KGU News >>Người KGU
KGU Tạo bài viết  
Thứ năm 04 Tháng bẩy. 2013

CẦU MONG




Tác giả: CucNT

CẦU MONG

 

 Xem ti vi đưa tin “ Vỡ đê nghiêm trọng ở Phú thọ”. Em Cúc  hình dung ra cảnh tượng anh chị Tuấn Lý trong mưa bão nên vội vàng nhấc máy gọi điện thoại. Đầu dây kia chị Lý rưng rưng“ Cúc ơi! Em có tin vào  thần giao cách cảm không? Hễ anh chị cứ nhắc tới em hay vừa nghĩ tối em là ngay lập tức có điện thoại của em”. Em tin chứ ! Em tin như chính định mệnh đã đưa anh chị tới cho em và chúng mình đã thấu hiểu, thương yêu nhau như ruột thịt.

Những ngày Du xuân 2013 tại Thành Phố Hồ Chí Minh, em Cúc đã vinh dự được Hội Kgu ở Thành Phố Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ gần gũi  anh chị Tuấn Lý. Em Cúc đã chẳng làm gì giúp anh chị trong những ngày đó vì đồ đạc đã có anh Khánh, Uyển xách  giùm còn tất cả sinh hoạt khác thì anh chị tự làm lấy. Em Cúc cứ đi bên cạnh anh chị và một tình cảm thân yêu trìu mến đã nảy sinh. Tiễn anh chị ra sân bay về lại Phú thọ, em Cúc quay về cứ bần thần nhung nhớ.

Em Cúc đọc đi đọc lại rất nhiều lần tập thơ “ Một chút phù sa” và cảm nhận trong đó 1 tâm hồn thơ lai láng. Mặc dù trong lời giới thiệu anh Tuấn khiêm tốn viết “tôi làm thơ chẳng phải để lưu danh cũng không vì chuyện cơm áo “Tơ lòng rung viết đôi câu khóc cười” và ghi lại những cảm xúc chân thực của mình trước tiên là để tự mình thưởng thức:

Canh khuya thao thức tràn thi hứng

Sáng sớm ngâm nga dứt muộn phiền”.

Nhưng cả tập thơ là tiếng lòng của một người con yêu Tổ quốc, tri ân những giá trị thiêng liêng của Lịch sử qua các Đền đài văn miếu ở Phú Thọ và một tấm lòng cháy bỏng yêu thương dành cho gia đình, quê hương bạn hữu và đặc biệt là dành cho người vợ hiền yêu dấu của đời anh.

Những bài thơ của anh, rãi rác đã được post lên trang Web Kgu nhiều người đã thưởng thức và tặng cho anh Biệt danh “ Đệ nhất lục bát thơ”. Ở đây, em Cúc không bình luận về thơ anh vì tất cả chúng ta đều đã đọc và cảm nhận là nó rất hay bởi  đó không chỉ là thơ mà là tiếng lòng của một người lính mang tâm hồn nghệ sỹ.

Trong đêm lửa trại bập bùng, em Cúc và anh Nguyễn Sỹ Trung Kỳ ngồi tâm sự với anh Tuấn và được biết  mắt anh Tuấn bị yếu đi kể từ năm 1981, sau 1 năm anh làm phiên dịch cho chuyên gia của Nga và Việt nam tại Cảng Camranh. Có lẽ nguồn nước độc từ bán đảo đó đã làm thị giác anh kém đi. Tới năm 1992  thì hầu như anh không nhìn thấy gì nữa. Anh Kỳ nghe rất chăm chú, em Cúc cảm nhận anh Kỳ có nhã ý hỗ trợ, giúp anh Tuấn thay mắt cho sáng lại nhưng anh Tuấn bảo là rất  khó vì mắt anh bị nặng rồi. Đành vậy thôi!

