KGU News >>Văn học >>Thơ
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 25 Tháng mười một. 2012

VỀ VỚI BẢN MƯỜNG




Tác giả: LyTM

Mình về đây với xóm Trăng

mừng theo lối cũ, rừng măng vẫn dầy,...

Suối reo róc rách, dải mây,

con đường uốn lượn, ngất ngây hương rừng,...

Thoáng xa, màu chàm lưng nương,

bãi rau, bãi mía,... như dường trong mây

bậc thang lúa gặt rồi đây

bao chân rạ vẫn phơi đầy gọi chim,...

Cò trắng nghển cổ đi tìm

Xôn xao, tiếng gió, tiếng chim gọi bầy,...

Xóm Trăng, con suối nước đầy

thác nhỏ lóng lánh như rây bạc về

nắng rừng rót lửa say mê,...

sừng sững núi đứng, kể về ngàn xưa,,...

Người Mường, chăm chỉ sớm trưa,

chăm con trâu béo, chăm bò sữa thơm,

chăm con học tập sớm hôm

đói cơm, con chữ vẫn đơm lộc chồi!

Thương người đôi mắt rạng ngời

gầy đen, nhưng nở nụ cười ước mơ:

Con mình học ở Thủ đô

hai chị em nó, chăm lo học hành

chỉ mong công việc an lành,...

Thương sao đôi mắt chứa chan đợi chờ,...

Mỗi người, mỗi cảnh, mỗi lo

những đôi tay ráp, những kho chuyện đời

Đói no đã đỡ cực rồi

còn mong con cháu bản đời khác xưa

Xóm Trăng chang nắng trời trưa,

bản Mường nơi ấy, đêm chưa muốn rời!

 


Người post: LiTM

Ngày đăng: 25-11-2012 07:07






Xem 11 - 20 của tổng số 20 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Từ: KhanhT
27/11/2012 20:45:20

 


LyMT và MM ơi, dân ta miền xuôi vẫn có thói quen “tự nhiên” gọi tên con vật của người miền ngược bằng tên con vật cộng tên dân tộc đó, như lợn mường, gà thái, bò mông… nhưng đối với đồng bào dân tộc thì cách gọi đó rất phản cảm. Lần mình lên Hà Giang theo dự án “đa dạng sinh học – BIODIVA” mình cũng đã “hồn nhiên” hỏi họ con mèo gọi là con gì, họ nói ngay “con kinh” một cách rất đanh. Thế mới biết nhiều khi cách gọi cách nói ấy làm cho ta lâm vào tình cảnh tế nhị. Mình có dự án thuần chủng giống bò thịt của đông bào H’Mông, khi viết tên dự án, các chuyên gia vẫn viết là “bò mông”, mình đã yêu cầu sửa lại thành bò giống thịt của đồng bào Mông, và đề nghị khi thực hiện dự án, tuyển chọn con giống xong thì đặt tên bò theo địa danh nơi người ta nuôi được con bò giống ấy. Nhưng thật không đơn giản, kết thúc dự án rồi, các chuyên gia vẫn để tên là bò mông!, đến khi đưa ra “bảo vệ” kết quả, đọc lên đã có cán bộ người dân tộc tham dự phản ứng, từ nay không được gọi “miệt thị” như thế!


@LyTM. Quả thật 3Chai khuyên Lý cách cười thật đắc dụng!


 



Từ: 3Chai
27/11/2012 19:34:14

Chú ý chú ý!


Người Mường thì hổng bít sao, chứ về với bà con người Tày, nếu Lý cười, thì phải cười "ha ha ha". Tuyệt đối hổng cười "hi hi hi".


Không tin cứ hỏi bác Nông nhà ta thì rõ.


 


 



Từ: LyTM
26/11/2012 17:04:54

 


Chào bác Giảng- đồng hương Hà Nam với em Huyền- đồng hương Thái Bình nhé! gọi đồng hương ra vì thấy quê hương Hà Tĩnh các bác nhắc nhở người cùng quê nhiều mà.


Huyền về nên đi một số tỉnh miền núi phía Bắc nhé, đỡ cực hơn nhiều rồi, dân đỡ đói hơn. Nghèo nhưng mà họ rất tình cảm và thật như đếm. Phong cảnh vẫn đẹp mê ly luôn.


Anh Giảng ơi, hôm đó bạn Hoa vì dậy sớm nên trên đường ngủ gà ngủ vịt. Hoa sẽ đọc và thế nào cũng bảo quên mất đấy! Anh yên tâm, hôm nào các chị MK sẽ có lịch đi một vòng nhà các bác đấy. Anh nuôi nhiều gà nhé, bọn em sẽ tư vấn món nhậu thôi, hi hi


 



Từ: GiangHV
26/11/2012 14:34:28

Lý ơi! Nhà anh ngay trên mặt đường đi Hoà Bình đấy, không biết khi đi ngang qua Hoa có chỉ cho Lý không? Hôm nào đi nữa nhớ vào nhà anh chơi nhé. Ngày xưa chỗ anh ở cũng thuộc địa phận Hoà Bình đấy, nên bọn anh bây giờ vẫn còn ngơ ngác lắm. Rất cần sự tư vấn và trợ giúp về pháp lý của "Hội em".


