KGU News >>Văn học >>Ký - Luận
KGU Tạo bài viết  
Thứ năm 25 Tháng tư. 2013

TẢN MẠN - HOA VỚI NGƯỜI




Tác giả: Kaiser Kim Thu


                                       Cảm ơn những bông hoa của Mun, chúng đã mang lại 
                                       bao nhiêu cảm hứng để viết những dòng tản mạn này.
          

 

           

                  TẢN MẠN 

                                                        HOA VỚI NGƯỜI 


Xuân đã về. Sắc xuân vương khắp trong mảnh vườn nhỏ sau nhà và lan tràn trên đại lộ, dọc con đường xe tôi qua lại lúc đi làm. Vẫn như muôn thưở : Hoa trắng - trắng như những cánh đồng bông và hoa màu hồng với chút phớt tím. 

 
Viền xung quanh những công viên là cơ man những bụi mai vàng, vàng đến ngất ngây. Ấy là bọn tôi đặt tên cho chúng thế thôi, vì nó giống lắm những nhành mai lúc Xuân sang, Tết đến. Hình như chúng có tên La tinh là Forsythia. 


 

      

Vừa nghỉ ăn trưa lên, tôi nhận được một loạt ảnh hoa em gửi qua Mail. Hoa Hà nội ! Đẹp đến sững sờ. Từ màu vàng rực của những nụ hồng còn đẫm nước, đến bó loa kèn trắng đang e ấp bên cạnh những bông cúc tím nhỏ xinh xinh, một màu tím yêu quá đỗi. Tất cả đều sắc sảo, tinh khôi, roi rói, cứ như vừa bước ra từ vườn Nghi Tàm, Nhật Tân, rồi sà xuống nơi đây. 
      Từ bao đời nay, dân mình yêu hoa, có thú ngắm hoa và thích chơi hoa. Lúc đất nước còn chiến tranh, miền Bắc còn nghèo, trên các chợ, dọc các đường phố Hà nội, vẫn mùa nào hoa ấy. Hoa không rợp trời, không vương giả nằm trong các tiệm hoa sang trọng, như những năm tháng phồn vinh này. Nhưng đủ để cho các mẹ, các chị sắm một bó huệ trắng dâng lên bàn thờ gia tộc. Dăm bông đồng tiền và mấy cái lá măng mỏng như tơ, cho thiếu phụ đón chồng - người chiến binh còn khét mùi khói súng, ghé thăm nhà với vài ngày phép ít ỏi. Cũng có khi chỉ là một bông hồng đỏ, cành còn đầy gai, của anh sinh viên tặng bạn gái trước lúc chia tay... 
Yêu thương, gặp mặt, chia tay, tiễn biệt... Bấy nhiêu ấy tâm trạng của con người, không bao giờ thiếu vắng những bông hoa tươi. Hoa với Người nghĩa đậm, tình sâu. 

      
Tôi nhớ những năm còn đi học, đã nghèo, đã thiếu thốn, lại rơi vào cảnh đất nước có chiến tranh. Tuy thế, ngày 20 Tháng Mười Một ở nơi sơ tán, chúng tôi cũng có được dăm bông hoa tặng thầy cô, nhất là những giáo viên có tiết đầu hôm ấy. Bọn nhóc vào vườn các cụ bô lão, làm mấy bông cúc vạn thọ và hoa mào gà, rồi ra nghĩa trang đầu thôn ngắt thêm vài bông hoa củ đót ( dong riềng), đỏ rực. Thế là bọn tôi có một bó "hoa làng" cho ngày Hiến chương các nhà giáo : rất tươi, còn nguyên cả những giọt sương mai long lanh và đẹp lắm, vì nó dâng kính trong ấy thật nhiều yêu thương, trân trọng của lũ trò nhỏ thơ ngây. 