Từ năm 1990  thì anh nghĩ hưu theo chế độ bệnh binh và có lẽ từ đó chị Lý là anh sáng của đời anh theo cả nghĩa đen lẩn nghĩa bóng. Hơn 20 năm đã trôi qua, chị bên anh, anh bên chị như bóng với hình.

Những vần thơ của anh sẽ không hay đến thế, không thiết tha đến thế nếu như không có tiếng ngâm thơ tuyệt vời của chị. Ai dã từng nghe chị ngâm thơ sẽ liên tưởng ngay đến bà Trần Thị Tuyết. Một thời, có lẽ cả nước nín thở chờ đợi đến chương trình ngâm thơ của chị Trần Thị Tuyết trên đài tiếng nói Việt nam, Trong đêm đốt lửa trại ở Nam cát Tiên, cả gia đình Kgu sửng sốt trước tiếng ngâm thơ vút lên trong đêm thanh vắng vọng vào không trung rơi xuống từng trái tim đang uống cạn từng lời của tiếng thơ tha thiết, đầm ấm ngọt ngào. Có lẽ tất cả tình yêu chị dành cho anh, anh dành cho chị được diễn tả trong tiếng thơ lòng ấy.

Mắt anh yếu đi đã 20 năm nhưng thơ anh vẫn ra đời với tất cả những ngôn từ được trau chuốt đến mức Nghệ thuật nhất. Các bài viết trên Kgu anh vẫn đọc, vẫn comment  bằng thơ rất chân tình thân thiết. Anh đã đọc bằng đội mắt của chị và chị viết lại bằng tâm hồn của anh.

 Đọc những lời tâm sự của chị Ba về quá trình chữa bệnh, lòng em Cúc se sắt. Chị Lý cũng đã trãi qua những tháng ngày như thế từ 4 năm trước. Chị đã phải đi từ Việt trì xuống Hà Nội rất nhiều lần. Mỗi đợt chữa bệnh của chị Lý kéo dài 20 ngày, mỗi lần chuyền nước kéo dài 2 ngày với 8 chai nước.  Với cơ thể nhỏ bé của chị, hẳn là chị đã phải chịu đựng đau đớn  nhiều lắm. Mỗi lần chị vào bệnh viện, anh lại đi cùng chị từ Việt trì xuống và cùng các con ngồi ngoài phòng bệnh đợi chờ chị. Chị đã khỏe lại bởi  tình yêu thương của chồng con đã vực chị dậy và bởi chị thấu hiểu rõ ràng chị là tất cả  ánh sáng của đời anh.

Hiện nay, sức khỏe của anh và chị ngày càng kém nhưng anh chị đã ít nghĩ đến mình mà luôn dành cho bao người thân tình yêu thương, nghĩa tình sâu nặng. Gặp nhau không nhiều nhưng anh chị đã dành cho em Cúc 1 tình thương yêu    bờ bến. Nhớ những ngày mới xa, vì bận rộn, em Cúc ít gọi điện và khi anh chị gọi vào cũng trả lời hơi nhanh nên chị buồn. Chị đã gửi vào gió, viết vào thinh không nói rằng “Cúc ơi! Anh chị yêu thương em !”. Khi nghe những lời đó, em đã khóc vì xúc động vì cảm thấy mình có lỗi và cảm thấy mình là người thật may mắn đã được những người như anh chị yêu  thương. Giá như em có thể làm được 1 chút gì đó để anh chị đỡ phần vất vã giữa cuộc đời này? Có lẽ trời đất đã thấu hiểu tình cảm giữa chúng ta nên cứ mỗi lần em Cúc và anh chị chợt nghĩ đến nhau là nhất định lúc ấy tiếng chuông điện thoại reo lên.

Anh chị ơi!

Em có 1 file về lời CẦU MONG nhưng không gửi được cho anh chị qua emaile, em gửi vào đây những lời cầu mong đó:

“Cầu mong bạn sẽ tìm được sự thanh thản và yên bình trong 1 thế giới có những điều mà bạn không hiểu được.

