KGU News >>Văn học >>Thơ
KGU Tạo bài viết  
Thứ năm 20 Tháng chín. 2012

Tức thu




Tác giả: NgocNT

Sáng nay,

          Trên vũng nước đọng sau nhà

                   Chiếc lá tròng trành đọng những bông tuyết trắng đầu tiên!

 

Chiếc lá vàng hình quả tim

           Vội vã lìa cành đi tìm niềm vui trong bão tố

                    Để rồi lại trở về trên vũng nước dưới vòm cây!

 

Chiếc lá hình quả tim

            Trong thu vàng nuối tiếc!

Tình chúng mình

            Hai trái tim nho nhỏ,

                     Khi xa rồi vẫn nhuộm đỏ cả mùa thu!

 

                                                                                 Vinogratnaia- 9/1987

 


Người post: NgocNT

Ngày đăng: 20-09-2012 09:09






Xem 1 - 10 của tổng số 20 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: NgocNT
09/10/2012 10:15:10

Em cám ơn anh Tuấn đã "còm" bằng 4 câu thơ hay hơn cả bài mà anh "còm" cho! Em thích nhất câu cuối anh ạ: Bởi ai vương vấn mà thành mùa thu! Nó đầy ý nghĩa và đầy chất thơ cũng như tính nhân văn trong đó. Mùa thu là mùa của màu vàng, mùa của sự bâng khuâng. Mùa thu cũng mang lại cho người ta cảm giác êm dịu! Khi tình yêu màu xanh không còn nữa, chỉ còn trong ký ức những gì bâng khuâng, vấn vương thì cũng đủ khiến cho người ta cảm thấy tâm hồn êm dịu một chút rồi! Và thế là đủ cho một tình yêu trở thành vĩnh cửu phải không anh (kể cả khi nó kết thúc không như người trong cuộc mơ ước!)!



Từ: TuanDK
04/10/2012 22:06:27

    Ngọc thân mến!


   Mình xin họa lại bài thơ đầy cảm xúc của bạn bằng 4 câu thơ theo kiểu "cậu ông trời" như sau:


    Lá vàng xin bớt mộng mơ


Gì hơn đôi lá phất phơ chung cành.  


  Tình yêu đã hết màu xanh


Bởi ai vương vấn mà thành mùa thu.



Từ: KhanhT
26/09/2012 15:18:38

HảiNV nhận ra cây Ginkgo biloba hay quá, mình được các bạn đi ct Mỹ về tặng cho mấy lọ uống để khỏi bị alzheimer mà quên bạn bè, mình vẫn uống nên chưa quên,



tuy nhiên hôm rồi đọc tin nói nó chẳng có tác dụng như vậy! các nhà khoa hoc cũng hay phản biện lắm: Research Finds Ginkgo Fails to Boost Cognition, Memory:


http://psychcentral.com/news/2012/09/25/research-finds-ginkgo-fails-to-boost-cognition-memory/4 5094.html


o        New research shows gingko biloba does not improve memory (Video)


http://www.examiner.com/article/new-research-shows-gingko-biloba-does-not-improve-memory


thế có ngán ko cơ chứ, nhưng mà tớ vẫn uống, vì nó là supplements mà.



Từ: NgocNT
25/09/2012 08:04:19

Em cám ơn "Ông Tiên, Ông Bụt" nào đã sửa lại cái ảnh thu vàng ở Busan cho em, em cứ nghĩ mình đã resize lại rồi, không ngờ vẫn nguyên xi, post lên xong ngại đổi quá!


Chị Huyền ơi, em cám ơn chị, thật ra "thơ" của em đúng ra chỉ là "cảm tác" mà thôi! Đúng là những năm tháng tuổi trẻ không thể phai mờ được chị ạ! Em ước gì có ngày được trở về Kis để lại có giây phút nào đó lấy chân hất những chiếc lá vàng bay lên, dạo từ cửa hàng này sang cửa hàng khác, chúi mũi vào những kệ sách ngoài quầy, ngồi tĩnh tâm đọc sách để rồi thỉnh thoảng lim dim thưởng thức cái không khí êm dịu, cái gió thoảng qua mát rượi ở công viên, .. hay ngã chúi lại một cái ở cái bậc thang cũ kỹ kia...!!!


Ôi! "Vẫn rung từng sợi nhớ đất Môn ơi!"



