KGU News >>Tin tức
KGU Tạo bài viết  
Thứ bảy 05 Tháng năm 2012

CẢM NHẬN ĐẦU ĐỜI




Tác giả: Đặng Thanh Lương

 CẢM NHẬN ĐẦU ĐỜI

Có những câu chuyện , những giây phút sẽ theo ta suốt cuộc đời…

                       Đặng Thanh Lương

Hồi đó, lớp tôi có một cô bé da trắng, mắt đen, tóc dài trông rất ưa nhìn. Những hôm nhiều gió, tóc mây bay để lại khoảng sau mùi hương thơm của hoa cỏ. Đứng trước Bé, tôi như câm lặng. Bé học giỏi nên thường được cô giáo gọi lên bảng chữa bài. Một hôm, nhìn thấy bụi phấn rơi trên mái tóc mây bồng, tôi chạy tới định phủi bụi phấn đi. Nhưng không ngờ, do vụng về hay do quá hồi hộp mà bàn tay tôi sượt qua má Bé và để lại bụi phấn không bay. Không biết  Bé có đau không với vết đỏ trên má? Nhưng tôi rất ân hận và bối rối trước bao ánh mắt tinh nghịch của bè bạn trong lớp và trước nụ cười bí ẩn của Cô. Rồi bỗng nhiên, mấy ngày sau, Bé đột ngột thông báo: “phải cùng gia đình đi sơ tán”. Bom bắt đầu rơi; đạn xé vào không trung làm sáng cả một góc trời; khói lửa tràn ngập khắp nơi … Mùi chiến tranh đã kề bên và tôi phải xa Bé.

Thời gian đi nhanh như thoi đưa, thấm thoát đã 5 năm kể từ ngày Bé rời lớp. Bỗng một hôm, từ nơi sơ tán về thăm Bố, đang loay hoay ngắm nghía nơi ở mới của Người, tôi chợt nhận ra, ở phía trước một bóng dáng thân quen với mái tóc dài bay trong gió. Ngọn gió đưa hương tóc hoa cỏ mùa xuân của một thời.Và tôi nhận ra Em. Em thật đẹp với mái tóc dài mềm như lụa. Tôi ngỡ ngàng, sau từng ấy năm biệt tin, gặp lại Em ở nơi không hẹn và xa lạ này như một định mệnh. Trái tim tôi đập dồn. Tôi định gọi tên Em và chạy lại phía mái tóc mây bồng thủa nào. Nhưng không,  tôi phát hiện thấy bên Em, một chàng trai trong bộ quân phục vẫn còn nguyên nếp gấp. Người lính đó đang đứng bên Em, chỉ tay vào bầu trời xa xăm đầy sao và nói những gì tôi không nghe rõ. Chỉ thấy Em lặng yên không nói, chốc chốc lại gật đầu. Tôi lạnh toàn thân, rồi lại nóng rực nhưng bị lửa thiêu. Tôi im lặng quan sát họ và nghĩ tới câu hát “Ngày mai anh lên đường, ngày mai anh ra chiến trường, để lại em yêu dấu với khoảng trời đường phố…”. Tôi ghen với Chàng trai ấy …Và ngay sau đêm đó, tôi  xin phép Bố trở lại trường. Bố nhìn thằng con trai tội nghiệp và tiễn con đi.

Quãng đường hôm đó sao dài như vô tận, bước chân đi nặng trĩu. Bầu trời bỗng đổ một mầu xám buồn như chia sẻ cùng tôi. Tôi đi với bao điều muốn nói, với bao nhiêu câu hỏi lộn xộn trong đầu và chẳng có nổi một câu trả lời nào rõ ràng. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu hồi ấy, mình đã xử sự đúng hay sai? Chàng trai kia là ai? là anh trai, là người bạn cùng lớp hay chỉ là  một người quen… của  Nàng? Người chiến sĩ ấy còn hay mất…và giờ này họ đang ở đâu?

Hà Nội ngày 18/12/2011

PS. Xin gửi tới AEC KGU Песни Победы nhân kỷ niệm những ngày chiến thắng trong tháng Năm

За того парня

http://www.youtube.com/watch?v=rvHtJq3r2Uc

 


Người post: LuongDT

Ngày đăng: 05-05-2012 10:10






Xem 11 - 20 của tổng số 28 Comments



Từ: LuongDT
06/05/2012 21:50:01


@ Thank LK. Cảm ơn Thanh. Bận trông cháu đến như  vậy mà vẫn com.nhiệt tình ghê. Bé nào cũng xinh cũng đẹp đúng ko? Bài này mình viết ngày 18/12/2011 cách ngày Hội trưởng post hộ bài “Cái sọt đá và tấm áo len” đúng tròn 1 năm. Định post bài này hôm đó để kỷ niệm bài viết đầu tiên trong đời, nhưng thấy ko hợp nên định post vào dịp 30/4.nhưng rồi cũng ko được nên mãi đến hôm qua mới post được.