Cầu mong những nỗi đau mà bạn chịu đựng cũng như những xung đột mà bạn từng trãi qua sẽ trao cho Bạn sức mạnh để đối diện với những thử thách với lòng dũng cảm và sự lạc quan.

Cầu mong Bạn luôn tin rằng  người nào đó luôn hiểu và yêu thương bạn ngay cả khi bạn thấy cô độc nhất.

Cầu mong 1 lời tử tế, 1cử chỉ làm yên lòng, 1 nụ cười nồng ấm sẽ luôn mang đến cho bạn hàng ngày.

Hãy nhớ mặt trời luôn chiếu sáng ngay cả khi cơn bão có vẻ kéo dài như vô tận.

Cầu mong Bạn luôn cảm thấy được yêu thương!...”

Anh chị ơi! Em Cầu mong cho anh chị khỏe mạnh, bệnh tật sẽ bị đẩy lùi trước ít chí kiên cường của chị và tình yêu bất diệt  anh dành cho chị.

Du xuân 2014, em sẽ được đi bên anh chị trên bờ biển Đà nẵng, gia đình Kgu sẽ được nghe tiếng thơ sâu lắng, ngọt ngào của chị. Anh chị giữ gìn sức khỏe nhé! Chị Ba đang chờ tất cả chúng ta ở Đà nẵng đó!

 

 


Người post: CucNT

Ngày đăng: 04-07-2013 09:09






Xem 11 - 20 của tổng số 28 Comments



Từ: LyTM
06/07/2013 12:11:56

@ Huyền dạo này cũng ít xuất hiện đấy. Cứ mỗi lần mở KGu, màn hình chạy chậm, một cô gái áo đỏ đang đi ngược lên chỗ bậc thang làm chị lại liên tưởng đến em lúc đó. Một cảm giác thương tràn ngập tâm hồn. Rất cô đơn và đang lẻ loi hay đang thơ thẩn để tìm những dấu vết ngày xưa của những người KGu?


Em mà xuất hiện thì trang KGu lại rầm rộ Huyền ạ, lên com cho mọi người và post thơ lên nhé, cả văn nữa, Đại sứ tài năng mà duyên dáng của KGu!


Em Cúc dù đang bận mải với niềm vui mới vẫn đau đáu về người anh chị mà em đã lúc cúc, lụi cụi đi bên trong suốt mấy ngày. Với cầu mong của em Cúc, ai cũng thầm nói lời cầu mong mà em đã viết ra ấy.



Từ: DinhNT
06/07/2013 12:11:06

Em Cúc nhắc đến vợ chồng Tuấn-Lý làm tôi nhớ đến tập thơ MỘT CHÚT PHÙ SA của tác giả Đỗ Khắc Tuấn, một CCB sống tại miền Đất Tổ thiêng liêng. Quả thực tên sách quá khiêm tốn không phản ánh được hết nội dung chưa đựng bên trong: Những trang thơ là cả một dòng sông chở nặng phù sa ngày đêm mải miết ngang qua những làng quê êm đềm của quê Mẹ. Và đâu đó, vào những mùa nhất định, nhiều cánh đồng lại được bồi đắp bởi lớp lớp phù sa mịn màng và mát rượi. Không thể là "Một Chút" được, cả một dòng sông Thơ tải nặng phù sa của tình yêu quê hương và tình người!


*


Em Cúc có nói đến "thần giao cách cảm", một hiện tượng có thật trong thế giới loài người. Nó không phải là hiện tượng thường gặp, nhưng không phải là quá hiếm hoi, và cũng chẳng có gì là bí hiểm.


