KGU News >>Người KGU
KGU Tạo bài viết  
Thứ hai 01 Tháng bẩy. 2013

CÓ MỘT GIA ĐÌNH NGƯỜI KGU NHƯ THẾ




Tác giả: HHienOB73

TieuChin02

 

Xin chào toàn thể anh chị em hội KGU. Hôm nay lần đầu tiên mình viết bài lên mạng của Hội theo sự phân công của đ/c Thắng HT. Mình không phải người giỏi văn thơ nên bài viết mang tính chất kể lể, hơi khô mong mọi người đón nhận. Hôm nay (28/6) là ngày gia đình Việt Nam, mình muốn viết vài dòng về một gia đình bạn mình đó là gia đình anh Nguyễn Xuân Tiểu(mà bạn bè hay gọi vui là CHÚ TIỂU) và vợ chị Nguyễn Thị Hồng Chín, người con gái Bắc Ninh  xinh đẹp, đảm đang, có giọng hát Quan họ ngọt ngào, sâu lắng.
Bạn Nguyễn Xuân Tiểu có một tuổi thơ vất vả, mẹ mất sớm. Khi đi học LX về một thời gian thì bố mất , bà mẹ kế cũng đi theo bố không lâu sau đó để lại 2 cô em gái cùng cha khác mẹ. Mọi lo toan đổ lên đầu bạn Tiểu. Đến khi lấy vợ 1 cô giáo làng xinh đẹp, giỏi giang quán xuyến được mọi việc gia đình. Tưởng rằng hạnh phúc đã mỉm cười với bạn thì đột nhiên vợ bị bệnh mắt nặng không nhìn thấy gì phải xin nghỉ dạy học để chữa trị. Hai con gái còn nhỏ, vợ bị mù 2 năm, phải có người chăm sóc từng li từng tí. Lúc đó bạn Tiểu đang dạy học ở Đại học Thuỷ sản Nha Trang phải xin chuyển công tác về Sư phạm Hà Bắc rồi Sư phạm Hà Bắc vẫn xa nhà nên bạn Tiểu đành hi sinh sự nghiệp xin chuyển về làm thầy giáo làng (dạy Hoá cấp III) để có điều kiện chăm sóc vợ con. Bạn Chín đã phải trải qua 4 lần mổ mắt. Lần thứ 4 may gặp ông bác sĩ giỏi người Pháp đã đem lại ánh sáng cho bạn . Trong dịp vào TP. HCM bạn ấy đã tâm sự tất cả những vất vả mà các bạn đã trải qua mà mình không thể viết lên đây hết được.Sau 2 năm chìm trong bóng tối, khi được nhìn thấy ánh sáng, bạn cảm thấy yêu quí cuộc sống vô cùng và cảm ơn người chồng đã yêu thương và hi sinh vì mình.
Đúng như các cụ đã nói: “Sông có khúc, người có lúc.” Mọi khó khăn của 2 bạn rồi cũng qua đi, bây giờ 2 bạn đã xây được ngôi nhà 2 tầng ở quê nhà (khi xây còn khó khăn nên một số anhchị em lớp OB73 ( lớp trưởng Kim,  bọn mình…, bạn Điền Hoá73)  có cho mượn một số tiền (vay không có lãi, khi nào có thì trả) và 2 bạn đã trả hết. Nay 2 bạn đã lên chức ông bà ngoại, 2 cô con gái đã  tốt nghiệp đại học, lấy chồng và công ăn việc làm ổn định (Vì thương bố mẹ nên các cháu xin chuyển công tác từ HN về Bắc Ninh  cho tiện việc chăm sóc). Nhà con gái thứ 2 cũng ở gần đấy, có ô tô riêng. Hiện nay gia đình con gái đầu ở với 2 bạn và hàng ngày2 bạn vui cùng các cháu ngoại.
Vì hoàn cảnh gia đình như vậy,  bạn Tiểu ít ra  khỏi luỹ tre làng  nên không có CMT. Nhóm bạn ở TP. HCM có nhã ý mời 2 vợ chông Tiểu-Chín vào TP. HCM chơi (trong đó Mạnh Thường Quân là hội trưởng Thắng. Vợ chồng mình chỉ phụ thêm và chịu trách nhiêm đưa đón bằng ô tô nhà và làm hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ vì bọn mình cũng mới vào TP.HCM chưa được 1 năm nên không thuộc đường).Phải chờ 20 ngàysau 2 bạn làm xong CMT mới mua được vé máy bay.     
