KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Thứ ba 14 Tháng năm 2013

Cu và Em




Tác giả: PhongPT

Sỏi 26

 

Cùng lúc, Cu và Em về ở với tôi. Cu được mẹ hỏi thì gật đầu đồng ý đi với mẹ, ngày đầu khóc thút thít. Em được người ta mang đến, đào một cái hố lót đất tốt trộn mùn rồi dúi vào, ngày đầu vàng úa.

Tôi lòng dạ rối bời. Cu bỏ ăn, dỗ không chịu, cho nhịn. Mẹ về phòng, hé cửa, hát toáng vài bài trẻ con, lúc sau thấy Cu cười khanh khách, nước mắt vẫn nhọ nhem. Em lúc quên tưới thì khô cong, lúc nhớ tưới thì ngập lụt. Làm sao được. Tôi phải sống, quay cuồng sống cho tất cả.

Thời gian trôi đi, nhớ lúc vào phòng Cu, kính trên mũi, tôi bất chợt phát hiện ra trên mặt Cu có cái gì lấm tấm. Nhìn kỹ ... râu! Chắc mặt mẹ trông rất ngố, nên từ đấy Cu không cho mẹ đeo kính vào phòng Cu. Cu cũng đúng, đời này, bỏ kính ra thì lung linh, đeo kính vào thì buồn kinh...

Hôm nay, vươn vai thở hơi dài, tôi lững thững ra ban công, phóng mắt nhìn ra xa, lơ đãng nhìn lại gần, tôi bất chợt phát hiện ra những túm hoa lúc lỉu vàng vàng xanh xanh ở kẽ lá của Em, e lệ. Em đã ra hoa mà tôi không biết, hèn nào cứ thoang thoảng thứ hương thơm, mà tôi cứ tưởng là hương cau xa xa nhà hàng xóm, sao năm nay mùi lạ.

Cu và Em đều đã trưởng thành. Cu có chân, Cu cao chạy xa bay vào bao la, thỉnh thoảng chat với mẹ. Em không có chân, Em lặng lẽ tỏa hương cho thanh thản lòng tôi. Em của tôi, Hoàng Lan.

 

 


Người post: PhongPT

Ngày đăng: 14-05-2013 07:07






Xem 1 - 10 của tổng số 17 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: NghiPH
05/06/2013 11:43:57

Cu và Em của Gió đều đáng yêu, dễ thương quá!



Từ: PhongPT
18/05/2013 11:13:42



Tình cảm Tung


Hóm hỉnh Tung


Tếu táo Tung


 


Ếch khoái nhất câu “đùn đầy mây”


Ếch không thể dừng một phút giây


Ếch lập tức recommend đây



Từ: TungDX
18/05/2013 10:01:03



Thứ ba mười bốn tháng năm



Trời đầy mây, Ếch nghe Phong thầm thì



Rằng “Gió” đang nhớ Cu đi



-Xa xôi, nhớ, biết làm gì được đây?



Ùa vào hương của Em đây



Em an ủi “Gió” quên ngay khúc buồn



 



Cu, Em phối hợp dễ thương



“Gió” hạnh phúc, mặc trời đùn đầy mây


 



Từ: PhongPT
17/05/2013 14:24:33



Các cô gái của tôi. Lý đi công tác về hào phóng tặng thơ cho cả nhà, cho Ếch.  Hương, Lan, Bình, mấy lời nhỏ nhắn dản dị chỉ lũ mình biết với nhau. Sáng nay ra chợ, có tiếng reo vui “Chào người KGU!”, về nhà Ếch thấy sướng no bụng.


Các cậu có nhớ 3 năm trước, bọn mình túm tụm bàn chuyện KGU, không biết hoạt động ra sao đây? Thế mà hôm nay, mọi người đang túm tụm bàn chuyện cho một năm sau nữa. Đã quá!



