KGU News >>Tin tức
KGU Tạo bài viết  
Thứ hai 09 Tháng tư. 2012

ĐÀI TRUYỀN HÌNH KGU TP. HCM




Tác giả: ChauHM

 

Theo yêu cầu củ nhiều anh chị, tôi xin post những nội dung chính trong chương trình truyền hình KGU TpHCM tại Hội Du Xuân 2012.

Phần 1

Thư chúc mừng của đồng bào chiến sĩ KGU, sinh sống tại Tp.HCM, không có điều kiện bay ra Hà Nội tham dự Hội Du xuân.

 

Thân gửi các anh chị KGU Hà Nội,

Từ miền Nam xa xôi, chúng tôi xin gửi tới các anh chị đang tham dự Hội du xuân Hà Nội lời chào thân thương nhất.

Chúng tôi rất tiếc không bay ra Hà Nội tham dự được, vì Bộ Lao động chưa kịp điều chỉnh lương, trong khi Hàng không Việt Nam đã kịp thời nâng giá vé theo giá xăng dầu thế giới.

         Nhưng việc Hàng không Việt Nam nâng giá vé cũng có điểm tốt: năm ngoái ai không tham dự Du xuân Hà Nội, chỉ tiết kiệm được 4 triệu tiền vé, còn năm nay, số tiền tiết kiệm được đã lên tới 6 triệu.

         Chúng tôi đã định gọi điện thoại chúc mừng hội du xuân cho nhanh, nhưng vì các cháu trong nhà đang chơi game, “một người vô net cả nhà kẹt phone”; Đành phải viết thư chúc mừng các anh chị.

         Sài gòn lúc này đang vào cuối mùa khô, nắng gắt. Tuy vậy, các anh chị đừng quá lo lắng thời tiết nóng sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của các thầy cô mới bay sang từ xứ lạnh. Chúng tôi đã cẩn thận đo đạc, vào lúc 12h trưa, nhiệt độ không khí, trong phòng máy lạnh, cũng chỉ có 20 độ C.

         Ai cũng nói Sài Gòn suốt ngày kẹt xe. Đây chắc là do nhiều người, có thành kiến với Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, đã phóng đại sự việc. Chúng tôi khảng định, Sài gòn không phải lúc nào cũng kẹt xe, đặc biệt từ 2 đến 4 giờ sáng.

         Nhiều biện pháp chống ùn tắc giao thông Sài Gòn đã được đưa ra thảo luận từ nhiều năm nay, chỉ là chúng tôi không biết đến năm nào thì mới thảo luận xong.

         Ý thức tham gia giao thông của người Sài Gòn cũng không quá tệ. Chỉ cần vừa chứng kiến tai nạn chết người là sau đó ai cũng lái xe cẩn thận, cả ngày hôm đó không thấy phóng nhanh vượt ẩu.

         Hiện tượng rải đinh cũng đã được hạn chế. Bây giờ người ta chỉ rải đinh ở những tuyến đường có nhiều tiệm bơm vá.

         Tệ nạn bẻ gương ô tô cũng có nhiều tiến triển tốt, có quy trình quy phạm, đầu ra đầu vào. Những kẻ bẻ gương đã rất lịch sự để lại địa chỉ cho khổ chủ thuận tiện trong việc chuộc những đồ đã bị mất cắp.

         Sau nhiều năm nâng cấp, hệ thống thoát nước của Sài gòn hoạt động tương đối hiệu quả… vào mùa khô. Tình hình triều cường cũng không quá nghiêm trọng. Nếu bạn ở chung cư cao tầng thì đồ đạc sẽ không bao giờ bị ngập nước.

         Riêng về hệ thống nước máy, chúng tôi có ít nhiều lo lắng. Theo lời khuyên của bác sĩ, để đảm bảo an toàn cho nước uống, chúng tôi cho phèn vào bể nước, lắng đọng 3 ngày, lọc lấy nước trong, đun xôi để nguội và sau đó thì mua bia về uống.

         Tình hình điện ở Sài gòn cũng rất ổn định, mỗi tháng chỉ cắt điện hai lần, mỗi lần kéo dài nửa tháng.

         Hệ thống giáo dục ở Sài gòn cũng không có vấn đề gì lớn. Học sinh không còn nhu cầu học thêm, chỉ là giáo viên vẫn còn nhu cầu dạy thêm, nên sau giờ học con cái chúng tôi vẫn đến nhà thầy cô để giúp họ có thêm nguồn thu nhập.