@ Bình kều ơi! Bạn có tin con người có số ko? Nếu có, chắc mình có số sao muộn nhỉ?



Từ: HaiNV
06/05/2012 17:48:55

Đúng là bài hát 'Ngày mai anh lên đường" đã ra đời vào khoảng 1979 -1980 trong bối cảnh xảy ra chiến tranh biên giới phía Tây Nam rồi biên giới phía Bắc. Lúc đó LươngDT cũng như mình đã tốt nghiệp và có mặt mấy năm tại VN và đã sẵn sàng đợi lệnh tổng động viên. Còn nhớ ngày ấy, mình tham gia công tác Đoàn của Viện Khoa học Việt Nam, bọn mình thường hát bài này và cả những bài khác, chống "quân xâm lược bành trướng dã man, đã dày xéo mảnh đất tiền phương...". Còn những bài hát có hai chữ "lên đường" ra đời từ thời kháng chiến chống Pháp rồi chống Mỹ cứu nước thì rất nhiều, ví dụ:




 


MIỀN NAM ƠI! CHÚNG TÔI ĐÃ SẴN SÀNG  (1964)
Tác giả : LƯU CẦU



Miền Nam đang gọi ta
Vượt Trường Sơn bay vọng ra
Ôi! tiếng quê như thúc giục chúng ta
Mười mấy năm đã qua
Giặc thù xéo lên quê nhà
Gieo tóc tang đau thương điêu tàn.
ĐK
Miền Nam yêu dấu ta ơi!
Xin hiến dâng cả trái tim chúng tôi đang sục sôi
Miền Nam ơi! một tiếng người gọi
Chúng tôi sẽ lên đường về ngay giết quân thù

Ngày đêm trên miền Bắc
Dồn cả sức xây cuộc đời
Tay súng ta bảo vệ biển trời núi đồi
Từng phút giây nào nguôi
Thù giặc Mỹ kia đời đời
Đây chúng tôi đã sẵn sàng rồi.


 


hay


 


ĐƯỜNG RA MẶT TRẬN  (1966)
Tác giả : HUY DU - THƠ : CHÍNH HỮU


Có những ngày vui sao,
Cả nước lên đường, xao xuyến bờ tre, từng hồi trống giục
Có những ngày vui sao,
Cả nước lên đường, xao xuyến bờ tre, liền hồi tiếng trống

Xóm dưới làng trên, con trai con gái
Xôi nắm cơm đùm, ríu rít theo nhau
Súng nhỏ súng to, chiến trường chật chội
Tiếng cười hăm hở, đầy sông đầy cầu

Bộ đội dân quân, trùng trùng điệp điệp
Chào nhau không kịp, nhớ mặt nhớ tên
Dô hò nón vẫy, hàng ngũ ta đi, dài như tiếng hát

Chào những ngôi trường ngói đỏ bình yên
Lấp lánh cánh đồng tay liềm tay hái
Xuôi ngược công trường những bánh xe reo
Ngọn khói con tàu như tay vẫy gọi

Đất nước mình đây, hai mươi năm qua
Mưa nắng đêm ngày, hành quân không mỏi
Sung sướng bao nhiêu, tôi là đồng đội
Của những người đi, vô tận hôm nay.


 





Từ: Meomun
06/05/2012 16:24:18

@Anh Phư: Hihi, không có em trong số "người tài" anh nói nhé, anh xem cái còm đầu tiên của em. Thời "thơ dại" của bọn em (sau anh Lương 10 năm) mới thịnh hành bài này và một loạt bài như "Những đôi mắt mang hình viên đạn", "gửi em ở cuối sông Hồng", bây giờ vì nhiều lý do nên những bài hát thời chiến tranh biên giới phía Bắc ít được nhắc đến. Nhưng như anh Lương nói, ko sao! Vì đó là kí ức mà, chỉ 1 giây đã qua của mỗi chúng ta đã là kí ức mất rồi. Cám ơn anh Thanh Lương vì những kí ức đẹp.



