KGU News >>Văn học >>Thơ
KGU Tạo bài viết  
Thứ năm 20 Tháng chín. 2012

Tức thu




Tác giả: NgocNT

Sáng nay,

          Trên vũng nước đọng sau nhà

                   Chiếc lá tròng trành đọng những bông tuyết trắng đầu tiên!

 

Chiếc lá vàng hình quả tim

           Vội vã lìa cành đi tìm niềm vui trong bão tố

                    Để rồi lại trở về trên vũng nước dưới vòm cây!

 

Chiếc lá hình quả tim

            Trong thu vàng nuối tiếc!

Tình chúng mình

            Hai trái tim nho nhỏ,

                     Khi xa rồi vẫn nhuộm đỏ cả mùa thu!

 

                                                                                 Vinogratnaia- 9/1987

 


Người post: NgocNT

Ngày đăng: 20-09-2012 09:09






Xem 11 - 20 của tổng số 20 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Từ: LyTM
22/09/2012 22:34:12

 


 Thương ai rớt bạn lúc Thu sang


như lá vàng kia thật vội vàng


quẩn quanh theo gió rồi theo gió


đã thế rơi rồi, đã dở dang? 


 


 


 


 



Từ: HoaNT
22/09/2012 14:52:15

Ngọc ơi thế thì chị chép lại mấy câu thơ được một người gửi tặng mang tựa đề Ngưng Thu:


Em  như chiếc lá thu vàng ấy


Lạc lối bay đi mãi chốn xa


Để anh đơn lẻ lòng cô quạnh


Hôm sớm đi về ngõ vắng tanh



Từ: NgocNT
22/09/2012 14:12:40

Chị Hoa ơi! Hay là tại không biết "yêu" nên không "đau khổ" hả chị?!! Em đùa vậy thôi, nhưng đó cũng là một cách nghĩ chị nhỉ! Chẳng qua là hồi đó mộng mơ tí thôi mà!


Chỉ có điều này đáng nói: nếu có buồn tình mà nhìn cuộc sống, phong cách sống của các chị thì quên mọi nỗi sầu ngay! (Không biết liệu có ai đã từng.. có giây phút nào .. đau vì sự chia ly chưa???). Em thật sự là một fan hâm mộ các chị đấy: cái gì cũng giỏi (cả làm, cả ăn, cả chơi, tất tật ...)



Từ: HoaNT
22/09/2012 09:29:57

Ngọc ơi đúng là giọng thơ trẻ có khác , đặc sắc  dạt dào nhưng rất mãnh liệt, Mùa thu của em lại có thêm cả sắc đỏ của tình yêu nữa, hay thế.



Từ: NgocNT
21/09/2012 16:43:34

Anh 3chai, chị Cúc, bác Tổng, anh Kỳ Minh, chị Tuyết ơi! Em cám ơn các anh chị đã chia sẻ suy nghĩ với em! Tuy nhiên, chắc em phải học lại cách làm thơ thôi! Hoặc "học" cách cảm thụ "chung" của mọi người! Không hiểu sao, trong em chỉ có một màu đỏ của máu, mà màu đỏ ấy trong thơ (nhất là bài thế này) thì chỉ có thể là màu đỏ tươi, tươi nguyên, mà đã tươi thì không có sự buồn đau ở đó! Trái tim vẫn đỏ, vẫn "hừng hừng" khí thế thì làm gì có sự buồn bã ở đây! Khi vẫn còn "đỏ" được thì tức là cả 2 trái tim đều sống, đều nhiệt huyết, mặc dù đã xa rồi! Ý nghĩa là như vậy và nó mới phù hợp với hình ảnh lá vàng quay về vũng nước dưới vòm cây! Còn không vậy thì đúng là có sự mâu thuẫn như anh Minh phát hiện đấy! Tình yêu đã đi qua nhưng hai con người, 2 trái tim đều không có ẩn hình "hận thù" mà lại cùng làm cho cả mùa thu trở nên đỏ rực. Ai ơi! Tình yêu đến, tình yêu đi, nhưng đừng để con tim mình chết!


Anh 3chai ơ! Có thật anh tủm tỉm (như chị Tuyết tưởng tượng) khi đọc bài thơ này không? Có khi em giải thích xong anh mới tủm tỉm ấy nhỉ!!



