KGU Tạo bài viết  
Thứ sáu 09 Tháng tám. 2013

XIN ĐỂ SỐNG




Tác giả: TungDX

Một vương quốc đảo có phong tục nặng nề rằng sau khi hành lễ thần biển mọi người ăn tiệc với món cá thì con cá đơm lên đĩa dù chênh vênh mấy cũng phải để nguyên mà xắn, ăn; Vi phạm điều này sẽ là tội chết, vì hành động trên tương đương với phá vỡ lời nguyền làm cho người đi biển bị lật thuyền.

Một vị đại sứ đến nhận chức đúng vào dịp lễ và đi dự tiệc mà chưa ai kịp thông tin về phong tục trên. Và điều không mong muốn đã xảy ra. Khi vị quan mới nhậm chức lật con cá thì cả phòng tiệc bỗng nhiên lặng ngắt như tờ, mọi người như đông cứng lại. Sau một hồi giải thích nhà Vua tuyên bố:

-Nhà ngươi đã phạm vào điều cấm cực kỵ, lượng tình ngươi mới đến chưa biết, ta sẵn lòng thực thi bất kỳ điều ước muốn nào, trừ việc xin tha mạng, vì đó là điều thiêng liêng của vương quốc ta.

Các bạn hãy tư vấn cho người không may mắn, đề nghị điều gì cho thoát chết./.


Người post: TungDX

Ngày đăng: 09-08-2013 18:06






Xem 11 - 20 của tổng số 20 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Từ: Guest Vũ Đặng
12/08/2013 11:57:15

Theo như em nhớ thì,Vị Đại sứ kia khi ăn xong một mặt của con cá đả lật con cá để tiếp tục ăn nốt phần còn lại nên đã vô tình phạm vào điều cấm kỵ.Nếu ai là người muốn làm chứng thì người đó phải lật con cá lại mới thấy là con cá đã bị ăn một măt rồi,.Và còn điều này nữa,trong câu chuyện mà em đã đọc thì lời nguyên là không được ăn cá cả hai mặt nên em nhớ vậy Còn đề bài của thầy là sâu và rộng hơn nên em sẽ tìm cách khác vậy.



Từ: TungDX
12/08/2013 07:04:41

Lật con cá lại không có nghĩa là chưa lật = không chấp nhận


 



Từ: NghiPH
11/08/2013 18:46:51

Viên đại sứ nói:
- Xin tâu Hoàng thượng. Xin đội ơn Hoàng thượng, tôi đâu dám xin tha mạng vì đây là điều thiêng liêng của vương quốc. Tôi chỉ xin Hoàng thượng một đặc ân:- Ngài hãy lật con cá lại như cũ ạ!



Từ: Guest Vũ Đặng
11/08/2013 09:50:04

  Thầy ơi thế này thì quá khó với em rồi,thầy cho em thêm thời gian để em nghĩ tiếp,em sẽ cố hết sức chứ biết sao bây giờ?


  Các anh các chị tư vấn cho em với ạ 



Từ: TungDX
10/08/2013 21:32:22

VĐ, Em thấy điều kiện mà nhà Vua cho rất rộng, ân huệ rất lớn chứng tỏ độ khó khăn của vấn đề; Em đặt vấn đề hơi nhẹ nhàng quá, không sử dụng tối đa ân sủng đó chắc là khó lòng hóa giải...


Nếu chỉ là thấy và làm chứng - rất nhiều người nhận


Làm chứng không có nghĩa vụ phải lật con cá lại


Vật chứng mà ông đại sứ cầm trong tay là đồ dụng cụ ăn của ông đã động vào có dấu vết cá


.....


Em đã đọc, song chưa nhập tâm điều mấu chốt ... Tiếp tục tư duy có tính chiến thuật sẽ ...


Kim Thu ơi! Đây là mồi nhử trẻ con tụ tập chơi học học chơi mà


PS. VĐặng, Bài năm rổ trứng vẫn còn một câu hỏi hay cho người chơi và HS của Em



10/08/2013 17:52:30

@Anh Tung, em đã được nghe câu chuyện này bố em kể, từ lúc bọn em còn rất nhỏ. Nhưng lời giải thì quả thật không nhớ. Anh Tung có nhiều mẩu chuyện để đố, vui lắm & bắt người vào cuộc phải động não.



Từ: Guest Vũ Đặng
10/08/2013 17:33:50

Nhưng mà Thày ạ,em cũng nóng ruột muốn trình bày luôn để nếu chưa gãy góc thầy sẽ chỉnh lại cho em.


  Sau khi nhà Vua tuyên bố,vị đại sứ nọ bình tĩnh nói :


  Muôn tâu bệ hạ ,thần muốn được biết,ai là người trông thấy thần đã lật con cá?


Một lần nữa,cả phòng tiệc im phăng phắc.Không một ai dám nhận mình là người nhìn thấy,bởi vì để chứng minh việc viên Đại sứ1kia đã lật cá thì chỉ có một cách duy nhất là con cá đó bị lật lại.Và đương nhiên người đó lãnh tội chết. Như vậy tức là chưa ai nhìn thấy vị Đại sư kia lật cá ,thế là nhà Vua tuyên bố tha tội và từ đây phá bỏ lời nguyền.


Em đã đọc truyên thuyết này lâu quá rôi,và em chỉ nhớ dược như vậy.Kính mong được thầy chỉ giáo


Em xin cảm ơn thầy.



Từ: Guest Vũ Đặng
10/08/2013 12:54:51

Bình tĩnh anh Tung ơi,để cho nhiều người chia sẻ đã em mà giải thích thì còn ai tham gia nữa thầy ơi .



Từ: TungDX
10/08/2013 12:13:59

Với câu này sao có lý do để tha tội chết VĐ



Từ: Guest Vũ Đặng
09/08/2013 20:19:27

Người đó thưa rằng ,


Muôn tâu bệ hạ,tôi muốn được biết ai là người nhìn thấy tôi lật cá.




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s