  Sau đây là chương trình 4 ngày ở TP. HCM của Tiểu-Chín:
 19/6: 12h đón ở sân bay Tân Sơn Nhất đưa về khách sạn. Chiều các bạn tự khám phá xung quanh nơi mình ở. 18h30 bọn mình đến KS đưa 2 bạn đi chợ đêm Bến Thành, ăn đặc sản bánh tráng phơi sương Trảng Bàng , đi dạo phố đêm ra ngắm sông Sài Gòn. 21h30 về khách sạn nghỉ
 20/6: Bọn mình mua vé tour 8h sáng đi thăm Địa đạo Củ Chi, ăn trưa ở nhà hàng địa đạo Bến Đình ở Củ Chi. 14h về khách sạn, sau đó 2 bạn đi thăm bạn cùng quê hiện đang ở huyện Bình Chánh TP.HCM. 18h đến nhà mình ở chung cư HAGL huyện Nhà Bè chơi,bọn mình chiêu đãi 2 bạn món lẩu dê. Đợt này gia đình con gái lớn của mình v ề HN nhà chỉ có thằng cháu lớn v à v ợ chồng cô con gái thứ 2 dự cùng. 21h30 b ọn mình đưa 2 bạn  về khách sạn nghỉ.
21/6: 8h sáng đi sông nước miền Tây. Chuyến đi này hơi khác chuyến đi Du xuân miền Tây nên với mình cũng thêm khám phá mới. Vì HT Thắng có việc gia đình bận, trước định bố trí buổi tiễn hai bạn vào tối 22/6 (thứ 7) tại nhà mình, có mời ban liên lạc hội KGU TP.HCM nhưng vì lí do bất khả kháng phải chuyển vào tối 21/6 nên kế hoạch không thực hiện được. 18h30, mình, anh Khánh, HT Thắng gặp nhau ở khách sạn cùng vợ chồng Tiểu-Chín thì HT Thắng thông báo bạn Uyển báo tham gia được vì đã bán tour đi Campuchia rồi nên rỗi. Còn bạn Khiêm vì có việc gia đình nên đã về quê Hà Tĩnh từ trước. Thế là cả bọn kéo nhau lên du thuyền Bến Nghé đi dọc sông Sài Gòn. 2 bạn Tiểu và Uyển sau 40 năm mới gặp lại nhau vui mừng khôn xiết. Hội KGU lại có thêm một nhà thơ Tiểu (Nhưng bạn Tiểu chưa lên mạng KGU,  hy vọng thời gian tới bạn ấy sẽ đem thơ đi chợ KGÙ ) và vợ là Chín  một liền chị quan họ  . Nhiều kỷ niệm vui buồn được ôn lại trên bàn ăn. Đến 21h30 thì lên bờ, mọi người đưa vợ chồng Tiểu-Chín về khách sạn.
 22/6: Ngày này để 2 bạn chủ động kế hoạch. Sáng 2 bạn đi bộ thăm Dinh Độc Lập, đi mua sắm ở chợ Bến thành (vì khách sạn ở gần đó) chiềucòn thời gian thì đi thăm Bến Nhà Rồng…,thăm bạn bè ở TP.HCM, tối ăn cơm ở nhà bạn.
23/6: Sáng 2 bạn thu dọn hành lý .Vì bữa ăn chia tay cuối cùng 2 bạn Tiểu-Chín đề nghị được thanh toán nên  Thắng HT đưa mọi người đến quán bún chả Hàng mành HN ở trước nhà khách T 78  . 11h30 bọn mìnhcùng HT Thắng+Uyển và 2 bạn ăn nhẹ Bún chả sau đó tạm biệt Uyển, vợ chồng mình và HT Thắng lên ôtô tiễn 2 vợ chồng Tiểu-Chín ra sân bay. 14h máy bay cất cánh về Hà Nôị.Tất nhiên mấy ngày ngắn ngủi chưa thể khám phá hết tp.HCM  vì vậy hy vọng còn được gặp lại 2 bạn lần sau.
Một chuyến đi để lại nhiều cảm xúc về tình bạn, tình người trong hội KGU chúng ta. Chúng mình hẹn gặp lại 2 bạn ở “làng Quan họ quê tôi” khi hội lớp sắp tới.
 Có thể còn nhiều tấm gương sáng nghĩa tình trong giới mày râu của hội KGU mà chị em chúng tôi chưa biết,mong mọi người hãy chia sẻ.còn với bạn Tiểu HTNgọc,và mọi người chúng ta sẽ tặng cho bạn ấy danh hiệu gì đây? 
 
