KGU News >>Văn học >>Thơ
KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 24 Tháng tư. 2013

Tháng Tư ơi!




Tác giả: HuongNT

THÁNG TƯ ƠI!

          Thân tặng chị Bích Chi!

Tháng Tư ơi, lại đến rồi đây,

Loa kèn trắng một màu tinh khiết

Thời gian sao vẫn trôi mải miết

Mà cứ níu hoài kỷ niệm giữa lòng ta?

 

Vẫn còn đây là tình bạn thiết tha

Thuở sinh viên chúng mình cùng mơ ước

Cùng học tập hăng say, cùng náo nức

Thi trổ tài ở Hội diễn Mùa xuân.

 

Đã xa rồi bao kỷ niệm thân quen

Giờ chúng mình đã không còn trẻ nữa

Nhưng vẫn say sưa hát hò, nhảy múa

Trong Hội du xuân thấm đẫm tình người.

 

Hãy khát khao gặp nhau mãi nhé, bạn ơi!


Người post: HuongNT

Ngày đăng: 24-04-2013 14:02






Xem 11 - 19 của tổng số 19 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Từ: HuyenBT
25/04/2013 00:21:28

 Chị Chị ơi, em biết hoa Loa kèn là hoa Tháng Tư của chị. Em mà là cô bé bán hoa hôm nay, chắc chắn em chạy theo Đại tá Chu KM từng bước, thế nào cũng bán được nhiều hoa, và được về sớm. Em biết vào ngày này, năm nào nhà chị cũng có hoa Loa kèn, Nó cũng là thứ hoa em yêu và rất nhớ.


Nhưng em cũng được biết khi còn là sinh viên ở Kisinhop, hoa Tháng Tư chị yêu là hoa Ландыш. Chị bảo các bạn tây thường tặng chị hoa này vào ngày sinh nhật. Em gửi cho chị một chút hồi ức sinh viên nhé. Để có một sinh nhật bên cạnh hoa Loa kèn, chị vẫn nhớ đến Ландыш. Chị hãy hình dung; sáng mai thức dậy, bỗng thấy bao nhiêu quả chuông nhỏ cùng rung lên tiếng chúc mừng hạnh phúc! Là Ландыш đấy! Đã về VN rồi, mình gọi tên Việt cho nó: Hoa Linh lan. Em gửi lời chúc sinh nhật hạnh phúc đến chị trong tiếng rung của bao nhiêu quả chuông nhỏ đấy, chị nhé!


Đại tá Chu KM ơi, em chia niềm vui ngày hôm nay cùng anh nhé!


 


 




24/04/2013 22:48:39

@Chị Bích Chi, xin chúc chị một Sinh nhật vui tươi. Mong chị khỏe, để những bước nhảy, điệu Valse mãi uyển chuyển như hôm nay ( Ấy là em được nghe về hai cặp nhảy có tiếng: Tuyết+Hoàng Anh & anh chị Minh+Chi). Chị ơi, tặng chị Những Bông Hoa Tháng Tư, như nhan đề bài thơ  của Hương. 


                      


 


@Hương ơi, mình thấy ở bên này, cái hoa Loa kèn lại rộ hơn vào dịp cuối năm, nhất là lúc giáng sinh về. Nhà mình hay cắm Loa kèn, nhưng hoa này ở VN mình đẹp hơn, nhỏ và thanh hơn. Tây, cái gì nó cũng ngô ngố thế nào ấy. 



Từ: BinhNH
24/04/2013 20:40:08

Chị Chi ơi, chúc mừng sinh nhật chị. Bọn em cứ theo mẫu chị cũng khó đấy. Cháu Minh Anh khen bác Chi có form đẹp tuyệt nữa.


Hương ơi, hình như năm ngoái em cũng có bài chúc sinh nhật chị Chi nhỉ? Hay chị lẫn rồi.


À,  bà nội Minh Anh trả lời com em trong bài Thói quen rồi đấy. Xem đi nhé.



Từ: CucNT
24/04/2013 20:11:34

Chúc mừng sinh nhât chị Chi nhé! Mọi người chúc chị hết rồi, trẻ khỏe, đẹp, quyến rũ. Em cũng chúc chị như thế và mong được nói với chị rằng, chị hãy mãi mãi như thế nhé ! Dễ thương, dịu dàng nhiệt tình, tràn đầy tình yêu thương.


Những bông hoa loa kèn anh chị mnag từ Hà nội vào tặng em thật ý nghĩa, em cứ chăm sóc và nó tươi mãi hơn 1 tuần. Có món quà nào đẹp hơn thế không hả chị?


Em cảm ơn anh chị rất nhiều nhé!



Từ: TuyetHA
24/04/2013 20:08:19


 


Chị Chi ơi, chúc mừng chị nhân ngày Sinh nhật! Chúc chị mãi tươi trẻ như lẵng hoa  này nhé!



Từ: DieuLM
24/04/2013 16:39:56

Em chúc mừng sinh nhật chị Chi. Chúc chị luôn tươi trẻ, khỏe mạnh và hạnh phúc. Cảm ơn Hương về bài thơ hay của tháng tư, mong được đọc những áng thơ tiếp theo của Hương đấy.



Từ: LyTM
24/04/2013 15:33:05

 


Em xin chúc mừng sinh nhật chị Chi. Chúc chị mãi xinh đẹp và kiêu sang, nhảy đẹp, quyến rũ như bọn em đã ngắm trong các đợt Du Xuân.


Chị Ba ơi, chị mau khỏe nhé, em vừa vào ô của chị để nhắn cho chị đấy ạ, em mong gặp chị sớm ngoài Hà Nội.


Đợt này em đi địa phương suốt nên hôm nay vào com thơ chị Hương đầu tiên đây ạ. Phải lên gân để com mấy câu thơ nữa. Xin tặng các chị mấy câu về Loa kèn:


Loa kèn trắng một màu tinh khiết,


ngây thơ, kiêu sang hé mắt dịu hiền


những cánh hoa trắng muốt thật xinh


đang rung rinh đón chào nắng mới!


 


Ta yêu hoa vì mỗi bông vời vợi,


dặt dìu hương, chùm nụ ngóng chờ ai


như đài hoa của nhung nhớ thật dài


tháng Tư đến, hoa vì ai hé nụ?


 


Mỗi lá lên cao, chờ tia nắng rủ,


màu xanh non ngơ ngẩn một vẻ yêu,...


Ôi bông hoa thanh tân lại yêu kiều


tiếng lòng ngân nhủ chuông kêu nho nhỏ,...


 


Và nhị vàng, chùm nhị vàng hé mở


mãi ngọt ngào của tinh túy hương bay


em làm ta như tỉnh, như say


dâng dào dạt tình đời theo nắng mới!


 


Ta vẫn biết, nụ bên hoa chờ đợi



để mùa Hoa cứ thế ngát ngát hương



để gió vương trên mỗi cánh dập dờn



hoa tặng em, nắng tháng Tư đằm thắm,...


 


 


 



Từ: BaLX
24/04/2013 14:55:30

Em chúc mừng sinh nhật chị, chúc anh chị luôn tươi trẻ với các điệu nhảy đầy quyến rũ tại các DU Xuân của Hội..



Từ: ChiNB
24/04/2013 14:46:22

Hương ơi, là người được chúc mừng nên chị phải dành còm đầu tiên, cám ơn em gái nhé. Hương bao giờ cũng rất tình cảm, nhân ái và luôn nghĩ đến mọi người. Hãy luôn viết bài để chia xẻ mọi vui buồn với Hội nhé, viết về các tháng còn lại của năm đi.




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s