         Chất lượng giáo dục cũng có nhiều tiến bộ. Hôm rồi, nghe cháu gái giải thích câu “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh” như sau: “Cô giáo nói, quân giặc rất dã man, khi chúng đến nhà, không chỉ đàn ông mà đàn bà chúng cũng đánh”. Đúng là được mở rộng tầm mắt!

         Hệ thống y tế có hơi quá tải, chủ yếu do nhân dân các tỉnh dồn về các bệnh viện ở Sài Gòn. Một lần chúng tôi dẫn các cháu đến thăm người nhà nằm viện, thấy cảnh 4 người nằm chung một giường, các cháu sợ quá, tới giờ vẫn không dám ốm.

         Đấy là chuyện chung về Sài gòn. Bây giờ chúng tôi xin kể một chút về cuộc sống của những người KGU tại Tp.HCM.

         Anh em chúng tôi tuy không đông bằng Hà Nội, nhưng được cái thường xuyên tổ chức tiệc tùng. Chỉ là, trong những buổi tiệc như vậy luôn có hai loại người: một muốn về sớm, một muốn về trễ và điều rắc rối ở chỗ: hai loại người này thường là vợ chồng.

         Ngoài Chị Tâm, Anh Trí đã là lớp người “thất thập cổ lai hi”, nhiều anh chị khác cũng đã đến tuổi về hưu. Không biết tại sao mà chúng tôi càng già càng nhiều tuổi, càng nhiều tuổi càng lẩm cẩm. Hôm rồi, anh Trí chị Tâm lay hoay cả buổi tối mà không xem được tivi, cuối cùng, may có đứa cháu phát hiện ra ông ngoại quên chưa cắm điện.

         Nghe các anh chị đã về hưu tâm sự, người già có thể cưỡng lại mọi thứ,… trừ sự cám dỗ. Cũng may, cám dỗ ở Sài gòn rất đắt tiền, vì vậy những cán bộ đã về hưu cũng khó bị hư hỏng.

         Cuộc sống của chúng tôi ở Sài Gòn là như vậy đấy, rất dễ chịu. Khi nào các anh chị Hà Nội có thời gian, mời vào Sài Gòn thăm chúng tôi. Ở Sài Gòn có rất nhiều nhà hàng sang trọng, có nhiều món ngon như bào ngư vi cá. Nếu như được người khác trả tiền thì chúng tôi thấy những món ăn này cũng không đắt lắm.

Thư không dám viết dài, để các anh chị còn thời gian Du Xuân.

Chào thân ái và quyết thắng

 

Phần 2

Mục điểm tin thời sự khoa học kỹ thuật quan trọng

- Cơn bão Pakhan đổ bộ vào Tp. HCM  tối 1-4, chậm hơn 2h đồng hồ so với dự báo của cơ quan Nha khí tượng. Điều này đã giúp cho chuyến phi cơ mang các thầy cô thân yêu của chúng ta hạ cánh an toàn tại sân bay Tân Sơn Nhất, ngay trước khi trời nổi gió. Dù đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng hầu hết người KGU đều tin, chúa trời ủng hộ chúng ta.

- Cơn bão Pakhan đã làm phá hủy hàng ngàn căn nhà tại Tp.HCM. Rất nhiều cây cối bị gãy, đổ ngổn ngang. Một điều ngạc nhiên là không có cây dừa nào bị đổ hoặc bị gãy. Quan sát hiện tượng này, HLV cờ Vua quốc gia Lê Hồng Đức đã kết luận: trong cuộc sống, cái gì không thể bị bẻ cong, sẽ bị bẻ gãy.

- Theo BBC, đêm 4-4, một tên trộm xe máy trong ngõ tối, đã bật diêm kiểm tra xăng còn hay hết. Xăng còn. Nạn nhân thọ 22 tuổi !

- Hội thảo về đề tài hôn nhân và gia đình KGU đã diễn ra vào chiều 5-4-2012 và đã đưa ra những kết luận quan trọng:

“Người đàn ông thành công là người kiếm đủ tiền cho vợ tiêu xài”.

“Còn người phụ nữ thành công là người cưới được ông chồng như hế”.

“Người vợ tốt là một người biết tha thứ cho chồng khi bản thân mình sai”.

“Trong các cuộc cãi nhau, chồng nên để vợ nói câu cuối cùng, vì nếu chồng nói câu cuối cùng thì đó sẽ là câu đầu tiên của một cuộc cãi nhau mới”.

“Những người đàn ông độc thân thường không sống lâu như những người có gia đình, trong khi những người có gia đình lại mong chết sớm”.

