KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Thứ năm 19 Tháng tư. 2012

Mình đồng




Tác giả: PhongPT

Sỏi 14

 

Không phải tượng đồng, mà là mình đồng.

Chả là thế này, vào ngày kỷ niệm trang web kgu một tuổi, tôi bất chợt tích cực. Bạn cũng bất chợt như vậy lúc cao hứng. Tôi canh gác web một ngày, bài nào nhú lên là tôi vội đọc ngay, hiểu ngay và “còm” ngay.

Bạn tôi bao nhiêu người, bao nhiêu tính, bao nhiêu nghề, bao nhiêu nỗi niềm. Có bao nhiêu cách viết, cách thì mộc mạc, cách thì tếu táo, cách thì ào ào xối xả, cách thì nhỏ giọt tí tách, có cách rất bí mật, có cách rất bất ngờ.

Tôi lấy hết sức bình sinh để duyên dáng “còm” tất cả. Vào cuối ngày, tôi để máy tính “stand by”, đứng dậy, đi quay quay như con gà điên, đập bốp đầu vào cửa, sưng một cục ba ngày. Từ đấy trở đi tôi chừa, không dám canh gác web nữa.

Thế mà có người tình nguyện canh gác web kgu 365 ngày trong một năm, tủm tỉm cười trong tất cả các bài viết, có bài tủm tỉm hai lần, dễ mến như người trên ảnh kia. Vậy chả “mình đồng” thì là mình gì?

Ngắm người ấy tôi thấy giống PhongPT ở cái răng và cái tóc, nhưng về tổng thể thì giống HaiNV. À, nhắc đến HaiNV hẳn có nhiều em xao xuyến rung rinh bởi những lời “còm” ngọt ngào anh thổ lộ trên web từ trái tim nóng bỏng của anh, nhiều ngăn như chung cư mùa hè. Dịp Du Xuân 2012 anh chẳng được tặng giải gì, nhưng với tôi anh vẫn là “Đệ nhất Còm Gia”.


Người post: PhongPT

Ngày đăng: 19-04-2012 07:07






Xem 11 - 20 của tổng số 37 Comments



Từ: ThaiNV
20/04/2012 13:19:02

Hay quá Phong ơi. Cách viết của Phong thật đặc sắc, dí dỏm.



Từ: PhongPT
20/04/2012 12:57:39

Người KGU mình hài lòng là Phong thấy vui rồi ạ. Tại sao lại bài? Tại sao lại ảnh? Xin được giữ riêng cùng Gió.



Từ: ChiNB
20/04/2012 11:44:37

Chị luôn có ấn tượng với những bài viết cực ngắn cùng những hình ảnh minh họa cho bài cực vui và chính xác của Phong. Cứ nhìn ảnh minh họa rồi lướt xuống dưới thấy avatar của PhongPT là đã thấy vui rồi. Theo chị phỏng đoán, tất cả những hình ảnh minh họa cũng là do tác giả vẽ, không biết có đúng không chứ làm sao 14 bài là 14 những bức họa hay đến thế. Đối với HaiNV thì không ai phải bàn cãi gì rồi, vô địch còm năm ngoái và danh hiệu vô định đấy không ai có thể tước được (hình như HaiNV đã được mấy sao vàng ghi danh rồi), các thành viên khác có tăng tốc cũng không đuổi kịp đâu). Phục HaiNV thật đấy, lĩnh vực nào cũng có mặt: tin tức, sự kiện, văn học, blog, album ảnh và đặc biệt là mục music, thành viên nào có yêu cầu bản nhạc nào, bài hát nào là HaiNV đáp ứng liền lập tức (nếu hôm đó không phải ngồi Hội đồng), cám ơn Gió đã viết rất chính xác về HaiNV.



Từ: LyTM
20/04/2012 09:54:01

Ha ha ha h..a,...


ảnh của cả nhà,


đem ra chiêm ngưỡng,


ai cũng sung sướng


thấy giông giống mình!


Nhưng có vẻ kinh


vì nhiều sao quá!


Mọc lan xuống má


chắc là chịu luôn!


Còn chỉ hơi buồn


đậu vào mũi trán,....


In ra dem dán


ở khắp mọi nhà!


Đều là Nhất gia!


 


Kờ-gu chẳng già!


Chị Gió thật là,


Giỏi ghê, giỏi gớm,....!!!


 



Từ: HanhLM
20/04/2012 09:16:02

Hình vẽ giống anh Hải, giống chị Phong, giống rất nhiều NguoiGU...Công nhận chị Phong vẽ (chọn) hình minh họa quá chuẩn (chuẩn không cần chỉnh). Nhìn vào đố ai không cười đấy.