Từ: LyTM
17/05/2013 07:48:52

Chị Gió- Ếch xanh ơi, lại tiếp tục giúp cho Người Kgu có một cái nhìn từ góc khác về Gió đây, rất dịu dàng và tình cảm sâu đậm:


Con trai ơi, dẫu lớn rồi vẫn là Cu của mẹ,


mỗi bước con đi mẹ vẫn dõi từng giây


vẫn như ngày con còn quá thơ ngây,


những sợi ria măng tơ con chưa rõ!


 


Con đi học xa, mẹ mong chờ vò võ,


may có Hoàng Lan rủ rỉ, thả ngát hương,


may có bè bạn, mẹ vẫn gặp thường thường,


ai cũng hỏi Cu bao giờ về nhà thế?


 


Lúc mẹ ngâm nga bài hát ngày thơ bé,


Cu có hay chăng, Mẹ đang nhớ vô cùng


cánh Hoàng Lan rủ vàng sợi nhớ nhung


nó an ủi, Cu cũng đang nhớ mẹ!



Từ: HuongLH
16/05/2013 14:23:53

Cu con trai của mẹ lúc nào cũng dễ thương và chắc chắn cũng sẽ thừa hưởng gien nghệ sĩ như mẹ, lãng mạn và giỏi thơ văn bởi từ nhỏ Cu đã thích thơ và giọng hát của mẹ.


 


 


 


 


 



Từ: Guest LanTT
15/05/2013 16:33:14

Tuần trước đứng đợi Phuong mở cửa mình đã ngắm Em và gửi thấy mùi hoa của Em, định nói là Em lớn quá mà vội đi luôn thế mà đến hôm nay Phong mới nhận ra, chán thật.


@Bình ơi, hôm nay mình gặp 1 ông ngoại sinh năm 72 bảo mình Bà ngoài 60 mà đi xe máy tốt thế. Hehe. Sang năm là chúng mình lên U70 đấy.



Từ: BinhNH
15/05/2013 09:14:24

Phong ơi,


Cậu có trí nhớ tốt thật. Đúng là ngày xưa chúng mình hay sang tên cho các con quần áo cũ ( thời ấy như thế là phù hợp, chứ ngày nay trẻ con quá sướng vì trên là trời dưới là hàng hóa rồi)


Mình còn nhớ, trong lớp mình Vinh là người đầu tiên xuất ngoại sau tốt nghiệp thì phải. Hình như đi Bỉ ( hay Hà Lan?) thế là Minh Anh nhà mình được 1 bộ xịn của nước ngoài mới tinh do cô Vinh tặng. Phải nói là hồi đấy thế là sang nhất đời rồi.


Còn quần hồng hình con thỏ , đúng là của cu Dương đấy không phải của chị MA đâu. Hồi đó có vải cotton là may cho con ngay ( Tự may) chứ xá gì đó là hình gì hay màu gì, có hợp với con gái hay con trai...


Rồi mấy vụ lũ con trai nhà Phong, Hoa , BinhNH và con gái Bình TH đến nhà anh Ban chơi, chí choe ngày nào...


Thế mà nay đã thành các thanh niên. Thảo nào chúng ta đã lên lão...



Từ: PhongPT
15/05/2013 07:10:02



Chị Ba, chị nghĩ đúng đấy ạ, em có tâm tình nhỏ của mẹ với con trai đang học xa, với cây Hoàng Lan trong nhà như bạn. Làng KGU thân thiết nên em cứ tự nhiên nghĩ là viết, có khi chưa rõ ràng.


Anh Minh, anh đúng là người làng KGU, có thể còn làng khác, nên cảm thông ạ.


Em Cúc nghĩ như chị Phong, rằng nhẹ nhàng thì dễ dàng hơn trên hành trình cuộc sống.


Hạnh lúc nào cũng lấp loáng gương mặt vui tươi, “bạn thân” Tổng Nghị nên hay động viên người viết lắm.


Hoa, Bình, các bạn Chai lọ 77, bọn trẻ con của chúng mình cứ như chung của nhau ấy nhỉ.




Từ: BaLX
15/05/2013 00:43:42

Đêm khuya viết không đọc lại, xin chỉnh sửa lại câu ".... và cô con gái dễ thương..." 




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s