KGU News >>Văn học >>Thơ
KGU Tạo bài viết  
Thứ bảy 20 Tháng mười. 2012

HỘI MK




Tác giả: TuanDK

QUÀ MỪNG 20/10:

                       HỘI MK

 

Trên toàn thế giới văn minh

Chưa đâu có, mới trường mình mà thôi!

          Xin mời các bạn cùng tôi

Đoán xem ngữ nghĩa tuyệt vời MK

          M là nước Mônđôva

K: Kisinhốp nơi ta học hành

Bồi hồi nhớ thuở niên thanh

Say em Múa Khéo mà thành đôi ta.

          Tặng nhau Mua Kẹo sôcôla

Giận nhau Muốn Khóc sao mà trẻ con

Hội xuân má phấn môi son

Diễn chung Màn Kịch vang giòn pháo tay

Chiều hè mây nhởn nhơ bay

Công viên Mở Khóa dang tay đón mình

Mũi Khoằm anh dáng thư sinh

Bên em Mỏ Khướu nổi đình đám ghê!

Đôi ta đã nặng lời thề

Hẹn ngày Mãn Khóa phu thê chung đường

Tiệc mừng mổ lợn Mường Khương

Lướt xe Mu Kích dặm trường đón dâu

Chụp chung Mấy Kiểu ảnh màu

Du dương Một Khúc nhạc Âu trữ tình

Máy Khâu bè bạn tặng mình

Vỏ chăn đỏ thắm in hình chim công

Tay em May Khố lụa hồng

Để anh đi diễn chiêng cồng Tây Nguyên

Giao lưu văn hóa các miền

Từ Mạo Khê đến bưng biền Mê Kông

Nhà mình “dân số” thêm đông

Em thành Mẹ Khéo bế bồng con thơ

Bõ công tháng đợi năm chờ

Một Khi con tập nói và tập đi

Chiều về bên chiếc ti vi

Cùng con xem chuột Mích Ky trổ tài

Chân ta dấn bước dặm dài

Phẩy tay Mặc Kệ chông gai cản đường

Bạn bè xa nhớ gần thương

Ước mong Mạnh Khỏe ta thường chúc nhau

Thủy chung tình bạn trước sau

Mù Khơi xa chẳng nhuốm màu hoàng hôn

Mực Khô nướng ngọn đèn cồn

Bia chai Một Két tâm hồn liệng chao

Mùa Khô du lịch nước Lào

Xuôi dòng Mè Khoỏng tiến vào rừng xanh

Mùa xuân lên động Tam Thanh

Hát câu si lượn, cùng anh Múa Khèn

Sẵn đây Máy Kéo Bông Sen

Anh đi cày nghĩa để em gieo tình

MK - Mật Khẩu thông minh

Hội viên chỉ nhận nữ sinh… lên bà

Thảy đều tài giỏi, nết na

Tí ti Mặt Khuyết đó là… hay quên

Bao phen xoong chảo kêu rên

Nồng nàn Mùi Khét xông lên khắp nhà

Ơi người sáng lập MK

Phải chăng tên Hội mình là… đúng không?

                                           

                                      Việt Trì, Tháng 10/2012.


Người post: TuanDK

Ngày đăng: 20-10-2012 00:12






Xem 11 - 20 của tổng số 20 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Từ: HanhLM
20/10/2012 22:17:50

Công nhận là chị em Hội MK "sướng" thật đấy: Được Hội trưởng đích thân tặng Bằng khen "Trụ cột KGU" (mà mỗi người được riêng 1 Bằng khen luôn, chứ không phải 1 Bằng khen chung cho Hội MK đâu nhé!) trong Du Xuân 2012. Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 chị em MK lại được anh Tuấn tặng riêng 1 bài thơ vừa hay, vừa dài, vừa rất ý nghĩa.


Cám ơn Hội trưởng và anh Tuấn nhiều ạ!



