KGU News >>Văn học >>Thơ
KGU Tạo bài viết  
Thứ năm 30 Tháng năm 2013

EM VỀ DƯỚI MƯA




Tác giả: MinhCK

EM VỀ DƯỚI MƯA

 

Anh tiễn em về khi mưa vẫn còn rơi

Bầu trời lạnh đâu còn thương em nữa

Đêm đã tối, như chưa bao giờ đen thế

Để mình em đi giữa mưa rơi.

 

Anh đau đớn trong thềm nhìn em ướt

An ủi rằng một chút nữa sẽ khô

Thôi em nhé! Anh không tiễn nữa

Bởi tiễn rồi anh chẳng muốn chia tay.

 

Dẫu rất muốn đưa em về bên phố !!!

Lại ngại ngùng bố mẹ chẳng cho qua

Mưa vẫn buồn và mưa lại vẫn rơi

Để anh đứng một mình như chẳng có

 

Mưa vẫn đang nói cùng em đó

Để mỗi chiều anh lại đón, lại đưa

 

                             Chiều mưa, May 6, 2013; 8:49 PM


Người post: MinhCK

Ngày đăng: 30-05-2013 17:05






Xem 11 - 20 của tổng số 33 Comments



Từ: NghiPH
03/06/2013 19:20:19

Đêm đã tối, như chưa bao giờ đen thế/Để mình em đứng giữa mưa rơi” làm cho cái sự tiễn nhau u buồn, sầu não hơn. Nhưng chính trong đêm đen anh càng nhìn thấy em rõ hơn, anh cảm nhận em nhiều hơn, anh yêu em hơn. À vì thế, Anh dường như không có ý trách gì Trời đất.


“Đêm đã muộn sao còn thêm mưa lạnh/Để mình em phải hứng hạt mưa rơi” là sự than thở với Đất trời để cho Em yêu của Anh bị lạnh trong đêm khuya. Trời đất bèn cật vấn:- Sao biết đêm khuya sẽ rất lạnh thế mà không rời nhau sớm hơn?



Từ: DinhNT
02/06/2013 22:52:38

 


Vừa sưu tầm được một câu quá hay, lại không ngờ là của Vua Hài Charlie Chaplin:


"Tôi thích đi dưới mưa, để không ai có thể thấy tôi đang khóc..."


 


Và có lẽ, em cũng vậy?


 


 



Từ: DinhNT
02/06/2013 21:29:02

@3Chai!


Một đề nghị đậm chất lính.


Để khắc phục tình trạng khan hiếm nước, đêm đêm phải xếp xô chậu thành hàng dài để chờ hứng nước, tôi đề xuất là ta dùng luôn cái chậu nước mà lúc nãy Nàng mới đến ta đã vò khăn cho nàng lau mặt.


- Phương án đang chờ duyệt!


TĐ :))



Từ: 3Chai
02/06/2013 06:41:59

Thôi iem xin đề nghị thế này. Sau khi iem đi rùi trung úy ra đứng nghiêm dưới mưa 15 phút (kiểu nhận kỷ luật nhà binh ý). Nếu ngại lâu thì vô nhà tắm để nguyên quần áo dội một chậu nước lên đầu. Dzậy coi như chúng ta huề.


P/S. Hồi đó HN nước máy tậm tịt lắm, chưa chắc đã có đủ một chậu nước sạch :)



Từ: HienVC
01/06/2013 22:44:16

Anh Định ơi, quân nhân ( từ binh nhất, binh nhì hay trong bài thơ này là thiếu úy trung úy thậm chí cả nguyên soái AHLX А. М. Василевскиl 1; ) cũng như dân thường trong khi "cưa kéo" đều qua giai đoạn " Lên bổng /слон xuống trầm /собака" cả, đó là qui luật không phải bàn cãi.


Trong bài thơ này phải chăng tác giả muốn đưa ra thêm một qui luật nữa là " Không có bóng tối ( cả nghĩa đen và nghĩa bóng ) thì không có tình yêu" ?   



Từ: HaiNV
01/06/2013 21:27:29

 


Các bác DinhNT và HienVC ơi, thằng em này đồng ý với viên Thiếu uý/ Trung uý đấy!


...Em đi rồi, Trăng Sao cũng theo đi


Để mình anh, bóng đêm dìm anh xuống...


 



Từ: DinhNT
01/06/2013 21:07:30

Hiền ơi, vô ích thôi! Tôi đã góp ý với Ngài mấy lần mà Ngài nhất định không nghe. Ngài cũng có cái lý của Ngài! Người ta còn muốn tả sao cho cái đêm hôm đó nó tối đen hơn, vậy mà anh chàng Hiền lại cứ muốn tăng độ sáng là cớ làm sao!


