KGU News >>Tin tức
KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 21 Tháng mười một. 2012

Thư của Hậu duệ KGU




Tác giả: Bùi Thanh Huyền

Thư của em Nam Phong - Chàng trai chuyên toán Nam định

Sinh viên: Trần Nam Phong.

Cháu chào mọi người ạ, cháu đã biết đến trang web của hội SV trường KGU này từ khi cháu nhận được tin chuẩn bị làm hồ sơ xin học bổng sang Moldova để học. Cháu chỉ tìm hiểu thông tin ở đây 1 chút, và có lẽ cháu đã từng hơi ngần ngại khi trong trang web này cháu không tìm hiểu được thông tin nào về những sinh viên trong thời điểm hiện tại ở đây, và sau này cháu mới biết được, chúng cháu là những thành viên sau một thời gian rất dài không có ai quay trở lại nơi này để học tập.

Dạ cháu vốn là học sinh chuyên Toán ạ, việc đến với ngành Luật cháu sẽ theo học cũng là một việc tình cờ, nhưng cũng có thể nói là cháu cũng không hiểu tại sao cháu lại chọn học Luật để thay ngành Y ạ. Nhưng có lẽ, ở thời điểm hiện tại, cháu đã tìm được những lí do cho riêng mình để yêu cái ngành nghề tương lai của mình hơn. Cháu đã có những người bạn chân thành từ Việt Nam. Và hiện tại, cháu đang được sống ở gia đình thứ 2 của mình ở Moldova. Cháu chưa tìm hiểu được nhiều về đất nước và con người nơi này, nhưng cháu mong chúng cháu sẽ yêu hơn nơi đây, cũng như không làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh con người Việt Nam ở nơi này mà thế hệ mọi người đi trước đã xây dựng.

Khi cháu viết những dòng này, ở Việt Nam có lẽ cũng đang là ngày 20/11 ạ. Đọc những dòng comment của các bác, các cô, các chú, cháu cũng đã biết được trong diễn đàn có rất nhiều thành viên hiện tại vẫn đang làm công tác giảng dạy, vẫn còn là những người thầy nuôi dưỡng ước mơ cho những thế hệ tương lai của đất nước. Cháu xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới mọi người nhân ngày 20/11 – ngày nhà giáo Việt Nam. Cháu cũng xin chúc các bác, các cô, các chú tiếp tục thành công trong sự nghiệp, luôn mạnh khỏe, yêu đời và trẻ mãi ạ.

 

(Phía sau là Hồ Komsomolskoe - điểm đến đầu tiên của mỗi người KGU)

Thư của cô bé Mến - quê Vĩnh phúc

 

    Cháu chào các cô, các chú ạ! ( cho phép cháu được gọi như vậy ạ). Cháu là Mến học ngành luật học. Mặc dù mới sang đây nhưng cháu đã bắt đầu yêu đất nước này rồi  ạ!. Yêu qua lời cô giáo dạy tiếng Nga của cháu (khi chúa còn ở Việt nam), qua những gì cô Huyền kể. Và cháu tự hào về các cô chú lắm ạ! Qua những gì cô Huyền nói cháu thấy tự hào vì được làm " hậu duệ đích tôn" của thế hệ các cô  chú, nhưng cháu cũng không khỏi lo lắng vì sợ bản thân mình không làm được như các cô, chú ạ!
     Cháu hi vọng sẽ nhận được sự, quan tâm giúp đỡ và động viên của các cô chú trong hội KGU để cháu có thể nỗ lực học tập hơn nữa. Đặc biệt cháu gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới cô Huyền đã giúp đỡ chúng cháu rất nhiều!. Cô không biết chứ, cô giúp cháu có thêm niềm tin và động lực để học tập tại nơi đây, cho chúng cháu có được cảm giác gia đình nơi xứ người. Cảm ơn cô chú nhiều lắm!
      Ngày mai là ngày 20/11 cháu chúng các cô , các thầy một ngày nhà giáo vui vẻ, nhận được nhiều hoa và quà từ học trò thân yêu! Cháu cũng chúc các cô  chú trong hội có sức khỏe, niềm vui và    luôn tiếp thêm sức mạnh cho chúng cháu ạ! Cháu rất vui và tự hào vì là thế hệ tiếp theo sống và học tập ở nơi đây, rất vinh dự được biết các cô các chú ạ!
      Cô Huyền ơi! Cô đọc rồi sửa cho cháu nhé! Học sinh lớp văn nhưng cháu viết không được tốt lắm! hì hì. À cô ơi. cháu muốn học thêm tiếng nga, cô có thể tìm giúp cháu 1 bà giáo dạy tiếng Nga được không ạ? Cô đừng cười khi đọc bài của cháu nhé!.

