KGU News >>Văn học >>Thơ
KGU Tạo bài viết  
Thứ hai 17 Tháng sáu. 2013

LẦN ĐẦU CHẠM TAY




Tác giả: LyTM

Đêm dần buông, mơ màng ánh Trăng ngà,

Tiếng ngân lòng như sợi gió đưa xa,

chợt chạm tay nhau, lần đầu bỡ ngỡ,

đã kiếp nào xưa, ta nợ mối tình đầu?

 

Ta chẳng bước đâu mà gót chân nhẹ bỗng 

bay bổng miền kỳ lạ những tơ vương,

Tim rộn rã một nỗi niềm khó tả,

những khát khao của bờ bến yêu thương!

 

Tuổi dại khờ, đôi mắt lung linh thế,

nhốt tim ta vào một chốn mộng mơ,

ôi, huyền ảo, chợt vụng về khẽ chạm, 

bàn tay nhau, như chớp giật sững sờ!

 

Cả trăng non và bầu trời ngẩn ngơ,

Bởi chan chứa mối tình ngây thơ quá,

bởi hân hoan và mênh mang biển cả,

Giăng lưới tình cho đôi lứa thuộc về nhau!

 

Anh ngỡ mình đang xếp các vì sao,

bó hoa tình lung linh, nhờ gió thành dây buộc,

và ánh Trăng điểm xuyến hương tinh khiết,

tặng riêng em, thiên đường của tình yêu!

 

Vai kề vai, lời thủ thỉ cần đâu

tay chạm tay, cho tiếng lòng ngân mãi

và đôi mắt, đôi vì sao rực cháy

trai tim non, run rẩy, ngọt mê say,...

 

Bầu trời đầy sao, bầu trời bận mải,

rung tơ đàn cho đôi lứa mộng mơ,

cho tuổi thần tiên, tinh khôi đến vô bờ,

phút giây đầu của Tình yêu vĩnh cửu!

 


Người post: LiTM

Ngày đăng: 17-06-2013 08:08






Xem 11 - 20 của tổng số 22 Comments



Từ: Guest
17/06/2013 15:43:57

Này chị ơi, em đọc rồi cũng lo đấy. Chỉ sợ có người bực mình vì bị mô tả lần đầu chạm tay thôi, lo chưa?


Nhưng nếu chị cần em sẽ đứng đằng sau để thanh minh hộ. Đó là câu chuyện của cô bé hàng xóm kể cho nên nhập vai, không phải chuyện của bọ!



Từ: LyTM
17/06/2013 15:22:20

@ chị Thu, chị Hạnh, anh Minh, anh Tung, em Cúc, các bạn và các guest, cám ơn đã vào đọc và com. Hóa ra, anh chị em nhà mình, ai cũng đã có những phút giây chạm tay như tia chớp giật. LiTM đã viết ở phần trên đó thôi, chỉ là do bài Mối tình đầu chị Thảo DP dịch hay quá mà thôi.



Rất mong các ACE nhà mình ai có gan hãy mô tả lần đầu chạm tay nhé, nhưng mà không khuyến khích gây thêm sự Ghen thời @ đâu nhé.



Từ: CucNT
17/06/2013 14:34:49

Tình yêu ở tuổi nào cũng mê say và rực cháy nhưng đã lên chức bà rồi mà viết thơ tả về tình yêu tuổi 15 như chị Lý thì quả là thiên hạ xưa nay hiếm. Ở chị có 1 biển cảm xúc, 1 rừng ngôn ngữ giễn tả về tình yêu! Cho em vay 1 ít chị Lý ơi!



Từ: Guest Tâm
17/06/2013 13:53:49

@ chị Lý, lâu quá không gặp chị. Hôm nay vừa ghé vào để đọc xem có bài nào của chị không, được ngay cảm xúc lần đầu chạm tay. Hay quá chị ạ. Nhưng nếu bảo khai ra, chạm tay ai lần đầu thì em khó nhớ lắm. Em có vài mối tình vắt vai, dẫu qua đi chóng vánh, có thể do ngày đó quá nhát gan. Hôm nào khao thơ đấy.



Từ: Guest Trung Kiên
17/06/2013 12:30:00

@ Lý, vừa mênh mang với cõi Phật, tưởng đã đẫm màu Thiền, nhưng hóa ra vẫn lãng mạn ở cung mây của tuổi trăng non. Các cháu ngoại của bà ngoại có khi nào đòi bà đọc thơ cho nghe chưa? có bài nào viết cho cháu, trình làng nghe thử.


Bài này hay đấy, bà xã nhà tớ đọc rồi bảo, cứ tưởng người viết là một anh chàng chứ



Từ: Guest Hoàng Anh
17/06/2013 12:20:41

Lần đầu mình chạm phải tay cô bạn, bây giờ cô ấy có nhớ hay không, mình không rõ, nhưng đúng là điện giật. Sau này, thân thiết hơn, mình đánh bạo cầm tay thử, cô ấy đã giật ra, như các cụ nói, hoa chưa đến kỳ nở. Mình nhát nên chẳng dám cầm lại. Cũng vì thế mà xa dần, nhưng cảm giác ấy vẫn còn. Chả bù bây giờ, bọn trẻ chúng khác quá. Được nhớ lại cũng hay, cám ơn nhà thơ.



Từ: HanhLT
17/06/2013 11:55:42

Ngày xưa phải say nhau lắm mới dám chạm tay....ngày naytrai gái quá dễ dàng thành ra chai sạn...cảm ơn Lý nhé, cô bé ho ra thơ của người Kgu.



17/06/2013 11:03:54

Thơ của Lý mà tả thiên nhiên thì chẳng bút nào theo kịp. Nhưng đến bài này, đặc biệt đi vào tả phần nội tâm, những dòng tình cảm thiêng liêng, chờ đợi của đôi trai gái. Đúng là ngày xưa, một cái chạm tay đầu tiên, là một dấu ấn, một bước ngoặt, đánh dấu từ đây hứa hẹn một cuộc tình. Cả thế giới chao đảo, cả vũ trụ ngả nghiêng vì cái chạm tay lịch sử ấy. Thế giới trở thành nhỏ bé. Tất cả sẽ nhường hết cho nguồn tình cảm, cho những ái ân mong mỏi, sau cái chạm tay lần đầu. Hé nở một nụ tình !



Từ: Guest Hoa
17/06/2013 11:01:40

Lâu rồi mới lại thấy một bài thơ bay bổng, chân không chạm đất ở tuổi thần tiên, thấy mình như trẻ lại. Nhưng ai cũng đã qua ngày ấy mà viết ra khó thật. Cám ơn LiTM



Từ: MinhCK
17/06/2013 08:39:36

Thơ Lý càng ngày càng hay. phải trải qua một mối tình đầu rất đẹp, phải tâm đắc lắm mới trải lòng mình được những câu thơ hay như thế: Chợt chạm tay nhau lần đầu bỡ ngỡ/ Đã kiếp nào xưa ta nợ mối tình đầu ??? hay... tuổi dại khờ đôi mắt lung linh thế/ Nhốt tim ta vào một chốn mộng mơ...





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s