Từ: LuongDT
06/05/2012 15:43:59

Gần đến ngày 9/5 Thanh Lương xin gửi tới các AEC KGU một chùm các ca khúc nói về cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nhân dân Xô Viết. Trong đó có những ca khúc được hai thế hệ trình bày. Mỗi người chắc có cảm nhận riêng về cách biểu hiện và niềm say mê về những bài hát của một thời. Phía cuối là bộ phim về các chiến sĩ lái máy bay. Tôi rất thích bộ phim này. Tôi đã từng xem đi xem lại những thước phim đó trong những đêm không ngủ. Mỗi lần xem lại giúp tôi có thêm tinh thần lạc quan để sống và làm việc.



Серебро: Журавли (subtitle in Russian/English)


http://www.youtube.com/watch?v=639AA6KYNsw&feature=youtube_gdata_player


 Марк Бернес. Журавли...


http://www.youtube.com/watch?v=XZZHISSfHv4&feature=youtube_gdata_player


Зара "Алеша" Песни весны и победы май 2008г


http://www.youtube.com/watch?v=zzUxytqmfSg&feature=youtube_gdata_player


 Смуглянка-l 4;олдованка


http://www.youtube.com/watch?v=8p7dJN2UjAw&feature=youtube_gdata_player


 СУПЕР ФЗ ВЛАДИМИР ДАНТЕС СМУГЛЯНКА


http://www.youtube.com/watch?v=5fJtGzUppT0&feature=youtube_gdata_player


 В бой идут одни старики (1973) х-ф Цветная версия


http://www.youtube.com/watch?v=-JLWk6hE_Iw&feature=youtube_gdata_player


 



Từ: PhuND
06/05/2012 15:26:39

Ông Thanh Lương cũng tài như nhiều người KGU vì nghe được câu hát trước khi nó ra đời 10 năm ( hơn!). Bái phục!



Từ: HoaNT
06/05/2012 09:48:14

Công nhận là Thanh Lương lãng mạn, bạn có nhiều kỷ niệm hay nhỉ. Cái hay và độc đáo là bạn thể hiện  được những ý nghĩ , cảm xúc bằng cách viết chân thật, tình căm , Mong được đọc nhiều tác phẩm của bạn.



Từ: Meomun
06/05/2012 05:59:23

@Anh Thanh Lương: "Trong Mây có Bé, trong Bé có Mây", cứ từ từ anh Lương sẽ cho mọi người biết phải không?


Anh Lương viết nữa nhé!



Từ: HuongNT
05/05/2012 23:39:28

Đọc "Cảm nhận đầu đời" của anh Lương lại càng thấy anh là người rất lãng mạn. Em cũng nghĩ cô bá ở đây là Mây trong "Thời gian" hóa ra không phải. Thời học sinh giá mà anh mạnh dạn lên chút nữa thì... mà như thế thì người kgu làm sao được đọc những truyện hay như vậy. Em thấy bức ảnh anh chọn đẹp đấy chứ và cũng hợp với câu chuyện. Cô gái trông rất dễ thương còn Ta hay Tây đâu quan trọng gì. Hôm nay là ngày rằm, trong ảnh có hình mặt trăng tròn trịa cũng hay anh Lương ạ.Nhưng đúng là đọc xong cứ có một cảm giác man mác buồn. Cám ơn anh Lương và mong được đọc thêm những tác phẩm của anh.



Từ: HanhLM
05/05/2012 23:06:21

Một câu chuyện, một áng văn nhẹ nhàng, man mác buồn...


Người viết là người sống nội tâm và lãng mạn.


Cám ơn anh LuongDT!



Từ: LuongDT
05/05/2012 22:56:25

Cảm ơn tất cả mọi người đã nhiệt tình đón nhận "Cảm nhận đầu đời". Tiếp thu ý kiến của mọi người Thanh Lương post một bức ảnh khác. Mặc dù đã phải bỏ rất nhiều thời gian để lựa chọn giữa hàng chục ngàn tấm ảnh cho bài này nhưng quả thật vẫn chưa tìm được cái ưng ý.


@ Đúng như Nguyệt nói, không quan trọng đúng sai. Cái quan trọng là ta cảm thấy nó như thế nào đối ta. Cảm ơn Nguyệt nhiều lắm.


@ Cảm ơn MeoMum đã đọc "Thời gian". Chắc ở một nơi nào đó Mây sẽ cảm ơn em vì đã nhớ đến Mây. Trong Mây có Bé. Trong Bé có Mây nhưng hai người hoàn toàn khác nhau.


@ Hội trưởng và anh HaiNV rất tinh. Nhận ngay ra cô Tây.


Nếu lấy không gian và thời giam ở thế kỷ trước thì dù bài hát có được sáng tác ở thời điểm nào cũng phản ánh rất thật những cuộc chia ly ấy.


 


 





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s