KGU News >>Tin tức
KGU Tạo bài viết  
Thứ sáu 02 Tháng tám. 2013

GẶP NHAU SAU GẦN 40 NĂM




Tác giả: NgaHT

Vừa qua, các nhà vật lí đã tổ chức hội thảo tại Đà Nẵng. Trong số đó có các anh chị vật lí KGU.Anh Mai Xuân Lý,chị Thoa,anh Dũng, anh Đức, anh Tuấn, anh Công đã đến thăm chị Ba tại nhà. Chị Ba,đã làm cầu nối, liên hệ các anh chị và hội KGU Đà Nẵng để có một tối gặp mặt thân mật. Tuy nhiên, vì quá bận công việc ở hội thảo nên các anh chị chỉ có thời gian gặp vào tối 1/8. Và rất tiếc là anh Dũng, chị Thoa và anh Đức phải bay về HCM sớm.

Tối 1/8, chúng tôi hẹn nhau ở quán bánh cuốn thịt heo Mậu 2 trên đường 2/9.Đây là quán chúng tôi thích giới thiệu đặc sản của Đà Nẵng với bạn bè.

Vì là chủ nhà,trước 7giờ,Nga (VL80),chị Ba (SV75) và Bình(Luật80) đến quán đợi. Đến 7 giờ, chiếc taxi đậu trước quán và 2 người bước vào quán nhìn quanh. Do đã gặp chị Ba trước nên 2 khách mời đã nhận ra hội KGU Đà Nẵng. Tuy nhiên, cả chủ và khách đều có chút ngỡ ngàng.Chúng tôi đang chờ khoảng 4 khách chứ không ít như vậy. Còn, khách lại ngỡ ngàng hơn vì thấy gọi là hội mà chỉ có 3 người, và không có vị nam nhi nào cả. Từ xa, chúng tôi cùng nheo mắt để nhận ra người quen ( vì toàn những người mắt kém mà). Chúng tôi nhận ra anh Mai Xuân Lý vì đã đọc những bài báo viết về anh.Còn, vị đi theo thì khi đến gần tôi mới nhận ra anh Tuấn (VL78).

Sau hồi giới thiệu ban đầu (vì chúng tôi ở khác khoa và khác khóa), cùng nâng những ly "rượu trắng" để mừng gặp mặt của những người KGU. Chị Mùi (Hóa 78) đến trễ vì nhà ở xa. Hội chúng tôi còn có chị Lan (SV78)nhưng không đến được vì đang nằm viện.Còn bên phía khách thì thiếu anh Công đang bận tiếp các bạn Nhật nên không thể đến được.

Tiếp đến là cùng nâng ly mừng Hội trưởng Ngọc lên nghế nóng Tổng giám đốc FPT.

Tuy không biết rõ về nhau vì không cùng khoa hoặc không cùng khóa nhưng vẫn trò chuyện râm ran vì cùng chung ngôi trường KGU, chung sân vận động và chung những kỷ niệm thời sinh viên sôi nổi và ngây ngô.

Hồi ở Kis, chúng tôi chưa bao giờ chào hỏi nhau, vì bọn con gái chúng tôi rất ngại hội tóc dài quần loe của các anh.Những suy nghĩ ấu trĩ thời đó thật buồn cười. Còn các anh cũng đâu có cơ hội làm quen với hội con gái, nhất là lại khác khoa.

Nói chung, chúng tôi như những người lạ gặp nhau, nhưng nhờ có trang web KGU nên lại như thể đã quen nhau từ lâu.

Say sưa chuyện trò, đến khi tiệc tàn, anh Tuấn nhắc chụp hình mới nhớ ra việc ghi lại tấm hình kỷ niệm.

Ngày hôm sau các anh mới có dịp đi thăm cảnh đẹp của Hội An,Ngũ hoành Sơn, Đà Nẵng.