“Muốn gìn giữ hạnh phúc gia đình thì chồng phải biết nhìn vợ bằng con mắt của thằng hàng xóm”.

- Một Hội thảo quan trọng về chuyên đề sở hữu trí tuệ đã diễn ra tại Tp.HCM trong tháng 4-2012. Hội thảo đã đưa ra kết luận quan trọng, làm cơ sở để xét xử các vụ kiện tranh chấp bản quyền sau này: ”Chép lại từ một cuốn sách là đạo văn. Chép lại từ nhiều cuốn sách là nghiên cứu”.

- Tin về đề tài năng lượng. Theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Quang, Viện trưởng Viện Vật lý quốc gia, nếu bạn la hét liên tục trong 8 năm 7 tháng 6 ngày thì năng lượng tạo ra cũng chỉ có thể hâm nóng một ly cà phê. Phát hiện này rất quan trọng, nó giúp chúng ta từ bỏ “phương pháp la hét” trong nỗ lực tìm kiếm bổ sung các nguồn năng lượng mới.

- Một nghiên cứu khác cũng về đề tài năng lượng của giáo sư tiến sĩ Hoàng Dũng. Nếu van bếp gas để hở liên tục trong 8 năm 7 tháng 6 ngày thì lượng gas thoát ra bằng năng lượng một quả bom nguyên tử. Trên cơ sở phát minh này, Giáo sư Hoàng Dũng đang xúc tiến đề nghị Chính phủ ban hành tiêu chuẩn mới về van bếp ga, để tránh khả năng từ chuyện nhỏ là bếp gas lại biến thành chuyện lớn là bom nguyên tử.

- Thông qua công việc nội trợ, chị Nguyễn Diệu Linh đã phát hiện ra một loài côn trùng sống dai nhất quả đất: Một con gián, sau khi bị chặt đầu, có thể sống thêm 9 ngày nữa, trước khi bị chết đói.

- Anh Bùi Quang Ngọc là một người rất mê chim, luôn sưu tầm các loại chim. Gần đây anh có một phát hiện rất thú vị: Mắt chim đà điểu lớn hơn bộ óc của chính nó. Khi nghe anh công bố phát minh này, chị Trần Minh Nguyệt đã nhìn anh Ngọc và bổ sung: một số người cũng thế.

- Chị Đặng Nam Mai, một người rất thích gấu đã phát hiện ra gấu polar là loài thuận tay trái. Từ phát hiện này, có thể đặt câu hỏi, phải chăng những người thuận tay trái có nguồn gốc từ tổ tiên là gấu polar, chứ không phải từ khỉ, như chúng ta vẫn nghĩ từ trước đến nay.

- Một phát hiện khá thú vị là những người thuận tay trái có tuổi thọ trung bình thấp hơn người thuận tay phải 9 năm. Từ phát hiện này, UB Dân số đang kiến nghị chính phủ cho phép trẻ em thuận tay trái được đi học từ 4 tuổi, được kết hôn từ 16 tuổi và được về hưu khi tròn 50 tuổi.

- Tiếp theo thành công vang dội thế giới của giáo sư Ngô Bảo Châu – người đã chứng minh bổ đề cơ bản trong Toán học, ngày 1-4-2012, giáo sư Nông Văn Hải cũng đã công bố chứng minh bổ đề cơ bản trong ngành di truyền học. Bổ đề này được phát biểu như sau: “Nếu cha mẹ vô sinh thì những đứa con của họ cũng vô sinh”.

- Sau khi tham quan triển lãm thời trang hè 2012, nguyên viện trưởng viện sinh học Nguyễn Tiến Thắng, một người luôn cổ vũ cho các loại thời trang “hở chỗ cần kín” cũng phải thốt lên: “Nếu mini juyp cứ tiếp tục ngắn mãi như thế này thì phụ nữ sẽ không dám ngồi, còn đàn ông sẽ không dám đứng.

- Một cuộc khảo sát xã hội tại Tp.HCM, tìm hiểu xem đàn ông thường làm gì sau khi làm tình. Kết quả là: 5% hút thuốc, 10% ngủ, còn 85% đàn ông, sau khi làm tình, là đi về nhà.

