KGU News >>Tin tức
KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 10 Tháng bẩy. 2013

Bà Giáo Valentina Arievna thân yêu của chúng ta đã đi xa rồi




Tác giả: ThoaNP

Tôi không thể viết được, chỉ xin chuyển đến ACE e-mail của cháu gái Bà Giáo:


Dorogie druzja,

S priskorbiem soobschaem vam, chto 07.07. umerla nascha ljubimaja babuschka i mama... Segodnja sostojalis' pohorony i pominki... Ot vaschego imeni my zdelali proschal'nyj venok na mogilu, a takzhe ochen mnogo slov bylo skazanno o vas segodnja, o tom, kak horoscho vy k nej otnosilis', kak rodnye ljudi.

Peredajte pozhalujsta eto soobschenie vsem, kto ejo znal...

My s mamoj proveli poslednie mesjazy s Valentinoj Arievnoj i poka eschjo ostajomsja v Kischinjove.

Vaschi

Saschen'ka i Valja.
E-mail của con gái Valia: valusha@web.de
E-mail của cháu gái Sasha: alexandra.hurmuzachi@yahoo.de

Tôi đau buồn quá.


Người post: ThoaNP

Ngày đăng: 10-07-2013 01:01






Xem 11 - 20 của tổng số 37 Comments



10/07/2013 23:03:22

 


 


 


                  


XIN ĐƯỢC PHÉP CHIA TAY BÀ


GIÁO THÂN YÊU CỦA ANH CHỊ EM KGU


 


 


 


 


 


 



Từ: SonTM
10/07/2013 22:08:46

Biết là không thể cưỡng lại được quy luật của Tạo hóa. Nhưng thật đau xót khi nghe tin các thày cô giáo của chúng ta lần lượt về với cõi vĩnh hằng. Cầu mong cho hương hồn của Cô giáo Valentina Arievna siêu thoát. Xin kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ Cô!



Từ: LanTT
10/07/2013 21:43:01

Mở email ra thấy thư chia buồn của chị Thảo mà ko tin đc, vội vàng quay sang Web KGU. Đúng là sự thật cô Valentina đã ra đi mãi mãi, thế là mình chảng bao giờ có cơ hội gặp lại Cô nữa. Hình ảnh Cô vui vẻ, khỏe mạnh, giảng bài rất hay luôn trong lòng các học sinh. Xin chia buồn sâu sắc tới gia đình Cô và các ngựa con. Buồn quá đi thôi.



Từ: TuyetHA
10/07/2013 21:39:15

Xin gửi tới đến "gia đình Ngựa" lời chia buồn thống thiết nhất. Tuy không là học trò của khoa Hóa và của bà giáo Valentina Arievna, nhưng tình cảm yêu thương của bà đối sinh viên VN qua những câu chuyện của các "Ngựa con" kể lại tôi thấy bà thật gần gũi, thật kính trọng. Vẫn biết bà đang mang trọng bệnh. Cuộc sống chỉ tính từng ngày, vậy mà khi đọc thông báo của cháu gái bà, tôi vẫn cảm thất hụt hẫng như khi mất đi một người thân trong gia đình. Hình ảnh Bà - một người Thầy mẫu mực, hết lòng với học trò thương yêu sẽ sống  mãi trong tâm trí thế hệ sinh viên VN - cựu sinh viên KGU.



Từ: KhanhT
10/07/2013 20:35:18

 


Xin chân thành gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến Valja, Sashen'ka, và gia quyến Bà giáo Valentina Arievna cùng với các "Ngựa con". Cầu mong Hương hồn Bà Giáo yêu quý Valentina Arievna yên nghỉ nơi vĩnh hằng.


 


 



Từ: Guest PhuongLX
10/07/2013 19:54:14

Xin gửi lời chia buồn tới các cựu sinh viên khi bà giáo thân yêu của các bạn qua đời



Từ: CucNT
10/07/2013 18:43:49

Xin chia buồn cùng các anh chị trước nỗi đau vĩnh viễn chia xa với bà giáo yếu quý của các anh chị!



Từ: NguyetTM
10/07/2013 17:30:16

Đau buồn quá! Ngựa Mẹ ra đi mãi mãi rồi ! Năm 2011 đến thăm Mẹ, thấy Mẹ đang đau ốm nhưng rất vui tươi khi đứng cạnh các học trò, tôi cảm phục vô chừng và cầu mong cho cô mãi mãi vẫn lạc quan và dường như khỏe mạnh là vậy. Thế mà hôm nay Mẹ thực sự rời xa chúng ta rồi. Các học trò khoa hóa và đặc biệt là các Ngựa con không thể nào quên được người Thầy mẫu mực, năng động, đôn hậu và có tình thương yêu bao la đối với học trò của mình - cô Валентинa Ариевнa -Ngựa Mẹ thân thương.


Chúng con xin nghiêng mình vĩnh biệt Cô, cầu nguyên Linh Hồn cô siêu thoát về cõi Vĩnh hằng yên giấc ngàn thu. 



Từ: Guest Bình LT O78
10/07/2013 17:18:59

Thật đau buồn ... Thế là chúng ta lại mất đi một người thân thương trên đời. Vẫn biết rằng quy luật sinh lão bệnh tử chẳng chừa ai, nhưng mỗi khi phải tiễn một người đi xa mãi , ta lại đau đớn . Em cảm nhận được nỗi đau thương của các chị "ngựa con" , nhìn lại ảnh các chị gặp bà giáo mà thấy thật xúc động. Nhưng thôi, dù sao các chị cúng hạnh phúc hơn nhiều người KGU đấy vì đã gặp được bà gần đây, được đến nhà thăm bà, được ăn kẹo socola bà gửi cho...  Cầu chúc bà sớm siêu thoát nơi vĩnh hằng. Chắc bà cũng đã rất mãn nguyện khi đã được gặp lại những học trò nhỏ của mình năm xưa. 



Từ: HuyenBT
10/07/2013 17:12:44

Đây là lần thứ hai em nhận tin thầy cô KGU mất khi em ở xa Moldova. Có chút gì áy náy, như có lỗi tại sao mình lại không ở bên để được đưa tiễn thầy cô đến nơi an nghỉ cuối cùng. Thế là mãi mãi không nhìn thấy nữa gương mặt rạng rỡ mỗi lần em đến thăm, chuyển thư hoặc quà của các Ngựa con đến Ngựa mẹ. Bà giáo đã thật  dũng cảm và vô cùng nghị lực giữ một thái độ lạc quan, vui tươi, cho đến tận những ngày cuối đời. Bà chưa một lần than phiền về bệnh tật, thậm chí còn gạt đi, nói sang chuyện khác mỗi khi em hỏi thăm về sức khoẻ. Hầu hết các câu chuyện là nói về học trò mình. Nhớ từ những học sinh đầu tiên như chú Xuyến đến cô ngựa chót như chị Thanh Phương (rất nhớ lần chị đi tàu thâu đêm để được đến gặp bà một lúc ở bên Đức)... Và nhớ tất cả các anh chị khác nữa. 


Bây giờ chỉ còn biết giữ lại trong tâm khảm một người thầy thời Xô Viết, với những kỷ niệm sinh viên. Cầu chúc cho đất lành nhẹ như bông trên mộ bà! ( em chẳng biết dịch câu tiếng Nga này thế nào nữa). Em rất hiểu nỗi mất mát của các anh chị học trò của bà. Hãy nhận lấy từ em lời chia buồn sâu thẳm nhất! 





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s