KGU News >>Người KGU >>Chúng ta
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 24 Tháng sáu. 2012

VỀ “QUÊ”, NƠI GIÓ LÀO LÀ ĐẶC SẢN




Tác giả: TanhVH

     Tôi sinh ra tại một vùng quê ven biển gần vùng đầm phá của Huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên- Huế, nơi mà vào mùa đông thì mưa dầm, gió bấc; mùa hề thì gió lào hoành hành, cũng là quê hương của một số danh nhân nổi tiếng như Nguyễn Chí Thanh, Tố Hữu, Hoàng Anh, Hoàng Xuân Tùy...

     Năm 1954, cùng gia đình tập kết ra Bắc theo đường rừng của chiến khu Thừa Thiên- Quảng trị lúc 5 tuổi và định cư tại Nghệ An từ 1954 đến khi rời Vinh sang KGU học tập. Cho nên khu 4 có thể gọi chung là "Quê" của tôi.

     Trong gia đình, vào tháng 5/1975 tôi cũng là người đầu tiên vượt qua "cửa khẩu Hiền Lương" để trở lại nơi mình sinh ra sau 26 năm xa quê theo giấy phép của Bộ Y tế và UBHC tỉnh Quản Bình.

     Từ sau giải phóng tới nay, hầu như hàng năm tôi đều về "Quê", khi thì thăm ba mẹ, họ hàng; khi thì về làm giỗ. Mỗi lần về "Quê đều có những cảm xúc riêng.

      Đầu tháng 6, lại một lần nữa tôi lên đường đi Huế. Tối ngày 8/6 tôi ra ga Hà Nội lên tàu đi Huế. Chuyến đi này đối với tôi là việc hệ trọng vì phải thực hiện một công việc mà  ba mẹ tôi di huấn lại, đó là quy tập ngôi mộ cuối cùng trong gia đình về cùng một khu vực. Đây là ngôi mộ của bà chị trên tôi, sinh năm 1947 và mất năm 1950, như vậy đã 62 năm Chị ấy nằm một mình ở một nới riêng lẻ, xa với ba mẹ và các anh chị trong gia đình.

      Với lần đi trong đầu tháng 4/2012, ngay trong dịp Hội Du xuân 2012 của Hội NguoiKGU, tôi đi cùng cả nhà thì lần này đi một mình. Trước khi đi, tôi giao hẹn với bạn Đinh Thị Mai là sẽ gặp nhau tại Vinh- là "Quê" thứ 2 của tôi, vì tại đây tôi đã lớn lên, sống thời niên thiếu và thành niên.Tôi mua vé cho Mai đi từ Hà Nội vào Vinh đi vào tối 11/6. Hẹn gặp nhau tại Ga Vinh vào sáng sớm ngày 12/6 để cùng về nhà chị tôi tại Vinh.

     Về tới Huế, tôi gặp ngay đợt "gió lào" đầu tiên trong năm. Trong khi ở Hà Nội có mưa thì ở Huế nhiệt độ khô nóng và nắng gay gắt. Vào ban ngày, trong nhà khoảng 37ºC, ngoài trời khoảng 45ºC, nhưng buổi tối về lại có gió mát nên cũng dễ chịu. Ở Huế, vào mùa "gió lào" nếu ai không có việc phải ra ngoài thì sau 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều ít ai ra ngoài đường. Tuy nắng nóng như vậy, nhưng để hoàn thành công việc được giao, hàng ngày tôi vẫn cưỡi xe máy đi từ Huế về làng với khoảng cách 25 km.

      Sau 3 ngày  cùng chú em thực hiện công việc bốc và di chuyển di cốt của chị mình từ làng của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh về khu mộ của gia đình- nới an nghỉ vĩnh hẵng của chị. Khi hoàn thành các thủ tục di chuyển (mà theo phong tục truyền thống ở Huế rất phức tạp), tôi thấy nhẹ nhõm cả người và mãn nguyện vì từ đây, chị tôi được ở cùng với ba mẹ, các anh chị và các em.

