KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Thứ năm 05 Tháng tư. 2012

Trầm kha




Tác giả: PhongPT

Sỏi 13

 

Lũ họ, cỡ chục năm nữa là thuộc loại xưa nay hiếm, tụ tập lại để ... duyệt văn nghệ. Mà ai duyệt ai cơ chứ? Củ chuối duyệt cây chuối. Hát bè ngang bè dọc. Mấy tiến sỹ cây đa cây đề trong làng khoa học có một bài hát học hai năm không thuộc, ngắc ngứ, vợ phải nhắc bài, không thì trượt ráo. Nhưng ới một tiếng là tập hợp như bộ đội.

Đã thế còn mất trật tự kinh. Cười nói oang oang. Kính nọ chiếu kính kia. Rồi khen nhau trẻ và xinh. Chết thật.

Dở hơi, bệnh dở hơi đáng yêu. Tôi cũng dở hơi, chớm nhẹ. Trầm kha, vô phương cứu chữa là NgocBQ. Căn nguyên của bệnh này là ở cái “Du Xuân”.


Người post: PhongPT

Ngày đăng: 05-04-2012 05:05






Xem 11 - 15 của tổng số 15 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Từ: HoaNT
05/04/2012 14:59:12

Mặc dù đang ở Myamar  không đi tổng duyệt được nhưng mình cũng vẫn mang sẵn bài hát đi để tranh thủ tập hát  và tập nhảy trong khách sạn ( vì trong phòng có gương rất to), bây giờ thì thuộc nhưng không biết lúc lên hát có thuộc không. Chắc là hôm tới mình vẫn được vào tốp ca nhỉ. Các bạn ở Viện  nhất là bọn trẻ đi cùng mình ngạc nhiên hết sức vì cô Hoa NT quá dở hơi già rồi còn  ham vui chơi quá.


 




Từ: BinhLT78
05/04/2012 14:38:06

Chị Phong ơi. Đọc chuyện ngắn của chị em thích quá. Em đang ốm sốt siêu vi trùng nằm bẹp mấy hôm nay rồi, đọc truyện của chị cười "khùng khục" mà thấy tỉnh hẳn ra. Cũng phải đọc 2 lần mới hiểu hết ý tứ của tác giả. Đúng là chị đã biến cái điều mà nhiều người đều nhìn thấy nhưng lại không viết thành chuyện "ngụ ngôn" trào phúng như thế được. hay quá. Mà khổ thay Hội trưởng đáng kính Ngọc BQ lại là người mắc bệnh vô phương cứu chữa trầm kha. Còn mọi người mắc bệnh "dở hơi" đáng yêu, còn tác giả thì mắc bệnh "dở hơi chớm nhẹ". Chị đáng nhẽ phải đi học "làm nhà văn" mới đúng chứ sao lại đi học hóa nhỉ?



Từ: MuiLT
05/04/2012 14:35:12

Cái bệnh "dở hơi" này thật là đáng yêu chị gió ạ, nó làm cho con người ta trẻ lại và yêu đời hơn, bệnh này k nên chữa



05/04/2012 11:22:23

Chị Phong chuyển sang thể loại trào phúng cũng xuất sắc như các bài trước.



Từ: LyTM
05/04/2012 10:06:51

Chị Gió ơi, lâu rồi lại xuất chiêu! hôm em đi không gặp chị! căn bệnh này thật đáng yêu! em com thế này cho chị Gió biết là để được dở hơi không hề dễ, vì không phải ai cũng biết hát:


Dở hơi là bệnh cả đàn


vì chưng ai cũng sẵn sàng dở hơi!


Chỉ buồn có một mình tôi,


học đi học lại nhạc trôi không lời!


Tai trâu đem giải phẫu thôi,


Vì đàn vẫn gảy, tơ trời vẫn reo!


Học hát thật khó hơn nhiều,


cảm nghe ấm áp một chiều hát theo,...


Một lòng mong dở hơi liều,


nhưng sao khó thật, cánh diều khó chao,...


Trầm kha đâu có biết điều,


học hát, nghe nhạc,... sớm chiều lưng trâu!




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s