KGU News >>Người KGU >>Chúng ta
KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 21 Tháng ba. 2012

Tanhia (2)




Tác giả: BinhNH

 

Quà của Tanhia gửi tặng

 

Phần 2 : Kết nối liên lạc

Thế là đã tìm thấy Tanhia yêu quý,  qua điện thoại Ngọc có báo : Tanhia bây giờ sống ở Mats cơ va cùng gia đình chị ạ…  địa chỉ email và điện thoại của bạn ở trong tay rồi, ấy vậy mà tôi loay hoay mất mấy ngày cũng chưa viết cho Tanhia được chữ nào, cũng chưa gọi điện được cho bạn. Lý do  ư? nói ra thì thấy thật khó tin : sau khi tốt nghiệp KGU năm 1977  , tôi còn có dịp sống và làm việc  ở Nga ( ngay thủ đô Mats cơ va)  thêm 4 năm từ 1987 - 1991  , mang theo cả con gái,   Bình Trần cũng vậy , bạn ấy sang học ở học viện Ngoại thương ở Mats cơ va  4-5  năm từ 1986 – 1991.  Thế mà  cả hai Bình đều không hề biết Tanhia sống cùng thành phố với mình ???  Phải chăng khi ấy vẫn là giai đoạn nước ta còn khó khăn, cuộc sống còn nhiều điều phải lo toan, ai cũng bận tíu tít,  nên chúng tôi đã chưa thể có thời gian nghĩ ra việc tìm lại bạn cũ , trường xưa…

Đoàn về nguồn trước korpus chính KGU ngày 30/9/2010

Nghĩ ngợi, loanh quanh mất 1,2 hôm , tôi bỗng nhận được email từ Mats cơ va. Thế là tôi hét ầm lên như thủa sinh viên : có thư Tanhia rồi, làm người nhà tôi cũng phải giật mình. Bức thư ngắn  mà làm tôi rất cảm động  như gặp lại Tanhia ngay trước mặt .Tôi gọi điện ngay cho Bình.T . Hai đứa phấn khích mãi. Trong thư ngoài gia đình ,Tanhia có nhắc đến Valia Nemes ( bạn thân Tanhia, ở cùng phòng với Hoa và Thanh Hoá 77):

Chủđề:

Re: Letter from Ha noi

Từ:

Татьяна Рубан (paskalova@mail.ru)

Tới:

hoabinh_1954@yahoo.com.vn;

Ngày:

23:35 Thứ Hai, 7 tháng 6 2010

 

Здравствуй,Большая Бинь!Как хорошо,что появилась связь со всеми вами из Вьетнама:ты,Нгок,Зунг...Яживу в Москве.У меня семья,2 дочери:Таня и Валя.Сейчас я со старшей дочкой Таней в Кишинёве.Уменя старые больные родители и я приехала на лето за ними ухаживать.А муж Толя и младшая дочь Валя отдыхают в Египте.А 5 июня  у Вали Немец у её дочери была свадьба.Я напишу потом много и подробно.а пока проверю получишь ли ты моё письмо.Всегда помнила тебя и всех остальных ребят.А вьетнамскую песню помню до сих пор.Целую.

Rồi tôi quyết định sẽ viết thư tay gửi Ngọc , Nguyệt mang sang cho Tanhia,  nhân dịp hai em cùng các con sẽ trở về Kishinhov(   Ngọc Nguyệt  lên đường chỉ  vài ngày sau khi chúng tôi nối lại liên lạc được với Tanhia)  vào tháng 6/2010 . Buổi gặp lại các bạn cùng lớp Toán , trong đó có  Tanhia  và Valia .  được Ngọc lên kế hoạch từ nhà .

 

Lớp hoá 77 đi dã ngoại Khoang Sanh 2009  ( ảnh gửi cho Tanhia qua Ngọc Nguyệt 2010)

 