 

 (Từ những bậc cầu thang này, sẽ bắt đầu những ước mơ)

 

     Những ngày đầu đặt chân đến Chisinau đối với cháu là thật nhiều bỡ ngỡ, lo lắng và cô quạnh. Nhưng rồi cháu đã tìm được biết bao tiếng cười, tình cảm ấm áp, sự ấm cúng như một gia đình khi được gặp gia đình chú Kỳ và cô Huyền. Những bát phở, những đường phố và những địa điểm được cô chú dẫn đi sẽ mãi là những ấn tượng đầu tiên không thể nào quên được. Nhưng có lẽ in đậm nhất là những lời dặn dò của các cô chú về việc phải làm sao giữ hình ảnh đẹp đẽ của người Việt mà thế hệ trước đã gây dựng được. Cháu nói riêng và cả đoàn nói chung đều tự nhủ với lòng: Sẽ cố gắng làm thật tốt để không phụ lòng yêu thương và sự tin tưởng, kỳ vọng mà cô chú đã dành cho.

     Cháu là Nhíp, cháu học ngành Luật.

 

 

 

(Hồ Komsomolskoe tháng 11- đã có anh chị KGU nào có bức ảnh hồ trong cảnh "Chiều chưa đi, màn đêm buông xuống" như thế này chưa ạ?)


Thư của cậu bé " Пятый"

 

        Kính thưa các cô các bác cựu sinh viên KGU từ những khóa đầu tiên 1961 - 1962, chúng cháu - những sinh viên vừa chân ướt chân ráo rời Việt Nam đến thủ đô Chisinhop - cũng xin tự hào là những tân sinh viên đầu tiên mà Bộ Giáo dục cử sang để tiếp tục Chương trình Hợp tác Văn hóa Giáo dục giữa hai nhà nước sau một thời gian dài gián đoạn (kể từ năm 1991). Hơn 20 năm gián đoạn, hẳn nhà nước Việt Nam, các cơ quan, các viện và chính các cô các bác cựu sinh viên KGU đã có phần tiếc nuối khi một thời gian dài như thế mà không có thêm một sinh viên Việt Nam nào được “ra lò” từ KGU, cái nôi mà trước đó - trong khoảng 30 năm đã tiếp nhận - đào tạo - và xuất ra những sản phẩm ưu tú và hiện tại đang là những trụ cột trong các cơ quan, viên nghiên cứu lớn của Việt Nam. Nhưng đến bây giờ thì các cô các bác có lý do để vui mừng vì chúng cháu, 5 sinh viên Việt Nam đã có mặt tại ngôi trường giàu truyền thống của Liên bang Xô Viết cũ và cũng là ngôi trường được nhiều người dân Việt Nam biết đến để tiếp nối và phát huy tiếp truyền thống hiếu học, tính cần cù chăm chỉ và cầu tiến của thế hệ trẻ Việt Nam - những phẩm chất mà đã giúp các cô các bác thành công trong học tập và trên con đường sự nghiệp để có thể đơm hoa kết trái như ngày hôm nay.

      Lần đầu đến Chisinhop chúng cháu còn nhiều bỡ ngỡ, lo lắng, chưa quen với phong thổ xứ người, chưa quen đường đất tại đây, ngại nhất là  chúng cháu lại đi từ mùa thu Hà Nội vào mùa đông Kisinhop, thay đổi thời tiết quá nhanh, thay đổi múi giờ ăn ngủ… nhưng bù lại chúng cháu lại có sự háo hức khám phá vùng đất mới, sự tò mò của những con người còn trẻ chưa từng đi qua biên giới, có lẽ nó tiếp thêm sức mạnh để chống chọi với những khó khăn, khắc nghiệt ban đầu. Nhưng dù vậy, với cái lạnh buốt 2 bàn tay tại đây thì chừng đó là chưa đủ. May mắn thay, chúng cháu còn nhận được một nguồn hơi ấm khác, đó là hơi ấm của tình đồng hương, của những cựu sinh viên KGU hiện đang sinh sống tại đây.

