KGU News >>Văn học >>Thơ
KGU Tạo bài viết  
Thứ hai 25 Tháng ba. 2013

HỒ GƯƠM




Tác giả: Kaiser Kim Thu

                                HỒ GƯƠM


Hồ Gươm nhung nhớ thời thơ ấu

Nhặt búp đa trong tiếng ve ngân

Phượng già nghiêng bóng soi gương ngọc

Hoa thắm khăn quàng, đọng tình thân.


Hồ Gươm lặng những chiều đông giá

Bàng khẳng khiu duỗi cánh tay già

Liễu vương như tóc buồn không chải

Lục thủy sương giăng, thoáng bóng tà.


Hồ Gươm mặt nước trong như kính

Bẽn lẽn mình em ngóng đợi người

Thuyền tình ngấp nghé tìm bến đậu

Mười tám gọi em, ước mộng đầu.

 

 

 

Hồ Gươm năm tháng nào phai nhạt

Vẫn một Tháp Rùa rêu với rong

Thê - húc nhịp cầu cong soi bóng

Du khách Ngọc - sơn rộn tiếng lòng...


Hồ Gươm hôm nay, tôi  trở lại

Cảnh cũ như xưa, sắc vẫn thơ

Nghe thoảng trong tim hoài âm gọi

Sắp sáu mươi rồi, phai tóc tơ.


Hà-nội 20 tháng Ba 2013





 


Người post: ThuKK

Ngày đăng: 25-03-2013 17:05






Xem 1 - 10 của tổng số 27 Comments


Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: TuanDK
30/03/2013 21:08:19

    Thu ơi!


     Nếu Hàn Mặc Tử tái sinh


Yên lòng với đệ tử mình là Thu.



Từ: ThanhLK
29/03/2013 23:06:20

@ThuKK: người đứng giữa Minh và Lam ở ảnh dưới là em Lâm Hóa 78 ở trong TP HCM đấy. Đợt đó nhân có Lam, Tuyết và Lâm ra HN, chị Thảo về VN, chúng mình rủ nhau ra Hồ gươm chụp ảnh và còn đi xe du lịch xanh qua các phố cổ HN và đặc biệt là ăn phở ở Bờ Hồ. Lần sau Thu về HN thì alo để chúng mình lại có dịp “áo dài xuống phố” như vậy nhé. 



29/03/2013 21:48:15

 


 


Nhân cái câu: "Mình lại quay ra Hà Nội thôi"  của anh , em cũng muốn nói thật lòng, anh Khánh ạ, dù cho có ai đó vẫn đang sinh sống tại HCM city, xin đừng chạnh lòng. Rằng: Hà Nội , vâng chính là nơi hút em về. Có lần,  một tay cựu sinh viên phía bác Thiệu đã xoay em:


- Làm cái gì dữ vậy. Bộ Hà Nội là cái rún của trái đất sao?


- Chưa phải là cái rốn của trái đất, nhưng là cái rốn của VietNam đấy!


 


 


 


 



Từ: KhanhT
29/03/2013 21:18:51

 


“Mấy năm nay em cứ làm cơm tất niên vào ngày 29 Tết…” Hạnh hẹn ngươiKGU Hà Nội gặp nhau tại Bờ Hồ vào sáng 30 đấy. Thích chưa! Mình lại quay ra Hà Nội thôi, it nhất là vào ngày áp Tết.


 



29/03/2013 16:19:41

Phải công nhận tốp nữ MK này có một dàn dựng rất thẩm mỹ. Cả hai tấm hình đều lấy được những nét đặc thù của Hồ Gươm & nhất là mỗi người mỗi vẻ, mỗi sắc màu.  Thanh ơi, trong hình dưới, chỉ có một cô nàng, Thu không biết tên ( áo dài tím, giữa Lam & Minh). Những tấm hình này Tuyết & Hoa có gửi cho Thu, hình như với chủ đề: Áo dài xuống phố.



Từ: ThanhLK
29/03/2013 14:24:11

Thu ơi, bài thơ thấm đẫm tình cảm với Hồ Gươm, mình cũng tưởng như em CúcNT là Thu viết bài này năm mới 18 tuổi...Bận không chia sẻ bằng thơ được, mình gửi mấy cái ảnh để Thu thấy bọn MK chúng mình cũng có tình cảm thế nào với Hồ Gươm nhé. 




 



29/03/2013 09:31:26

Này, cả hai anh em, em Minh Lý & anh Mai Xuân Lý ơi, nhớ Hà nội, nhớ Bờ Hồ, nhớ Hồ Gươm lắm. Cái tình thì lớn, mà cái bày tỏ & thể hiện thì quá bé nhỏ, mảnh mai. Được những chia sẻ này của ACE trên trang WEB KGU, mình như được cởi tấm lòng, vợi đi nhiều lắm những nhớ nhung này.


@ Anh LyMX, em nhớ và vẫn ngóng đợi thơ, văn anh viết về thành phố Köln đấy anh ạ. Em muốn đọc những dòng tình cảm, những kỷ niệm của anh về Köln, về Dom & về dòng sông Rhein. Những tháng năm anh đã từng sống ở đó & đã dành cho nó, thành phố ấy thật nhiều ưu ái.



Từ: LyTM
29/03/2013 09:00:48

Chị Thu ơi,


Hồ Gươm vẫn đó im lìm


che bao câu chuyện người tìm năm nao


Xanh màu ngọc, thoáng má đào


của ai soi đó, gọi bao ân tình


Mình về, Hồ lại lung linh


vẫn đây, mái tóc tơ xinh thuở nào


vẫn đây, Nhật Nguyệt trên cao,


tỏa vương Tháp Bút lời chào năm xưa,


liễu gầy xanh búp lưa thưa


bàng xưa lá cũng mới vừa non xanh


ghế xưa mình dựa đợi anh


Còn đây, dấu ấn tuổi xanh tóc mềm!


 



Từ: LyMX
29/03/2013 07:17:47

Giống như Thanh Huyền tôi rất thích câu thơ "Liễu buông như tóc buồn không chải". Chúc cho tác giả luôn giữ được mái tóc tơ mềm. À, nếu bạn gội đầu bằng nước Hồ Gươm thì tóc sẽ tơ mềm chăng?



Từ: DinhNT
29/03/2013 00:01:44

@Kaiser Kim Thu:Công nhựn em siêu, đúng là trương hán siêu, thật đáng êu!


Câu ấy trong bản thảo đúng là dành cho N.H, có hai lý do để anh sửa thành "Bạn Bè": Nó chung cho anh em mình hơn chứ nói N.H thì riêng tư quá, và anh đã sửa sau khi có hai chữ Thầy Trò ở câu Tháp Bút, em hiểu không.


Giả sử vẫn dùng câu ấy cho chị N.H thì phải là "Nguyên Hạnh! Giờ này em ngủ chưa?". Biết nhà "người ta" rồi, họp lớp gặp nhau rồi, thỉnh thoảng vẫn trao đổi email mí lại chat chit rồi, mà vẫn "bây giờ em chốn nao?" thì có mà chập mạch à, muốn ăn đấm à! Hehe. Recom cho em ngay vì ngày mai cả nhà anh về quê có Giỗ, tuần sau mới ra tới KGU em ạ!




Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s