KGU News >>Văn học >>Ký - Luận
KGU Tạo bài viết  
Thứ năm 28 Tháng ba. 2013

Nhâm nhi Du Xuân




Tác giả: NghiPH

Du Xuân 2013 phương Nam đã qua trên hai tuần rồi, nhưng dư âm của nó còn đọng mãi. Nói như anh GiảngHV và em HuyềnBT: Chúng ta Du Xuân lai rai.

 

Lai rai Du Xuân. Lai rai viết. Lai rai còm. Lai rai phỏng vấn. Lai rai thi thố. Lai rai thơ, lai rai kể chuyện. Lai rai post ảnh. Lai rai xem ảnh. «Chuột rê, mắt dán màn hình thâu canh» (TuấnĐK). Say sưa ngắm nhau. Và tủm tỉm cười: - Đúng, em nó đây rồi!

 

Bên đống lửa bập bùng cháy, giữa mênh mang sông nước, trong dạ hội sôi động, em nói câu chi đó mà anh đâu nghe ra. Không nghe ra nhưng anh cảm nhận được mà. Ánh mắt của em đó! Nụ cười của em đây! Đó là điều em muốn nói với anh!

 

Người KGU đang nhâm nhi Du Xuân. Nhâm nhi «niềm vui vỡ òa», «trời bao la, nước mát lạnh, không khí trong lành(CucNT). Nhâm nhi đêm Dạ hội phiêu diêu. Nhâm nhi «ngút ngàn dừa nước, ngân nga dừa nước» (HoàiPV). Nhâm nhi tiền Du Xuân. Nhâm nhi hậu Du Xuân. Nhâm nhi ảnh nước Mắm Khải Hoàn của anh T.Khưu. Nhâm nhi «Vú Nàng» Côn Đảo của anh Kỳ Minh…

 

Người KGU đang thưởng thức, đang nhâm nhi Du Xuân. Nhâm nhi ánh mắt, nhâm nhi nụ cười. Nhâm nhi bài ca về tình người KGU! Nhâm nhi những hồi tưởng, nhâm nhi những kỷ niệm, nhâm nhi những ngày tháng xa xôi ấy, khi mọi người mới chỉ là những cô cậu sinh viên mười chín, đôi mươi. Nhâm nhi tâm trạng, nhâm nhi những cảm xúc, vừa mới mẻ, vừa thân quen, như thời xa vắng trở về.

 

Chầm chậm nhâm nhi. Khi chầm chậm, nhâm nhi, dường như thấm hơn, sâu hơn, ngấm đến tận chân tơ, kẽ tóc, như chút men, nồng nàn, mà bay bổng.

 

Không ai muốn dứt ra, không ai muốn rời xa, Du Xuân phương Nam 2013 ơi, tình người KGU sâu lắng thế. Cuộc đời ơi, sao đẹp thế!

 


Người post: NghiPH

Ngày đăng: 28-03-2013 22:10






Xem 11 - 20 của tổng số 23 Comments



Từ: ManhNX
29/03/2013 15:01:00

"Nhâm nhi", "lai rai" Du xuân, trước Du xuân, sau Du xuân. Tôi không có điều kiện ở lại TpHCM để tham gia Du xuân, nhưng có những buổi gặp gỡ người KGU đáng nhớ trước Du xuân.


1. Gặp lại anh Ngô Quốc Trân, TN74 (xin thưa là người KGU thường gọi khoa tôi là khoa sinh vật, nhưng thực chất là khoa Sinh vật - Thổ nhưỡng. Khóa 74 là khóa cuối có 3 anh (Anh Lệ, Anh Thăng, Anh Trân). Tôi sang học dự bị ở với 3 anh 1 năm. Nay anh Thăng đã mất, còn 2 anh Lệ, Trân đã nghỉ hưu. Lần này tôi gặp lại anh Trân sau khoảng 27-28 năm sau khi anh chuyển công tác từ Viện Nông nghiệp VN vào Sở Khoa hoc- Công nghệ Tp HCM.


1. Buổi gặp gỡ thứ 2 do Anh Nguyễn Tiến Thắng tổ chức tối ngày 7.03.13 giữa các anh chị đi Du xuân sớm (chị Chi CL73 và anh Minh), các anh Khiêm, anh Uyển, anh Khánh, Hà ThinfSV77 tại nhà em Cúc (Luật 91). Buổi gặp mặt thật vui, ấm cúng, có vodka nga, có cá hun khói Thung Nai....


 



Từ: ThanhLK
29/03/2013 14:43:42

“Lai rai” rồi lại “Nhâm nhi”, nghe thấy giống giọng của “mấy bợm nhậu” quá ! Du xuân 2013 đúng là một bữa tiệc lớn, vậy mà nguoiKGU thấy vẫn “nhậu chưa đã” !



