KGU News >>Người KGU
KGU Tạo bài viết  
Thứ sáu 18 Tháng năm 2012

Thăm Gia Đình Anh Tuấn




Tác giả: ThucPT

 

Thỉnh thoảng lưới Webkgu đọc nhữg bài viết và nhữg lời còm của TuấnDK, nhưg kô biết là ai, người thế nào thì đến du xuân năm nay, sau nhữg cái bắt tay chào hỏi giới thiệu thì tôi mới nhận ra anh trước sự ngỡ ngàng cảm phục.  Ở Thiên Sơn Suối Ngà, hỏi câu nào thì anh trả lời câu ấy, anh chỉ nói sơ sơ về mình(lý75), về vợ  - chị Đỗ Thị Lý.... Về nhà, chúg tôi  hỏi han thăm nhau qua Tel, qua email và tôi hẹn có dịp nào đó sẽ lên Việt Trì thăm anh chị.

Sáng thứ Bảy -12/5 vợ chồng tôi đã đến chơi nhà anh nhân ngày nghỉ cuối tuần. Những bông hoa râm bụt đỏ chói trước nhà đang đung đưa theo gió sớm mai.

 

                   Trước cửa nhà anh Tuấn

Nhìn thấy anh chị mạnh khỏe ( vẻ bên ngoài) tôi thực sự muốn chia vui cùng anh chị. Trog nhà ngoài cửa bề bộn nguyên vật liệu xây dựng. Chị Lý khoe các con đang sửa lại cái cửa ra vào cho cao rộng hơn để bố mẹ đi cho thoải mái. Chị tự hào về chồng con lắm.Các cháu đều có công ăn việc làm ổn định, có g/đình riêng. Anh chị đã lên chức ông bà  - có 2 cháu trai và 1 cháu gái rồi. Chị nhẹ nhàng đặt chén nước trog tay anh, anh uống đi, nước chè xanh em vừa pha đấy. Tôi kô khỏi xúc động trước sự chăm sóc ngọt ngào của chị, dù đi đâu xa, làm gì, hay mệt mỏi, nhưng chị vẫn cố gắng lo cơm ăn nước uống đầy đủ cho anh. Ấy thế mà ông anh vẫn nói "xấu" vợ. Anh cười tươi bảo, có lần vợ đưa đi photo. Đến nơi, vợ bảo, anh ở đây photo, em đi chợ rồi quay lại. Chờ mãi,chờ đến tối mà chẳg thấy vợ, sốt ruột bèn nhờ ông photo gọi điện về nhà. Hóa ra vợ đang ở nhà - nấu cơm . Anh cười sung sướng nói thêm, chồng còn quên thì có cái gì trên đời mà kô quên. Ở cái tuổi này - U 60 rồi, chị em thườg mắc căn bệnh "sa sút trí tuệ".Giọng nói tiêng cười của anh lại vang vang khà khà, toát lên sự lạc quan yêu đời.

 

                               Nụ cười

Chị Lý đã chuẩn bị xong bữa điểm tâm - rất ngon. Ăn xong, anh chị đưa chúng tôi đi thăm Thiên Cổ Miếu - di tích thời đại Hùng Vương, thờ vợ chồng thầy giáo Vũ Thê Lang và cũng là lăng mộ vợ chồng thầy. Thiên Cổ Miếu cùng 2 cây đại thụ tọa lạc giữa mênh mông thiên địa.

Tôi quả là may mắn vì đến đúng lúc cây táu hơn 300 tuổi đang ra hoa, hoa nở chi chít trĩu cành - một mầu vàng ươm, óng ánh dưới trưa hè. Còn cây táu đại thụ hơn 800 tuổi trôg già quá, chẳg biết nó thọ đc bao lâu nữa. Cụ Yết - Trưởg Ban quản lý di tích chỉ lên cây nói, thỉh thoảg chúg tôi phải  trèo lên gỡ hết nhữg cây tắm gửi đi kô thì nó hút hết nhựa cây. Cụ từ Khoa - người trông coi miếu đến mở cửa. Chúg tôi theo cụ vào trog miếu, rồi cụ làm lễ cúng. Trước khi đi thăm anh chị, tôi đọc 3 phần truyện Thiên Cổ Miếu của anh đăng trên tragwebkgu. Anh đã gửi vào truyện nhữg thôg tin về Thiên Cổ Miếu đầy ý nghĩa. Anh đang chung tay cùng địa phươg tôn tạo, bảo tồn Thiên Cổ Miếu để thầy Vũ Thê Lang yên lòng ngàn đời ở cõi tịnh độ.