      Qua Phòng Quan hệ với nước ngoài của KGU, cô Huyền đã liên hệ được với chúng cháu và đến tận nơi ở Ký túc xá để thăm và xem điều kiện sinh hoạt, thấy phòng ở Ky túc xá còn sơ sài, chưa được ngăn nắp sạch sẽ, cô gợi ý phải xem xét thay đổi luôn. Nói là làm, hôm sau cô đưa luôn cả nhóm - mà theo cô là bằng tàu điện của gia đình - đến Khu bách hóa Unic để sắm ga giường mới, khăn trải bàn mới, mỗi người một màu, tha hồ lựa chọn. Đúng là một cảm giác khác lạ, những người mới quen mà lại cảm thấy thân thiết như người trong nhà. Cô còn mua cho cả dụng cụ lau dọn nhà và không quên dặn dò cẩn thẩn “Hôm sau cô sẽ đến kiểm tra và muốn nhìn thấy lịch dọn dẹp chi tiết trên tường”. Cháu nhanh nhảu nói luôn: “Bọn cháu có 2 em nữ thì chia ra: 1 em tuần chẵn còn em kia tuần lẻ”! Hai anh trai còn lại cười sảng khoái, gật đầu lia lịa…

     Mới đến một thời gian ngắn nhưng cô chú đã mời cả nhóm đến nhà chơi mấy lần, thết đãi thì hết sức thịnh soạn: món PHỞ BÒ - mọi người đừng cười nhé, ở nơi đất khách quê người, kiếm được bát phở bò khó lắm, hiếm lắm. Cô còn chỉ cho mọi người cách nấu, chỉ cách ăn, cách dùng dao dĩa, những nguyên tắc cơ bản khi sống ở xứ người - cái này lớn rồi nhưng vẫn phải học thôi, mình vốn có dùng thìa dĩa bao giờ đâu, chỉ có mỗi “bốc” là không phải học thôi, với cả các cụ vẫn dạy “Học ăn, học nói, học gói…mang về” mà, ha ha! (mà dung là được gói mang về nhà thật!). Còn một điều nữa không thể không nhắc đến, điều làm bản thân cháu rất “ấn tượng” khi đến nhà chú Kỳ, cô Huyền ,đó là: em Linda nhà cô rất là ngoan, lễ phép, dễ thương, không kiêu kì như con gái thành phố chút nào, quả là cô chú khéo dạy con. Em rất đáng yêu, mỗi tội không yêu được, tiếc quá!

      Một chiều chủ nhật, cô Huyền và anh Huy, chị Linh còn đưa cả nhóm đi chơi Hồ Komsomol, gần trường Tổng hợp. Nghe cô Huyền nói thì đây là địa chỉ khơi gợi lại nhiều ký ức một thời sinh viên của của các bậc tiền bối KGU, thế cho nên chúng cháu rất hồi hộp và luôn chọn đúng chỗ “ngày xưa” các vị tiền bối đứng đâu, ngồi đâu…thì chúng cháu cũng đứng ngồi chỗ đó để chụp ảnh. Các cô các bác có thể nhìn những bức ảnh dưới đây của chúng cháu để xác minh điều đó ạ! (Có nhiều bức ảnh đẹp, bên các bậc thềm, núp sau hàng cây, hay đơn giản là trước mặt hồ)

