KGU News >>Người KGU >>Chúng ta
KGU Tạo bài viết  
Thứ ba 03 Tháng tư. 2012

Tanhia ( 3)




Tác giả: BinhNH

2 Bình lần đầu gặp lại Tanhia ở Jumbo hotel Kishinhov 10/2011

 

Hội ngộ ở Kishinhov

Thế là từ hè 2010, tôi và Tanhia đã có thể thư từ với nhau qua email. Chúng tôi đã biết những nét chính cuộc sống hiện tại của Tanhia . Tuy nhiên những dòng chữ ngắn ngủi cộng thêm  việc đánh máy tiếng Nga không còn dễ dàng như thời sinh viên ngày xưa nữa,  nên hai Bình đã nghĩ ngay đến chuyện phải trở về chốn cũ gặp lại bạn xưa, thày cô và thăm lại  tất cả : từ đường đi, ký túc xá , phòng học đến việc mơ ngồi ở công viên Nga hít thở không khí như những năm nào….được thoả sức nói và cảm nhận mới là hay chứ, viết sao hết được ?

Mơ ước  trở lại vườn táo xưa đã thành hiện thực

 

Có lẽ hai Bình là hai trong số những người kiên định tham gia chuyến trở về trường cũ do Hội  Cựu SV KGU  tổ chức ngay từ khi mới là ý tưởng . Còn nhớ , trong quá trình làm giấy tờ , thủ tục ( mà những “ kiến trúc sư” là em Huyền- Đại sứ, em NgọcBQ, em Thanh luật , bạn Phạm Bình…) có lần nghe tin trên Tivi , sân bay Nga “ có chút vấn đề” , hai Bình lập tức bàn nhau : nếu đi máy bay không được , chúng mình nhất định vẫn đi nhé, và đi bằng …tàu hoả như hồi sinh viên ấy. Về sau , Ngọc cứ cười mãi về chuyện hai chị Bình cứ hay tưởng bở , đi tàu hoả bây giờ sanng tận Môn đô va  mà đơn giản à…

Thăm lại Hồ Komsomon ( lối đi chuẩn bị xuống hồ)

 

Trước khi đoàn lên đường chừng 1 tháng , tôi thông báo lịch đi của Đoàn cho Tanhia và hẹn Tanhia gặp hai Bình ở Matscơva vào giữa tháng 10/2011. Để có thời giờ gặp bạn và thăm lại những nơi thân thuộc  , hai Bình đã đăng ký ở lại Matscơva và về nước sau cả đoàn 4 ngày. Tanhia lập tức có thư trả lời : “Когда вы прилетите в Москву у меня все телефоны будут в работе и я буду ждать от тебя звонка.Представляю себе как тебе не терпится попасть в Кишинёв-город твоей молодости.моя семья тоже с нетерпением ждёт вас.”

 Tanhia kể trong thư : bạn ấy hay lấy ảnh mấy đưa con gái Hoá 77 chụp năm 2009 mà  tôi gửi  Ngọc Nguyệt mang sang hồi 6/2010 để xem và bạn ấy cảm thấy chúng tôi hiện có cuộc sống  vui vẻ, bạn ấy còn nhận xét : Ngọc thì giỏi quá.( Ngọc BQ của chúng ta học cùng lớp với Tanhia) . Còn về phần mình Tanhia cũng kể cho chúng tôi biết qua email: thời kỳ khó khăn nhất là vào những năm  cuối của Liên bang xô Viết , đời sống của dân Nga ở Môn đô va vô cùng khó khăn, có những lúc tưởng không chịu nổi…. Sau khi lấy chồng - một sỹ quan quân đội , Tanhia theo chồng về Matscơva và bạn ấy có hai con gái đặt tên cháu đầu là Tanhia, cháu thứ hai là Valia. Cả gia đình Tanhia đã sống 10 năm từ 1985 đến 1995 trong ký túc xá ở Thủ đô. Tuy vất vả , nhưng cả gia đình  đều  gắng học tập và làm việc ,  cuộc sống  dần khá lên... Năm 1996 , gia đình Tanhia mới có 1 căn hộ riêng , ở Ngoại thành Matscơva. Tanhia năm nào cũng về thăm và chăm sóc bố mẹ , các cụ vẫn ở với chị gái Tanhia ở Môn đô va vì mẹ Tanhia không khoẻ. Bà đã 80 tuổi …

