KGU News >>Văn học >>Thơ
KGU Tạo bài viết  
Thứ sáu 05 Tháng bẩy. 2013

Одеcса và Em




Tác giả: Kaiser Kim Thu

                               Одеcса và Em


Mùa thu đầu em tới Одеcса

Mênh mông màu xanh của biển

Gió hôn tóc em bay.

Cát nâng gót em say.




Hàng ngàn cánh trắng rợp trời

Em ngỡ mình nhòa mắt

Hải âu ơi ! Nhớ cánh cò quê mẹ

Cặp bến nơi đây, sao hồn vẫn phiêu diêu.


Đại lộ trắng màu акация

Ngây ngất hương đưa, ngập ngừng em bước

Nhớ chiến hạm Potemkin thưở trước

Hồn thơ Pushkin trải nắng những bậc thang.


      


Chiều nào hẹn hò trên bến cảng

Em nghe không, gió thổi cánh buồm căng

Tóc rối bời buông lơi bờ vai nhỏ

Hắc Hải ôm em, biển tô mặn môi em.


Có bao giờ em ngồi nghe nhung nhớ

Тюльпан khoe sắc thắm trong vườn

Kаштан vươn mình vẫy gọi

Tím Tử Đinh Hương, sẫm một chiều thương.




Hè nào sóng vỡ tung bọt trắng

Uống cùng ai ly Квас ngọt tình

Em ơi xa rồi, Одеcса ngày ấy

Hòn Ngọc Biển Đen, trong trái tim mình.


Cologne tháng Bảy 2013


 


Người post: ThuKK

Ngày đăng: 05-07-2013 01:01






Xem 11 - 19 của tổng số 19 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Từ: Guest Moskva
06/07/2013 16:31:21

Tài đến thế là cùng. Chưa một lần tới mà viết được như Thu thì cảm phục quá. Cám ơn tác giả vì đã được đọc một bài thơ hay, giầu hình ảnh và đầy ắp yêu thương.



Từ: LyMX
06/07/2013 01:37:48

 


"Hàng ngàn cánh trắng rợp trời


Em ngỡ mình nhòa mắt"


làm ta nhớ đến Hàn Mặc Tử "Áo em trắng quá nhìn không ra".


 


 



Từ: HuyenBT
05/07/2013 22:59:46

Chị Thu ơi, chị thành " Người biển đen " thật rồi! Nếu chị không nói, em cứ ngỡ chị đã có chuyến đi đến thành phố cảng ấy rồi. Cách 3 tiếng tàu mà Odessa khác hẳn Kisinhop. Đó là nơi hồi sinh viên bọn em nhảy tàu đi chơi như đi chợ. Em cảm ơn chị đã cho em nhớ lại những kỷ niệm. Không yêu thương. thiện ý với bè bạn như thế, sẽ chẳng thể nào có những vần thơ gợi thương, gợi nhớ như vậy được !



Từ: ThoaNP
05/07/2013 17:51:57

Bài thơ hay quá. Thu tài thật.



Từ: HanhLM
05/07/2013 11:59:09

Quá nể một người chưa từng đặt chân đến Odessa mà có những dòng thơ về Odessa như rút từ gan ruột mình ra vậy.


6 năm ở Kisinhop em cũng xuống Odessa nhiều lần (chỉ 3 tiếng tàu hỏa thôi mà) để thăm các bạn dự bị Kisinhop đang học ở Trường tàu (anh Quang, bạn Chính, bạn Lân...), Trường Khi tượng thủy văn (bạn Thủy, Lê Hạnh, Thanh). Sải bước trên những bậc thang lộng gió ngoài hải cảng, dạo chơi trong những công viên rợp bóng cây, trốn chui trốn lủi thăm bạn bè trong Trường tàu...mãi là những kỷ niệm ấm lòng mỗi khi em nhớ về thành phố biển này.


Trong Ký sự Mùa thu vàng có hẳn một tập phim về thành phố đáng yêu này đấy!



05/07/2013 10:28:03

Mình chưa một lần đặt chân tới đất cảng Odessa. Chỉ được nghe các bạn ở dự bị Kiev sau chuyển về đó học, tâm sự, kể lại. Mình viết những dòng thơ này từ một xuất phát điểm thật đơn giản : những cựu SV của Odessa thương nhớ nơi mình du học và cũng yêu thương gắn bó vô cùng với bạn học của mình. Hiện nay, các bạn nữ SV Odessa năm xưa, đang ngày đêm chăm sóc một chị bạn lớn tuổi bệnh nặng. Bệnh nhân chỉ có một thân một mình, trông chờ toàn bộ vào cưu mang của những người bạn gái cũ. Mình cảm động và nể phục vô cùng những Em ngày xưa ấy của Odessa. Odessa và Em ra đời như thế đấy.



Từ: CucNT
05/07/2013 07:37:42

Hồi Học ở Kish, em đi chơi ở Odecca suốt và rất yêu phong cảnh nơi  đó. Giở đọc thơ của chị Thu càng thấy nhớ cồn cào.


Cảm ơn một bài thơ rất hay của chị Thu!



Từ: LyTM
05/07/2013 06:51:12

Chị Thu ơi, phút thăng hoa nào đã đưa chị đến với Одеcса để mọi người đều được thưởng thức một bài thơ lung linh hương sắc, mặn mà vị muối Biển và rợp bóng hải âu để nôn nao nhớ cánh cò quê thế hả chị? Em chúc mừng chị với bài thơ hay, đầy hình tượng và những cái tên còn sống mãi theo năm tháng này nhé. Em đã xuống đó 2 lần, nhưng mà chẳng làm được thơ như chị đâu.


Anh còn nhớ, chuyến tàu hôm ấy,



đã gọi vang tên một bờ biển yên bình,



Tàu ngọt ngào qua khung cảnh hữu tình,



đồng mênh mông, Mondavia đầy táo,



Tàu ngập ngừng dừng như khẽ bảo



Одеcса, bến đợi đã từ lâu!



Bạn bè vây quanh, trêu cái buổi ban đầu,



hương Biển mặn mòi nụ cười đồng đội,



sỹ quan trẻ, cùng nhau mở hội,



đón bọn mình sôi nổi tối Одеcса,



Ấy là đêm, tâm hồn cứ ngân nga,



vũ điệu biển và tình yêu thuần khiết,



Những tiếng cười của mùa Hè nồng nhiệt,



Vương âm vang cho đến mãi bây giờ,



Bài Đôi bờ da diết gọi ngẩn ngơ,



nỗi nhớ ban đầu còn lưu bờ Biển ấm



Одеcса mộng mơ vương phút giây thấm đẫm,


cái thuở ban đầu, mang gió Biển rong chơi,


tình yêu mong manh, thủ thỉ với Biển khơi,


xin như Biển, sóng lừng, ấp ôm bờ dào dạt!






Từ: 3Chai
05/07/2013 04:04:58

Một bức tranh nhiều màu sắc và chuyển động. Tranh tiên còm đã!


 




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s