Chúng tôi rất tiếc phải chia tay các anh mà không có điều kiện dẫn các anh đi tham quan thành phố của mình vì tất cả đều lên chức bà nội, bà ngoại;đang phải chăm sóc cháu và mẹ của các cháu.

Chia tay ra về, chúng tôi hẹn nhau gặp lại vào dịp du xuân năm sau tại Đà Nẵng.


Người post: NgaHT

Ngày đăng: 02-08-2013 19:07






Xem 11 - 20 của tổng số 23 Comments



Từ: HaiNV
04/08/2013 07:14:54

Cám ơn em Nga - "Phóng viên thường trú" tại Đà Nẵng của Web KGU! Xem ra ông bạn - nhà khoa học, nhà thơ LýMX và chú TuấnL - hàng xóm khi xưa ở Khu Tập thể Thành Công, đúng là "chuột sa chĩnh gạo rồi"! Có 2 anh em mà được đến 4 chị em chăm sóc chu đáo, tận tình!


Rất mừng qua ảnh, thấy chị BaLX khoẻ mạnh; các em Mùi, em Bình, em Nga thì trông cũng chẳng khác xưa bao nhiêu!    



Từ: ThanhLK
03/08/2013 22:19:28

Nga có bài viết chân thực và chi tiết, tưởng như mình đang được cùng dự với mọi người. Chị rất thích cái ảnh minh họa, ai cũng tươi, nhất là chị ba. Ban Liên lạc Đà nẵng trông hoành tráng lắm, mặc dù "âm thịnh dương suy". Mà sao thấy chú Cường và Sơn ít tham gia thế nhỉ ???


Hẹn gặp ở Du xuân 2014 !



Từ: CucNT
03/08/2013 17:44:09

Ngày xưa học cùng thì không dám gặp mà bây giờ náo nức đón chờ nhau như người 1 nhà. Điều tuyệt vời của Hội ta là ở đó!


Cảm ơn chị Nga đã đưa tin. Hẹn gặp Hội KGu ở Đà Nẵng du xuân tới!



Từ: KhoaDT
03/08/2013 11:20:11

Cám ơn Nga đã thông tin sinh động về cuộc gặp mặt với các bạn VL của anh. Rất tiếc anh quá bận và vừa đi công tác về vẫn còn đang jetlag nên ko vào dự hội thảo ở ĐN được. Nếu không thì đã có dịp gặp hội KGU ĐN, ít nhất được vui vẻ chuyện trò với các em (nhất là không bị Nga tránh gặp vì quần loe tóc dài như năm nào ở Kisinhov). Tháng 9 anh có thể vào ĐN và chắc chắn sẽ đến thăm chị Ba, Nga và mọi người.   



Từ: HanhLM
03/08/2013 11:09:03

Lại nhìn thấy gương mặt 4 chị em thân yêu của Hội KGU Đà Nẵng. Chị em luôn nhiệt tình, chu đáo với ace KGU mọi miền về thăm Đà Nẵng.


Nga có bài viết giản dị, mộc mạc chia sẻ với mọi người về cuộc gặp gỡ ấm cúng của nguoiKGU ở thành phố biển quê hương. Cám ơn Nga nhé!


Nhân đây, Hạnh cũng đề nghị anh chị em nào có nguyện vọng mua vé máy bay vào dự Du Xuân năm 2014 tại Đà Nẵng thì đăng ký với Hạnh qua điện thoại hoặc email (ngày đi, ngày về). Hạnh sẽ lập sẵn danh sách và gửi cho phòng vé VietnamAirline nhờ săn vé rẻ. Khi nào họ bắt đầu mở bán vé ĐN giá rẻ họ sẽ đặt ngay vé cho mình (0986 000 954; lamthiminhhanh@yahoo.com).