Hiện tượng "thần giao cách cảm" (TGCC) thường xảy ra với những người cùng huyết thống, nếu không cùng huyết thống thì phải là những người quan tâm đến nhau một cách đặc biệt. Dễ hiểu khi trong gia đình KGU thường hay bắt gặp hiện tượng TGCC, cũng bởi những thành viên trong đó mặc dù không có cùng huyết thống, nhưng lại luôn quan tâm đến nhau một cách đặc biệt. Trường hợp vừa rồi giữa em Cúc và anh chị Tuấn-Lý là một ví dụ điển hình. Cám ơn em Cúc đã có một bài viết thấm đẫm tình anh chị em trong gia đình KGU của chúng ta, những dòng chữ bắt nguồn từ cuộc sống thực đầy yêu thương và tình người!


Cám ơn em!




Từ: HuyenBT
06/07/2013 10:57:06

Lâu lâu em không thấy anh chị trên web, cũng hơi băn khoăn về sức khoẻ của anh chị. Chắc anh chị cũng ít check mail. May quá, có em Cúc làm cầu nối, mới được nghe về anh chị. Cúc luôn xuất hiện đúng lúc, kịp làm cho mọi người yên tâm. Cảm ơn Cúc nhé, khi viết đến mấy chữ này chị vẫn nhớ cái dáng em lụi cụi đi bên anh chị Tuấn Lý như thế nào, lặng lẽ ngồi bên như một đứa em nhỏ chịu thương, chịu khó... Đáng quý lắm. Em nhắc đến chuyến Du xuân rừng Cát Tiên, chị nhớ một kỷ niêm nhỏ với anh chị Tuấn Lý thế này: chị có cái quạt giấy do anh Uyển ưu tiên cho (chắc vì biết chị chịu nóng kém lắm), chị liền ngồi quạt cho anh Tuấn khi cả đoàn ngồi nghỉ dưới gốc cây. Anh Tuấn " nghêng diện" đón gió xuân, gương mặt rất rạng rỡ( chắc  cứ ngỡ gió trời Cát tiên bất chợt). Chi Lý bảo: Em Huyền đấy, em tiếc là chị Lý nói ra, giá cứ để anh ấy tưởng là gió....


Em cầu mong anh chị luôn mạnh khoẻ! 



Từ: Guest Kỳ Minh
05/07/2013 21:22:42

Mọi lời cầu nguyện của em cũng như của mọi người KGU đều giống nhau cả. Lúc nào và ai cũng muốn cầu chúc cho đôi chim cu ấy luôn hạnh phúc, luôn bên nhau cho đến cuối cuộc đời. Cúc ơi em nhậy cảm và bao dung quá. Một con người như em sẽ được đến đáp xứng đáng. Em đã nói hộ mọi người rất nhiều trong bài "CẦU MONG" để mọi người thương yêu, quí mến nhau hơn. Anh cám ơn em vì tất cả, vì những gì em mang đến cho mọi người. Hẹn gặp em trong du xuân 2014 tại Đà Nẵng nhé.



Từ: Guest HHIEN
05/07/2013 13:11:11

Du xuân 2013 mình đã tiếp xúc ,được tâm sự với 2 bạn Tuấn-Lý mình cảm phục tính lạc quan yêu đời,tình nghĩa vợ chồng thủy chung,sâu nặng của các bạn, luôn đồng hành sát cánh bên nhau trong mọi khó khăn của cuộc sống.Chúc 2 bạn mạnh khỏe,hạnh phúc.Chúng ta lại được biết đến "CÓMỘT GIA ĐÌNH NGƯỜI KGU NHƯ THẾ".Cảm ơn em Cúc đã viêt bài.



05/07/2013 10:18:50

Đúng như nhan đề bài viết của Cúc, mình cũng cầu mong cho anh chị Tuấn+ Lý , chị Ba và nhiều anh chị em khác đang bệnh thêm nghị lực để chiến thắng bệnh tật. Một phần rất lớn, nghị lực ấy có được từ tình yêu thương vô bờ của những người thân xung quanh. 