     

Năm 1967, lúc ấy đã ra giêng. Một chiều Hà nội còn thời chiến, cha mẹ tôi làm cơm đón cậu Phi sau khi tốt nghiệp ở Liên Xô về. Bữa cơm tối mất điện. Nhưng ánh sáng ngọn đèn Hoa-kỳ đủ thấy được cái bình yên trong căn nhà, đó là lọ hoa tươi. Cha tôi đã lẳng lặng đi sắm bó hoa cho ngày gặp mặt. Hoa e ấp trong lòng người chiến binh già. Hoa nở rộ hơn trong tâm hồn anh phi công trẻ. Bình hoa cuối cùng của chúng tôi với cậu. Bây giờ, dù có một rừng hoa, thì hoa ấy cũng chỉ để nhớ đến ngày hy sinh của cậu, ngày 19 tháng Năm năm ấy. Hoa dâng hiến cho Người. Hoa chia sẻ cho Đời. 
 

Cuối năm 2010.Trước lúc ra đi, bỗng nhiên Bạn* tôi chợt dốc hết với tôi bầu tâm sự: 

- Hồi Bình 17 tuổi, Bình nhận được 17 bông hồng đỏ và 17 khổ thơ tình, Thu ạ. Lúc tan học, Bình cứ dắt xe đạp đi trong Bách Thảo Bách Thú, cho đường nó dài ra, để vừa đi vừa hít cái hương thơm tuyệt đỉnh của những bông hồng. Sắp tới nhà, Bình bắt đầu vứt dần 17 bông hồng ấy, lòng tái tê lắm. Nhưng sợ má biết, má la, Thu hiểu không. Còn 17 khổ thơ, Bình đọc dấm, đọc dúi lúc đêm xuống, sau khi đã xong bài vở. 17 khổ thơ, tất cả đều viết về hoa - những bông hoa Bình yêu, Bình thích nhất. 
Có phải thế không, Hoa là thông điệp của tình yêu, của ái ân. 

 

Ngày xưa chúng mình làm gì biết đến cái ngọt ngào của ngày Valentine. Có đâu những giỏ hoa tươi rực rỡ kiêu sa như những năm này. Và ngày xưa lúc chưa có a còng@ trong bảng chữ cái, muốn lắm cũng chẳng gửi cho người lính ngoài biên cương những bình hoa đẹp, như bây giờ bạn từng lấy xuống từ mạng, để với một khoảnh khắc thôi, hoa đã có trong tay người lính. Hoa đi cùng với Người, gắn bó với từng nhịp thở của Đời và cũng vươn lên với những thành tựu vỹ đại của khoa học, trong ấy trước tiên phải nói tới ưu việt của Internet. 
     Có lẽ không riêng gì phụ nữ mình, rất yêu hoa, rất tôn thờ hoa.Tôi chắc các anh con trai cũng vậy, có khi còn mãnh liệt hơn chị em nữa. Cứ thử mà xem, nếu Bạn chỉ tặng Chàng một cái cà-vạt. Và lần khác, thêm vào đó là bông hồng, nhành violet, hay một đóa đồng tiền thẫm. 
Đêm ấy, vòng tay Chàng sẽ xiết Bạn chặt hơn với thật nhiều đắm say, thì thầm bên tai Bạn là hàng ngàn lời âu yếm và nhất là những nụ hôn nồng nàn như hôm nào, mới đặt chân vào Lâu đài Tình - ái. Dễ hiểu thôi, Chàng yêu Bạn, vì Bạn cũng yêu hoa như Chàng. Hoa đã kéo lại gần hơn đôi  trái tim mình.

                        *Khương Thanh Bình, cựu SV Kiev.Con gái bác

                         Khương Mễ - NSUT, nhà quay phim & đạo diễn.


Cologne 24.04.2013


Người post: ThuKK

Ngày đăng: 25-04-2013 03:03






Xem 11 - 20 của tổng số 25 Comments



27/04/2013 14:13:42

 


@Hoa ơi, câu chuyện cô giáo cu Hà hóm quá nhỉ. Nhưng ở đây bọn mình 


không cần cẩn thận đâu, vì Bình cao có một "bông hoa súng" của nó, nó phải


để nhà chứ. Bông này Bình tặng bọn mình, cứ vô tư nhận thôi.