          Với sự giúp đỡ nhiệt tình của trường Tổng hợp, của các bạn ký túc xác và đặc biệt là của cô Huyền, mọi thứ đã dần đi vào ổn định, chúng cháu đã bắt đầu đi học, và đầu tiên - chắc chắn rồi - đó là lớp học “i, tờ” - phải biết tiếng Ru cái đã, trước mắt ít nhất là phải ra mua được cái bánh mỳ, sau đó mới nghĩ đến học tập chuyên ngành. Liên quan đến chuyện học tập, cô Huyền luôn luôn nhắc nhở một điều “ các cô các bác đã đặt những viên gạch đầu tiên trong việc xây dựng hình ảnh sinh viên Việt Nam ở Kisinhop, bọn cháu là thế hệ tiếp nối phải giữ vững và phát huy những hình ảnh tốt đẹp đó trong mắt nhà trường, sinh viên nước bạn và cả những người bản xứ ở đây”.Về điều này cháu cũng rất hiểu và cháu xin lấy một lời  khuyên mà người nhà đã dặn dò trước khi lên đường để bổ sung vào ý của cô Huyền, đó là : “Ở nơi đất khách quê người, có những lúc khó khăn, có những tình huống khó xử - những lúc đó hãy TÙY CƠ ỨNG BIẾN nhưng phải nhớ GIỪ GÌN QUỐC THỂ”. Các cô các bác cứ yên tâm, bọn cháu hứa sẽ làm hết sức mình để luôn luôn giữ được hình ảnh đẹp của người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

        Cuối cùng, nhân ngày NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11, cháu xin chúc tất cả các thầy cô, đặc biệt là những thầy cô đã từng là cựu sinh viên của KGU “Sức khỏe, niềm vui trong sự nghiệp trồng người và những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống!”

TRẦN MẠNH HOÀNG - THẠC SỸ - NĂM I - KHOA NGÔN NGỮ VÀ VĂN HỌC - KGU - KISINHOP.

 

(Thời nào cũng vậy, thế nào cũng có một đôi tách ra)


Thư của chàng "Cá" - 200 loại cá sông VN - NCS H Anh Tuấn

 

Hồ Anh Tuấn

Cơ quan: Trường Đại học Vinh (Trường Đại học Sư phạm Vinh)        

Hiện này là NCS Trường Đại học Tổng hợp Chisinau (2012 - 2016)

Thật tự hào khi được học tập và nghiên cứu dưới mái trường Đại học Tổng hợp Chisinau, nơi mà các thế hệ LHS (các Thầy cô, các Cô, Chú) của Việt Nam đã để lại nhiều hình ảnh tốt đẹp, những nghị lực học tập phi thường, tính cần cù chịu khó đã làm rạng danh về con người Việt Nam ở đất nước Moldova yên bình này. Mặc dù trước lúc đến với mái trường này còn nhiều do dự bởi cái tên Moldova. Nhưng khi nhắc đến “Ki - shi - nhốp”  thật đáng trân trọng bởi các thế hệ LHS Việt Nam đã để lại những hình ảnh không thể tốt hơn đối với các đồng nghiệp.

         Thật xúc động từ lúc đặt chân lên mảnh đất này, chúng cháu đã nhận được sự giúp đỡ hết mình của gia đình cô Huyền, người từng là cựu sinh viên trường này. Gia đình Cô làm cho các LHS chúng cháu ấm lòng nơi cái lạnh ở xứ người này, tưởng như mình đang được sống ngay ở trên quê hương mình vậy. Gia đình Cô không chỉ giúp đỡ chúng cháu về tinh thân mà còn cả vật chất lẫn nhưng kinh nghiệm sống quí báu ở đất nước này nữa. Những điều đó sẽ là những động lực, những thần tượng để chúng cháu tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, cố gắng học tập tốt, sống thể hiện trách nhiệm để giữ gìn hình ảnh của người Việt Nam mà do chính các Thầy Cô, các Cô, Chú xây dựng nên ở nơi xứ người.

Chúng cháu xin được cảm ơn các Cô các Chú hội người KGU đã để lại ấn tượng đẹp , để bây giờ chúng cháu nhận ngay được thiện cảm  của nhà trường giành cho. Chúng cháu rất cảm động!

 

  Cây Bạch dương bên hồ vẫn thế, chỉ có mỗi thế hệ sinh viên lại già đi

 

 

Hôm nay ăn các loại thịt nướng, để thực tập cách dùng dao, dĩa (!)