Con gái đầu của Tanhia không khác gì mẹ hồi trẻ

 

 Chồng Tanhia đã nghỉ chế độ trong quân đội, nhưng vẫn làm thêm tại một công ty Xây dựng. Cô con gái lớn Tanhia đã có chồng sắp cưới ở Liverpool (Anh) nên đã sang Anh sống. Con gái nhỏ - Valia , cũng đã đi làm  cho 1 công ty Mỹ tại Matscơva chuyên sản xuất thực phẩm, cháu hay đi công tác nước ngoài. Tanhia cho đến giờ chưa 1 lần ra nước ngoài, bạn ấy vẫn dạy học – “Я в школе.Простой учитель математики.У меня есть звание  "Почётный работник общего образования России",звание  "Ветеран труда",есть медаль "850 лет Москве"

Trong thư bao giờ Tanhia cũng nhắc đến  bạn thân là Valia Nemes – cô gái xinh đẹp  ( ở cùng Thanh và Hoa hoá 77) mà không những chỉ Ngọc, Phú, Phư, Dũng nhớ mà cả đến các em Lâm, Hương ( hoá 79) , Mùi, Nguyệt ( hoá 78) cũng không thể nào quên…Valia Nemes và chồng  hiện đã theo con gái  sang Mỹ định cư .  Hai bạn vẫn rất thân nhau , liên lạc thường xuyên ,  Tanhia đã động viên bạn rất nhiều khi Valia ốm Hai bạn ấy rất thương nhau, có lẽ chính vì vậy Tanhia đã đặt tên 2 con gái là Tanhia và Valia. Tình bạn thật là đẹp. .. Tôi cũng chẳng tưởng tượng ra nếu chúng ta  thiếu tình bạn thì cuộc sống này sẽ ra sao nhỉ? 

Trở lại phòng thí nghiệm xưa tại khoa Hoá Trường KGU

 

Hai Bình đã chuẩn bị  sẵn sàng tư tưởng  gặp Tanhia vào khoảng thời gian 4 ngày ở lại  thêm Matscơva. Lịch của hai Bình trong 4 ngày ấy cũng kín hết.Vì nhiều dự định quá mà…Thế rồi , ngày 25/9/2010, tức là chỉ 4 ngày trước khi Đoàn về nguồn lên đường,  tôi nhận được  mấy chữ ngắn ngủi của Tanhia báo : Mẹ bạn  vừa mất. Tôi chỉ kịp viết mấy dòng chia buồn với bạn , tôi hiểu là bạn sẽ bay ngay về Kishinhov để làm tang lễ cho mẹ. Tôi nghĩ , có khi chúng tôi lại gặp nhau ở Kishinhov cũng nên. Việc này thật bất ngờ…

Rồi ngày đoàn cựu sinh viên KGU lên đường cũng đã đến .  Trên đường bay sang Kishinhov,  cả thời gian chờ transit mấy tiếng  tại sân bay Matscơva, cả đoàn ríu rít,  gắn bó với nhau như thời nào, tạm quên đi gia đình riêng, những lo toan về công việc hay con, cháu,  quên cả mình đã là U60… tất cả chỉ còn 1 đích chung là chuẩn bị về lại Trường mình, ký túc xá  mình, rồi gặp lại thày cô mình, bạn mình…Nhưng vui nhất là khi đến sân bay Kishinhov đã quá nửa đêm , cả đoàn  làm thủ tục nhập cảnh thật  nhanh chóng, chỉ có 1,2 người được hỏi thêm vài câu đơn giản… và chúng tôi  đã được  một “ đoàn cũng hùng hậu” , do em Huyền Đại sứ dẫn đầu ra đón ( bao gồm các bạn sang trước và mẹ con cô Irina) .

