KGU News >>Người KGU
KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 21 Tháng tám. 2013

BẠN là gì?




Tác giả: Phí Văn Ba

“BẠN” LÀ GÌ?

           Gần đây, tức là khoảng từ tết Quý Tỵ đến nay, bỗng dưng khá nhiều bạn cũ đến thăm tôi, thậm chí nhiều trường hợp khá bất ngờ- khó hình dung vì sao sau nhiều chục năm không liên lạc họ vẫn tìm được địa chỉ và số điện thoại của tôi, và hơn cả là vì sao họ vẫn còn nhớ đến cái kẻ nghìn lần đáng bị bỏ quên này! Những người bạn thường đến chơi lâu nay cũng có vẻ đến thăm tôi “dồn dập” hơn. Có ông bạn mê tử vi tướng số bảo tôi rằng đó là điềm báo tôi sắp “vù” sang thế giới vĩnh hằng (tức là cái thế giới không sống cũng chẳng chết ấy mà!), cho nên bạn cũ muốn thực hiện cái việc “nghĩa tử nghĩa tận” sớm một chút đó thôi. Gần đây các bạn đồng môn KGU cũng lại bất ngờ đến thăm tôi, và sau cuộc thăm viếng ấy lại còn viết “thông cáo báo chí” trên mạng nữa! Đọc mà thấy cảm động, và tự nhiên lại chìm đắm trong những xuy tư. Tình bạn, hẳn là đáng quý đối với một đời người. Nhưng nó là gì đây?  Thay lời cảm ơn, xin chia xẻ cùng các bạn đôi điều xuy tư để đi tới cái cội nguồn giá trị của tình bạn.

           Ai cũng đã quá quen thuộc với những từ ngữ “bạn”, “bạn bè”, “bạn hữu”, “bằng hữu”, ai cũng thường xuyên dùng những từ này, và ngườ ta tự tin là đã thấu hiểu cả rồi, không cần gì phải bận tâm nữa. Nhưng nếu bỗng nhiên được hỏi “bạn là gì, quan hệ bạn hữu là gì, tình bạn là gì”, thì chắc không ít người thấy bối rối: “ừ nhỉ, thực ra đó là gì?”.

           Xin bắt đầu từ một điều rất vu vơ: tại sao người ta sợ bị tù đày đến thế? Từ thời bộ lạc, do bản năng, tổ tiên xa xưa của chúng ta đã nhận ra con người, vốn cũng là loài động vật sống theo bầy đàn như con ong, con kiến, có nhu cầu cộng đồng rất cao. Bên ngoài cộng đồng của mình chúng không là chúng nữa. Con người cũng vậy. Cho nên, thời nguyên thủy ấy, tổ tiên ta đã nghĩ ra cách trừng phạt nặng nhất đối với những kẻ phạm tội là đuổi ra khỏi bộ lạc.

           Nhưng rồi loài người sinh sôi quá nhanh (vốn mắn đẻ mà!), chẳng mấy chốc các bộ lạc xuất hiện ngày càng nhiều. Bị đuổi khỏi bộ lạc này thì tớ chuồn sang bộ lạc khác, chẳng xa xôi mấy! Vậy là hình phạt “đuổi đi” dần dần mất thiêng. Các vị cầm đầu bộ lạc nghĩ ra cách trừng phạt mới- thay vì đuổi đi, kẻ phạm tội bị nhốt riêng một nơi, tách biệt khỏi các thành viên bộ lạc. Khi bị tách biệt khỏi cộng đồng như thế, kẻ phạm tôi không còn được thỏa mãn nhu cầu cộng đồng bình thường. Nó không còn là nó nữa. Hình phạt bỏ tù ngày nay chẳng qua là học theo tiền nhân từ thời bộ lạc mà thôi. Bị giam trong tù, người ta bị tước đoạt dần cái “chất người”, chỉ còn cái “chất con”. Ai cũng sợ tù đày là phải!

           Vậy là, quan hệ bạn hữu vốn có nguồn gốc từ nhu cầu cộng đồng bẩm sinh của con người. Từ khi lọt lòng ra cho đến lúc chết hẳn (chứ không phải mới chỉ chết lâm sàng), con người ta ai cũng cần có bạn. Và càng nhiều bạn càng tốt! Nhưng rồi cùng với chế độ tư hữu hình thành và phát triển ngày càng nhanh (lỗi tại cái phe Tư Bản đây mà!), lòng tham lam ích kỷ cũng “trưởng thành” ào ạt, người ta ngày càng tận dụng “bạn” nhiều hơn- không chi như sự thỏa mãn nhu cầu cộng đồng, mà còn là những đầu mối làm ăn, kiếm lời. Cũng vì thế, quan hệ bạn hữu vốn dĩ hình thành tự nhiên, thì cũng dần dần được lựa chọn theo những mục đích làm ăn. Từ đây, có lẽ, thuật ngữ “bạn bè” xuất hiện và ngày càng phổ biến. Những vết ố xuất hiện trên khái niệm “bạn”. Chẳng còn mấy ai để ý, người ta đua nhau “chọn” bạn- cố làm quen với ông to, với con cái ông to để dựa dẫm, để dễ “công thành danh toại”, dễ kiếm lời. Ngạn ngữ Nga có câu rất hay- “không chọn bạn, mà trở thành bạn” (друзей не выбирать, а друзями стать). KGU chúng ta đã chẳng ai chọn ai cả. Vậy nên cho đến tận bây giờ (mà cũng có thể là một lần cho mãi mãi!) chúng ta vẫn thương quý nhau như thủa nào. Cảm ơn lẫn nhau thì e là câu nệ quá, nhưng vì điều may mắn lớn này ngàn lần đáng cảm ơn, vậy nên chúng ta cùng nhau cảm ơn Trời. May thay cho những ai có nhiều bạn, khi đó người ta “người” hơn. Những người không có bạn (có thể có rất nhiều “bạn bè”) thì có lẽ chỉ khi nhận ra đến tận cùng cái phù du vô nghĩa của tiền tài danh vọng mới hiểu được tình bạn đáng quý thế nào.

