KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 13 Tháng năm 2012

Ngoan




Tác giả: PhongPT

Sỏi 16. Ngày của mẹ.

 

Ngày bé, thằng Cu là đứa trẻ ngoan. Nó vâng dạ, chào hỏi luôn mồm, mặt tươi rói, miệng chúm chím như hoa, thích bám đuôi mẹ bất cứ lúc nào, mẹ bận thì chỉ cần chạm vào chân mẹ là cũng ngủ ngon dưới đất.

Bây giờ thì thằng Cu đang làm đàn ông, mặt hầm hầm thế này:

-          Sao phải tắm? Chỉ có đàn bà mới tắm suốt ngày, sao đàn ông phải tắm!

-          Sao phải dọn? Đằng nào nó chả bừa, sao phải dọn!

-          Sao phải đi chơi với bạn mẹ? Mẹ có thích đi chơi với bạn con không?

Choáng, không tiếp cận được “đàn ông” Cu! Bình tĩnh, tôi nghĩ mưu. Tôi làm mèo Tom, để Cu làm chuột Jerry trêu ghẹo, nó cười khanh khách. Tôi giơ móng vuốt vồ nó kiểu Lady Gaga, nó chạy quanh nhà. Tôi nhảy hiphop tưng tưng bên cạnh nó, “phổ nhạc” ngang phè cho những lời căn dặn. Cu khoái, Cu khen “Bé Mẹ”:

Trẻ em như búp trên cành

Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan (!)


Người post: PhongPT

Ngày đăng: 13-05-2012 06:06






Xem 1 - 10 của tổng số 15 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: PhongPT
16/05/2012 15:52:43


Ô hay, sao Lý lại đưa được mọi vấn đề vào “túi thơ” nhỉ? Thế này thì không ai lớn nữa cho đáng ghét, “bé” mãi để đáng yêu. Vậy nên Phong tìm cách làm “Bé Mẹ” cho Cu.




Từ: LyTM
16/05/2012 13:39:48

Chị Gió ơi, cu con cũng dần lớn và ngạc nhiên: sao mẹ dạo này hay cáu kỉnh, không còn chăm chút và chiều nó như trước. Đôi khi mẹ còn khác hẳn với thần tượng mà nó đã lưu giữ ngày bé tí về mẹ. Nó đâu biết mẹ ngày càng lớn tuổi, sức khỏe kém đi, càng nhiều áp lực từ xã hội. Còn người kia, chàng luôn tự hỏi: cái cô gái mảnh dẻ và ngây thơ, xinh đẹp ngày xưa lúc nào cũng ngước đôi mắt thán phục chàng và đòi được chiều chuộng, làm nũng bây giờ khác hẳn. Chăm chàng như một người mẹ, lo cho chàng, đôi lúc dạy dỗ chàng và cáu kỉnh khi chàng về muộn, bực tức khi trái ý, tệ hơn là càng ngày càng giống bà ngoại! hi hi ,... Thế nên:


Ngoan hiền là tuổi ấu thơ,


là khi đôi lứa dại khờ bên nhau!


Là khi làm mẹ dãi dầu,


bé thơ nhìn mẹ lòng đau chín chiều,...


Là khi bé nói lời yêu,


To như trời ấy,... cánh diều tuổi thơ!


Từ khi khôn lớn đến giờ


học hành chất chứa, lơ ngơ trở về,...


Mẹ đang trăm việc bộn bề,


nhìn con ngứa mắt, lại chê lười làm,...


Thôi thì muôn việc mẹ kham,


bố con chỉ giỏi ít làm khéo chê!


Vậy nên, ngoan, giỏi, vụng về,...


Cũng theo thời thế, ...yêu ghê thuở nào!



Từ: PhongPT
15/05/2012 10:09:48

Đề tài này bắt đầu lan tỏa sang “Cu Nhớn”. Khó kiểm soát đây. ThucPT rất hay có ý tưởng đột phá.



Từ: PhongPT
15/05/2012 10:06:55

Các cậu quá khen, mình thấy xấu hổ. Chắc cậu Bình Kều còn nhớ, khi xem phim “Tất cả các dòng sông đều chẩy”, có người liên hệ đến mình và nói: “Phong bị ném xuống nước, hoặc là bơi, hoặc là chết đuối”. Ở hoàn cảnh ấy thì ai cũng bơi, ai cũng giỏi.



Từ: ThucPT
15/05/2012 08:24:02

Nhà mình chỉ có độc 1 "Cu Nhớn". Ngày "Cu Nhớn " bé, mìh kô có ĐKiện chăm sóc. Đến bây giờ mới đc đối đầu, nhưg "Cu Nhớn" luôn tỏ ra là Cu ngoan và hay chê Cu Mẹ.



Từ: BinhNH
14/05/2012 15:52:49

Đúng là mỗi thế hệ một khác. Nhưng Phong còn hơn chúng mình về khả năng update cái mới đấy. Càng làm được thế càng gần lũ trẻ, mới hiểu được chúng. Nhưng vẫn cần nhiều thứ của cái " cổ" mà mình cũng thấy là nan giải khi phải thuyết phục lớp trẻ. Khó thật đấy. Nghĩa là rất nhiều thứ mình phải update lại có 1 số thứ phải thuyết phục, và tất cả đều rất khó hoàn hảo...



Từ: ThanhLK
14/05/2012 15:22:35

“Bé Mẹ” thế là giỏi lắm rồi. Mình luôn “ghen tị” với nội lực sống và làm việc của cậu, có lẽ vì vậy mà cậu vẫn trẻ hơn chúng mình rất nhiều.



Từ: HoaNT
14/05/2012 14:55:40

Dạo này mình đang tập tính tự lập cho cậu bé nhà mình đây, nhưng xem chừng ra  khó quá vì cậu này quen ỉ lại quá rồi, không giống thằng anh, mình đang chán và thất vọng. Mấy đàn ông nhà mình  mỗi người  một tính chẳng ai giống ai cả, tất cả đều khó bảo.



Từ: LienTP
14/05/2012 11:04:38

Cảm ơn chị Phong nói lên nỗi lòng mong muốn của các bà mẹ. Em có con trai và lúc nào cũng cảm thấy lo lắng không yên tâm vì cháu ít nói it tâm sự vói mẹ. Thế hệ bố mẹ và thế hệ các con có khoảng cách rồi mà.



Từ: Khửu
14/05/2012 09:46:23

Yên tâm đi Phong ơi, anh trông hình thấy đàn ông Cu giống bé Mẹ lắm, chắc chắn sau này cháu sẽ trở thành không 'Cơn gió to' thì cũng là 'Lốc xoáy' đấy và sẽ trụ vững trên đôi chân của mình. Các cụ nói 'cha nào con nấy' và anh xin bổ sung thêm: 'mẹ nào cũng con nấy' đấy.




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s