Thày Arcady và 3 Bình tại buổi gặp các thày cô

 

 

 

 Trong suốt quá trình ở  Thành phố trắng ,  chúng tôi được Huyền bố trí ăn , ở, đi lại, dự  lễ  kỷ niệm chính thức của trường , rồi buổi lễ riêng của Đoàn cựu SV Việt nam với các thày cô , đi tham quan hầm rượu nổi tiếng,  đến thăm và ăn  tối ở  nhà Huyền, đi thăm nhà các thày cô ,  đi viếng mộ thày cô đã mất… thật chu đáo và hoàn hảo. Ngoài vai trò đã được phong là nữ Đại sứ. Em Huyền có lẽ xứng đáng là nhà tổ chức sự kiện cho KGU chuyên nghiệp nữa.  Lạ nữa là : mọi thành viên  trong đoàn   ai cũng có cảm giác được em Huyền quan tâm, chăm sóc riêng cho mình.    Còn chúng tôi cũng cảm thấy chính mình cũng lạ : chẳng biết tinh thần phấn chấn thế nào mà làm được không biết bao nhiêu việc vẫn không thấy mệt…

Bên 2 con sư tử đá tại nhà hát Opera ở Đại Lộ Lê nin ( tên xưa)

 

 Riêng hai Bình  vẫn lấy làm rất tiếc vì đã không nghĩ ra việc sang trước Kishinhov   để được ở thêm  mấy ngày nữa mới phải… Chỉ ở Kishinhov có 4 ngày thật là quá ít . Muốn thăm lại kỹ hơn  khu ký túc đã ở 6 năm liền, nhà ăn , câu lạc bộ thân thiết, hồ Komsomon ….rồi ngay muốn thăm từng phòng học của trường cũng không đủ thời gian… chưa nói đến chuyện còn bao nhiêu nơi 2 Bình muốn dừng lại như  nhiều điểm trên đại lộ Lê nin xưa, Bách hoá Tổng hợp, hay sân vận động, đặc biệt 2 Bình không thể có thời gian ghé vào 1 rạp phim nào chứ nói gì đến chuyện vào xem phim để nhớ lại thời 2 Bình trốn học đi xem phim triền miên ngày xưa… Cũng chỉ có 2 buổi tối là có thể đi tham quan thêm. Hai Bình đã đi cả hai tối ấy, ngắm Kishinhov lúc đêm , đi lại bằng xe buyt công cộng vào buổi tối, đi tới khuya mới về khách sạn . Mà sao an ninh ở Kishinhov tốt thế, chúng tôi chẳng cảm thấy sợ hãi gì. Còn nhớ, hôm  hai đứa chúng tôi đến chỗ 5 khẩu súng trường  trời đã tối hẳn…

Trời đã tối hẳn khi 2 Bình đến thăm lại 5 khẩu súng

 

Ấy thế mà Ngọc BQ rất giỏi , vẫn xoay ra thời gian để gặp các bạn Nga cùng lớp, Ngọc đã giao hẹn với 2 chị Bình, Tanhia đang ở Kishinhov tổ chức tang lễ cho Mẹ nên chắc đến cuộc gặp. Nếu Tanhia đến là Ngọc nối liên lạc để gặp 2 chị Bình ngay. Vậy là chiều ngày thứ 3 ở Kishinhov ấy, hai Bình đứng ngồi không yên chờ điện thoại của Ngọc. mãi đến 3 giờ chiều Ngọc báo là Tanhia ở quê không kịp về Kishinhov tham dự cuộc gặp các bạn cùng lớp và cho chúng tôi số điện thoại của Tanhia tại Monđôva ( Nga và Môn có hai hệ thống mobile riêng) . Tôi  liên lạc với Tanhia, giọng  mệt mỏi sau 3 ngày liền làm tang lễ mẹ, bạn bảo dù mệt đến đâu  vẫn sẽ đến khách sạn để gặp 2 Bình… trước khi Tanhia trở về Matscơva. Chúng tôi  lúc đó đang ở thăm  nhà thày Arcadi  ,  sau khi  chia tay thày  cô ,  hai Bình vội trở về khách sạn gặp Tanhia.