Từ: 3Chai
20/10/2012 16:57:51

Kính bác Tuấn


"Mực Khô nướng ngọn đèn cồn
Bia chai Một Két tâm hồn liệng chao"


Bác Tuấn thật tốt bụng: Bác nhắc nhở các ông nội ông ngoại cũng nên đi họp hội MK.


Thêm nữa, bác lại nhã ý tặng các hội viên cả Mu Kích nữa. Phen này không ít thì nhiều,  các bà nội bà ngoại chắc chắn sẽ liên hệ một số cửu vạn v/v nhờ cầm lái mô tô. Cô Liên hay ai đó ở gần Viện SH nhắn giùm ông bạn tôi Nông Văn Hải lưu ý vụ này, xin cảm ơn.


Chúc cả nhà cuối tuần vui.


 



Từ: TuyetHA
20/10/2012 15:53:36

Nhân ngày của chị em, Hội MK đã được anh Tuấn gửi tặng "món quà" đầy ý nghĩa. Cám ơn anh nhiều lắm. Với định nghĩa về MK phong phú, đa dạng thế này, chắc chẳng còn ai thắc mắc MK là gì nữa!?


Chúc anh, chị luôn khỏe vui và sẽ tham dự Du Xuân 2013 tại thành phố mang tên Bác.



Từ: LamNM
20/10/2012 15:32:52

MM ơi! Trong hội MK không có các anh đâu. MM cũng chưa được ra nhập hội MK, em không thấy anh Tuấn nói là Hội viên chỉ nhận nữ sinh.... lên bà à, phải cỡ tuổi đó. Cám ơn anh Tuấn bởi những vần thơ nhân ngày 20/10.  



Từ: HienVC
20/10/2012 12:55:48

Hội MK từ trước tới giờ chưa có hội trưởng nhưng sau bài thơ này thì thấy rõ ràng vị trí này đã có ứng cử viên xứng đáng.


Ai có thể giải mã đầy đủ và trọn vẹn ý nghĩa của hai từ viết tắt MK như TuanDK trong bài thơ này ?



Từ: Meomun
20/10/2012 11:01:33

Anh Tuấn đưa ra nhiều định nghĩa MK thế, cái nào cũng hay, cũng đúng cả, phục quá. Hồi mới có KGU email, em thấy có hội MK vui quá, nhưng em chỉ định nghĩa được MK là Mẹ Khỏe, tưởng như hội Web Trẻ Thơ nên em cũng xin 1 chân hội viên. Sau này, vì em thấy mình vẫn còn nhớ là kính đang ở trên mũi, nên em âm thầm bỏ sinh hoạt Hội trong nhiều tháng, vậy là vi phạm quy chế Hội, bị khai trừ, hihi. MK nghe nói còn có các anh nữa đấy.


Chắc nhà thơ Việt Trì (hihi, đây là dịp MM "trả đũa" cái vụ anh Tuấn gọi MM là "nhà thơ TB") hôm nay tặng quà 20/10 cho các hoa hậu của nhà mình rồi nhỉ. Chúc anh chị, các cháu thêm nhiều sức khỏe, niềm vui nhé!



Từ: ChiNB
20/10/2012 10:21:41

Cám ơn Tuấn đã chúc mừng chị em nói chung và Hội MK nói riêng nhân ngày 20/10 bằng một bài thơ độc đáo. Tuấn giỏi thật, nghĩ ra bao nhiêu MK để tặng mọi người, bây giờ thì không ai phải thắc mắc MK là gì nữa nhé.



Từ: LyTM
20/10/2012 08:11:49

MK Miệng Khéo, Mấy Kiều,


Mắt Kinh lúng liếng, Mãi Kiêu đấy mà!


Minh Không, Mù Khơi Mải Ka (ca)


Đôi lần Mất Kính, Mới Khà hay quên!


Hi Hi, tịt,...



Từ: BinhNH
20/10/2012 08:00:24

Hoan hô anh Tuấn D K


Mập khoẻ, Mất kính MK thêm vào



Từ: PhongPT
20/10/2012 04:47:23



Đoán chữ MK là cớ để anh Tuấn tặng hoa cho các em. Trìu mến quá.





<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s