 



Từ: HoaNT
27/04/2013 09:03:13

Mọi người ơi nói đến hoa súng mình lại nhớ đến lần đi họp phụ huynh hồi cu Hà nhà mình học lớp 2. Cô giáo bảo là: đề nghị các phụ huynh cẩn thận khi nói đùa với nhau vì hôm vừa rồi cô giáo đưa ra một đề bài tập làm văn cho học sinh ;" Em hãy tả một loại hoa mà em thích nhất" . Có một cậu bé xin phát biểu :' Con thưa cô con sẽ tả bông hoa súng ạ" . Cô giáo gợi ý:" Sao con không tả các loại hoa khác như hoa hồng, hoa cúc ... cô sợ con tả hoa súng thì đơn giản quá, ít người tả. Cậu bé nói luôn:" Con thưa cô vì hôm vừa rồi sinh nhật mẹ con , bố con chúc mừng mẹ con và bảo là tối nay anh sẽ tặng em một bông hoa súng ạ.



27/04/2013 00:26:46

 


@Bình cao ơi, bông hoa súng trong bài là của Mun nó gửi cho Thu đấy, hoa súng trên gác thượng nhà Mun. Thu chỉ có mấy hình lớn bên trên thôi. Thu chưa hiểu: tháng Bảy vừa rồi, mấy cô nương MK đến Frankfurt lúc nào nhỉ? Trước khi đến Cologne à ? Thế thì công nhận là cái vân hoa chân của chị Thảo được gắn sang chân của Hoa & 2 Bình rồi còn gì .


 


 



Từ: BinhNH
26/04/2013 21:58:31

Thu ơi,


Thu đúng là lai láng thật. Nhưng mà hoa luôn mang lại tình cảm đặc biệt cho chúng mình- phái nữ, trong mọi trường hợp đều đúng là như vậy. Bọn mình hồi đi Franfurt ( trước khi gặp Thu) cũng vào công viên trống các loại hoa ở Trung tâm thành phố , đẹp tuyệt vời. Mình cũng thấy có bông hoa súng giống ảnh trong bài Thu. Mình chụp ở đó đây này :



26/04/2013 11:32:10

 


 


@Chị Ba ơi, em chỉ biết tên cái loại hoa vàng tiếng Đức là Goldglökchen


( nghĩa là: Cái chuông nhỏ bằng vàng).


@HươngNT, Hương ơi, cái hình hoa màu tím ở trong sân nhà tớ đấy.


Năm ngoái , đầu tháng Tư nó đã rộ lên ghê lắm, thế mà năm nay mãi tới


tuần này, nó mới chịu bung hoa.


 



 



Hình hoa vàng ở trong bãi đậu xe của hãng. Hình này & hình hoa trắng, em chụp bằng ĐT di-động, nên nó không nét. Hình hoa tím trong sân nhà em. Em đang tính vài ngày nữa, trời nắng đẹp hơn, sẽ vác máy đi chụp, dọc các đại lộ & trong Park, hoa đẹp lắm, đẹp như trong tranh.


@ Chị Chi ơi, đúng như vậy đấy, cứ nhìn thấy hoa là lòng vui lên rồi, tỉnh táo hẳn ra. Nhưng với em, hoa Hà nội là đẹp nhất !


 


 


 


 



Từ: HuongNT
26/04/2013 11:08:38

 


 Tản mạn Hoa với Người của chị thật hay và xúc động! Mùa xuân ở Châu Âu thật đẹp chị nhỉ? (Thực ra thì ở Châu Âu mùa nào cũng đẹp. Mỗi mùa đều có cái đẹp riêng của nó). Bức ảnh thứ 2 có phải hoa ở nhà chị không? 


@LyTM: Chị thích 4 câu đầu trong bài com của em. Em đúng là ho ra thơ, thở ra văn!