Từ: TuyetHA
21/09/2012 15:10:55

   Trong một buổi học tiếng Nga của lớp tôi, bà giáo hỏi từng người thích màu gì nhất? Xanh-Hy vọng. Tím-Thuỷ chung. Đỏ-Tình yêu và Cách mạng....Duy có một bạn gái trả lời:"Tôi thích màu vàng!". "Sao lại màu vàng-màu của bệnh tật, của buồn rầu!", bà giáo ngạc nhiên. Bạn gái im lặng ngồi yên. Phải chăng bạn của tôi yêu sắc vàng của mùa Thu, mùa của nhiều nỗi buồn sâu lắng!


   Mùa thu lá vàng rơi, rơi nhiều thành thảm vàng và vàng thì cũng sẽ vàng mãi cho đến lúc rữa nát thành mùn tan vào đất. Vàng chẳng thành đỏ được. Hai trái tim khi xa, nhuộm đỏ cả mùa Thu, chỉ có thể là cả 2 trái tim đều rỉ máu. Tôi phải bật cười thành tiếng khi đọc com. của 3chai và hình dung ra khuôn mặt hài hước của hắn đang vừa tủm tỉm vừa com.


   Cám ơn em Ngọc đã cho thưởng thức một bài thơ hay thuộc chủ đề Thu.


   @ A.Minh CK ơi, lập một mục riêng cho các bài (Thơ và Văn) về Mùa Thu đi!




 



Từ: MinhCK
21/09/2012 14:35:22


"TỨC THU" tức cảnh về mùa Thu. Trong giờ học Nga văn đã có lần tôi được bà giáo dậy tiếng Nga  hỏi "Em thích mùa nào nhất" tôi trả lời "mùa Thu", nhưng mùa Thu buồn lắm em ạ. Nhưng không hiểu sao mình lại cứ yêu nỗi buồn ấy, yêu đến tận bây giờ, khi đã gần 70 rồi vẫn còn yêu. Vì vậy khi đọc "Hai trái tim nho nhỏ / khi xa rồi vẫn nhuộm đỏ cả mùa Thu" lại vẫn cứ nhớ về mùa Thu. Lá vàng mùa Thu rơi nhiều quá nên nó đỏ, hay vì hai trái tim rớm máu nên đỏ chăng?????Một hình tượng buồn, xa, nhuộm đỏ cả mùa Thu...Mùa Thu đã buồn rồi, lại xa nhau, lại có thể tìm lại nhau trong vũng nước bên lùm cây nữa không??? Chỉ có thể là tình yêu mới trả lời được câu đó. Một bài thơ buồn, một mùa Thu buồn, một sự chia tay buồn. Nhiều cái buồn quá, nhưng buồn thì thơ về mùa Thu nó mới hay. Đừng so sánh ai với ai, cái gì với cái gì, nhưng tác giả đã cho chúng ta đọc một bài thơ đấy tâm trạng, một bài thơ nói về kỷ niệm của ai đó mà hình như là của mình




Từ: NghiPH
21/09/2012 08:22:56

Chiếc lá vàng hình trái tim trong mùa thu vàng nhuộm đỏ cả mùa thu. Một hình tượng thơ hay. Bài thơ viết ở Vinogratnaia- 9/1987. Chắc Ngọc còn nhiều bài thơ khác nữa. Dần dần em cho anh chị em Người KGU thưởng thức nhé!


 


 



Từ: CucNT
20/09/2012 21:28:53

Nhìn những chiếc là vàng rơi, tác giả hình dung ra 2 trái tim "Vội vã lìa nhau" hối hả đi tìm niềm vui riêng trong bão tố, tưởng rằng sự dũng cảm đó có thể mang trái tim đi xa nhung không, lá vàng lại rới về trở lại dưới vòm cây. Hai trái tim đang yêu cũng mãi nghĩ về nhau  và khi phải xa nhua thì đơn đau rỉ máu, nhuộm đỏ cả mùa thu! Một tình yêu bất diệt! Bài thơ rất hay, cảm ơn tác giả!



Từ: 3Chai
20/09/2012 18:58:42

Tác giả nên đến bác sĩ chuyên khoa tim mạch càng sớm càng tốt. Chảy máu trực tiếp từ tim ra như vậy, rất nguy hiểm.


Nhưng mà bài thơ rất hay. Thích nhất là ngắn gọn mà vẫn đủ ý.


:)




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s