KGU News >>Tin tức
KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 13 Tháng hai. 2013

TIN BUỒN




Tác giả: TanhVH

TIN BUỒN

Ban liên lạc Hội NguoiKGU, SinhKGU và Khóa 67-73 KGU vô cùng thương tiếc báo tin:

 

Chị Nguyễn Thị Thúy, cựu sinh viên Khoa Sinh vật KGU khóa 1967-73 do bệnh nặng đã từ trần lúc 8 giờ 20 ngyaf 13/1/2013 (tức ngày 4 tháng Giêng năm Quý Tỵ).

Lễ viếng, truy điệu và đưa tang tổ chức từ 11 giờ đến 12 giờ 30 ngày 18/2/2013 (tức ngày 9 tháng Giêng năm Quý Tỵ) tại Nhà tang lễ 125 Phùng Hưng, Hà Nội. Lễ hỏa táng vào lúc 14 giờ cùng ngày tại Đài hóa thân Hoàn Vũ.

Anh chị em NguoiiKGU, SinhKGU, Khóa 67-73 tập trung lúc 11 giờ 45 ngày 18/2/2013 (thứ 2) tại Nhà tang lễ 125 Phùng Hưng, hà Nội để viếng, truy điệu và tiễn đưa Chị Nguyễn Thị Thúy về nơi an nghỉ cuối cùng.

Xin gửi đến gia đình Chị Nguyễn Thị Thúy lời chia buồn sâu sắc của anh chị em NguoiKGU. Cầu mong linh hồn Chị về phù hộ cho các con cháu và gia đình.

Hình ảnh Chị Nguyễn Thị Thúy, một người luôn yêu đời, lạc quan, vui vẻ luôn sống mãi trong tình cảm của NguoiKGU, SinhKGU và Khóa 67-73.

Kính cẩn nghiêng mình trước vong linh Chị Nguyễn Thị Thúy.


Người post: TanhVH

Ngày đăng: 13-02-2013 19:07






Xem 11 - 20 của tổng số 24 Comments



Từ: HoaNT
14/02/2013 10:50:14

Buồn qua, nhớ đêm  hôm Du Xuân năm ngoái chị Thúy còn hướng dẫn và nhảy với mình điệu Boston, chị nhảy quá đẹp và rủ mình đi học nhảy ở gần nhà chị cho vui thế mà từ nay chẳng được nhảy với chị nữa. Chị đúng là một người có nghị lực, dũng cảm đáng khâm phục, cầu mong chị được bình an nơi suối vàng. Xin chia buồn cùng gia đình chị Thúy 



Từ: CucNT
14/02/2013 10:21:08

Hôm qua, anh Uyển báo tin chị Thúy đã ra đi, em boàng hoàng, không tin nổi. Mới hôm nào anh Khánh ra Hà nội, chị Thúy còn gọi điện nói chuyện vơi em Cúc rất vui. Hội Kgu ở Tp. HCM giao cho em Cúc nhiệm vụ dịp du xuân sẽ chăm sóc chị Thúy. Em đã rất tự hào vì điều đó. vậy mà em không có được niềm vinh dự đó rồi. Du xuân này thiếu chị, Hội Kgu thiếu đi một người thân yêu một con người yêu đời, đầy nghị lực. Nhưng đúng như anh Tánh đã viết " Hình ảnh chị Thúy, một người luôn yêu đời, lạc quan, vui vẻ luôn sống mãi trong tình cảm của Nguoikgu".


Cầu mong cho linh hồn chị bình an nơi chín suối!


 



Từ: ThanhLK
13/02/2013 23:14:21

Đầu xuân nghe tin buồn, rất thương chị Thúy. Chị là người rất lạc quan và đầy nghị lực. Đúng như chị Chi đã viết, chị Thúy bị bệnh nan y nhưng vẫn yêu thích thể thao và đi nhảy. Năm ngoái, khi biết chị bị trị xạ lại, chung tôi đã đại diện cho Quĩ nghĩa tình của KGU đến thăm, chị (mặc dù phải quấn khăn vì tóc rụng hết) vẫn vui vẻ trò chuyện và động viên chúng tôi đi nhảy đều để có lợi cho sức khỏe. Cầu mong linh hồn chị Thúy được thanh thản nơi chín suối và luôn phù hộ độ trì cho hội KGU của chúng ta.



Từ: Guest LiTM
13/02/2013 22:33:22

Vừa đầu Xuân, KGu đã mất mát lớn quá! Xin được gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia quyến của chị Thúy! Cầu mong chị được mau siêu thoát và phù hộ cho người thân trong gia đình!



Từ: Guest KhoaDT
13/02/2013 22:12:58

Mới gặp chị Thúy hôm du xuân đầu năm Nhâm Thìn, tôi rất bàng hoàng nhận được tin này. Xin chia buồn sâu sắc với người thân, gia đình của chị.  



Từ: ChiNB
13/02/2013 21:53:07

Mới nghe tin chị lại bệnh nặng hôm qua thế mà chị đã ra đi rồi, một con người nghị lực, sống lạc quan mặc dù bệnh nặng. Chị nói hàng ngày vẫn đi bơi ở CLB Quan Thánh, vẫn tham gia CLB khiêu vũ, hát karaoke, rất yêu đời nhưng cuộc đời lại không cho chị được tiếp tục những công việc yêu thích của mình nữa. Vĩnh biệt chị và xin gửi lời chia buồn đến gia đình của chị.



Từ: Guest GiangLV
13/02/2013 21:43:38

Xin anh Tánh đính chính lại là : Anh chị em NguoiiKGU, SinhKGU, Khóa 67-73 tập trung lúc 11 giờ 45 ngày 18/02/2013 (thứ 2). Anh thông báo là 18-1-2013



Từ: Guest GiangLV
13/02/2013 21:41:06

Xin chia buồn sâu sắc với gia đình và người thân của bạn Nguyễn Thị Thúy. Cầu chúc cho linh hồn Bạn siêu thoát về nơi an nghĩ cuối cùng



Từ: HaiNV
13/02/2013 21:40:10

 


Rất lâu rồi, tôi mới có thể trở lại với Web KGU thì lại nhận được tin buồn chị Thuý đã đi xa. Mới gặp lại chị hôm nào thôi và nay người KGU ta đã phải vĩnh biệt một người chị, một người bạn quý mến! Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình chị và mong chị hãy an nghỉ ở cõi vĩnh hằng!  


P.S. Tôi vừa đọc lại bài viết của chị Thuý về anh Ngô Thanh Đồng - Người bạn cùng khoá của chị trên Web KGU (do anh Tánh post lên), tại đó tôi có comment và post ảnh chụp cùng với chị hôm Du Xuân 2012. Giờ thì rất có thể, chị Thuý và anh Đồng đã được gặp nhau trong vòng tay bạn bè, như ở Kisinhốp thuở nào!


http://www.studentkgu.vn/news/detail/sec_3/cat_18/id_1640  


 



Từ: Meomun
13/02/2013 21:27:28

Ngày xuân lại nhận tin buồn. Em cầu chúc vong hồn chị Thúy được an nghỉ và mau chóng siêu thoát.





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s