Từ: NgocNT
25/09/2012 06:44:24

Em cám ơn chị Thoa, anh Hải, chị Thanh đã chia sẻ với em! Em không có "kho" đâu anh Hải ơi, chỉ vài bài "con cóc" cho đỡ buồn thôi ạ! Cám ơn anh Hải đã giải thích chiếc lá này là gì!! Thật sự là em cũng không biết lá gì nữa, nhưng em đã nhặt chúng, ghép lại nhau và chụp vào tối ngày 6/12/2011 tại Busan, Hàn Quốc đấy ạ! Tối đó đi dạo, gió thổi se lạnh, lá vàng bay làm em nhớ thu Kis quá nên không cầm lòng được, chụp cảnh xong lại chụp lá! Mấy đứa đi cùng em ngạc nhiên lắm, không hiểu "bà chị" này có làm sao không nữa cơ!





Từ: HuyenBT
25/09/2012 03:47:57

Ngọc ơi, chị đọc đến cuối bài, đến dòng địa chỉ "Vinogradnaia" thì lặng cả người. Chỉ là một cái tên phố thôi, mà gợi lại tất cả. Đủ để cảm nhận tất cả tâm trạng, tất cả những kỷ niệm nhắc đến trong bài thơ. Chị biết trên cái phố nhỏ bé chỉ có những ob sinh viên ngoại quốc ấy của chúng mình, sẽ còn nhiều thứ đi vào thơ nữa: một chiếc lá vàng đậu trên vũng nước, một bông tuyết đầu mùa, một bờ cây bỗng xanh chỉ trong một đêm, những cô bé nhặt lá vàng ép vào trang sổ, một cái dốc có hàng lan can cũ kỹ và những cây anh đào già cỗi, nhưng mỗi xuân về vẫn nặng nhọc ra hoa...


Chị thích thơ em bởi nhứng hình ảnh táo bạo, và những ý nghĩ bất ngờ.



Từ: ThanhLK
23/09/2012 15:57:27

NgọcNT ơi, vì chị bận mấy hôm không vào mạng nên hôm nay mới đọc và viết còm được. Đọc “Tức thu” của em chị không thấy tâm trạng buồn, mà thấy sức sống mãnh liệt của trái tim qua hình tượng chiếc lá thu, thật sâu sắc. Đúng như anh HảiNV viết, em hãy chia sẻ kho thơ của mình với người KGU đi nhé.



Từ: HaiNV
23/09/2012 07:23:11

 


Em Ngọc ơi, em tiếp tục mở "kho thơ" của em cho mọi người KGU thưởng thức nhé!


@Thoa: Đây là lá cây "Ginkgo tree" (Latin: Ginkgo biloba, Japanese: 銀杏), cây thuốc đặc biệt (kể cả cho sức khoẻ của tim) nữa đấy! 


 



Từ: ThoaNP
23/09/2012 02:45:48

Ngọc ơi,


Mọi người khen bài thơ em nhiều rồi. Chị muốn hỏi em (hơi lạc đề chút): cái lá trong ảnh minh họa em có biết tên không? Các bạn Nhật đã nói tên lá này cho chị, mà chị quên mất rồi. Trong sổ tay chị vẫn còn vài lá ép này, nhặt từ Osaka. Hình lá này có trong logo của Trường Osaka University thì phải.



Từ: NgocNT
22/09/2012 22:55:34

Chị Hoa ơi! Em thật chia sẻ với tác giả bài thơ đề tặng chị vì đúng là thật đáng tiếc khi người ấy đã để chị- "chiếc lá vàng" bay xa! Trường hợp này đúng là "lá vàng đâu phải bởi mùa thu" chị nhỉ! Hình như đã có lần trên trang Web Hội mình có bài viết về "bọn chị" đúng không (tình yêu ấy là bất diệt!!), chắc chắn không phải tác giả bài thơ!


Hu hu chị Lý ơi! Em bái phục chị đấy, thở là ra thơ! Lá vàng rơi ở đây chẳng theo luật gì chị nhỉ! Thực ra có khi nó "chưa lìa cành" đâu, nhưng một trận bão, một cơn gió mạnh (hoàn cảnh khách quan!) có thể làm nó "bay vèo" đi mất! Hì hì! Xuất phát từ ý tưởng "lá rơi về cội", tức cảnh một chiếc lá vàng vèo trong gió, rơi xuống vũng nước mà em có vài câu vậy, chị thấy có "hổ" là dân chuyên văn (cấp II thôi, nhưng chẳng đọc sách truyện, chúi đầu làm toán thôi!) không chị?




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s