Tanhia , NguyệtTM và hai Bình

 

Lúc chúng tôi xuống  xe bus nhỏ ngay tại cửa khách sạn  ( một loại xe 16 chỗ , có thể dừng đón và trả khách bất cứ điểm nào trên tuyến đi , 1 phương thức  giao thông thịnh hành ở Kishinhov hiện nay,  rẻ và tiện lợi ) , vào đến sảnh khách sạn đã thấy Tanhia  của chúng tôi ngồi đợi, chúng tôi  nhận ra nhau ngay sau 34 năm không gặp, những vòng tay ôm chặt, những cái miệng tranh nhau nói… Rồi Tanhia phải ngắt lời chúng tôi để giới thiệu  con gái lớn của Tanhia, vừa từ Anh trở về để dự tang bà ngoại. Bấy giờ chúng tôi mới nhận ra 1 thiếu nữ rất xinh đẹp, chẳng khác gì Tanhia ngày sinh viên , đang ngắm mẹ và 2 Bình tay bắt mặt mừng… Thật là 1 tuyệt tác của Tanhia. Cũng chẳng hiểu sao chúng tôi lên được tới phòng của mình, vì cả 3 chúng tôi đua nhau nói, cười… sau này hai Bình mới bảo nhau, sao ngày xưa Tanhia chỉ nghe chúng mình nói, mà bây giờ  nói còn nhiều hơn cả chúng tôi…

Tanhia , hai Bình và ThảoĐP

 

 Tóm lại, tôi chỉ nhớ Tanhia tặng hoa chúng tôi, rồi ba đứa nói những gì với nhau thì  quên mất rồi,  chỉ nhớ được một điều duy nhất là chúng tôi cảm thấy rất sung sướng . ..  Tanhia con  chỉ biết ngồi cười chứ chẳng chen vào được câu nào với 3 bà bạn cũ. Một lát sau,  cửa phòng tôi bật mở, chị Thảo DP bước vào, bắt tay Tanhia và giới thiệu : chị Thảo học cùng lớp với chị ruột Tanhia. Đúng là trái đất tròn… Rồi  Nguyệt ( Hoá 80) vợ Ngọc chạy lên , chuyện nở như pháo rang…Cuộc gặp đầu tiên ấy  giữa 3 chúng tôi diễn ra tại Kishinhov  chỉ trong khoảng hơn  1 tiếng  .  Chúng tôi biết rằng Tanhia  đang rất mệt, đã 3 đêm bạn không ngủ vì nhớ mẹ, và hai mẹ con Tanhia  chuẩn bị ra sân bay về Matscơva .  Khi chúng tôi tiễn hai mẹ con bạn ra taxi , Tanhia nhắc lại :  cả gia đình bạn còn chờ  đón hai Bình ở Matscơva đấy.

