KGU News >>Văn học >>Thơ
KGU Tạo bài viết  
Thứ hai 25 Tháng ba. 2013

HỒ GƯƠM




Tác giả: Kaiser Kim Thu

                                HỒ GƯƠM


Hồ Gươm nhung nhớ thời thơ ấu

Nhặt búp đa trong tiếng ve ngân

Phượng già nghiêng bóng soi gương ngọc

Hoa thắm khăn quàng, đọng tình thân.


Hồ Gươm lặng những chiều đông giá

Bàng khẳng khiu duỗi cánh tay già

Liễu vương như tóc buồn không chải

Lục thủy sương giăng, thoáng bóng tà.


Hồ Gươm mặt nước trong như kính

Bẽn lẽn mình em ngóng đợi người

Thuyền tình ngấp nghé tìm bến đậu

Mười tám gọi em, ước mộng đầu.

 

 

 

Hồ Gươm năm tháng nào phai nhạt

Vẫn một Tháp Rùa rêu với rong

Thê - húc nhịp cầu cong soi bóng

Du khách Ngọc - sơn rộn tiếng lòng...


Hồ Gươm hôm nay, tôi  trở lại

Cảnh cũ như xưa, sắc vẫn thơ

Nghe thoảng trong tim hoài âm gọi

Sắp sáu mươi rồi, phai tóc tơ.


Hà-nội 20 tháng Ba 2013





 


Người post: ThuKK

Ngày đăng: 25-03-2013 17:05






Xem 21 - 27 của tổng số 27 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 |

Từ: CucNT
27/03/2013 17:53:19

"Người Kgu mình trẻ lắm" và cả chị Kim Thu cũng trẻ quá chừng. Xem cuối trang mới biết chị vừa viết xong, đọc đầu bài em tưởng chị viết hồi 18 tuổi.


Đọc thơ của chị lại muốn ra Hà  Nội dạo quanh Hồ gươm rồi! Đúng là những vẩn thơ hay làm lay lòng người.



27/03/2013 16:19:53

@Chị Chi ơi, tuổi thơ của nhiều anh chị em mình gắn với những kỷ niệm Hồ Gươm. Bờ hồ những ngày hè oi bức, ve ngân ra rả, một sinh vật nhỏ nhoi mà dai sức, nhẫn nại cho bản trường ca của chúng. Đám con gái, đi nhặt búp đa ven hồ. Đám con trai thì câu tôm, câu cá trộm. Đến ngày Quốc khánh 02 tháng Chín, quanh hồ rợp bóng cờ hoa, náo nức xem lướt ván. Cuối tháng Năm rồi, mùa thi cử đã về, phượng đỏ rực từng góc hồ. Cả đến lúc đông sang, Hồ Gươm vẫn giữ được sắc thái riêng của nó. Nhất là lúc cuối thu. Hồ Gươm như một bức tranh thủy mặc. Ai đi xa, cũng muốn mang theo cái hồ thân thương, tri kỷ ấy của mình.



Từ: Guest ChiNB
27/03/2013 11:17:38

Thu ơi, không chỉ những người xa Hà Nội lâu ngày mà ngay cả những người đang sống ở Hà Nội như bọn chị vẫn hay có những cảm xúc thật lạ mỗi khi có dịp qua Hồ Gươm, nhất là vào mùa Thu và sáng Mùng 1 Tết nhưng để viết được những vần thơ như em thì khó quá. Cảm ơn Thu về một bài thơ rất thật vè Hồ Gươm.



Từ: BinhNH
26/03/2013 16:13:00

Thu ơi,


Thơ về Hồ gươm thì Bình cảm nhận được ngay chứ thơ nói chung là Bình chịu chả hiểu gì. Bài thơ này rất bay mà cũng rất thật. Đặt mình vào vị trí của Thu thấy đúng cảnh, đúng người. Mà ngay bọn mình ở Hà nội, bao nhiêu năm đi làm cạnh hồ Gươm mà vẫn có cảm giác nhớ nhung và thích ngồi , ngắm hồ Gươm. Đến là lạ...



Từ: HuyenBT
26/03/2013 03:20:56

Ôi, chị Hoa ơi, cố mà nhớ lại xem, rồi post lên cho bọn em đọc với, bài văn mẫu của chị Thu và bàì thơ được giải 3 của chị Hoa! Sẽ là những kỷ niệm đẹp đáng quý vô cùng.


Chị Kim Thu ơi, đúng là tâm trạng của người gửi lại tuổi thơ ở nơi ấy, để bây giờ trở lại, lang thang kiếm tìm,  tóc bạc đi tìm tóc tơ thủơ ấy.



Nhưng, hãy nhận lấy thơ lòng của anh Hải NV , anh ấy buồn không chịu được và không nỡ (cả em cũng xót xa không nỡ) nhìn thấy "tóc tơ phai" đâu!


Câu thơ :"Liễu vương như tóc buồn không chải"


hoàn toàn có thể xếp hạng với thơ Đường! Tuyệt vời!



Từ: HoaNT
25/03/2013 22:29:56

Thu ơi đọc bài thơ này mình lại nhớ tới hình ảnh tiếng tàu  điện leng keng của Thu trong bài văn hồi lớp 5 ở Hồng Châu năm nào được các thày cô làm bài mẫu cho chúng mình học tập . Đúng là khả năng thơ văn của Thu có năng khiếu từ bé và ngày càng được thăng hoa. Còn hồi đó mình nhớ cũng có làm một bài thơ được giải 3 của trường Hồng Châu đấy thế mà bây giờ khả năng thơ của mình bị thui chột đi rồi. Đúng là những vần thơ của người  ở xa và luôn đau đáu nhớ về Hà Nội, Hồ  Gươm, hay và lắng đọng lắm Thu ạ.



Từ: HaiNV
25/03/2013 21:49:39

 


Chào bạn đồng hương Tuyên Quang Kim Thu! Sao bạn về Hà Nội mà im hơi lặng tiếng thế? Bài thơ Hồ Gươm của bạn rất ấn tượng, chỉ có khổ thơ cuối mình thấy có vẻ "không hợp" lắm! Mình xin hoạ/ sửa lại 4 câu cuối thế này nhé:


 


Hồ Gươm hôm nay, em trở lại


Cảnh cũ người xưa, vẫn nên thơ


Trái tim bồi hồi như thuở ấy


Năm tháng chẳng hề phai tóc tơ 


 


 


 




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s