 

                          Thiên Cổ Miếu

Rồi chúg tôi tiếp tục đến chùa Bối Linh (chùa Lâu Thượng) - nơi buổi đầu Hai Bà Trưng tụ nghĩa. Hai cha con anh Tuấn đã công phu tìm kiếm tư liệu nói về chùa, về bà Trưng Trăc, Trưng Nhị , rồi viết và Hội văn học nghệ thuật TP Việt Trì đã in ấn xuất bản năm 2008 để giới thiệu với du khách gần xa. Tôi đc anh tặng 1 quyển làm kỉ niệm.

 

                                  Bối Linh tự

Tôi có biết qua qua về chuyện hai bà.

Nước VN có khoảg 184 họ, nhưg kô có họ Trưng. Thời Hai Bà Trưng - TK1, năm 40 đầu CN, chữ trưng là tiếng việt cổ, đọc là tờrưng. Theo tiếng việt cổ thì tờrưng nghĩa là thủ lĩnh, chứ kô phải là họ Trưng. Còn chữ Trắc cũng là tiếng viẹt cổ, chữ Trắc nghĩa là to,lớn ( hạt trắc, lép), cả, trưởg. Như vậy Trưng Trắc, Trưng Nhị là chỉ người thủ lĩnh thứ nhất, thủ lĩnh thứ hai ( thủ trưởg,thủ phó,bà Cả, bà Hai ) . Hai bà là 2 chị em sinh đôi.

Vào mùa xuân năm 40 đầu CN, hai bà đã triệu tâp binh sĩ, lấy máu ra thề, có 4 lời thề (lời thề Trưng Trắc):

"Một xin rửa sạch nước thù

Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng

Ba kẻo oan ức lòng chồng

Bốn xin vẻn vẹn sở công lênh này"

Hai bà đã xuất binh để rửa sạch quốc thù, để khôi phục nghiệp xưa vua Hùng, để trả thù cho chồng và trả nghiệp riêng tư.

Theo huyền thoại, khi thua trận, hai bà vì kô muốn rơi vào tay giặc nên đã nhảy xuống sông tự tử, xác hai bà trôi về làng Đồng Nhân. Vì thế, hiện nay ở làng Đồng Nhân quận Hai Bà Trưng lập đền thờ hai bà. Thực tế thì hai bà kô tự tử. Hai bà bị Mã Viện - tên giặc già tàn bạo chặt đầu đem về TQ. Đây là cái chết rất thảm thương nên người dân VN đã hư cấu thành cái chết thanh cao đẹp đẽ. Có nhiều tư liệu nói về sự hy sinh của hai bà.

Qua trưa, ông xã nhà tôi bị hạ đườg huyết nên phải về. Nhưng dọc đường anh Tuấn kể tiếp các di tích khác thật thú vị, đúng là "đi một ngày đàng,học một sàng khôn ".

Về thăm anh chị, đc anh chị đưa đi thăm quan vãn cảnh nhữg di tích ở Việt Trì, tôi có cảm nhận như Người xưa đã thấu hiểu đc tấm lòng của anh đối với thắng tích của quê hươg và Người xưa đã tìm thấy người để gửi gắm.

Tôi  làm mấy câu nho nhỏ gửi tặg chị Lý để ca ngợi nghị lực và  tình cảm của chị dành cho anh:

Em dắt anh đi giữa 4 mùa

Xuân hạ thu đông chẳg ngại mưa

Bên em, anh bước kô nhầm lối

Bên em, bóng tối có là chi

 

Thơ văn anh đọc, em ghi lại

Gửi bài, em nhận, đọc anh nghe

Lo cơm ăn,lo anh trọn giấc

Anh nắm tay em đi suốt cuộc đời.

 

Cuối cùng, xin chúc anh chị luôn khỏe mạnh để tiếp tục đi hết chặng đường hạnh phúc.


