lại được gói mang về nữa. Chiều hôm ấy mấy quả mướp của nhà Hải đã được mình xào với thịt bò và giá, còn rau muống được luộc, nước rau đánh sấu để tủ đá được mọi người trong nhà xuýt xoa khen ngon và ăn hết sạch. Bao giờ mình về hưu cũng sẽ trồng rau giống Hải cho cả nhà ăn rau sạch, bây giờ ông xã nhà mình còn phải bận gia sư và đưa đón con nên cũng bận chưa có thời gian trồng rau đươc, chỉ trồng mấy cây hoa đơn giản thôi.


Mấy ảnh này mình chụp dưới trời mưa mà cũng đẹp nhỉ.



Từ: NhuanNT
12/12/2011 11:19:48

Trông vườn nhà Hải mê quá, bao nhiêu là công sức !


Nguyệt ơi, thực ra như ở bên này làm vườn cho vui là chính chứ nếu 'hạch toán' thì nên đi mua ở ngoài. Nhưng ít nhất thì cũng có rau sạch và niềm vui 'cho rau, cho trái' như Hải nói. Nguyệt cũng trồng cây giỏi mà, chị vẫn nhớ những chậu hoa đỗ quyên thật đẹp ở nhà cũ của em.



Từ: NguyetTM
11/12/2011 23:32:56

Em là thằng mê rau quả nên nhìn thấy vườn của chị Hải mà thích quá. Em cũng quá khâm phục chị Hải đã thiết kế và chăm sóc khu vườn nhà rất đẹp và lợi ích. Cảm ơn chị Thục đã chia sẻ cảm xúc của mình khi thăm vườn của nhà chị Hải. Chị Hải, chị Nhuận, anh Thông phải thành lập hội làm vườn và tổ chức workshop phổ biến kinh nghiệm thôi.



Từ: ThongNV
11/12/2011 22:51:05

Tôi thấy không chỉ vinh danh Người làm vườn giữa Hà Nội là chuyên gia nông nghiệp mà còn là một nghệ sĩ sắp đặt tài hoa nữa. 



11/12/2011 22:19:50

Đang định đi nghỉ thì thấy Thanh thông báo :có bài của chị Thục viết rồi đấy,mình vừa pot xong. Tôi vội vàng chạy xuống,theo sau là ông xã,cả hai đều háo hức như con trẻ.Tôi đọc to cho ông xã cùng nghe.Chúng tôi đã rất vui và hạnh phúc khi thấy mọi người yêu thích mảnh vườn và những sản phẩm do mình làm ra.Cám ơn chị Thục,cám ơn mọi người đã làm cho mảnh vườn nhỏ và người làm vườn nghiệp dư này được thăng hoa thành bài viết hay tuyệt.Hẹn gặp lại mọi người nhé!.




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s