Đã  20 năm không sử dụng đến tiếng Nga , đặc biệt là viết tiếng Nga. Tôi cứ ngỡ không thể viết được ra câu nào, thế mà ngồi vào bàn, nghĩ đến Tanhia và ánh mắt đôn hậu của bạn, tôi viết một mạch 4 trang giấy, cũng chẳng nghĩ  xem mình  viết  ngữ pháp có sai  hay đúng  không nữa…Tôi kể vắn tắt tình hình của hai Bình, gia đình, các con, công việc và còn nhắc cả những kỷ niệm xưa? Tôi cũng hỏi bạn nhiều điều, chắc chắn là chẳng theo thứ tự nào, vì điều gì cũng muốn hỏi, điều gì cũng muốn biết… Rồi hai Bình cùng các bạn Hoá 77 đã đi mua quà để gửi Ngọc Nguyệt mang sang cho bạn và các thày cô. Hai đứa bàn nhau , chẳng biết sau 33 năm không gặp, Tanhia  bây giờ trông thế nào , nên quyết định mua khăn quàng tơ tằm tặng bạn. Chúng tôi còn gửi thêm ảnh lớp hoá 77 mới chụp để Tanhia, Valia hình dung ra các bạn U50-60 nay ra sao .  Và vậy là Ngọc Nguyệt đã mang theo bao nhiêu tình cảm của mọi người về chốn cũ, còn chúng tôi ở Hà nội  mong ngày về của các em  

 

Tanhia  ( đứng bên trái, quàng khăn ) năm 2011

 

Những kỷ niệm về Tanhia như hiện dần lại trong trí nhớ của hai Bình, năm đó Tanhia  20 tuổi,   cao 1 mét 72 ,  nhưng dáng rất thon gọn . Điểm đặc biệt là  khuôn mặt Tanhia vẫn giữ được nét  trẻ thơ : mắt xanh, tóc vàng và miệng cười rất tươi . trông như mới 14-15 tuổi. Chẳng thế mà  một câu chuyện rất hay đã xảy ra :  hai Bình và Tanhia cùng sống trong phòng 3 người, trên tầng 3 của Ob.4, cửa sổ phòng nhìn ra đằng sau một ngôi trường phổ thông. Hồi ấy là bắt đầu vào hè, có lẽ khoảng  tháng 5 thì phải. Cây cối sau nhà xanh tươi, trời nắng đẹp, nhưng thỉnh thoảng cũng có mưa rào. Hai Bình vốn ham chơi, nên luôn nhìn ra cửa sổ ngắm  cây  cối và trường học với các em học sinh ở phía xa, vì  đối diện cửa sổ phòng chúng tôi là nóc nhà  2 tầng của trường phổ thông.

 

Hai Bình trở về Ob.4 tháng 10/2011

 

 Vào một  chiều đầu hè ấy, hai chúng tôi phát hiện ra , có cậu bé chừng 14 tuổi trèo lên nóc nhà đối diện  để nhìn sang  cửa sổ phòng chúng tôi. Chúng tôi bảo nhau, cậu bé  kia nghịch thế , dám trèo lên nóc nhà , ngã thì gay…  Tanhia lúc đó  đang ngồi bên cửa sổ học bàì, nên chẳng hay biết gì . Rồi  chiều hôm sau ,cũng vào giờ ấy, cậu thiếu niên kia lại trèo lên nóc nhà để nhìn sang cửa sổ phòng chúng tôi, lần này chúng tôi đã hiểu : cậu ấy mạo hiểm như thế là để ngắm Tanhia. Còn Tanhia vẫn say sưa học bài bên cửa sổ, chẳng hề để ý. Đến ngày thứ ba thì cậu chàng  không thể kìm được nữa,  ra hiệu để gọi Tanhia,  tuy  khoảng cách tới mấy chục mét , nhưng cậu bé đã tìm cách để biểu lộ tình cảm với Tanhia. Lúc đầu  Tanhia rất ngạc nhiên, sau coi đó là trò trẻ con ... Không ngờ sau đó , dù trời  nắng hay phải đội mưa cậuthiếu niên kia vẫn đúng giờ lại lên nóc nhà để “ gặp” Tanhia. Rồi hai Bình đã đoán ra : Qua khung cửa sổ , cậu bé chỉ thấy khuôn mặt trẻ măng như 15 tuổi của Tanhia nên đã ngỡ bạn cùng tuổi… Sau khoảng 10 ngày như vậy , hai Bình và Tanhia đều cảm thấy thương cậu thiếu niên , hai Bình đã khuyên Tanhia gặp cậu bé để cậu đỡ “ mơ về nàng” … Cậu thiếu niên thực sự phấn khởi khi nhận được tín hiệu sẽ được gặp Tanhia. Và cuối cùng khi  gặp 1 cô gái cao lớn với khuôn mặt trẻ , cậu đã rất ngỡ ngàng, Tanhia nhẹ nhàng giải thích …Từ hôm đó không thấy cậu bé trốn học trèo lên nóc nhà nữa, nhưng  trong tâm hẳn  đã khắc sâu hình ảnh Tanhia…