Người post: ThucPT

Ngày đăng: 18-05-2012 08:08






Xem 11 - 20 của tổng số 22 Comments



Từ: HoaNT
19/05/2012 17:55:21

Anh Tuấn đã rất đảng khâm phục về sự lạc quan, dũng cảm vượt khó rồi còn chị Lý vợ anh thì lại đáng khâm phục hơn vì sự hy sinh, săn sóc chồng con rất đáng để chị em KGU học tập . Chúc anh chị và các cháu sức khỏe, hạnh phúc và cũng rất mong được đọc các tác phẩm của anh chị trên KGU



Từ: MinhCK
19/05/2012 15:44:25

Câu nói của a Tuấn hay thật:" Chồng còn quên thì cái gì ở trên đời này không quên được" Một lời trách ngọt ngào, một lời nhắn nhủ yêu thương và cũng là một nỗi niềm nhớ nhung da diết của người chồng với người vợ vô cung trách nhiệm , vô cùng yêu quí chồng. Đó là một phụ nữ hiếm có trên đời. Đọc những dòng này của em Thục lại làm tôi nhớ đến hôm ở TSSN. Hôm đó sau khi ngồi nói chuyện với anh chị Tuấn Lý, chị đưa anh về phòng nghỉ, tôi đi bên cạnh, lúc xuống bậc thềm nhà chị nói ba bậc đấy..khi lên cầu thang chị lại nói bắt đầu vào cầu thang, còn nhiều bậc đấy...Tôi đã lên nhà anh chị 2 lần, nhưng đến bây giờ tôi mới hình dung ra chị phải chăm sóc anh theo kiểu gì và như thế nào. Anh cũng là người lính như tôi, nên tôi hiểu cuộc đời của người lính lắm. Tôi cũng đã lên trường sỹ quan Pháo binh nơi anh công tác. Tôi đã nói chuyện với anh về công việc, về cái quan trọng nhất của anh là đôi mắt (vì chị dâu tôi từng là viện trưởng viện mắt TW-tôi muốn anh đến khám ở đó) và lần đầu tiên kể từ lần đầu gặp anh tôi thấy anhnói một câu bi quan như thế:"Hỏng hết rồi anh Minh ạ, đã đi khám các nơi nhưng không đâu có thể chữa được nữa" Nỗi buồn của anh đã lây sang tôi từ lúc nào không biết nữa và buổi chiều hôm đó tôi đã rơm rớm nước mắt vì thương anh. Anh là người rất chu đáo,  đoàn đại diện KGU lên thăm anh, tối anh lại gọi về nhà tôi hỏi thăm sức khỏe mọi người và có lẽ anh cũng đã gọi đến tất cả mọi người trong đoàn (tôi đoán thế), rồi tới tháng tư vừa rồi anh lại gọi điện chúc mừng SN vợ tôi. Cám ơn em Thục đã viết một bài làm tôi nhớ lại tất cả kỷ niệm về anh Tuấn. Mạn phép anh, tôi không phải là người KGU nhưng nói thật ở KGU có rất nhiều người tốt, anh là một trong số đó là một ấn tượng đẹp tôi không bao giờ quên.



Từ: VinhDT
19/05/2012 09:49:56


Thục bao giờ cũng rất chân tình với bạn bè. Cứ thấy bài của Thục trên web là tôi lại nghĩ ngay đến một chuyến đi thăm ai đó của bạn hay một bài về lịch sử.


Gia đình anh Tuấn chị Lý rất tình cảm, mộc mạc. Mỗi lần anh chị gọi điện thì câu đầu tiên là hỏi thăm người khác đã. Đất Tổ còn nhiều câu chuyện chưa được kể.


Chi tiết Hai Bà bị giặc chặt đầu tôi cũng đã nghe một lần rất lâu nhưng rồi lại chẳng thấy sách báo nhắc gì. Làm sao cho con cháu biết được lịch sử đầy đủ? 




Từ: ThucPT
19/05/2012 07:08:26

 


@ BìnhKều ơi, cậu làm mình xấu hổ quá. Cho mình gửi lời cảm ơn Bà nội Minh Anh nhé. Khì khì


@ Nguyệt à, bữa điểm tâm gôm các loại bánh mặn ngọt và 1 nồi chè đậu đen. Nhem nhem



Từ: NguyetTM
18/05/2012 23:14:21

Chị Thục đúng là nhanh chân thật, mới nói là sẽ lên nhà anh Tuấn chơi mà đã thực hiện được ngay rồi. Chuyến đi của chị Thục - anh Văn tình cảm và bổ ích quá. Đọc bài của chị em càng hiểu thêm cuộc sống của anh Tuấn chị Lý. Đi có một buổi mà anh chị đã kịp thăm nhiều di tích cổ vậy. Anh Tuấn-chị Lý thật là mến khách và quá nhiệt tình nên chị mới du ngoạn được nhiều thế. 