      Tối ngày 11/6, tôi lên tàu đi Vinh, về nơi mà tôi cũng gọi là "Quê", nơi mà tôi cùng gia đình sống từ năm 1954 đến năm 1967- thời kỳ sau kháng chiến chống Pháp và bắt đầu chiến tranh phá hoại của Mỹ. 4 giờ sáng ngày 12/6 tàu từ Huế đến Vinh, trong khi đó tàu từ Hà Nội đến Vinh vao 6 giờ sáng. Xuống tàu, tôi vào quán café nghỉ, vừa uống café vừa vào mạng xem tường thuật lại các trận bóng của EURO 2012 và lướt qua các trang mạng, trong đó không thể bỏ qua trang studentkgu.vn của chúng ta. Thời tiết ở Vinh cũng quá oi nóng. 4 giờ sáng ngồi ngoài trời mà cũng cần quạt. Gần 6 giờ sáng, khi nghe loa của nhà ga thông báo tàu Hà Nội- Vinh chuẩn bị vào ga, gấp laptop cho vào ba lô, thanh toán tiền café và xách ba lô ra đường ray để đón người "bạn gái đồng môn" của mình từ Hà Nội vào. Đối với Đinh Mai, chuyến đi Vinh này cũng không phải là lần đầu, vì trước đây nhiều lần Đinh mai đã cùng đi Vinh với tôi để dự hội lớp, hội khóa, hội trường phổ thông của tôi, cũng như đi du ngoạn thăm bạn bè. Tuy nhiên, chuyến đi này cũng có ý nghĩa riêng. Đó là chuyến đi nghỉ "nóng" của "hai ông mụ về hưu". "Tay bắt, mặt mừng" gặp nhau sau 4 ngày "xa biệt", hai vợ chồng già dắt díu nhau ra ga, lên taxi để về nhà chị tôi. Gia đình tôi có bà chị thứ 3 định cư tại Vinh cùng các con và cháu.

Cùng chị và các cháu

      Mới 6 giờ sáng mà mặt trời đã chói chang, báo hiệu một ngày nắng nóng. Đúng vậy, theo dự báo thời tiết thì hôm đó, nhiệt độ lên tới 37ºC. Vào nhà chị, tuy mới cách nhau khoảng 2 tháng (đầu tháng 4 đã gặp nhau ở Huế trong ngày giỗ ba tôi), mà chuyện trò đã rôm rả như chưa gặp nhau đã hàng năm nay. Lại những câu hỏi về sức khỏe, về các con, các cháu và sự vụ trong từng gia đình. Nơi chuyện một lúc, chị tôi bảo cô caauk ở nhà nghỉ ngơi, tắm giặt rồi xách giỏ đi chợ và trước khi ra khỏi nhà không quên hỏi một câu "Cậu mợ thích ăn cái gì để chị mua?". Chúng tôi trả lời là "cá tươi". Vì ở Hà Nội ít được ăn cá biển tươi, trong lúc đó ở Huế và Vinh hàng ngày cá biển tươi rất nhiều nên lúc nào về "Quê" chúng tôi đều ăn cá tươi. Đúng hôm ấy lại bắt đầu một đợt "gió lào" mới tại Nghệ An nên hai đứa chúng tôi chả đi đâu, chỉ quanh quẩn ở nhà chị. Tôi gọi điện cho các bạn học phổ thông và các bạn cùng khoa Sinh KGU hẹn gặp nhau hàn huyên, tán phét.

     Buổi chiều, khi nắng đã dịu, cái nóng bớt đi, hai chúng tôi cùng các cháu ra mộ thắp hương cho bố các cháu và sau đó cả nhà ra Cửa Lò tắm và nhậu. Thường thì khi về Vinh, tôi ở Vinh và buổi chiều cùng bạn học phổ thông phóng xe ra Cửa Lò tắm biển và nhậu nhẹt cho đén khoảng 10 giờ tối mới về lại Vinh. Vinh cách Cửa Lò 13 km nên rất thuận tiện cho việc ăn ở đi lại tắm biển.

     Ngày tiếp theo, các bạn phổ thông đến đón đưa chúng tôi đến thăm các bạn học cũ. Gặp nhau cũng chỉ là những câu chuyện ký niệm thời học sunh phổ thông mà có thể nói từ ngày này sang ngày khác, không bao giờ hết được vì đó là những kỷ niệm đẹp. Đinh Mai, tuy là dâu nhưng gia nhập hội rất thoải mái, ngồi nghe các bạn cũ của chồng thời học sinh nhớ lại các kỷ niệm thì lấy làm thích thú và tham gia tích cực. Đưa Đinh Mai đi đâu thì bà ấy bảo là tôi giống như "ma xó" ở Vinh.