 

Cảnh từ  cửa sổ tầng 3 cuối hành lang Ob 3 nhìn sang  Club , chụp 10 2011

 

 Đúng là Tanhia có sức cuốn hút kỳ lạ. không chỉ là nhan sắc mà cả về nội tâm và tính cách. Chẳng thế mà Tanhia có rất nhiều bạn, ngay bạn Việt nam cũng đủ mặt các khoa, các khoá…chứ không riêng gì khoa Toán . Tanhia nhiệt tình, thông minh  lại nhẹ nhàng chứ không  ầm ầm như chúng tôi. Sống với Tanhia quả là dễ chịu.

Hồi ấy, năm nào Đơn vị ( Hội sinh viên VN ở các thành phố khắp Liên xô  được gọi là đơn vị như kiểu đơn vị bộ đội ) cũng tổ chức Hội diễn tại Câu lạc bộ ngay cạnh các Ký túc xá. . Trước hội diễn,  các lớp , các khoa  ở Ob. 4 cũng như các Ob 3, 1, 2  sôi nổi tập hát, múa, kịch, tấu hài …. Đi học về, dọc hành lang , Tanhia nghe thấy một giai điệu rất hay của các bạn VN đang luyện tập cho hội diễn. Về phòng , bạn xướng  lại giai điệu rồi đề nghị hai Bình dạy hát bài đó . Hai Bình phấn khởi lắm: thứ nhất vì có bạn Nga  mê bài hát VN nhé, thứ hai là hai Bình vốn tính vô kỷ luật nên chẳng được các “lãnh đạo”  chọn vào bất kỳ đội văn nghệ nào , nay lại được làm hẳn “huấn luyện viên” ca hát cho Tanhia. Và thế là hai Bình say sưa dạy Tanhia hát bài “ buổi sáng trên đồng nội” . Phải công nhận bài hát có nhạc rất vui tươi, lời cũng đẹp :

Sương long lanh ơ trên ngọn cỏ non xanh,vừng đông đã sáng lên,tươi sáng khắp không gian,bao tối tăm mịt mù dần tan.vinh quang dân tộc sáng ngời,con chim bay lượn tung trời,ta ca muôn lời ca yêu đời,ca rằng:đòng quê tươi thắm ơi,non nước thân yêu ơi,ta hiến dâng NGƯỜI tuổi xuân trong trắng.quê hương ta đẹp vô ngần,muôn hoa chi đẹp cho bằng,càng nhìn non nước thân yêu càng mến yêu cuộc đời “

 Tanhia  thông minh và có năng khiếu ngoại ngữ, nên học hát nhanh và hát đúng nhạc . tuy nhiên đến câu “ con chim bay lượn tung trời” thì Tanhia phát âm chưa chuẩn nên cả bọn cứ lăn ra cười…

   
   
   
   

Say sưa xem Video  Tanhia hát tiếng Việt sau chuyến “trở về tại nhà Ngọc 25/6/2010

Mong mãi rồi Ngọc Nguyệt cũng trở về từ chốn cũ và 1 tuần sau  tổ chức 1 cuộc gặp mặt  kể lại chuyến đi lịch sử ấy với các chị hội MK   tại nhà hai em. Hôm ấy thật đông  vui … Ngọc Nguyệt hào hứng kể lại chi tiết chuyển về thăm trường và những nơi thân thuộc như  khu ký túc, năm khẩu súng…và có minh chứng cụ thể bằng ảnh chụp và video quay về trường, về thày cô, về các bạn… Đến khi Ngọc kể về buổi gặp mặt lớp Toán và cho các chị xem video của buổi gặp bạn đó, lần đầu tiên sau 33 năm,  hai Bình nhìn thấy hình ảnh Tanhia  . Phải nói là Tanhia đã có vóc dáng của 1 bà Tây chính hiệu ( bạn đẫy ra nhiều so với 33 năm trước) nhưng nét mặt thì vẫn vậy, không còn trẻ, nhưng vẫn nét mặt đôn hậu, ánh mắt tươi vui, khoé miệng mỉm cười, và lạ lùng nhất là Ngọc đã ghi hình Tanhia đã hát hoàn hảo cả bài hát Việt nam năm xưa  hai Bình dạy Tanhia. Thực tế là Tanhia đã không hát bài này trong suốt 33 năm qua, vậy mà trong buổi gặp lại  Ngọc Nguyệt , Tanhia đã hát đúng cả nhạc và lời. Phải nói : Cả hội MK hôm ấy “ sững sờ” vì sung sướng có 1 người bạn như vậy.