Em thấy lần nào lên nhà anh Tuấn mọi người cũng được thưởng thức những bữa cơm rất thịnh soạn, ngọt ngào. Cảm ơn chị Thục và cả nhà anh Tuấn đã cho cả hội KGU thưởng thưc bữa cơm trưa rất ngon lành trên mạng (bữa điểm tâm thì mới chỉ được nghe chứ chưa được thấy chị Thục à).



Từ: HanhLM
18/05/2012 23:08:54

Chị Thục "nhanh chân" và cũng "nhanh tay" quá nhỉ?


Hễ có bạn bè lên chơi, nhất là NguoiKGU, là anh Tuấn chị Lý và các cháu mừng vui và tiếp đón nồng hậu, chân tình lắm.


Em và một số anh chị em KGU đã lên thăm anh chị 2 lần và lần nào cũng ra về trong lưu luyến, lòng những mong sớm trở lại...



Từ: BinhNH
18/05/2012 20:59:24

Thục ơi,


Mình định comment bài của cậu , trước đó mình gửi cho bà nội Minh Anh đọc. Bà đã có nhận xét rất đúng ý mình nghĩ. Vậy nên gửi luôn cậu nhận xét của bà và mình nhé :



Mọt bài viết hay không kém ,nếu ko nọi là chạt lượng hơn cả
chuyên nghiệp do xuất phát từ rung cảm chân thật của ngưới
cầm bút  theo lời kể của hai con người đã giành cho nhau trọn
cả Một TÌNH YÊU,




Từ: ThucPT
18/05/2012 17:32:59

 


Mình rất sung sướg đc anh chị và các cháu tiếp đón chu đáo. Bữa điểm tâm thì chị Lý chiếu đãi, còn đây là 1 bữa trưa thịnh soạn do các con đạo diễn. Em Hương và cậu BinhPhạm nhanh mắt nhỉ.



Từ: NghiPH
18/05/2012 16:13:58

 


Các con của anh chị Tuấn- Lý rất thương yêu, chăm lo cho bố mẹ. Anh Tuấn nặng lòng với quê hương đất nước. Anh dành thời gian quý báu viết trường ca Truyện tình Thiên Cổ Miếu, viết về chùa Bối Linh, về Hai Bà Trưng.  Anh cùng địa phương chung tay bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử.


Trong bài có chi tiết hay về câu chuyện của anh Tuấn: - Chồng còn quên thì có cái gì trên đời này mà không quên cơ chứ! Anh Tuấn thật dí dỏm.


Qua bài viết của chị Thục, tôi mới biết chữ “Trưng” là tiếng Việt cổ, đọc là tờrưng. Theo tiếng Việt cổ thì tờrưng nghĩa là thủ lĩnh, chứ không phải là họ Trưng. Còn chữ Trắc, Nhị là chữ Hán. Chữ Trắc nghĩa là to ,lớn ( hạt trắc, lép), cả, trưởng. Như vậy, Trưng Trắc, Trưng Nhị là chỉ người thủ lĩnh thứ nhất, thủ lĩnh thứ hai.


 


Cám ơn chị Thục nhé!



Từ: CucNT
18/05/2012 15:01:47

Em đọc Truyện tình Thiên cổ miếu và cứ Nghĩ anh Tuấn là 1 nhà thơ thực sự... Em đọc các bài Còm của anh Tuấn và nghĩ anh Tuấn là 1 chàng trai 30...


Em đọc bài của chị Thuc và hiểu thêm về lịch sử .và muốn nói nhiều nhưng trùng ý của chị Hương Nt.


Sau khi bài này đăng lên, em nghĩ là anh Tuấn và chị Lý sẽ phải dành hết tiền lương hưu để tiếp khách vì như em chưa từng được gặp anh chị cũng muốn chạy lên Việt Trì ngay.





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s