 


Cơ dưng mà khi đọc đến câu thứ ba, ta bỗng thấy thấp thoáng bóng chị Dậu đâu đây phía sau lùm cây. Thường thì những đôi được tự do yêu nhau, người ta rất thích đi trong đêm dưới ánh trăng bàng bạc, hoặc dưới bóng đèn đường lung linh huyền ảo. Còn với đôi uyên ương này, sự trắc trở khiến chàng trai cảm thấy đêm như tối hơn, hầu như chàng chả thấy có chút ánh sáng nào le lói.


Còn "đen" ở đây là cái vận đen, cái số tao sao mà đen thế Hiền ơi! Đấy, chàng trai muốn kêu lên như thế. Vậy thì, hà cớ gì đồng chí Hiền lại cứ muốn cho nó bớt đen đi? Hihi...


.


Còn tôi, cho dù tình yêu không có chút trắc trở nào, tôi vẫn cứ muốn cầm tay đi thật sát bên người mình yêu, trong một đêm mưa càng tối đen càng tốt!


.....


 


 



Từ: HienVC
01/06/2013 19:03:50

@Minh CK: Trong hai câu của anh, đặc biệt là 3 chữ đầu  Đêm đã tối nghe không xuôi cũng như trong câu này có đến 3 từ đêm , tối , đen - đều là đen tối cả cũng không ổn lắm:


Đêm đã tối, như chưa bao giờ đen thế



Để mình em đứng giữa mưa rơi.


Mạo muội đề nghị anh thử phương án sau:


Đêm đã muộn sao còn thêm mưa lạnh


Để mình em phải hứng hạt mưa rơi


 



Từ: CucNT
01/06/2013 17:29:06

Em Cúc vừa về quê vào nên 1 tuần không đi chợ Kgu. Bây giờ lại thấy mình may mắn vì không những được đọc thơ rất hay của "người lính ấy" mà còn đọc được bao nhiêu còm rất ý nghĩa của mọi người.


Xin cảm ơn anh Tung và chị Lý còm bằng thơ nhưng lột tả hết ý tứ ẩn dụ trong thơ của tác giả. Xin cảm ơn anh Hải vì cho chúng ta thưởng thức nhiều bài hát thật hay về những chuyện tình trong mưa.


Anh Minh và Chị Thu đã nói thay lời của em. Trước đây em đã có bài thơ " Thơ và cuộc sống". Thơ là thơ, có khi là cảm xúc của chính mình thăng hoa, có khi là tưởng tượng ra một ai đó. Chị Thu "bị" mọi người hỏi thăm: "Yêu chàng nào mà tha thiết thế!" em cũng bị tương tự. Đôi khi hơi nản nhưng co lẽ nhiều người khác không nghĩ vậy.


Từ "em" ngự trị trong thơ cùa đàn ông và từ "anh" ngự trị trong thơ của phụ nữ. Có vậy mới có thể tìm ý và gieo vần.


Hy vọng rằng chị Thu sẽ "bê' bài thơ của chị bên Kiev qua chợ Kgu để mọi người thưởng thức.


Mong được đọc rất nhiếu, rất nhiều thơ và văn tự sáng tác  gia đính chúng ta!


Cảm ơn anh Minh vì một bài thơ với những ý thơ rất tinh tế, rất tình yêu!



01/06/2013 15:46:25

 


Đúng như suy nghĩ của tác giả. Nhân vật trong Thơ, Văn nói chung đều mang dáng dấp của người đời. Không nhất thiết nó phải sanh ra để ám chỉ chính người thân yêu của mình. Nó là một nhân vật rất thơ, rất ảo, mà từ đấy tác giả đã lột tả hết những xúc cảm đang thăng hoa của bản thân. Mình nói như vậy, không có nghĩa là, trong các tác phẩm ACE hiện có, toàn là nhân vật văn học. Hoàn toàn không. Ngay các mẩu chuyện mà mình đã đăng tải, hầu hết là chuyện có thật : trong nhà, trong lớp, trong họ hàng.v.v.. chỉ có đổi tên cho khác đi. Nhưng trong THƠ, thì hầu như không có thật. Nó ra đời do ngẫu hứng & tưởng tượng. Mình vừa đăng bài TÌNH ANH ẤM MÃI TRONG EM (Hồi năm ngoái), lập tức nhận được Mail của vài độc giả nữ : Thu ơi, với Chàng nào mà da diết, mãnh liệt thế !? CHÁN. Lấy đâu ra ạ. Văn chương là thế, một chút bồng bềnh, một chút tưởng tượng & đừng quên 2 từ lãng mạn kèm theo. Mình rất mê những MỔ XẺ này trong phần comment của bạn đọc trên trang WEB KGU. Vỡ lẽ ra nhiều điều rất lý thú. Cảm ơn anh Minh. Một ý tứ rất mượt mà cho TÌNH & MƯA. Hai đề tài mà thi thơ hội họa, cũng như điện ảnh, âm nhạc khai thác đến muôn thuở.


 


 





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s