Các bạn học thời phổ thông

      Các bạn có xe ô tô đưa chúng tôi lên thăm Đền thờ Quang Trung trên đỉnh Núi Quyết, bên dòng sông Lam. Núi Quyết là nơi khi còn nhỏ, chúng tôi rủ nhau trèo lên hái sim, tìm cây lá cho môn học thực vật hồi cấp 2. Nay đền thờ Quang Trung được xây trên đỉnh Núi Quyết rất đẹp và từ trên đền có thể nhìn toàn cảnh Tp. Vinh, sau đó lại đi chùa. Chúng tôi cùng một số bạn thân thời phổ thông đi ăn cơm chay tại nhà hàng Bồ Đề ở Vinh. Cùng với các bạn phổ thông, những kỷ niệm thời thiếu niên nghịch ngợm với những trò chơi ma quái của đám con trai lại hiện ra.

     Tôi tranh thủ đưa Đinh mai đi thăm một số nơi mà hồi nhỏ chúng tôi thường lui tới và đến thăm nền nhà cũ của gia đình trước đây bị bom Mỹ phá hoàn toàn.

    Tối 13/6 theo đã hẹn, tôi và Đinh Mai gặp các bạn cùng khóa Sinh vật 73 ở Vinh. Khi chúng tôi đến thì Nguyễn Văn Sơn đã ở đó đón chúng tôi. Ở khóa Sinh 73 chúng tôi có 2 Sơn- Nguyễn Kiêm Sơn và Nguyễn Văn Sơn (mà chúng tôi hay gọi là Sơn con). Cả 2 Sơn cũng từng được các bạn KGU thời bấy giờ gọi là "đối thủ" của tôi. Ngồi nói chuyện một lúc thì Nguyễn Ngọc Hợi đến, còn Võ Hành không đến do có việc đột xuất. cả 3 đều công tác tại Đại học Vinh.

     Nhân đây xin nói qua về 3 người bạn OB73 của chúng tôi. Sau khi tốt nghiệp KGU, Nguyễn Ngọc Hợi được phân công tác về Đại học sư phạm Vinh, trải qua hơn 35 công tác, Hợi từ cán bộ giảng dạy lên tới Chủ nhiệm khoa Sinh, lên Hiệu phó rồi Hiệu trưởng Đại học Vinh. Hợi bảo vệ PTs. tại KGU. Nay là PGs. Ts, đã thôi công tác quản lý, nhưng vẫn còn công tác giảng dạy và nghiên cứu cho đến 2015. Nguyễn Văn Sơn và Võ Hành, sau khi tốt nghiệp KGU được phân về Viện nghiên cứu Biển Hải Phòng (tiền thân của Viện hải dương học Nha Trang ngày nay). Khi về nước tôi cũng được phân về Viện Biển hải Phòng, nhưng đã đào tẩu ngay để về bộ Y tế. Sau giải phóng, Hợi rủ Sơn và Hành về Đại học sư phạm Vinh cho gần quê. Cả 3 đều sang thực tập sinh và bảo vệ PTs. tại KGU trong những năm 80. Trước khi về nghỉ hưu, Sơn là Trưởng phòng đào tạo của Đại học Vinh. Võ Hành nguyên là Chủ nhiệm khoa Sinh vật, được phong hàm Gs. Vào đợt 20/11/2011.

      Gặp nhau, mọi câu chuyện đều đổ về KGU, nào là hỏi thăm các bạn cùng khóa, khác khóa đã từ lâu không gặp, hỏi thăm tôi về Hội Xuân, về hoạt động của Hội NguoiKGU. Được ủy quyền của lớp trưởng Đặng Đình Kim, chúng tôi cũng đã trao đổi với nhau về việc chuẩn bị cho cuộc gặp mặt khóa 73 kỷ niệm 40 năm tốt nghiệp KGU vào năm sau. Mọi người cũng kể lại những ký niệm thời KGU mà lần đầu mới tiết lộ, rất thú vị và cảm động. Chúng tôi cũng được các bạn thông báo là Anh Tứ- người anh cả của khóa chúng tôi đã về cõi vĩnh hằng, trong khi đó anh em ở Hà Nội lại bảo với nhau là cố gắng về Hải Phòng để tìm Anh Tứ. Có lễ người KGU khi gặp nhau thì các câu chuyện lại loanh quanh thời sinh viên ở KGU mà không bao giờ có thể quên được. Vui vẻ nhưng không quên nhiệm vụ, tôi thông báo cho Hợi và Sơn về hoạt động của Hội và không quên xin trích ngang lý lịch, ngày sinh và ảnh để đăng ký thành viên studentkgu. Tạm biệt nhau, chúng tôi hẹn gặp nhau vào những lúc mà các bạn ra Hà Nội, đặc biệt vào dịp Du Xuân năm tới và gặp mặt kỷ niệm 40 tốt nghiệp của khóa 73.