 Ngay lúc đó, Ngọc đề nghị hai chị Bình hát lại bài đó xem sao , hoá ra sau 33 năm không hát lại , hai chị Bình đã không còn  thuộc lời như Tanhia. Tanhia thật đáng nể…

Cảm động nhất là lúc Ngọc phân phát thư và quà của các thày cô, riêng hai chị Bình có thư và quà của Tanhia….Tanhia kể qua về gia đình : chồng và hai con gái.

 

Mơ ước thành hiện thực : cửa trường KGU  30/9/2010

Ngay khi Ngọc kể lại chuyến “ trở về” của gia đình em, hai Bình đã bàn nhau: chúng mình  phải về thăm lại chốn xưa , không những trường, thày cô, nơi ở  6 năm  thời tuổi trẻ tại Môn đô va mà hai đứa còn bao kỷ niệm ở Mats cơ va nữa….Vả lại, Tanhia đang cùng gia đình sống ở Mats cơ va, bọn mình phải gặp nhau chứ… Phải xem Tanhia sống ra sao, chồng và hai con gái thế nào, chúng có giống Tanhia không….

Liệu ước mơ có bao giờ thành hiện thực ?  Lúc ấy hai Bình không tưởng tượng được điều mơ ước đó sẽ đến với chúng tôi  hơn 1 năm sau, trong chuyến “ về nguồn”  lịch sử của đoàn cựu sinh viên KGU vào mùa thu năm 2011

 

Hết phần 2

 


Người post: BinhNH

Ngày đăng: 21-03-2012 09:09






Xem 11 - 15 của tổng số 15 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Từ: BinhNH
22/03/2012 06:13:01

Cám ơn anh Hải đã góp ý. Em đã sửa



Từ: HaiNV
22/03/2012 05:02:33

Hoan hô em BìnhNH! Anh bận quá, nên vắng mặt trên KGU cả tuần nay và mới kịp đọc lướt qua bài viết của em. Anh chỉ góp ý là em nên thêm số (1), (2), (3)...vào các phần của bài viết cùng tên cho dễ theo dõi nhé! 



Từ: HoaNT
21/03/2012 14:46:39

Tanhia trông đẫy đà ra quá nhỉ, mặt thì không thay đổi, giống mình phát phì ra nhiều quá đến nỗi thày Arkady phải thốt lên vì béo quá. Nếu mời được Tanhia sang VN chơi cũng hay đấy Bình ạ. Chỉ tiếc là đợt vừa rồi lớp mình sang đấy nhiều mà chẳng gặp bạn nào cùng lớp khoá CL77 của chúng mình nào nhỉ.  



Từ: MuiLT
21/03/2012 14:35:34

Mở mạng nhìn thấy bài của chị em ồ lên ngạc nhiên sung sướng bởi em nghĩ còn lâu nữa chị mới viết phần 2, ai ngờ nhanh quá. Em đoc 1 mạch say sưa và đến đoạn biết đc Tanhia và gđ đang sống ở Mat rồi các chị chuẩn bị về nguồn để hội ngộ với Tanhia thì em nghĩ chắc mình sắp đc xem ảnh của gđ T đây. Nhưng chị Binh khôn quá, kết thúc luôn, giống như xem phim đang đến hồi gay cấn là hết tập làm người xem chờ dài cả cổ. Chị post video T hát tiếng Việt cho bọn em nghe với nhé.


   Sao chị post  2 lần



Từ: BaLX
21/03/2012 14:35:22

Chị rất cảm phục tình bạn giữa 2 Bình với Tanhia. Với cá tính nghịch ngợm, 2 bọn em và cả ThảoDP dễ làm bạn thân với các bạn Môn và Nga. Hồi đó cũng có một năm chị ở cùng với một cô bạn người Môn khác khóa, nhưng với bản tính rụt rè nên chị cũng không hay chơi với người bạn Môn đó. Cũng vì lúc đó con gái lớp Hóa 77 nổi tiếng nghịch nên bây giờ bọn chị mới được nghe những câu chuyện thấm đậm tình bạn Việt Nga của tụi em.  




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s