29/03/2013 11:36:58

Lại nói cho Du Xuân Đà nẵng trong năm tới. Hôm trước, trên Du xuân Đà Lạt của hội Kiev, tớ ngồi suốt cạnh Lâm Minh Châu, cả lúc đi & lúc về Nghị, Hạnh ạ. Hai đứa rủ rỉ bao nhiêu là chuyện. Nếu bên Kiev cũng có ý định cho anh Đà nẵng đăng-cai Du xuân tới của Kiev, thì thật là không hẹn mà thành Nghị nhỉ. Mong sao cho chóng đến những cuộc vui ấy. Nhấp nhổm từ hôm nay, lúc Du xuân này chưa nhạt. Sao bọn mình giống trẻ con thế nhỉ, mà nào có bé bỏng gì. Chỉ thích đi, thích chơi, thích đàn đúm, tụ tập. Trên dưới 50, 60 rồi, chả còn gì là măng với cốm... ( Cô Thu nói, nhưng trừ các cháu SV hiện đang bên cô Huyền Kỳ nhé !).



Từ: Guest BIBI
29/03/2013 10:58:56

Các cô ,các chú còn say mãi với Du Xuân đến bao giờ, không làm ăn gì à, cứ dán mắt vào màn hình mà COM với CÒM thôi, thế này thì gay. " BỆNH " hết cả rồi. HI.HI



Từ: Guest Ty OB76
29/03/2013 10:46:37

Tổng Nghị không dự Du xuân mà nhâm nhi du xuân lâu nhỉ. Đúng ông Tổng tiếc nuối khi vắng mặt lắm. Sang năm Tổng Nghị sẽ phải đóng vai trò chủ nhà Đà Nẵng đấy nhé.



Từ: LyTM
29/03/2013 09:06:26

Khá khen người vẫn lai rai


nhâm nhi, say mãi nhớ hoài Du Xuân


cứ cho bay bổng âm vần


còn Xuân trẻ mãi, còn gần KGu!



Từ: GiangHV
29/03/2013 07:42:39

 


 Sang năm Du xuân tại Đà Nẵng, vợ chồng Cụ Tổng chắc phải đóng vai Chủ nhà thôi. Được vậy thì quá tuyệt cho Hội ta và tạo sự yên tâm lớn cho KGU Đà Nẵng. Tuy hiện giờ không sống ở Đà Nẵng, song anh chàng rể và cô con gái Thành phố bên sông Hàn này hiểu về cảnh và người Đà Nẵng còn hơn cả các cư dân đang sinh sống tại đây.


Sáng nay sẽ khánh thành "cụm 3 công trình" tuyệt đẹp của Đà Nẵng. Hội KGU ta chọn Đà Nẵng là địa điểm cho Du xuan sang năm là rất đúng thời điểm rồi.


 



Từ: BinhNH
29/03/2013 07:39:25

Tổng Nghị có rất nhiều sáng kiến hay. Tình cảm và trí tưởng tượng rất phong phú. Chưa hiểu tình hinhd ở nhà Hạnh Nghị thế nào nhỉ? Mình nghĩ rằng, Hạnh định " hành động"  gì thì Nghị đã đoán trước hết cả rồi. Chắc là Hạnh được hoàn toàn như ý?


Tổng Nghị phát huy nhé. Rất tuyệt đấy.



29/03/2013 00:06:14

Nghị ơi, tâm trạng phấn khích của những ngày Du-xuân thật sự như được miêu tả trong bài : Nhâm nhi, nhấm nháp, thưởng thức từ từ, cho đã, cho ngấm, cho thấm và cho say. Tối nay, bọn mình lại gặp nhau, mình đã thốt lên điều ấy với một cô bạn của Diễn đàn Kiev: Liên Hoa ơi, công nhận ACE bên Kishiniop máu thật, chơi ra chơi, chơi hết mình... Tiếc cho Du Xuân đang qua, đã ngóng đến một Du Xuân tới. Chờ đợi, mong ước , ngấp nghé đến cái ngày không hẹn cũng lên ấy. Rất đẹp, rất thơ và rất trẻ!



Từ: HuyenBT
28/03/2013 23:56:07

Em thấy anh Nghị "lai rai Du xuân" từ khi đoàn Hà nội còn chưa bay từ HN. Bọn mình chưa kịp chào Cát tiên thì anh ấy đã post ảnh Gà lôi, làm mỗi lần nhìn ảnh nhà nghỉ có tên "Gà lôi" ấy, em lại nhớ ngay đến Tổng Nghị. Thế mới biết người ở nhà mong ước Du xuân thế nào!


Hôm trước em đã rất khoái cụm từ "Du xuân lai rai" của anh Giang HV, bây giờ Tổng Nghị lại chế ra được một cụm từ tuyệt vời nữa: " Du xuân nhâm nhi". Nghe cách dùng từ của 2 anh, đoán ngay được cách mà các anh ấy "hưởng thụ". Không biết có đúng trong mọi trường hợp không?


Cũng là một góc  cạnh khác của Du xuân! Không ồn ào, trực diện như những phóng sự, không trực tiếp như những vần thơ, câu chuyện, bức ảnh..mà bằng các chiêm nghiệm tâm trạng, cảm xúc, ngay cả khi Du xuân đã trôi qua. Thế mới biết sức " lắng" của Du xuân đến mức nào!


@ Bà Tổng ơi, người ta muốn "Nhâm nhi Du xuân", mà chị thì "Day tận trán" Du xuân thế!


 @ Ồ, mà không biết cái "cánh én lẻ" ấy giờ đi trốn rét ở đâu, mà không thấy "lai rai Du xuân", "nhâm nhi Du xuân" nhỉ?





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s