 


 



Từ: BaLX
26/04/2013 10:30:21

Hoa mùa xuân ở châu Âu đẹp quá, lùm cây có hoa màu vàng tên gì thế em, nhìn chỉ thấy một màu vàng rực rỡ. Em chụp được các bức ảnh hoa đầu mùa xuân thật đẹp. Thu và Huyền có những bộ sưu tầm hoa mùa xuân quá tuyệt, chỉ nhìn không mà đã thấy say rồi.  



Từ: ChiNB
26/04/2013 09:50:45

Thu ơi, chị vừa còm cho Huyền về hoa, đọc bài em lại phải còm tiếp đây, mấy ảnh em chụp đẹp quá. Bây giờ bên đó đã sang xuân, cây cỏ, hoa lá đang bừng lên sức sống và khoe vẻ đẹp tuyệt vời của chúng đấy nhỉ. Thấy hoa là thấy yêu cuộc sống, thấy quên hết những phiền toái xung quanh. Cám ơn Thu đã cho bọn chị được cùng hưởng mùa xuân xứ Âu.



Từ: LyTM
26/04/2013 09:34:21

Chị Thu, hoa luôn theo người, từ bông hoa dại, hoa đồng nội, chúng trở thành những bông hoa với những cái tên đầy ý nghĩa. Dẫu còn nhiều lắm, những loài hoa chưa có tên, vì con người chưa đặt cho chúng. Nhưng tự chúng đã có tên cho mình qua màu sắc, sự đặc biệt về hình thức và hương thơm.


Ta có em khi con tim bối rối


ta có em khi dào dạt niềm vui


ta có em khi nỗi nhớ ngậm ngùi


ngay cả khi trái tim đau giằng xé!


Từ bầu trời nào em vương về thế


hay từ nụ hôn của cô gái đang yêu


hay từ ngọn gió của hương Biển về chiều


hay của lung linh vì sao sa đêm trắng,


hay từ những giọt mưa lằng lặng,


vấn vít sương mềm vít ngọn cỏ sớm mai,


những cô tiên hương sắc, em là ai,


dịu dàng mọc lên từ muôn ngàn mảnh đất,


từ ven sông, từ bờ ruộng, bãi ven đầm,


hoang hóa mọc đồng nội dài, mơ mộng,


trên những thảo nguyên gió lùa lồng lộng,


hay vạt đồi, bây chim mải miết ca,


từ những vườn xanh, cây cối chan hòa,


hay chậu kiểng chờ tay người chăm sóc?


Em hồn nhiên, tự hứng trời mưa móc,


hé môi xinh uống mát hạt sương sa,


đưa cánh mỏng manh hứng ánh nắng ngà


để hương sắc mặn mà tình thắm thiết


đỏ rực rỡ, hồng hồng, tim tím, màu Nhật Nguyệt


sắc nắng vàng với màu bịn rịn xanh,


màu Biển long lanh và bạc ánh mây pha,


trắng ngọc ngà như tuyết, lại kiêu sa


của bảy sắc cầu vồng đầy mỹ lệ


em là gì mà sắc hương em đẹp thế


để suốt cuộc đời, em cứ mãi vẫn là Hoa!



Từ: Guest A Lô
25/04/2013 23:28:55

cái ô.ĐỊNH này văn thì phải vẻ thơ thì phải thẩn chứ cứ thẳng ruột ngựa như ông mô tả thì còn gì thi vị nữa.Chuyện thật 100% ( ở VTC ) có cậu đã mua 1000 bông hồng rải ở cầu thang để cầu hôn một nàng đấy.thanh niên bây giờ họ có thể làm những việc mà thế hệ chúng ta không thể vì điều kiện kinh tế không cho phép và chúng ta cũng thực tế hơn.Những lúc ngắm hoa là khi tâm hồn cảm thấy thanh thản nhất .Cảm ơn KMTHU vì đã cho mọi người được chiêm ngưỡng những bức ảnh hoa rất đẹp.





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s