Bức tranh minh hoạ quá đẹp, Lý ạ.



Từ: HuyenBT
26/11/2012 04:58:38

@ Anh HaiNV: Em phải tranh thủ lời đầu tiên chào anh Hải NV một câu, lâu lắm rồi không thấy anh. Chẳng hay duyên cớ nào kéo anh trở lại vậy?


@ Chị Lý ơi, chị cứ dang tay ôm "cả giang sơn"(...) vào lòng thế này! Cây vì thế mà xanh hơn, suối vì thế mà róc rách hơn, gió vì thế mà xôn xao hơn, cả đến con cò nữa, cũng nghển cổ đi tìm...Chỗ nào chị đến, là nơi em cũng thích đến đấy.



Từ: LyTM
25/11/2012 18:18:48

Mun, cái người Mường ấy, khi có người hỏi về lợn Mường đã có câu trả lời rồi mà: Nó là lợn Kinh! hi hi,... đừng dễ bắt nạt nhé! với ở khu ấy chị chỉ thấy rất nhiều trâu thôi, cả bò nhưng bò ít hơn. Nhiều vịt với ngỗng nữa! gia cầm nhiều vì nguồn nước còn sạch và cỏ xanh tốt.


Xóm Trăng- được cái tên ấy không dễ đâu nhé! chuyện dài lắm. Huyện Tân Lạc còn có một hang động mà dân gọi là ngườm Tớn- nghe nói chưa khai thác cho du lịch nhưng bà con đã biết bảo đẹp hơn nhiều động nổi tiếng khác ở Việt Nam đấy. Thác nước nhỏ nhưng trắng như bạc, ánh lên trong nắng trưa, đẹp mê hồn.



Từ: Meomun
25/11/2012 17:39:03

Chị Lý ơi, thế "lợn Mường" có phải là đặc sản của vùng này không, mà sao người ta hay nói đến chị nhỉ?


Em thích hình ảnh thác nhỏ lóng lánh như rây bạc trong bài thơ của chị.



Từ: LyTM
25/11/2012 13:58:32

Lâu lắm mới thấy anh HảiNV tái xuất đấy! chắc công việc của Viện mới vất vả lắm! Hòa Bình gần lại có rất nhiều đặc điểm lợi thế mà bất cứ đoàn cán bộ nào đi địa phương khảo sát hoặc kiểm tra,... đều lựa chọn. KGu hay đi nên chộ nhau ở một địa bàn là thường mà! Đoàn bọn em đi sớm về khuya trong vòng 01 ngày thôi.


Anh Tổng ơi, đến đó phong cảnh đẹp lắm, môi trường còn trong lành và suối trong vắt! chỉ tiếc là chưa thạo để post ảnh cho mọi người xem. Em vẫn dùng 01 ảnh của web đấy! cây cối xanh tốt và mía thì ngọt, ai cũng thấy bản Mường thật đẹp!



Từ: NghiPH
25/11/2012 08:23:24

Rất mừng vì còn có những vùng đất suối vẫn chảy róc rách, măng vẫn dầy, hương rừng ngây ngất… Và con người ở những nơi đó chăm chỉ sớm hôm, chăm lo cho con học giỏi, chăm con trâu béo, chăm bò sữa thơm…


Cám ơn LýTM về bức trang bản Mường xinh đẹp!  



Từ: HaiNV
25/11/2012 08:06:13

 


Chào em LýTM! Thật tiếc là không biết em LýTM và em HoaKM cũng đi Hòa Bình hôm thứ năm vừa rồi. Nếu biết thì đã có cuộc "gặp gỡ bất ngờ" của người KGU ở Hoà Bình đấy. Anh đi họp Hội nghị công tác TCCB Viện Khoa học và Công nghệ VN trong hai ngày thứ năm - thứ sáu tại Kim Bôi, ở Khách Sạn Công Đoàn, có đi ngang qua Tân Lập. Tại Khách sạn Công đoàn còn thấy người ta đang chuẩn bị Hội nghị Tổng kết Khoa Lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG HN vào các ngày thứ bảy và chủ nhật. Như vậy hai hôm nay, ít nhất là có mấy người KGU là GS. Bạch Thành Công (Tân NGND, Chủ nhiệm Khoa Lý), GS. Nguyễn Hoàng Lương, GS. Nguyễn Quang Báu... đang ở đó.


Thật đúng là:


Đi đâu cũng Quả Đất tròn,


Cứ đi, đi mãi ta còn gặp nhau...


P.S. Hình ảnh các cháu bé chăn trâu lại làm anh nhớ về thời niên thiếu của mình!  


 




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s