 

 


Người post: NgocBQ

Ngày đăng: 09-04-2012 17:05






Xem 11 - 18 của tổng số 18 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Từ: Meomun
09/04/2012 21:44:57

@Anh Châu: Tình cờ trong nhà em có 1 tập copy truyện tiếu lâm của Nga (bằng tiếng Nga), hay là em đưa anh nhé, để lúc nào rảnh anh đọc cho vui và mọi người sẽ được nghe anh Châu kể chuyện tiếu lâm bằng tiếng Nga



Từ: ChauHM
09/04/2012 21:26:12


@MM: Hôm qua, lúc chị Tuyết và anh biêủ diễn bằng tiếng Việt, thấy các thâỳ cô ngơ ngác, hết nhìn diễn viên lại nhìn khán giả, không hiểu tại sao chúng nó cười... Để làm một tiết mục bằng tiếng Nga, chắc phải dầu tư nhiều thời gian lắm. Vì thế không dám nhận lời em trong bữa tiệc 11-4.




@Khứu: Anh kiện mấy hãng mobile đi, bắt chúng trả tiền bản quyền cho Tổ tiên mình.




Hôm qua chị Tuyết đã diễn rất hay.




Từ: Khửu
09/04/2012 20:49:57

Châu à, cho mình bổ sung thêm 1 thông tin từ Hội nghị Khảo cổ học của người KGU TPHCM liên quan tới phát triển công nghệ thời tiền sử. Một nhà khảo cổ người Nhật công bố phát hiện ra rằng cách đây gần 3000 năm người Nhật đã chế tạo ra điện thoại hữu tuyến vì cuối năm ngoái khi khảo cổ ở gần cố đô Kyoto người ta đã tìm thấy vài mẩu dây đồng. Ngay lập tức 1 nhà KGU TPHCM (hình như là nhà VL PTD) tuyên bố hùng hồn: người Việt cổ sống ở vùng Bạc liêu cách đây 4000 năm đã biết sử dụng mobiphone tức điện thoại không dây vì cuộc khảo cổ mới đây nhất ở vùng này không thấy có bất cứ mẩu dây kim loại nào. Rõ ràng người Việt cổ ta văn minh và có trình độ công nghệ hơn hẳn người Nhật cổ. 



Từ: Meomun
09/04/2012 20:37:14

Hôm trước anh Châu nhắn: - Có cần anh giúp gì trong việc đón tiếp thầy cô thì cứ bảo nhé! 


MM nói ngay:- Vậy nhờ anh chuẩn bị cho tiết mục gì mà cả Tây lẫn ta đều cười được! Anh Châu bảo: - Khó đấy, quên tiếng Nga hết rồi!


Hihi, MM thì nghĩ anh Châu có khi chả cần nói gì cả, cứ lên sân khấu là mọi người đã có thể cười rồi, vì ở anh có cái duyên hài mà ít người có được.


Anh Châu nhớ giùm là MM đã "đặt hàng" cho buổi liên hoan tiễn các thầy rồi đấy nhé!



Từ: ThucPT
09/04/2012 20:16:47

Hôm qua mìh đã đc 1 trận cười ở hội trườg khi nghe CTrình truyền hình TP HCM.Hôm nay (2 minh - 2 vợ chồg) vừa đọc vừa cười tiếp.Cảm ơn "Đệ nhất hài".



Từ: NghiPH
09/04/2012 19:57:26

Chị HanhLT: ChâuHM quá xứng đáng với danh hiệu: Đệ nhất hài của Hội Nguoi KGU. Hôm qua tại Lễ hội Du Xuân ChâuHM đã được hội trưởng trao tặng Bằng xác nhận danh hiệu này rồi. Châu luôn mang tiếng cười vui, sảng khoái đến cho mọi người. Cám ơn Châu.



Từ: HanhLT
09/04/2012 18:36:19

Đệ nhất hài ước của hội KGU -mọi người có nhất trí không? mong rằng Châu chịu khó bớt chút thời gian thi thoảng lại sáng tác một bài để mọi người thưởng thức tài nghệ. Cám ơn nhiều.



Từ: Meomun
09/04/2012 18:03:18

Anh Châu ơi,


Đọc cái "phóng sinh sự" (Phần 2) của anh mà em cứ ngồi cười một mình, có mấy bạn trẻ trong VP ngạc nhiên thò đầu vào nhìn quanh xem ko biết chị/cô đang cười với ai...


Quả thật anh Châu không hổ danh là cây tiếu lâm của KGU HCMC! Hihi, tên tuổi anh Châu đã vang danh trong KGU cả nước, nhưng cho phép em được tự hào với KGU HCMC trước đã.


Bổ sung: Câu này của anh chưa chuẩn lắm: 


“Muốn gìn giữ hạnh phúc gia đình thì chồng phải biết nhìn vợ bằng con mắt của thằng hàng xóm”.


Thằng hàng xóm nhà em mới học lớp mầm anh ơi!




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s