KGU News >>Người KGU >>Chúng ta
KGU Tạo bài viết  
Thứ ba 04 Tháng sáu. 2013

Di! Di!




Tác giả: NghiPH

Cháu Đức của tôi sắp được một tuổi rưỡi. Răng đã mọc 14 cái. Đủ cả răng cửa, răng hàm, răng nanh. Cháu chạy rất nhanh. Riêng cái khoản nói có vẻ chậm…  

 

Bà bảo Đức gọi ông xuống xơi cơm. Cháu chạy ngay ra cầu thang hét vang:

                    - Ơi, ơi!

Muốn đi chơi, Đức tự mang đôi dép ra, tay trái nắm tay ông, tay phải chỉ ra cổng:

- Di, di!

Đức cầm quyển tranh, mở đến trang có quả xoài, reo lên:

                     - Ạ, ạ!

     Mẹ Xuyến hiểu ra:

                   - Con mẹ muốn chén quả này!

     Biết cháu mê mẩn xe con, bà mua về một tá. Đức ta sướng quá! Đứng lăn xe trên bàn, ngồi lăn xe trên sàn, nằm lăn xe trên giường, trên gối. Cái đầu nghiêng nghiêng trông "ghét" quá:

                    - Di, di! Din, din!

 

 

 

 


Người post: NghiPH

Ngày đăng: 04-06-2013 19:07






Xem 11 - 20 của tổng số 23 Comments



Từ: KhanhT
05/06/2013 21:58:52

Bẵng đi cả tháng về quê, trở lại SG thì cũng lấn bấn nhiều việc, lại đường in-net nhà mình trục trặc luôn, hôm nay láng được vào thì gặp bài của ông Nghị về cháu nội thích quá. Nhất là xem ảnh, trộm vía, thấy Cu Đức lớn lên trông thấy, thật mừng, ảnh trên bài thì giống Bà Nội, ảnh thứ 3 giống Ông Nội không trộn vào đâu được, ảnh 2 và 4 thì chắc giống Ba Mẹ cháu. Cu Đức hay ăn chóng lớn nữa nhá. Chúc mừng Ông Bà Hạnh Nghị và Ba Mẹ cháu.



Từ: 3Chai
05/06/2013 17:04:57

Biết tạo dáng rùi đây: tay vịn tay hờ, chân co chân duỗi. Nay mai con ứ theo nghề luật, con đi làm nguời mẫu cơ.


Chúc mừng 2 bạn.



Từ: GiangHV
05/06/2013 17:03:10

 


 @ NghịPH + HạnhLTM: Cu Đức nhà các cậu hơn cu Đăng Minh nhà mình đúng 1 tháng. Như vậy hai cu này giống nhau ở một điểm là đều chậm nói. Cu Minh nhà mình mới nói được duy nhất có một câu gồm 2 từ là "gì đây"; ngoài ra không biết gọi mẹ, gọi bố, gọi bà, gội ông,.... Tuy nhiên, hành động thì lại rất nhanh. Có lẽ sau này, khi trưởng thành các cu nhà mình sẽ thuộc diện "làm nhanh, nói chậm".


Chúc cho cu Đức luôn mạnh khỏe, lớn nhanh nhé. Hôm nào có điều kiện chúng mình sẽ cho các cu gặp ngỡ nhau nhé. Nhà các cu không xa nhau lắm đâu (nếu không có gì thay đổi thì vào tháng 9 tới nhà mình sẽ nhận căn hộ ở Royal city, cạnh cầu Mới ở ngã tư Sở).


 



Từ: NghiPH
05/06/2013 16:30:20

Cảm ơn các anh, các chị, các bạn về những dòng chia sẻ chung quanh mấy dòng viết về đứa cháu nội. Các anh, các chị có cháu trai chắc đều nhận ra, đứa nào cũng thích xe con. Cháu tôi cũng thế! Mong được các bác chia sẻ niềm vui được làm ông bà. Từ ngày có cháu, đi đâu tôi đều muốn giải quyết nhanh nhanh công việc để về chơi với cháu!



Từ: Guest NHA
05/06/2013 15:55:11

Trông cu Đức đứng ở cuối hình ra dáng ông Nghị lắm. yêu ghê chúc cả nhà mình hạnh phúc.



Từ: LyTM
05/06/2013 15:53:56

Cu Đức thật đáng yêu. Đúng là có nét của cả ông và bà nội KGu! Nó chậm nói, có phải tại ông bà nói nhiều không nhỉ anh chị Tổng ơi? đứng chờ ông bà về hay tạo dáng chụp ảnh, oách lắm:


Cái miệng cháu cười như vầng dương buổi sớm,


ánh mắt trẻ thơ long lanh giọt nước tròn,


và đôi tay, đôi tay mềm con con,


cháu của ông bà, chẳng có gì sánh được!



Từ: ThucPT
05/06/2013 10:38:09

Biết đến bao giờ mình mới có cháu mời đi xơi cơm ơi ơi đây. Thèm quá :))



Từ: Guest Kim Thu
05/06/2013 10:35:46

Không cần phải giới thiệu đâu Nghị ơi, cu Đức rất giống ông nội. Cu cậu muốn nói lắm đấy nhé. Cứ đợi đấy, cháu lại trở thành thuyết trình viên hay nhà hùng biện thì cho cả nhà biết tay. Có trẻ con vui & hạnh phúc vô cùng. Vất vả & hơi "lộn xộn" một chút trong nhà, nhưng mà thật sự TUYỆT. Chúng nó thử đi nghỉ hè sang bên ngoại (hoặc sang bên nội), ông bà lại chẳng nhớ, mong đỏ mắt ra ấy chứ. Chúc ông cháu, chúc bà cháu cu Đức vui nhiều nhé!



Từ: DieuLM
05/06/2013 09:48:42

Trông cu Đức thật ngộ nghĩnh và đáng yêu quá. Nhìn cháu giống cả ông nội và cả bà nội đấy nhé.



Từ: HaiNV
05/06/2013 05:16:38

Cám ơn ông nội đã đưa cháu đến "chơi" với các ông bà người KGU! Các cụ nói " con nhà tông chẳng giống lông cũng giống cánh"! Theo quy luật di truyền (hiểu một cách đơn giản nhất), cháu mang 50/50 gen của bố/ mẹ, 25/25 của ông nội/ bà nội và 25/25 của ông ngoại/ bà ngoại. Như vậy, có đến 50 % gen cháu là "của người KGU". Cả nhà hãy nhìn xem cháu Đức đâu chỉ giống ông nội, còn bà nội thì sao nhỉ?    





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s