KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Thứ hai 08 Tháng mười. 2012

Ở đâu đó




Tác giả: PhongPT

Sỏi 20

Lãnh đạo đến gần. Mọi người đang nói cười ròn rã bỗng im re, cắm cúi viết. Tôi đang cắm cúi viết bỗng toe toét nói cười ba lăng nhăng chuyện rau muống, kẻo Lãnh đạo sinh nghi “cô này phấn đấu hả?”. Tôi không dám.

Người quen gọi điện hỏi “làm gì đấy” thì trả lời “đang xem phim Hàn Quốc”, kẻo họ nghĩ “hám tiền, cắm đầu cắm cổ làm việc cho mệt xác”. Tôi không có ti vi.

Người xã giao rủ đi chơi thì “mình phải đưa cháu đi học”, kẻo họ nghĩ “quê, chả biết hưởng thụ, làm đến chết à”. Con trai chả bao giờ bám mẹ.

Người thân tình thương hại “ngày cuối tuần tụ tập xả xì trét đi”, đành lụi cụi đi vì có xì trét đâu.

Bạn hỏi “công việc đến đâu rồi, mình giúp được gì cho cậu?” mắt tôi sáng choé.

Lắm khi tôi cũng xấu hổ vì mình mắc chứng dở hơi, người cùng cảnh ngộ chắc biết, còn người khác cảnh ngộ thì nói là “giời hành”. Không, giời không hành, giời cho tôi sự bình yên trong công việc, vì công việc không phải là lao động, mà là một cuộc chơi thú vị với nghề và với người.

Cái bệnh nghiện việc đáng ghét này, có thuốc gì chữa không nhỉ? hình như đang có, đeo ở đâu đó ...


Người post: PhongPT

Ngày đăng: 08-10-2012 13:01






Xem 11 - 20 của tổng số 20 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Từ: ThongNV
08/10/2012 20:58:40

Chúc mừng Phong vì văn và cuộc sống của bạn rất đẹp, súc tích và phong phú



Từ: ThanhLK
08/10/2012 19:40:50

Cậu Phong sướng vì còn có việc để mà “nghiện”. Còn mình bây giờ muốn nghiện cũng chẳng có việc mà làm. “Hưu” thì thành “hắt” mất rồi, chán quá. Mình rất mong thấy ở đâu đó có việc để mà làm, mà nghiện. Còn hiện nay tạm vui với vai trò Osin xịn thôi.



Từ: DieuLM
08/10/2012 17:24:55

Được nghiện công việc mình yêu thích thì quả là lý tưởng nhất rồi. Phong thật sự là người sung sướng đấy. 



Từ: CucNT
08/10/2012 17:17:49

Chị Phong có thể bật mí cho cả nhà xem chị đang nghiện việc gì không? Em đang không có việc để mà làm mới khổ chứ. Chỉ nghiện mỗi đi chợ kgu thôi.



Từ: VinhDT
08/10/2012 16:52:47


Phong ơi


Say mê làm việc như cậu mới thật bình yên. Được sáng tạo, được chia sẻ với bao nhiêu người, được hăm hở vượt qua các thử thách, được thấy từng giây phút đều quý… Được nhiều thứ thế cậu cứ hãy giữ lấy nó.




Từ: NhuanNT
08/10/2012 16:11:39

Phong ơi, nể phục quá, giá cậu chế thuốc làm người ta nghiện việc thì mắc mấy mình cũng cố mua để uống mong sao được một phần trăm tinh yêu công việc của cậu.



Từ: TuyetHA
08/10/2012 15:33:14

   Bây giờ mới hiểu lý do vì sao cậu Phong hay vắng mặt khi Hội MK tụ tập. Đam mê nghề nghiệp, chỉ có sự đam mê nghề nghiệp mới cho ta những thành công trong nghề nghiệp. Chúc mừng cậu, Phong ạ! Làm mà như chơi, Chơi mà đang làm, thật hay! Tại sao phải chữa nhỉ? Đấy là bệnh à? Bệnh làm người ta suy yếu về thể chất và tâm hồn! Mình thấy cậu luôn tràn đầy sức sống, Phải chăng nhờ "nghiện việc"?, Nếu thế thuốc Phong cần là làm tăng cường "khả năng nghiện việc".



Từ: PhongPT
08/10/2012 15:31:48



Cậu BìnhK nghiện du lịch, cậu Hoa nghiện hát, và chắc hai cậu còn nghiện vài món đặc trưng của hội MK nữa.




Từ: HoaNT
08/10/2012 15:17:03

Đúng đấy Bình K ạ như mình bây giờ lại rất sợ việc thế mới nguy chứ



Từ: BinhNH
08/10/2012 14:06:30

Không nghiện việc gì đó thì chán chết. Nghiện được việc là hay nhất đấy Phong ạ.


Cậu cũng biết là người ta thế nào cũng phải nghiện 1 thứ. Không nghiện việc này thì nghiện việc khác mà thôi.


Cứ làm việc mình yêu thích là sướng nhất đấy.




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s