Người post: HuyenBT

Ngày đăng: 21-11-2012 04:04






Xem 11 - 20 của tổng số 32 Comments



Từ: GiangHV
27/11/2012 16:05:35

Thay mặt lớp Sinh vật 77 (lớp chị Trần Thị Nguyện) xin cảm ơn HuyềnBT và các cháu nhiều nhé. Tình cảm của người KGU thật là đáng quý, thời nào cũng vậy. Đó là hạnh phúc lớn lao và tài sản vô giá của Hội Người KGU chúng ta.



Từ: LyTM
27/11/2012 15:52:10

Huyền ơi, đọc tin của em thấy cảm động lắm! chắc các anh chị học cùng chị Nguyện nghe được tin này sẽ về thắp hương cho bà thay chị Nguyện đấy. 


Em dẫn các cháu ra đó để thăm và báo cho chị Nguyện để chị ấy biết và cũng để các cháu thỉnh thoảng ra thăm cô và cô sẽ phù hộ cho các cháu!


Những giọt nước mắt của đồng bào- các cháu thuộc lứa con cháu sẽ an ủi chị Nguyện và gắn bó các cháu với nhau. Cám ơn em!


Hương thoảng bay, gió bay bay,


thương cô nghỉ lại mãi nơi này


tuổi cô trẻ lắm, cô trẻ mãi


đất lạnh, chiều tà, cô có hay? 


 



Từ: HuyenBT
27/11/2012 00:16:10

Các anh chị, có một tin buồn: chiều nay em nhận được tin nhắn của người nhà chị Trần Thị Nguyện, báo tin mẹ của chị đã mất hôm nay, ngày 26/11/2012.


     Em đã mang tất cả các cháu Hậu duệ KGU, trong đó có người cháu đồng hương của chị Nguyện- em Trần Nam Phong ra mộ chị thắp hương, để báo cho chị tin buồn này. Chiều hôm nay rất lạnh, rất buồn, các cháu vừa đặt hoa lên mộ cô, vừa khóc. Khói hương bay cô độc trong chiều tháng mười một âm u. Các cháu xin phép cô,để được đến thăm, chăm sóc mộ cô, xin cô phù hộ cho các cháu. Em kể cho các cháu về tất cả, về tấm lòng các cô chú VN khi đưa tiễn cô Nguyện về nơi an nghỉ cuối cùng, về tình cảm của những người Việt ở đây và những bạn Tây đã luôn thăm nom, chăm sóc phần mộ của cô, về chuyện 5 năm trước, mẹ của cô Nguyện đã từng muốn sang Kisinhop thăm cô, và định đưa cô về quê ở Nam hà, nhưng rồi mẹ cô không sang được, chỉ có vợ chồng em gái út - em Sao của cô Nguyện sang thăm, thấy mộ cô luôn được chăm sóc, hương, hoa...nên yên lòng để cô nằm lại nơi đây...


    Các cháu còn nhỏ, lại vừa xa nhà, xa mẹ nên cứ khóc mãi. Em nói: "Vậy là cô Nguyện đã lại gặp mẹ sau bao nhiêu năm trời cách biệt âm dương". Chúng nó ôm chặt cánh tay em, em mong điều đó an ủi phần nào niềm xúc động của các cháu nhỏ.




26/11/2012 23:30:48

Chú mới mở user cho Hoàng rồi đó.


Các cháu khác ko thấy đăng ký để vào mạng studentkgu.vn



Từ: TyTN
24/11/2012 19:51:16

Cám ơn các cháu đã cho các cô chú nhớ lại hình ảnh của mình ngày xưa. Cầu chúc các cháu luôn mạnh khỏe, tươi vui dưới bầu trời Moldavia tươi đẹp, nhớ ăn thật nhiều nho táo nhé, ngon lắm đấy các cháu a. Và chúc các cháu học tập tốt để Người KGU tiếp tục được tự hào về truyền thống của NGƯỜI KGU các cháu nhé. Chúc các cháu nhiều may mắn.



Từ: NgocNT
23/11/2012 10:24:06

Thật cảm động khi đọc thư của các em! Cho chị gọi thế nhé! Để còn cảm nhận được sự nối tiếp trong KGU chứ! Các bác 70 rồi, chị vẫn gọi là anh, chị nhưng với tất cả sự kính tọng của mình! Chị hơn các em cũng khoảng 20 tuổi, vậy chị em cũng được!