Vậy là chúng tôi đành tạm biệt nhau, hẹn rằng sẽ hàn huyên đủ chuyện ở Matscơva sau 10 ngày nữa…


Người post: BinhNH

Ngày đăng: 03-04-2012 20:08






Xem 21 - 29 của tổng số 29 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 |

04/04/2012 15:30:14

Khi nghe anh Ngọc BQ kể về cô bạn Таня sau hơn 30 năm vẫn hát chính xác bài hát VN tôi đã liên tưởng ngay đến Таня. Có nhiều điểm tương đồng: học cùng lớp toán 79, rất thân với SV VN. Nhưng đến lúc xem video thì tôi thất vọng, chắc là mình nhầm. Đơn giản là vì Таня thay đổi nhiều quá. Sau bài Таня 1 của chị Bình thì mọi việc đã rõ nhờ những ảnh chụp năm xưa. Đúng là Таня trong trí nhớ của tôi. Таня ở общ. (khoa hóa) nhưng rất hay ra sân bóng cổ vũ cho đội VN. Tôi vẫn nhớ sự thiên vị mà Таня dành cho VN.Таня luôn cùng SV VN hò "судью на мыло", "в сетку" hay "шайбу".


Một cô gái tây rất yêu quý VN và sau gần 40 năm vẫn giữ đậm mối tình đó quả là đáng kính phục. Cám ơn hai chị Bình về bài viết hay. 



Từ: BinhPT
04/04/2012 12:44:17

Nghe kể chuyện tỉ mỉ vè các cuộc hàn huyên của 2 Bình với Tanhia rồi mà đọc chuyện Bình K viết vẫn thích. Chỉ tiếc là lúc các cậu chạy từ phòng mình ở khách sạn lên gặp Tanhia mình không theo đuôi lên để hóng hớt. Đúng là con gái Tanhia giống Tanhia(1). Hay là lúc nào mình sang Anh lại đi gặp nó nhỉ. Cứ dắt dây lòng vòng thế cũng vui. Đợi tiếp tập 4 của cậu đấy, Bình K ạ> Nhà cậu thế là đủ các nhà rồi : nhạc sĩ, họa sĩ, nhà văn, nhà đào tạo người mẫu...



Từ: BinhTH
04/04/2012 09:32:54

Các bạn ơi ,


Quả thật là mình cứ muốn thêm vào bài viết nhiều nữa nhiều nữa , nhưng sợ dài quá làm các bạn MỆT .


Đúng là 2 Bình về nguồn xong thì tiếc đủ thứ . Nhất là tại sao ko sang Kishinhep trước cả đoàn mươi ngày, rồi tại sao ko đăng ký ở lại thêm Mockba mươi ngày nữa , vì còn quá nhiều việc mà chẳng có thời gian . Tiếc thật . Hai Bình trước khi đi bảo nhau là sang đấy ko làm gì cả chỉ ngồi ở công viên ngắm trời đất , ngắm chim cò, ngắm người qua lại , hít thở khí trời quê cũ và tán phét với nhau  cũng thấy sướng rồi , nhưng nào có thời gian đâu . Quá tiếc .


Em Lý ơi : Cám ơn em về bài thơ , tuy nhiên có 2 chữ trong bài thơ của em làm 2 Bình hơi "ngượng" đó là 'bạn hiền", Lý ạ 2 chị chưa bao giờ hiền , bên nhau thì lại càng ko hiền , cãi nhau như mổ bò , nên 2 chị phải có cái ảnh chụp cạnh 2 con sư tử để thể hiện đúng bản chất đấy .


HươngNT ơi : Các chị thấy ảnh hái táo đẹp mới up lên đấy . Thực ra còn nhiều ảnh nữa ảnh nào cũng thấy đẹp , mặc dù trông thì rõ ra là U60 cả rồi , nhưng những kỷ niệm xưa thì đúng là khó quên, mặc dù bây giờ cũng hay quên lắm rồi .



