KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Thứ ba 14 Tháng năm 2013

Cu và Em




Tác giả: PhongPT

Sỏi 26

 

Cùng lúc, Cu và Em về ở với tôi. Cu được mẹ hỏi thì gật đầu đồng ý đi với mẹ, ngày đầu khóc thút thít. Em được người ta mang đến, đào một cái hố lót đất tốt trộn mùn rồi dúi vào, ngày đầu vàng úa.

Tôi lòng dạ rối bời. Cu bỏ ăn, dỗ không chịu, cho nhịn. Mẹ về phòng, hé cửa, hát toáng vài bài trẻ con, lúc sau thấy Cu cười khanh khách, nước mắt vẫn nhọ nhem. Em lúc quên tưới thì khô cong, lúc nhớ tưới thì ngập lụt. Làm sao được. Tôi phải sống, quay cuồng sống cho tất cả.

Thời gian trôi đi, nhớ lúc vào phòng Cu, kính trên mũi, tôi bất chợt phát hiện ra trên mặt Cu có cái gì lấm tấm. Nhìn kỹ ... râu! Chắc mặt mẹ trông rất ngố, nên từ đấy Cu không cho mẹ đeo kính vào phòng Cu. Cu cũng đúng, đời này, bỏ kính ra thì lung linh, đeo kính vào thì buồn kinh...

Hôm nay, vươn vai thở hơi dài, tôi lững thững ra ban công, phóng mắt nhìn ra xa, lơ đãng nhìn lại gần, tôi bất chợt phát hiện ra những túm hoa lúc lỉu vàng vàng xanh xanh ở kẽ lá của Em, e lệ. Em đã ra hoa mà tôi không biết, hèn nào cứ thoang thoảng thứ hương thơm, mà tôi cứ tưởng là hương cau xa xa nhà hàng xóm, sao năm nay mùi lạ.

Cu và Em đều đã trưởng thành. Cu có chân, Cu cao chạy xa bay vào bao la, thỉnh thoảng chat với mẹ. Em không có chân, Em lặng lẽ tỏa hương cho thanh thản lòng tôi. Em của tôi, Hoàng Lan.

 

 


Người post: PhongPT

Ngày đăng: 14-05-2013 07:07






Xem 11 - 17 của tổng số 17 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Từ: BaLX
15/05/2013 00:39:26

Lâu lâu lại được đọc Sỏi của Phong, những câu truyện ngắn của em rất cô đọng và đầy hàm ý. Lúc đầu chị tưởng em tâm sự với chú ếch con và loài hoa mà em thích, hóa ra em đang trải lòng mình với cậu con trai yêu quý đạng học/làm việc ở xa và cô gái đễ thương đang ở gần mẹ.     



Từ: Guest Kỳ Minh
14/05/2013 21:58:51

Nhẹ nhành, thấm thía và đày cảm xúc. Em vẫn có những bài viết hay như thế



Từ: CucNT
14/05/2013 15:57:12

Nhẹ nhàng mà thấm thía. Truyện của chị Phong bao giờ cũng thế, ngắn mà cứ đọng mãi trong lòng người đọc 1 cảm xúc lâng lâng.



Từ: PhongPT
14/05/2013 13:44:06



Ngày xưa khó khăn, mẹ Bình K đưa đồ Cu Dương mặc chật cho Cu Đức mặc. Cu Đức chê một cái quần mầu hồng có in hình các con thỏ là quần con gái (chắc có từ chị Minh Anh), nhưng sau đó lại thích mặc vì mẹ Phong làm thơ cho cái quần đó như sau:


Hồng quần có mấy con tho (thỏ)


Trong quần lại thấy thập thò con chim


Chim gì mà lại đứng im?


Hòn cao hòn thấp khó tìm làm sao.



Từ: HanhLM
14/05/2013 11:17:56

Cả Cu và Em của chị Phong đều dễ thương quá. Dưng mà, người chăm Cu và chăm Em còn dễ thương hơn nhiều!



Từ: HoaNT
14/05/2013 10:07:12

Cu nhà nào cũng giống nhau nhỉ, cá tính mạnh mẽ và cũng ẩm ương, khó tính. Rất tiếc nhà mình chẳng có Hoàng Lan mà chỉ có Dạ Lan Hương của các cụ tặng khi các cụ còn sống, thơm nồng nàn về ban đêm. Ngày xưa mình cứ ước ao có một cô con gái để cho nó mặc quần áo đẹp và sau này lớn lên nó sẽ chia sẻ tâm sự với mẹ.



Từ: BinhNH
14/05/2013 09:06:06

Đang đau mắt đây cậu Phong à, nên không dám gặp ai, mở WEB ra với phông chữ to đùng cho dễ nhìn. Thấy ngay bài cậu, vẫn hay và gọn như mọi khi. Có điều lần này có phải do mắt đang đau không mà nước mắt cứ ra. Có lẽ cùng cảnh xa con trai út chăng? Mình cũng nhớ Cu nhà cậu.


Nhưng có Hoàng Lan nhẹ nhàng an ủi, cũng đỡ. Hy vọng đây là comment đầu tiên cho bài của cậu.




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s