OB 73 gặp tại Vinh

     Ngày hôm sau, trời bớt nắng, vợ chồng chúng tôi lại cùng nhau đi xe máy ra Cửa Lò vào buổi chiều hôm sau để đến thăm gia đình của một người bạn Hà Nội, mua một căn hộ ở Cửa Lò để làm nơi nghỉ trong năm. Sau ăn tối tại Cửa Lò, chúng tôi phóng thẳng đến nhà Võ Hành thăm vợ chồng Hành. Vợ chồng Hành đón tiếp chúng tôi rất nồng nhiệt. lại những câu chuyện xoay quanh KGU. Tôi cũng không quên xin ngày sinh, ảnh và lý lịch trích ngang của Gs. Võ Hành để đăng ký vào trang web của Hội.

      Lang thang 1 tuần "nghỉ nóng" tai các vùng "Quê" khu 4 với đặc sản là "gió lào" với cái nắng cháy da, với kẹo "mẽ xửng" khi ăn cũng phải cẩn thận không thì sẽ kéo những cái răng yếu đi theo và kẹo "Cu Đơ" nhai không cẩn thận có thể mất răng, va có một điều lạ mà cho đến nay tôi thấy khó hiểu là tuy nắng nóng "gió lào" như vậy mà con gái vùng này có nước da rất trắng đẹp dễ thương. Có lẽ cái này phải nhờ tới Nông Văn Hải nghiên cứu và giải thích. Chúng tôi lại trở về Thủ đô yêu dấu với cái nắng, cái bụi, không khí ngột ngạt để rồi nhập vào cuộc sống thường nhật quen thuộc của người Hà Nội.


Người post: TanhVH

Ngày đăng: 24-06-2012 13:01






Xem 11 - 20 của tổng số 24 Comments



Từ: NghiPH
26/06/2012 15:28:15

     Bác HiềnVC:
Em vào Quảng Nam thì được bà con cho là người xứ Nghệ đã nhận “vơ” hai câu:


     Đường vô xứ Nghệ quanh quanh


  Non xanh nước biếc như tranh họa đồ


Hai câu này sinh ra để nói về xứ Quảng Nam:


  Đường vô xứ Quảng quanh quanh


Non xanh nước biếc như tranh họa đồ


Ra Huế nghe bà con khoe:


       Đường vô xứ Huế quanh quanh


   Non xanh nước biếc như tranh họa đồ


Lên Lạng Sơn được nghe:


Đường vô xứ Lạng  quanh quanh


       Non xanh nước biếc như tranh họa đồ


Nếu gắn với địa danh huyện và làng xã nữa thì vô cùng nhiều.


 


Theo em, quê nào cũng đẹp, cũng xinh và đều như tranh họa đồ cả.



Từ: HienVC
26/06/2012 11:07:14

@CucNT : Anh biết 4 trong 6 câu em trích, nhưng riêng câu thứ tư mà anh biết thì mang đậm chất Nghệ hơn :


Đường vô xứ Nghệ loanh quanh


Non xanh nước biếc như tranh họa đồ


Ai vô xứ Nghệ thì vô


Còn choa choa cứ thủ đô * choa mần


* Vợ ở mô là thủ đô ở đó.


Em hỏi quê anh ở đâu thì anh chịu không trả lời được chính xác, đây là " nghi vấn" lớn nhất khi người ta đi xác minh lý lịch của anh.


Từ năm 1994 đến 1999 anh thường xuyên trong 1 tuần làm viêc 1/2 tại Hà nội, 1/2 tại Vinh. Nhiều đến nỗi An ninh hàng không tại sân bay Vinh nhẵn mặt không buồn kiểm tra hành lý cá nhân nữa vì biết trong chiếc cặp mang theo không có gì ngoài mấy bộ quần áo. Cũng do nhiều thời gian ở Vinh nói riêng và Nghệ An nói chung như vậy nên anh cũng biết những món đặc sản quê choa và những chỗ ăn ngon ở Vinh, Cửa Lò, Nam Đàn ( lâu rồi không quay lại nên không biết những chỗ này có còn không ) vì toàn được thổ công bản địa dẫn đường. Cũng do có thời gian như vậy nên anh cũng võ vẽ chút " Nghệ ngữ " ở mức đủ làm phiên dịch cho dân Bắc vào công tác gọi món trong các quán ăn nhưng cũng vẫ là " liệt sỹ " khi đối thoại trực tiếp với dân Nghi Lộc " xịn ".