Từ: ChiNB
04/04/2012 09:22:03

Hai Bình thật hạnh phúc vì đã gặp được Tanhia ở cả Moldova và Matxcova, chị cũng rất tiếc là không gặp được Tanhia của bọn em nhưng đọc được những dòng này của Bình viết chị cũng cảm nhận được tình bạn của bọn em mới tuyệt đẹp làm sao. Hồi sinh viên, bọn chị cũng hay chơi với mấy đứa nhưng rất tiếc không giữ được liên lạc nên trong chuyến Về nguồn chẳng gặp được ai cả. Có anh bạn Duca cùng năm (chắc Bình cũng biết nó đấy vì hồi đó nó làm bí thư Comxomol của Trường) nhưng bây giờ nó làm Chủ tịch Viện hàn lâm KH Moldova, quan chức to nên bọn chị cũng không gặp nó để hỏi về mấy đứa bạn cùng lớp được (mà thằng này cũng chán lắm, hôm Ngọc-Nguyệt mang quà của anh Hiền và Bưu gửi nó lần sang Kis. đầu tiên, Huyền mang đến tận nơi cho nó mà nó cũng không thèm phản hồi - good bye nó luôn). Viết tiếp Phần 4 ở Matxcova đi nhé.



Từ: LyTM
04/04/2012 08:49:34

Vui chuyện bạn hữu xa xưa,


lại thêm cảm động có thừa ngay bên!


Đôi bạn ấy có cùng tên,


Hòa Bình nguyên nghĩa, bạn hiền bên nhau!


Hai Bình kiếp trước gặp nhau,


kiếp này lại gặp, sang giầu bạn tiên!


Đi đâu cũng thế liền bên,


chắc rằng đã bị bệnh nghiền -dính nhau!


Hehehe, xin trêu đùa hai chị Bình một chút thôi ạ!



Từ: HuongNT
04/04/2012 08:10:47

Hai chị Bình có một chuyến đi quá hoàn hảo và đầy ý nghĩa, khác mọi người là các chị được gặp lại cô bạn Tanhia ngày xưa ở cùng phòng. Nhìn ảnh hai chị chụp với Tanhia, em thấy các chị không khác xua mấy, còn Tanhia thì chỉ có nụ cười là vẫn thế, còn dáng dấp thì đúng là người VN mình vẫn trẻ trung hơn. Em rất thích tấm ảnh hai chị Bình chụp ở vườn táo. Nhìn ảnh lại nhớ đến ngày xưa cứ vào dịp mùa thu đầu năm học được đi hái táo, nho, mận... ở nông trường sao mà vui thế. Tất cả bây giờ chỉ còn là kỷ niệm...Chờ đọc Tanhia phần 4 của chị.



Từ: ThanhLK
03/04/2012 23:13:16

Ảnh hai Bình chụp với Tanhia quá đẹp. Con gái Tanhia rất giống mẹ hồi trẻ, rất có duyên. Đúng như Bình đã viết; Tình bạn thật là đẹp. .. Tôi cũng chẳng tưởng tượng ra nếu chúng ta  thiếu tình bạn thì cuộc sống này sẽ ra sao nhỉ?  Chờ đọc Phần 4 của Bình.



Từ: PhuND
03/04/2012 22:12:49

Cảm ơn hai Chị Bình về bài viết và những hình ảnh. Hình như bài viết bây giờ mới đậm đặc và sâu lắng hơn hồi mới trở về từ Mol. Hy vọng còn nhiều bài về Tanhia- người bạn cùng lớp Toán KGU-79. Chúc Tanhia và gia đình cùng các bạn học lớp Toán  của chúng tôi ( Phư, Ngọc, Dũng, Sơn và Phú) luôn khỏe và hạnh phúc! Phư Toán KGU-79.



Từ: Meomun
03/04/2012 21:24:37

Vậy là sẽ có Tanhia 4 phải không chị? Em thấy Tanhia bây giờ vẫn đẹp, chỉ có điều ... nặng kí quá thôi. Hồi bên ấy, em và Huyền có 1 con bé người Mol ở cùng phòng tốt bụng, dễ thương lắm. Bọn em đã từng theo nó về quê chơi. Thế mà bây giờ không biết nó phiêu bạt ở đâu, sau khi LX cũ tan rã.




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s