TB:  Hiện nay lớp OB73 bọn mình đang mất liên lạc với bạn: Mai Đình Phong , một người luôn gắn bó với con tôm .,lên đời cũng từ con tôm,xuống chó cũng vì con tôm.Lần cuối cùng mất liên lạc với bạn ấy là ở Hải phòng,Quảng ninh cách đây gần chục năm.Các bạn hội KGU tình cờ ai có thông tin gì về bạn Phong thì báo cho hội trưởng Thắng(0913653641), hoặc lớp trưởng Đặng Đình Kim(0913271679) biết.
 
Xin cảm ơn
 (Bài này mình viết định đăng đúng ngày gia đình VN,sau lại  không đăng nữa. Vì không biết bạn mình có đồng ý không.Nhưng vì cái ông Quang tèo kêu là không có cái gì mới ,lạ để đọc nên mình lại mạnh dạn post lên vậy).


Người post: HaiTB

Ngày đăng: 01-07-2013 19:07






Xem 21 - 23 của tổng số 23 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 |

Từ: PhongPT
02/07/2013 09:54:23



Chị Hiền ơi, cứ chuyện về người KGU là hay rồi. Càng hay với người viết lần đầu, với người xuất hiện lần đầu. Câu chuyện dản dị, chân thực, xúc động lắm. Em lại được biết thêm về các anh chị năm trên, mỗi người một vẻ, để làm nên làng KGU đặc sắc của chúng ta đấy ạ.




Từ: ThoaNP
01/07/2013 23:41:24

Em chào chị Hiền. Anh Khánh thì em gặp nhiều mà Chị thì ít quá. Tuy nhiên em đã kịp nhìn thấy Chị rất trẻ, xinh đẹp và chắc là khá hiền vì sau lưng Chị anh Khánh ăn nói "mạnh dạn" lắm.


Lớp chị đoàn kết thật đấy, ở xa xôi nhiều nơi mà các anh chị vẫn liên lạc với nhau được như vậy, giúp đỡ nhau, ... thật hiếm có. Mà rất nhiều Anh Chị tình cảm, nhiệt tình với Hội mình: anh Khánh, anh Thắng, anh Uyển, anh Khiêm, chị Thúy, ... Lớp Anh Chị cũng có nhiều bài về các bạn trong lớp trên trang web: anh Đồng (hình như không phải 1 bài), chị Thúy, anh Uyển (gián tiếp), anh Tiểu, ...


Em nhớ hồi cách đây 10 năm, khi đến liên hệ công việc ở Viện cây có dầu (tên có thể không chính xác). Người tiếp em là anh Thạch Khiêm, sau một hồi hỏi han anh ấy phát hiện em là dân Kis, anh đã rất nhiệt tình chỉ bảo, cho em mượn tài liệu, hướng dẫn em nên liên hệ nơi này nơi kia để tìm hiểu thêm, ... Dù lúc đó em cũng không biết anh ấy, nhưng em rất ấn tượng vì người anh hiền lành và tốt bụng.


Em chúc lớp các anh chị mãi vui như vậy, và chị bám sát anh Khánh nhiều hơn nữa trong các buổi gặp mặt có cả lũ em tham gia nhé.



Từ: Guest Q.Tèo
01/07/2013 22:57:47

Ờ mà bài này Tèo còm hồi hổm rùi. Hôm chưa ai dô, Tèo nhào trước chào sư huynh Tiểu với sư tỉ Chín. Cám ơn sư tỉ Hiền, không ngờ Tèo réo một hồi sư tỉ đã ra rùi, lại loa lên cho đệ ra. Gửi sư tỉ còm đầu, đi đâu cũng lọt đã hen. Ảnh sông nước đẹp nhưng nơi đệ đang sống còn mê hơn vì chằng chịt hà. Đợt ni đệ lên chơi với con mấy ngày rầu thúi ruột vì chẳng có cá tươi mà nhậu




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7170
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s