Các em biết không, những ngày được sống và học tập bên ấy là những nagỳ vô cùng quý giá, không bao giờ quên được! Thật may mắn cho các em vì tuy không còn người học bên ấy nhưng đã có cả một Gia đình vô cùng lớn và vô cùng thương yêu các em (tuy chưa một lần gặp mặt). Hãy vững tâm mà phấn đấu nhé! Cũng khó bằng được các bậc cha chú đấy! Nhiệm vụ cao cả và vĩ đại mà!



Từ: NghiPH
22/11/2012 16:53:12

Chúc các cô gái, chàng trai hậu duệ Người KGU có những năm tháng sinh sống, học tập trên đất Moldova nhiều trải nghiệm, niềm vui sống, thành công và hạnh phúc!



Từ: LyTM
22/11/2012 14:32:28

Chúc mừng Ngũ vị nhân của KGu- hậu duệ ra hậu duệ! chúc các cháu luôn khỏe, học hành giỏi giang và thành công trong cuộc sống theo đúng nghĩa của nó nhé!


Đọc những dòng tâm sự của các cháu thấy các cháu lớn hơn cô, bác ngày mới sang nhiều- có thể điều kiên tiếp cận thông tin và kiến thức xã hội thuận lợi hơn nên các cháu ra vẻ chững chạc lắm! Cuộc sống sinh viên là những ngày tháng sung sức để học để cảm nhận và để vượt qua cả chính mình, vươn tới những hiểu biết mà mình phải tích lũy theo từng phút, từng giờ đây! đôi lúc không hề dễ đâu nhé!


Nhìn ảnh, đọc tâm sự, các cháu làm cô nhớ lại ngày mới sang, bồi hồi xúc động lắm, cô viết mấy dòng nôm na tặng các ACE KGU và các cháu nhé:


Miên man nhớ cảnh nhớ người


một thời thơ mộng, một thời sinh viên,...


Nhớ trường ríu rít sinh viên,


ngây thơ học hỏi Trường miền Mônda,...


Năm năm nơi ấy là nhà,


trẻ trung khuôn mặt, thướt tha dáng hình,


tiếng Nga học tập ân tình,


học khôn, học lớn, cho mình cho ta,


bạch dương trong sáng, hiền hòa


còn in mãi dấu chúng ta thuở nào!


Gió xào xạc gió trên cao


đất xanh cây cỏ, sóng dào Hồ Kôm.


Sinh viên luôn nhớ về nguồn


về vùng trời ấy, vui buồn đã qua,...


Nhưng trong tuổi trẻ cháu ta


thấy mình như lại chan hòa trẻ trung!



Từ: HanhLM
22/11/2012 10:19:40

Đọc những dòng thư của các cháu, cô xúc động lắm. Rưng rưng nước mắt nhớ về tuổi trẻ của mình, cũng với những bậc thang ấy, gốc cây bạch dương ấy, con đường ven hồ ấy...


Cám ơn em Huyền - Kỳ, Linh - Huy đã làm cầu nối giữa các cháu với các cô bác Hội KGU trong những ngày đầu tiên này. Các cháu ấm lòng, yên tâm bao nhiêu khi được các em chăm sóc, bảo ban chân tình ngay từ những ngày đầu tiên bỡ ngỡ.


Hãy coi Moldova là quê hương thứ hai của mình như các cô bác KGU nhé!



Từ: NhuanNT
22/11/2012 05:10:52

Cảm ơn cô Huyền đả nối giúp các cháu hòa vào truyền thống KGU !


NHìn và 'đọc' các cháu thấy cảm động quá. Các cháu viết chững chạc, hồn nhiên, rõ ràng là có xuất phát điểm hơn hẳn cô  (bac) ngày xưa. Cô tin các cháu sẽ học tốt, sống nhân ái và nhất định sẽ trưởng thành nhanh chóng dù khó khăn cũng không nhỏ, ít nhất là các cháu phải học bằng tiếng Mon. Con người, cảnh vật, cuộc sống thay đổi nhưng tình yêu thương là lòng kiên định trong các cháu thì không đổi thay. Chúc các chau khỏe, vui và học giỏi !





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s