Từ: CucNT
05/07/2013 07:31:37

Đúng đấy chị Thoa ơi! Hội mnình rất nhiều người thương yêu anh chị Tuấn lý  và anh chị ấy cũng thế. Cứ mỗi lân nói chuyện điện thoại với em Cúc, anh chị ấy lại nhắc " Hội Kgu tốt quá em, anh chị đã nhận được rất nhiều tình yêu thương, sự xẻ chia, anh chị yêu quý tất cả gia đình Kgu". Chỉ có điều mọi người thì lặng lẽ cảm nhận còn em Cúc cứ ào ào nên đã viết lên đây.


Cầm tập thơ anh Tuấn trên tay, em Cúc cứ biết ơn những người đã có ý tưởng là bỏ công tập hợp, trình bày, in ấn để tãp thơ đến tay độc giả. Đó là chị Huyền, Chị Thanh, Chi, Hồng Vân vv. Nhớ ngày Du xuân, chị Thanh dù đang đau lưng, đã đưa cả thùng sách rất to từ Hà nội vào để sách đến được tay mọi người.


 Đã bao lần anh Kỳ Minh chở mọi người lên Việt trì đến thăm anh chị, cuộc gặp gỡ bao giờ cũng làm anh chị ấm lòng thêm rất nhiều. Anh Tuấn làm thơ, comment, chị Lý ghi chép lại. Anh chị ấy ít khi viết nhưng lúc nào cũng muốn nói " Người Kgu ơi! Tôi yêu quý bạn".


Cảm ơn anh ĐH nhé!



Từ: ThoaNP
05/07/2013 03:21:08

Cúc ơi, cảm ơn em nhiều. Hội mình chắc rất nhiều người thương yêu Anh Chị Tuấn - Lý, nhưng để viết được bài dài và chan chứa tình cảm như em chắc không có nhiều.


Chị cũng có lần nghe chị Lý kể về bệnh của mình, vậy mà chị chỉ biết sơ qua, không kịp hỏi rõ hơn; không ngờ chị Lý bệnh nặng như vậy. Lại càng thấy khâm phục hai anh chị hơn; đồng thời cũng tự xấu hổ vì so với em Cúc, chị thật vô cảm quá. May sao đến nay chị Lý đã ổn định.


Với Bố Mẹ như vậy, con cái anh chị ngoan, có hiếu là điều dễ hiểu.


Cầu mong cho gia đình anh chị luôn bình an, hạnh phúc. Cầu mong cho tất cả hội mình cũng vậy và luôn thương yêu nhau.


 



Từ: Guest Guest ĐH
04/07/2013 21:34:34

Tôi là người ngoài cuộc, song khi đọc bài này phải phát ghen lên trước tình cảm sâu đậm, đầy tính nhân văn của Đại gia đình KGU.


Xin chân thành chúc cho mọi người luôn có nhiều niềm vui và hạnh phúc.



Từ: CucNT
04/07/2013 18:50:32

Cảm ơn tất cả các anh chị em đã chia sẻ.


Chị Lý ơi! Có bận mấy em cũng tranh thủ đi chợ Kgu vì ở đó có bao tình yêu thương và ở đó luôn có người giữ lửa như chị.


Em luôn cầu mong cho tất cả chúng ta khỏe mạnh, nhất là Chị Ba, anh Chị Tuấn Lý.


Cảm ơn những thông điệp đầy tình yêu thương của chị Nhã, chị Nhuận, anh Nghị, chị Lý. chị Ba.


Cảm ơn Bachai đã đứa đến những thông tin quý giá!


Cảm ơn cháu Hoài Thu đã phát hiện ra sai sót của cô. Lần sau cô sẽ cẩn thận hơn.


Được nghe lại tiếng thơ của anh Tuấn qua giọng ngâm của chị Lý lại ao ước Du xuân 2014 đến thật nhanh. Cảm ơn anh Khánh!





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s