KGU News >>Tin tức
KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 10 Tháng bẩy. 2013

Bà Giáo Valentina Arievna thân yêu của chúng ta đã đi xa rồi




Tác giả: ThoaNP

Tôi không thể viết được, chỉ xin chuyển đến ACE e-mail của cháu gái Bà Giáo:


Dorogie druzja,

S priskorbiem soobschaem vam, chto 07.07. umerla nascha ljubimaja babuschka i mama... Segodnja sostojalis' pohorony i pominki... Ot vaschego imeni my zdelali proschal'nyj venok na mogilu, a takzhe ochen mnogo slov bylo skazanno o vas segodnja, o tom, kak horoscho vy k nej otnosilis', kak rodnye ljudi.

Peredajte pozhalujsta eto soobschenie vsem, kto ejo znal...

My s mamoj proveli poslednie mesjazy s Valentinoj Arievnoj i poka eschjo ostajomsja v Kischinjove.

Vaschi

Saschen'ka i Valja.
E-mail của con gái Valia: valusha@web.de
E-mail của cháu gái Sasha: alexandra.hurmuzachi@yahoo.de

Tôi đau buồn quá.


Người post: ThoaNP

Ngày đăng: 10-07-2013 01:01






Xem 31 - 37 của tổng số 37 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 | 4 |

Từ: PhongPT
10/07/2013 08:18:03



Chị Thoa, Vinh, và các ngựa con. Phong xin chia sẻ nỗi buồn sâu sắc này với các anh chị em. Thời gian thật khắc nghiệt.




Từ: NghiPH
10/07/2013 08:13:06

Xin được chân thành chia buồn cùng các thành viên gia đình cô Valentina Arievna!
Xin được chia buồn cùng các học trò cưng của cô!


Cô giáo của chúng ta mất đi nhưng hình ảnh thân thương của cô, sự quan tâm, tình yêu thương và những kiến thức mà cô dành cho các trò Việt Nam sẽ còn mãi mãi!



Từ: HanhLM
10/07/2013 08:12:16

Thật đau buồn khi lại nghe tin một cô giáo kính yêu nữa của chúng ta đã ra đi mãi mãi.


Năm ngoái chúng em đi thăm mộ thầy Melnhik, vợ chồng thầy Pusnhiak và một số thầy cô giáo khác của khoa Hóa và khoa Luật. Thương lắm! Đứng giữa nghĩa trang mênh mông ở Kisinhop (nghe nói là lớn nhất châu Âu) mà em thấy cuộc đời vô thường biết bao.


Mong sao dịp kỷ niệm 70 năm Trường KGU, sang đó chúng ta còn kịp được thăm hỏi nhiều thầy cô.



Từ: Guest LiTM
10/07/2013 07:54:29

Xin được chia buồn cùng chị Thoa và các anh chị, các bạn về sự mất mát phải giã biệt Cô giáo! Cầu cho cô khỏe lại và thanh thản trong cõi vĩnh hằng!



Từ: CuongLV
10/07/2013 05:02:56

Thật đau lòng mỗi khi nhận tin buồn : các thầy giáo, cô giáo thân yêu của chúng ta lần lượt ra đi về cõi Vĩnh hằng. Vẫn biết sinh tử của con người cũng nằm trong các quy luật tự nhiên của cuộc sống mà không ai không nghẹn ngào...Cô Valentina Arieepna là người Mẹ đáng kính, rất yêu quý sinh viên VN và đặc biệt tính vui vẻ, hài hước...Xin chia buồn cùng gia đình Cô và kính chúc Cô được thanh thản ở cõi Vĩnh Hằng. 



Từ: Guest ThảoĐP
10/07/2013 03:32:56

Mình vừa mới mail cho Thanh Phương nhắn là bà giáo Tchypljakova đang hấp hối vì mới nói chuyện với Valia Lazareva lớp mình. Thế mà không ngờ Valentina Arievna ra đi nhanh thế. Bà giáo năm nay cũng đã 87 tuổi bằng tuổi bà Vera Pavlovna Goncharenko ( Hóa phân tích). Các thày cô giáo của bọn mình cũng già yếu lắm rồi, không biết đến năm kỷ niệm 70 năm thành lập trường 2016 sẽ còn có những ai.


Mình sẽ viết thư chia buồn với người thân của bà giáo. Cầu mong cô Valentina Arievna yên nghỉ yên bình tại cõi vĩnh hằng và chúng ta, những cựu sinh viên khoa Hoá luôn giữ mãi hình ảnh cô trong lòng.



Từ: HaiNV
10/07/2013 02:16:14

 


Thật đau buồn khi biết tin: thêm một người Thầy kính yêu của người KGU đã mãi mãi đi xa! Xin chia buồn với Thoa và những học trò của Cô Valentina Arievna! Nhờ Thoa gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình, người thân của Cô!


 


 




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 | 4 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s