Từ: NguyetTM
03/08/2013 10:07:22

Hội KGU Đà Nẵng có cuộc gặp gờ với các anh chị em Vật lý vui quá. Ngắm ảnh thấy các gương mặt của ban liên lạc Đà Nẵng sáng ngời - bốn chị chắc đang âm mưu nhiều trò vui cho cuộc du xuân sang năm đây. Lần nào có bạn bè vào Đã Nẵng là bốn chị em lại làm nòng cốt triệu tập mọi người quây quần bên nhau truyện trò rất sôi nổi ấm đậm tình thương yêu.


Cảm ơn Nga đã có phóng sự rất nóng, rất vui.



Từ: Guest Phạm Tải
03/08/2013 07:46:36

Ông Tuấn nhuộm tóc đen thì... baby lắm!



Từ: 3Chai
03/08/2013 07:03:20

Chào em Nga và cả nhà. Ngày gặp ở Đà Nẵng đã là bao lâu rồi nhỉ?



02/08/2013 22:43:06

@Nga ơi, bây giờ mình đã nhận ra Bạn - người cung cấp thông tin cho Du Xuân Đà nẵng 2014. Chúc những hội ngộ sau gần nửa thế kỷ của Nga & ACE.


@ Chị BaLX, em thấy chị xinh tươi chị ạ. Em sẽ cố gắng để mình gặp nhau ở cấp III Chương Mỹ tháng 11 này. 



Từ: LyMX
02/08/2013 22:13:48

 


 


Cám ơn Nga đã có bài về buổi gặp mặt rất vui ở Đà Nẵng. Lúc đầu, trừ chị Xuân Ba đã gặp mấy hôm trước, tôi rất bỡ ngỡ với các bạn Nga, Bình và Mùi. Nhưng chỉ nói chuyện một lúc thì tôi đã nhớ ra các bạn từ những năm xa xưa ở Kishiniov rồi. Chị Ba và các em đã đãi chúng tôi đặc sản của quê mình là món nem quấn thịt mỡ hai đầu rất ngon. Nếu chưa đến thì tôi không hình dung ra Đà Nẵng lại đẹp đến thế. Bãi biển sạch sẽ và nước biển trong làm chúng tôi không thể bỏ tắm biển một ngày nào dù rất bận hội nghị. Hôm nay mấy thầy trò vừa đi thăm Ngũ Hành Sơn (NHS) và Hội An về. Chẳng biết câu ca dao


"Chiều chiều mây phủ Sơn Trà


Sấm rền Non Nước trời đà chuyển mưa"


có vận vào không mà chúng tôi được leo lên Cổng Trời ở NHS dưới trời mưa (Non Nước là cách gọi khác của NHS và câu ca dao này tôi không thuộc mà vừa lôi ra từ  Wikipedia). "Được leo lên dưới mưa" vì nhờ mưa nên mát mẻ. Các động ở NHS rất hấp dẫn, đặc biệt là động Âm Phủ. Còn Hội An thì khỏi phải nói rồi. Nhưng điều tôi mới biết được hôm nay là cây cầu Nhật Bản ở đây được in trên tờ giầy bạc 20 ngàn đồng. Điều này cho thấy mức nổi tiếng của cây cầu cũng như Hội An. Chắc vì quá yêu quê mình và không muốn làm khách thất vọng nên một người dân ở đây cứ hỏi tôi có phải chú thấy cây cầu không được như người ta quảng cáo phải không. Tôi nói là không phải thế vì thực sự cây cầu có kiến trúc rất độc đáo (điều này tôi nghe qua VTV4 chứ bản thân thì mù tịt về kiến trúc).


Ngày mai, trước khi bay vào Sài Gòn, tôi sẽ đến thăm bán đảo Sơn Trà. Rất tiếc là không đủ thời gian thăm Thánh địa Mỹ Sơn xa hơn một chút nhưng làm sao mà thăm mọi nơi một lúc được. Đành để dịp khác vậy. Tôi hơi dài dòng vì muốn nói với các bạn rằng tổ chức Du Xuân của Hội ta sang năm ở Đà Nẵng là một lựa chọn tuyệt vời.


 


 


 


 


 





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s