KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Thứ bảy 28 Tháng tư. 2012

Trú ẩn




Tác giả: PhongPT

Sỏi 15

 

“Đồng bào chú ý! Đồng bào chú ý! Máy bay địch cách Hà Nội 30 cây số. Đề nghị đồng bào nhanh chóng tìm nơi ẩn nấp. Các lực lượng vũ trang sẵn sàng chiến đấu ...”. Bom đạn, hầm trú ẩn, cái mũ rơm, trẻ em sơ tán theo trường, bố mẹ ở lại làm việc, lơ lửng một mối lo sống còn. Ngày đó xa rồi, ơn trời...

Ngày nay, không còn máy bay địch nữa, không còn bom rơi đạn nổ nữa, mà vẫn lơ lửng một mối lo. Tai nạn, ô nhiễm, nhũng nhiễu, xuống cấp đạo đức, mong manh việc làm. Ra đường là lo. Chỉ đến khi về nhà, chốt cửa lại, mới có thể thở phào.

Vậy nên tôi yêu ngôi nhà - căn hầm trú ẩn của tôi. Vậy nên tôi yêu ngôi làng - KGU thực và ảo của tôi, kiểu của tôi, nơi tôi có thể trú ngụ qua mưa gió đời thường.

Đừng mang mưa gió vào nhà. Đừng đem giông bão về làng.

 


Người post: PhongPT

Ngày đăng: 28-04-2012 06:06






Xem 11 - 16 của tổng số 16 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Từ: HaiNV
28/04/2012 17:19:37

Em Phong mà sợ mưa gió sao? Có những lúc vẫn phải đi trong mưa gió và giông bão...và khi ấy ta mơ về một nơi trú ẩn. Nhưng ở mãi trong nơi trú ẩn thì lại muốn chạy ra ngoài để được thở hít khí trời, "dù mưa gió tuyết rơi..."



Từ: SonTM
28/04/2012 16:55:53

Kết luận như vậy là "đóng cửa rồi". Mà đóng cửa là tụt hậu. Hãy mở cửa ra, đón cả không khí trong lành và giông bão thì con người mới có thể miễn dịch với những bệnh tật có hại và tồn tại được.



Từ: NgocNT
28/04/2012 16:16:30

Chi Phong oi! Lai mot bai ngan cua chi voi y tuong doc dao! Chi biet khong, em thi nghi, khong ai dua mua gio vao nha, nhung "sam chop" thinh thoang van xuat hien trong nha! Ma the moi la nha binh thuong! Nhung moi khi nha co mua gio, sam chop, ta lai ra dinh lang- cai lang ao cua chung ta ma tru mua, tru gio, tranh ca sam chop nua! The moi hay chu! Doc bai cua chi rat hay, khong mat thoi gian ma giai tri duoc, cuoi duoc, ngam nghi duoc!



Từ: NghiPH
28/04/2012 08:21:14

Dẫu sao, tôi vẫn mong các ngôi nhà không phải có nhiều lớp cửa, nhiều ổ khóa. Tôi mong dân thành phố không phải giam mình trong những chuồng cọp. Tôi mong được đi trên những con phố yên bình! Khi về quê, tôi được đi bên những hàng tre, hàng dâm bụt, hàng duối như ngày bé thơ.


Tôi mong con người, trong đó có Người KGU ta mở lòng ra với nhau hơn nữa. Không vì tính cách khác nhau mà xa lánh nhau.


Tôi mong con người ta không phải trú ẩn, không phải phòng ngự trong các lô cốt thật và lô cốt ảo ở đời.



Từ: Meomun
28/04/2012 07:07:11

và những lá phong vàng của kí ức một thời phải không nữ Đại Sứ  và chị Phong?


Chị Phong luôn có những hình minh họa rất độc đáo, đẹp!



Từ: HuyenBT
28/04/2012 07:05:14

Chỉ mang về đó Hoa và ngọn Lửa hồng!




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s