Từ: ThanhLK
26/06/2012 02:48:40

Khi chưa nghỉ hưu, em hay đi nghỉ ở Cửa Lò cùng cơ quan và đã được hưởng cái nóng “khó chịu” của Gió Lào. Tuy nhiên, em thấy “hai ông bà mụ” đi hưởng Gió Lào thân mật quá, tình nghĩa và vui vẻ quá. Hai anh chị quá đẹp đôi!


Anh Tánh tả rất đúng, đứng ở đền Quang Trung trên Núi Quyết ngắm dòng sông Lam như dải lụa, đẹp mê hồn....Nếu đã đến đây, quá bộ qua bên kia cầu Bến Thủy còn có Đền Ông Củi, bảo tàng Nguyễn Du....Em Lý nói đúng, với các món ăn đặc sản (như cháo Lươn, cháo chim bồ câu..) của địa phương.và những địa danh thắng cảnh như trên thì Gió Lào chỉ là gia vị mà thôi. Người  KGU ơi, Vinh "quê choa" cũng là điểm du lịch rất thú vị đấy!.



Từ: CucNT
25/06/2012 17:32:01

Đường vô xứ nghệ quanh quanh


Non xanh nước biếc như tranh họa đồ


Ai vô xứ Nghệ thì vô,


Còn ta thì cứ Thủ đô ta ngồi


Đến mùa ta sẽ về chơi


Thấy giá đậu lạc mà hơi, ta mua"


có ai đó đã viết vui về quê em như vậy. Vậy mà anh Tánh đã viết ký sự thật nhiều cảm xúc làm cho những ai chưa đến " Quê choa" cứ tưởng chỉ có gió Lào là đặc sản cảm nhận lại một vùng quê thắm đượm nghĩa tình. Cảm ơn anh Tánh đã cho mọi người biết thêm thông tin về những người bạn Kgu, đang làm việc ở Vinh.


Anh Hiền quê ở đâu mà biết các loại đặc sản đặc biệt của quê em như vậy?


Đọc com bác Tổng "Và giọng nói của họ nữa sao ngọt ngào, dịu dàng, mượt mà, lay động lòng người đến thế! " ... Người các nơi thường nói Giọng Nghệ tĩnh nghe Trọ trẹ, vậy mà bác Tổng lại nghe ra ngọt ngào, mượt mà, lay động lòng người.  Cứ suy ' văn thơ là tiếng nói tâm hôn" thì chắc chắn bác Tổng đã để lại mối tình đầu với 1 cô em xứ NGhệ, 1 cô dân quân, 1 cô TNXP... và biết đâu còn 1 cô trong mơ nào đó.
Người Kgu ơi! hẹn gặp nhau ở Vinh nhé!



Từ: HanhLM
25/06/2012 16:38:30

" Ký sự những nẻo đường khu Bốn" của anh Tánh thật nhiều cảm xúc! Em đọc đến đoạn "Tôi giao hẹn với bạn Đinh Thị Mai là gặp nhau tại Vinh..." mà cười phá lên. U60 mà còn thân mật gọi nhau là bạn đồng môn thì còn gì bằng. Mà em thật ấn tượng là mỗi khi anh Tánh nhắc đến chị Mai là mắt sáng long lanh, miệng cười thật tươi, nhất là khi nhắc đến kỷ niệm bị ông bố vợ tương lai cầm gậy đuổi ra khỏi nhà. Chắc anh chị sắp kỷ niệm 40 năm ngày cưới rồi ấy nhỉ? Nhớ báo và mời tụi em đấy, "hai ông bà mụ về hưu" nhé.



Từ: LyTM
25/06/2012 13:53:38

Bác Tánh ơi, đọc phóng sự của hai bác về quê mà thấy cảm động quá, vui và cũng thú vị quá! hai bác đã có những ngày thật sự hạnh phúc! thế là gia đình KGU đang ngày càng đầy đủ hơn! Quê bác nhiều đặc sản thế! gió Lào chỉ là gia vị thôi!


Thượng Đế công bằng lắm! trong đó biển xanh và trong, các cô gái thì mắt đen và da trắng, biết nấu ăn ngon, phong cảnh thì hữu tình, hoa quả thì ngọt, ớt lại quá cay, cũng phải có tí gió lào cho thêm chút cay mắt chứ! hehehe,...


