KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 13 Tháng năm 2012

Ngoan




Tác giả: PhongPT

Sỏi 16. Ngày của mẹ.

 

Ngày bé, thằng Cu là đứa trẻ ngoan. Nó vâng dạ, chào hỏi luôn mồm, mặt tươi rói, miệng chúm chím như hoa, thích bám đuôi mẹ bất cứ lúc nào, mẹ bận thì chỉ cần chạm vào chân mẹ là cũng ngủ ngon dưới đất.

Bây giờ thì thằng Cu đang làm đàn ông, mặt hầm hầm thế này:

-          Sao phải tắm? Chỉ có đàn bà mới tắm suốt ngày, sao đàn ông phải tắm!

-          Sao phải dọn? Đằng nào nó chả bừa, sao phải dọn!

-          Sao phải đi chơi với bạn mẹ? Mẹ có thích đi chơi với bạn con không?

Choáng, không tiếp cận được “đàn ông” Cu! Bình tĩnh, tôi nghĩ mưu. Tôi làm mèo Tom, để Cu làm chuột Jerry trêu ghẹo, nó cười khanh khách. Tôi giơ móng vuốt vồ nó kiểu Lady Gaga, nó chạy quanh nhà. Tôi nhảy hiphop tưng tưng bên cạnh nó, “phổ nhạc” ngang phè cho những lời căn dặn. Cu khoái, Cu khen “Bé Mẹ”:

Trẻ em như búp trên cành

Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan (!)


Người post: PhongPT

Ngày đăng: 13-05-2012 06:06






Xem 11 - 15 của tổng số 15 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Từ: PhongPT
14/05/2012 06:06:30

Phong muốn tiếp cận con, muốn chúng tự đi trên đôi chân của chúng, muốn giữ được tình yêu của chúng. Dù thế nào Phong cũng chỉ trách mình, không trách chúng.



Từ: NghiPH
13/05/2012 21:25:52

Cu đang tập phản biện xã hội đấy!



Từ: HuongLH
13/05/2012 18:27:00

Phong ơi,


Cứ gì "đàn ông" Cu mới thế. Bé nào lớn lên cũng đổi thay, không phải điều gì cũng chia sẻ tâm sự cùng mình nữa. Làm theo ý của mình (dù chưa biết đúng sai và hậu quả ra sao) là căn bệnh trầm kha của lớp trẻ ngày nay. Đúng là buồn



Từ: HanhLM
13/05/2012 14:21:29

Chị Phong ơi, "đàn ông Cu" nhà chị sao giống "đàn ông Cu" của nhiều nhà khác thế, trong đó có nhà em đấy.


"Đàn ông Cu" dạo nhỏ thì luôn"hỏi dạ, bảo vâng, lễ phép ngoan nhất nhà", còn nay thì mẹ hỏi lại đến câu thứ hai (chả là mẹ bị nghễnh ngãng rồi mà) là cao giọng lên ngay...Buồn!



Từ: NguyetTM
13/05/2012 10:05:23

Em chào chị Phong, vừa vào web thì thấy ngay bài của chị mới tinh khôi nên com ngay đây chị ạ.


Chị nói rất đúng tình trạng của các bậc bố mẹ ngoan và con ngoan hiện nay. Và em hiểu chị đã biết mình nên làm gì cho các con. Thời gian trôi đi thì hạt cát cũng thay đổi huống hồ là chính bản thân mình hay các con. Tuy nhiên, mình vẫn là mình và con vẫn là con. Có điều trong ai cũng chứa đựng cái "tâm" và cái "bệnh" . "Tâm" thì khó thay đổi, nhưng muốn chữa "bệnh" thì cần có thuốc phù hợp hay chí ít thì cũng cần có những dẫn xuất phù hợp để đưa chất liệu chính của thuốc vào người bệnh thì mới hiệu quả. Phải chăng, xưa kia mình hát ru êm ả nhẹ nhàng thì con mình ngoan còn bây giờ nhảy hiphop thì con mình mới ngoan. Vậy là mình đã tìm được dẫn xuất tốt. "Hát ru" là dẫn xuất xưa rồi, còn hiphop là dẫn xuất mới. Trong y học cũng luôn đổi mới mà chị.




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s