KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Thứ bảy 02 Tháng hai. 2013

Tết




Tác giả: PhongPT

Sỏi 23

 

Tôi, Tết ngoài đường ngày ấy, người và xe hối hả, sắm quà cho nhà mình và cho nhà người, chạy sô biếu chác, bếp núc túi bụi, chạy sô thăm hỏi, mệt quá.

Tôi, Tết trong lòng ngày nay, gõ bàn phím, check web, gửi mail, post bài, nguyên liệu sẵn rồi, hào hứng sẵn rồi, vui thay.

Nhưng ... ngày nào mà chả Tết, làm việc của riêng mình mệt nghỉ, nhâm nhi thăm thú món tuỳ cơ, thẩn thơ lối nhỏ để nghe tiếng ếch kêu và ngửi mùi hoa dại, nhiều quá.

Người, Tết trong lòng nên người vui ngây ngất.

Cây, Tết ngoài trời nên cây đổ bóng xốn xang.


Người post: PhongPT

Ngày đăng: 02-02-2013 06:06






Xem 11 - 16 của tổng số 16 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Từ: Guest Tấn Định
02/02/2013 20:47:06

***


Tôi, thấy Tết đang về từng giờ từng phút trong ngôi nhà ấm cúng của đại gia đình KGU thân thương, lòng rưng rưng nghĩ về những bạn bè của mình, những đứa con của đất Mẹ VN đang đón Tết xa quê hương, lòng tự dặn lòng thôi đừng quá vấn vương, mới nhấp có chút tửu làng Vân mà đã thấy sương sương...


Tôi, bỗng nhớ ngày xưa một thời thơ ấu, giờ này bọn trẻ chúng tôi đã cho pháo tép nổ đì đọp khắp phố khắp phường.


Tôi, đón Quý Tỵ về bằng một nén tâm hương


Thương!



Từ: ThongNV
02/02/2013 18:51:12

Khi đang xếp hàng rồi thì phải cố gắng cho cuộc đời nó vui chứ, kẻo khi đến lượt thì có muốn vui cũng không thể vui được.



Từ: CucNT
02/02/2013 17:04:03

Chị Phong quả là người dồi dào sinh lực


"Tôi, Tết trong lòng ngày nay, gõ bàn phím, check web, gửi mail, post bài, nguyên liệu sẵn rồi, hào hứng sẵn rồi, vui thay."


Vậy là ACE sẽ được thưởng thức rất nhiều bài viết của chị trong dịp Tết mà những người khác đều bận không viết kịp.


Về hưu ngày nào cũng vui như Tết thì em muốn về hưu lắm bác Thông ơi!



Từ: PhongPT
02/02/2013 14:33:02



Vui thì khoe, buồn thì giấu. PhongPT hay làm thế. Bao giờ buồn PhongPT sẽ nói riêng với NghiPH nhé.




Từ: NghiPH
02/02/2013 14:14:34

Anh Thông và chị PhongPT ngày nào cũng là tết, ngày nào cũng vui như tết. Ngày nào cũng vui thì có còn là vui nữa không, anh chị ơi! Có buồn có vui, có lẽ sẽ vui hơn!



Từ: ThongNV
02/02/2013 11:11:08

Thủa nhỏ mong đến Tết, để mẹ cho đi chợ phiên. Thời bao cấp sợ TẾT, vì là thương binh. Về hưu không cảm thấy Tết, vì ngày nào cũng vui như TẾT.




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s