Thỉnh thoảng chị Phong ném một viên Sỏi xuống mặt hồ KGU làm hồ gợn sóng lăn tăn, lăn tăn...trông thật vui mắt, nghe thật vui tai.


Xin cám ơn cả viên Sỏi và cả những Gợn sóng lăn tăn!



Từ: Meomun
20/04/2012 08:35:57

@Cười trừ: Đại gia còm, đại còm gia, còm đại gia... đều là đại gia cả! Mà đại gia thì luôn luôn có... chân dài bên cạnh, anh Hải cảnh giác nhé!



20/04/2012 08:13:45

Tôi rất thích khái niệm Đại com gia. Có lẽ nên bổ sung vào từ điển tiếng Việt hiện đại.


Dù sao thì cũng chúc anh Hải không giảm cường độ ở chợ KGU. 



Từ: Meomun
20/04/2012 07:30:29

@anh Hải: Hôm trước sau khi lý sự với anh về cái vụ "chày cối" xong, em cũng hơi mất vía vì sợ  anh Hải giận, hóa ra không phải, vì thế em mới kết luận là anh Hải không thèm chấp đàn em, hihi. 


@Anh Khánh: Không sợ phạm húy à anh Khánh, cái câu "hơn tượng đồng..." ấy? Mà anh Khánh ơi, thông thường nếu không "xuất khẩu thành thơ" thì xuất khẩu thành ngoại tệ anh nhỉ, hihi!  


Chúc Đại Còm Gia và tất cả mọi người cuối tuần vui vẻ.



Từ: HaiNV
20/04/2012 05:09:04

Hội trưởng và các bạn ơi, xem ra cái "bệnh thành tích" của ta, trong đó có HaiNV nó cũng nặng lắm. Mới một năm không có "tiên tiến" mà đã "um" lên! Cám ơn anh Khánh, em Huyền, em Phong, em Vân lại tiếp tục khen.


@Em Huyền: Lúc này anh cũng muốn được gặp em đấy! Còn đỏ mặt và bối rối được...là rất tốt mà. Có Bằng khen của Đại sứ anh xin được nhận ngay!


Anh thử giải thích với em lý do tại sao anh "nhìn gà hóa quốc" tức là nhìn thấy màu áo em xanh mà lại ra màu (ánh) vàng (Золотистая chứ không phải желтая đâu nhé!). Chẳng qua, khi nhìn thấy ảnh của em, đúng là màu xanh chồi non, màu xanh lá mạ, màu rất trẻ trung và phù hợp với hoa màu vàng nên "Chòi thơ" mới hình dung ra Em và Hoa là một, hòa quyện vào nhau, thành Cô Tấm "Золотистая". Đó cũng là lúc anh nảy ra ý thơ, học tập các văn nghệ sỹ tiền bối như Hoàng Việt trong bài "Tình ca" khi ông sống trên đất Bắc nhìn thấy "Trời xanh" và tưởng tượng ra đôi mắt đen láy của người vợ trẻ của mình ở phương Nam xa xôi  (ảnh chụp đôi của họ vẫn còn lưu cho đến hôm nay) cũng trở thành đôi "mắt xanh"! Còn Tố Hữu trong bài "Cánh chim không mỏi" khi ra sân bay đón Bác Hồ đi họp Hội nghị các ĐCS và Công nhân QT ở Moskva 1960 về nước, đã bế theo con gái là Thanh Hoa (1 bạn dự bị KGU của chúng ta, sau cùng Viện của HaiNV và nay ở Đức), khi ấy mới 3 tuổi đi đón Bác. Bác Hồ thì rất gần gũi với gia đình Tố Hữu nên nhìn thấy cháu là dang tay bế cháu ngay. Thành ra mới có câu thơ "Hoa ơi, con gái của cha, cha nâng con nhé làm hoa mừng Người"!


Và anh chợt nghĩ đến người đi đón Thầy Cô trong tất cả Золотистая và một trái tim "Золотoе" thì người ấy phải có tâm hồn thơ lắm...


@Em Vân: Cám ơn em đã "bênh" anh từ con mắt của một nhà văn, nhà thơ...


P.S. Xin lỗi cả nhà vẫn bệnh "trầm kha", lại còm dài hơn bài viết của em Gió!


(Mà trong ảnh chân dung em Gió đã vẽ 2 anh em mình đều mắt xanh đấy chứ!)



Từ: HuyenBT
19/04/2012 21:23:50

Hội trưởng ơi, các vận động viên vẫn có quyền lập lại hoặc phá vỡ kỷ lục của chính mình. Không có vấn đề gì đâu anh Ngọc ơi, anh chỉ việc thay đổi "thuật ngữ" đôi chút, ví dụ: từ "Vô địch com." thành ""Đệ nhất Com. gia" (chữ của em Thúy ngọc)





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s