KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Thứ bảy 13 Tháng bẩy. 2013

Quê




Tác giả: PhongPT

Sỏi 29

 

 

Cô bé nhìn tôi thương hại “người quê quá”, và lịch sự trả lời:

- Cái màn hình điện thoại này chỗ em không còn để thay, lâu quá rồi ạ.

- Thôi vậy, mình đánh rơi nhiều lần nên nó có vệt ngang, để thế lại thành hay.

Cô bé của tôi ơi, cách đây hơn hai chục năm, tôi đã sơ ý … sành điệu. Một viên chức quèn, mà dám dùng di động, cái di động thứ hai ở cơ quan, sau sếp. Một viên chức quèn, mà dám dùng laptop, để thư ký của sếp phải hỏi “Nếu mua cho sếp cái này thì là bao nhiêu nhỉ? Nghe nói ở nhà còn một cái Compaq hả”. Tôi bất đắc dĩ trở thành chai bia lùn Sài Gòn “không cao, nhưng ai cũng phải ngước nhìn”. Thực ra, đó là những thứ tôi cần, có lũ “nhóc” ấy, tôi không phải lao ra đường như tên bắn, tôi không phải đổ mồ hôi tìm một tờ nháp trong cái sọt rác thứ ba, tôi không phải bới tung đồ đạc để móc ra một file nào đó mà chỉ cần nhíu mày với vài giây ngẫm nghĩ. Nhưng lũ “nhóc” ấy đã cho tôi một hành trình … lên bờ xuống ruộng. Nghĩ lại thấy thật dại.

Cũng may, công nghệ là cái gì đó rất dễ lây lan để rồi ai cũng có, rất dễ lạc hậu, để tôi lạc hậu theo. Thấy bảo cứ sáu tháng là đã phải đổi đời rồi, không thì tụt hậu. Thế là tôi quyết định ... tụt hậu. Sơ ý đánh mất cái điện thoại cục đá, là phải mua lại đúng cục đá ấy, quen rồi, có làm gì với nó đâu, chỉ a lô thôi mà. Laptop giúp tôi lao vào cơn bão công nghệ để ý tưởng được tung hoành, “cục đá” giúp tôi tránh khỏi cơn bão công nghệ để tâm hồn được tĩnh lặng.

Quê! Cái câu rắn như kim cương, quý như kim cương, chưa mài giũa, nên không long lanh trong ánh đèn sân khấu cuộc đời, mà lặn sâu vào đâu đó trong tâm khảm. Tôi bình yên vì …quê.

 


Người post: PhongPT

Ngày đăng: 13-07-2013 05:05






Xem 31 - 34 của tổng số 34 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 | 4 |

Từ: PhongPT
13/07/2013 10:46:50



Anh Thông NV nên đổi là anh Thông BK (Bách Khoa), cái gì cũng biết kỹ thế nhỉ. Ngạc nhiên sao!


Chị Ba, tại sao chị phải đổi xe Chaly vì ai đó. Em cũng giống chị, quê là chính cho mình, tỉnh là phụ cho người. Còn sành điệu, với riêng em, chẳng khác gì ... nô lệ của những giá trị ảo.


Anh BaChai của em Nở hay “lạc đề” hóm hỉnh lắm. Tại sao BaChai sáng tác nhạc trong nhà lại đuổi Nở ra vườn ngắm hoa? Phải bắt Nở phục vụ trà thuốc cho mình thì mới oách chứ!




Từ: 3Chai
13/07/2013 10:30:47

Nhưng trong cái tổ chim kia chắc chắn là trứng chim sáo rồi. Đánh rơi dù chỉ một lần cũng không được!



Từ: BaLX
13/07/2013 09:04:51

Sỏi thứ 29, còn 1 viên nữa là đủ 30. Em chuẩn bị cho mọi người đọc tiếp sỏi 30 nhé, đừng để mọi người chờ lâu như mọi khi nhé. 20 năm trước mà em đã có những thứ đó thì quả là siêu rồi đó, những cái đầu đời tuy thô kệch, công nghệ không tiên tiến nhưng lại vô cùng bền. Tất cả mọi thứ đồ dùng cũng chỉ là phương tiện, cái gì mình thấy thuận tiện thì dùng. Chị có cái Chaly bé xíu mua từ những năm 90, ai cũng bảo sao không đổi xe. Chị cũng thuộc loại quê, nhất định không đổi, vì khi đi trên nó mình thấy tự tin và cảm thấy an toàn hơn khi ngồi trên chiếc xe lớn mà mình lại thấp bé.      



Từ: ThongNV
13/07/2013 08:22:27

Sỏi - Cứng, nhẵn, tròn tự nhiên bởi vì bị nước bào mòn qua năm tháng . Ngày xưa dùng sỏi để đổ bê tông trần nhà. Bây giờ người ta dùng đá thay thế, nhà nào còn dùng sỏi bị gọi là quê. Nhưng nếu cứ quê như sỏi thì cũng nên quê còn hơn sành điệu.




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 | 4 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s