Chúc mừng bác Tánh, bác Mai


thảo thơm quê cũ thăm hai nơi liền,...


Thân thương sao những cảnh tiên,


sông Lam, núi Quyết, thăm Đền Quang Trung,


Vui cùng bè bạn, trùng phùng,


chị cùng các cháu,... ảnh chung thật hiền!


Vẫn còn mê mải ngắm tiên,


nước da trắng nõn, mắt hiền mộng mơ,...


Gió Lào nóng rát, bơ vơ


sao vùng ni lạ, Cửa Lò mát ghê!



Từ: BinhPT
25/06/2012 10:53:50

Anh Tánh ơi, em cũng là đồng hương quê Nghệ ạ. Đọc bài của anh thấy "hai ông bà mụ về hưu" làm được nhiều việc lớn quá, bọn em chắc theo không nổi. Phóng sự của anh thật hấp dẫn đủ cả chuyện xưa và nay làm em thấy cứ như được đi theo đuôi hai anh chị vậy! Ảnh anh chụp cùng chị và các cháu ở đâu mà đẹp vậy? Trông cả nhà thật hạnh phúc!


Em ấn tượng nhất là đi đâu anh cũng nhớ nhiệm vụ của Ban liên lạc là lấy đủ lý lịch và ảnh cho mọi người. Cám ơn anh nhiều!



Từ: HaiNV
25/06/2012 01:14:40

Đọc chuyện ký của anh Tánh về chuyến đi "nghỉ nóng" của "đôi bạn học" về cả hai quê: xứ Huế và Nghệ An quả thật có rất nhiều cảm xúc. Anh chị đã làm được một việc hiếu của gia đình, thăm lại những nơi của kỷ niệm xưa, thăm những người thân, bạn bè. Đặc biệt, anh chị đã có cuộc gặp mặt với các anh chị KGU cùng khoá 73. Lâu lắm rồi em chưa gặp lại các anh Hợi, anh Võ Hành và anh Văn Sơn. Các anh Hợi, Võ Hành và Văn Sơn về Nghệ An đã góp công sức rất lớn cho sự nghiệp khoa học và đào tạo ở quê nhà.


Đọc chuyện càng thấy hai "ông mụ về hưu" còn rất trẻ, cứ như thời sinh viên ấy, xa nhau có 4 ngày mà đã thấy...nhớ nhung! Nhất là ông anh về nơi gió Lào vẫn nhìn các thấy em trắng xinh thì bà chị có khi cũng phải...cảnh giác đây! Chúc các anh chị khoá 73 chuẩn bị cuôc gặp mặt thật vui vẻ! Mong được gặp các anh Hợi, Võ Hành, Văn Sơn...trên studentkgu! 



Từ: HienVC
24/06/2012 22:19:34

Anh Tánh ơi,  Vinh không chỉ có gió Lào, kẹo Cu Đơ mà còn có những thứ khác rất nổi tiếng như thịt me ( bê), dọc mùng muối và lạc cúc ( một loại lạc hạt nhỏ nhưng rất ngon, đậm bây giờ khá hiếm vì năng suất thấp ít người trồng) cũng như gió mùa Đông Bắc kèm theo mưa vì đi qua biển đã mang theo thêm hơi nước nên cũng lạnh thấu xương thậm chí còn hơn cả ở Bắc bộ.


Anh còn quên không nhắc đến cam Vinh, tép moi ( tép khô) của xứ này. Toàn những thứ có lẽ những người xa Vinh, Nghệ an đều nhớ. 



Từ: TanhVH
24/06/2012 19:57:29

Thu à. Quê anh ở xã trước đây gọi là Quảng Hòa, nay là Quảng Phú. Từ Sịa đi vào khoảng hơn cây số. Nay đường về Quản Điền có gần hơn, từ Thị xã Tứ Hạ đi vào qua cầu Phú Thứ. Anh tập kết ra Vinh vì ba anh được điều động ra UBHC khu 4 đóng ở Vinh. Khi ở Vinh anh chị em nhà anh không vào Trại nhi đồng miên nam vì ba mạ anh không cho vào, ở nhà đi học trường cấp 1, 2, 3 Vinh. anh nhận trợ cấp học sinh miền nam cho đến hết lớp 8. Anh đi Liên Xô theo tiêu chuẩn Mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam. Thế anh em mình là đồng hương và đồng môn đấy.





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s