KGU News >>Văn học >>Thơ
KGU Tạo bài viết  
Thứ sáu 09 Tháng tám. 2013

Em sẽ về




Tác giả: ThanhLK

 

 

 

 

Hôm Du xuân 2013, khi chúng tôi đang dạo bước cùng Huyền Kỳ trong rừng Cát Tiên, tôi có nói với Huyền: Đợt tới về Việt nam Huyền nhớ dành thời gian ra Hà Nội nhé. Huyền trả lời:”Vâng ạ. Em sẽ về!”. Câu “Em sẽ về” không hiểu sao cứ vương vấn trong đầu tôi. Và đến hôm nay, trong lúc ngồi sốt ruột mong mưa tạnh để Cuộc gặp với Huyền Kỳ được đông đủ, vài ý thơ dưới đây đã “nảy ra”. Xin gửi chợ KGU đọc cho thay đổi khẩu vị một chút nhé (vì chiếu Thơ KGU đang ngập tràn thơ tình khi Mùa Thu sang).

 

 

Em sẽ về

(Thân tặng Huyền Kỳ)

 

Em nói: Em sẽ về !

Ngày tháng qua đi không hề phai nhạt

Về ngắm sông Hồng dào dạt

Được gặp Em dù bão táp phong ba

 

Tình cảm bạn bè thân thiết bao la

Đêm Hà Nội chúng ta cùng hẹn ước

Lời hẹn mà chúng ta có được

Chút thâm tình của Hội KGU

 

Em đã về, Hạ sắp chuyển sang Thu

Mưa Hà Nội đón em về ướt át

Hòa quyện với lời ca và nốt nhạc

Ánh đèn đêm càng tỏa sáng lung linh

 

Đón Em về cây lá rung rinh

Mưa Hà Nội đẫm ân tình bè bạn

Hà Nội gặp Em, không hề phai nhạt

“Em sẽ về!”, hãy về mãi nghe Em.

 

                                Hà Nội, Ngày 8/8/2013

                                            BlueSky

 


Người post: ThanhLK

Ngày đăng: 09-08-2013 14:02






Xem 11 - 19 của tổng số 19 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Từ: HoaNT
10/08/2013 10:35:10

Thanh LK càng ngày càng làm thơ hay, mình phục tài năng này của cậu vì mình không thể làm thơ được nữa rồi. Mong cậu sáng tác nhiều thơ nữa cho mọi người thưởng thức nhé.



Từ: HaiNV
10/08/2013 10:31:04

 


Em Thanh ơi, em bị "lọt" ống kính hơi nhiều đấy! Hoá ra em vẫn chưa xem Album của anh "Gặp mặt em HuyềnBT lần 2 tại Hà Nội 8.8.2013" ở mục "Album ảnh" à? Anh đưa tạm mấy cái ở đây nhé:


 


 



 


 


 


 


 



Từ: ThanhLK
10/08/2013 10:24:12

Em cám ơn các anh chị em đã động viên vì bài thơ này em làm chiều 8/8, trong lúc cháu nội đang ngủ. Nghĩ gì viết nấy nên chỉ được đến thế thôi, Nhưng đúng là em luôn mong có những sự kiện như thế này để Hội ta lại có cớ gặp nhau. Anh Hải Bột hãy post ảnh lên đi nhé, em thấy anh “nháy chị em”  liên tục mà.


@ Chị Thảo ơi, mặc dù trời mưa như vậy mà số người đăng ký là 51, số có mặt là 53. Chiều đó em và chị Chi lo lắm, vì đã đặt bàn rồi mà. Thế mới thấy các ACE Hội mình rất nhiệt tình.



Từ: NghiPH
10/08/2013 10:19:56

Một bài thơ dung dị thể hiện tình cảm thân thương, quý mến, gắn bó giữa anh chị em KGU với em Thanh Huyền. Cảm ơn chị Thanh nhé!



Từ: HaiNV
10/08/2013 07:52:53

 


Em Blue Sky thật giỏi, chỉ trong một lúc ngồi ngóng mưa tạnh để đón em Huyền, ý thơ tuyệt vời đã "nảy ra"! Cám ơn em đã nói lên tình cảm của mình và cũng là nói thay tất cả mọi người KGU tình cảm quý mến đối với em Huyền.


 



Từ: MinhCK
09/08/2013 23:45:44

Không phải Huyền chỉ nói với riêng Thanh đâu, Huyền Kỳ còn nói cả với anh nữa đấy. Câu nói như một lời thề, như một mệnh lệnh của trái tim, như lời nhắn nhủ của em gái phương xa với gia đình nhỏ bé và thân thương ấy. Không cầu kỳ, không quá mất thời gian, ThanhLK đã chọn cho mình một giải pháp nhẹ nhàng, một tiếc tấu dung dị để biểu hiện tình cảm của mình và của mọi người với "nữ đại sứ" của chúng ta. Rát tiếc không được có măt trong cuộc gặp gỡ đó. Huyền đã giữ đúng lời hứa. Biết bao giờ mới gặp được cả đôi như thế nữa



Từ: HuongNT
09/08/2013 20:06:59

Bằng những lời giản dị xuất phát từ tình cảm yêu quý đối với Em Huyền, chị ThanhLK đã ngẫu hứng được bài thơ "Em sẽ về" đọc lên nghe thật ấm áp và đầy xúc động. Cám ơn chị Thanh đã nói hộ tình cảm của người KGU đối với Nữ Đại sứ của chúng ta.


Chị Thảo tài thật đấy, ở tận Paris mà cũng biết được buổi gặp mặt có 53 người!


 


 


 



Từ: CucNT
09/08/2013 17:49:13

Lâu rồi không thấy Thơ chị Thanh trên chiếu Kgu, em đã mong hàng ngày và bây giờ thật vui là chị lại xuất hiện. Nữ Đại sứ  là nguồn cảm xúc vô tận của chúng ta.


Cảm ơn chị Thanh, với những lời thơ chân tình mộc mạc chị đã thể hiện tình cảm của riêng chị và gia đình Kgu đối với Nữ Đại sứ yêu dấu. "Mưa Hà nội đẫm ân tình bè bạn". Cho em nâng nui câu thơ này chị nhé!



Từ: Guest ThảoĐP
09/08/2013 16:53:10

Đúng là ai cũng háo hức gặp cô Đại sứ bé nhỏ của mình ở HN. Sĩ số của cuộc gặp lên tới đỉnh điểm là 53, mặc dù " bão táp mưa sa "!


BlueSky đã kịp cho mọi người thưởng thức tức thì bài thơ ngẫu hứng về sự kiện này. Cảm ơn ThanhLK!




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s