           Đến đây, không biết các bạn có đồng ý không, tôi hiểu BẠN là người làm cho ta không chỉ giữ được mình luôn là người, bạn còn làm cho ta ngày một “người” hơn, để khi “hết hạn”, ta mỉm cười ra đi như một con người.

           Nói dông dài nhiều sợ các bạn mất thời giờ, vậy xin dừng ở đây bằng lời cảm ơn chân thành tới những bạn nào đã “nảy ra” ý tưởng và đã thực hiện việc tổ chức “Ban Liên Lạc KGU” như ngôi nhà chung, lại còn thiết kế cả một trang mạng nữa. Vậy là có chỗ cho anh chị em trong gia đình quần tụ mỗi khi có dịp, là đầu mối liên lạc cho anh chị em xa gần, lại có cả chỗ để cùng nhau cãi lộn nữa!

   Thân chào!

 

Phí Ba


Người post: KhanhT

Ngày đăng: 21-08-2013 14:02






Xem 11 - 20 của tổng số 22 Comments



Từ: BaLX
22/08/2013 10:19:56

Lâu nay tôi vẫn nghĩ rằng: Những người học cùng lớp, cùng trường là bạn đồng môn. Lớn lên đi làm, ta có thêm bạn đồng nghiệp; Về nhà có bạn hàng xóm. Bạn có thể là người cùng tuổi hoặc nhỏ hay lớn tuổi hơn, nhưng họ thường là những người ta cảm thấy có chút gần gũi hơn những người khác, nếu không họ chỉ là những người học cùng trường, làm cùng phòng (cơ quan) hay ở cùng tổ dân phố. Trong số những người bạn đó, ta có những người bạn thân, bạn chí cốt - họ là những người mà ta có thể chia sẻ mọi chuyện xảy ra với ta trong cuộc sống từ thuở mới biết nhau cho đến cuối cuộc đời, hiện tôi có 3 người bạn thân như vậy ( 1 từ thời C3 và 2 từ thời ĐH - KGU ). Còn bạn thì bây giờ tôi có thêm biết bao nhiêu bạn nữa kể từ khi có WEB KGU, kể cả những người đã biết mặt và chưa biết mặt. Như vậy, đã gọi là " Bạn " thì mang ý nghĩa tích cực. Mối quan hệ giữa bạn bè là tình bằng hữu, nó là mối quan hệ của những tình bạn trong sáng không có tính vụ lợi ở đây. Những người có mối quan hệ làm ăn đàng hoàng, trong sáng thì họ cũng là những người bạn. Còn những kẻ chỉ vì mục đích vụ lợi, tìm cách kết thân, giả làm bạn, còn lợi dụng được thì họ gọi nhau là bạn, khi hết giá trị lợi dụng thì mọi việc kết thúc, những người đó không được gọi là bạn. Bởi vì đã là bạn bè của mình, thì ắt không có những kẻ như thế.  


Nhân có bài viết " Bạn " là gì của Anh Phí Văn Ba, mình mạn phép nói ra một vài suy nghĩ về " Bạn", " Bạn bè ", " Bằng hữu, tình bằng hữu ".


Anh Ba, em rất thích câu kết của anh về " Bạn ".       



Từ: Guest HQ
22/08/2013 08:39:04

Mình nghĩ bạn bè không hẳn có nghĩa xấu, nếu người ta gán cho nó nghĩa xấu tức là khi đó không phải bè bạn. Nếu lợi dụng tình bạn để có lợi cho cá nhân thì đó không phải là bè bạn mà là buôn bạn!



Từ: HanhLM
22/08/2013 08:31:40

Một vấn đề tưởng như ai cũng biết, cũng hiểu. Em cũng vậy. Từ trước đến nay em (cũng như mọi người) có rất nhiều bạn: Bạn đồng niên, đồng môn, đồng nghiệp, bạn "dắt dây", bạn hàng xóm...Và em cứ "hồn nhiên" hưởng hạnh phúc trong tình bạn bè, bạn hữu như vậy. Nhưng qua bài "phân tích" của anh Ba, em mới suy ngẫm thấy nhiều điều hơn. Để có được tình bạn có vẻ không khó lắm (do các mối quan hệ khách quan đưa lại). Nhưng để giữ được tình bạn đẹp, để cả ta cả bạn được sưởi ấm bằng tình bạn thì không phải khi nào cũng tự nhiên có được, mà phải cùng nhau giữ gìn và vun đắp.


Gia đình KGU đã cho em nhiều tình bạn thật đẹp và em hạnh phúc vô cùng về điều đó.



21/08/2013 23:58:28



Hy vọng anh Ba viết thường xuyên trên web KGU.


Anh đã nêu 1 v/đ trao đổi rất hay, rất đơn giản, tưởng như chẳng có gì mà bàn cãi, “Bạn là gì?”. Cái câu hỏi tưởng chừng đơn giản đó lại được trả lời rất triết học, rất nhân văn, rất logic trong bài viết của anh Ba.


Em không đi sâu vào những ý triết học của v/đ bạn là ai, mà chỉ muốn nhấn mạnh thêm ý của anh Ba đã nói ở cuối bài. NguoiKGU gần đây đến với nhau nhiều hơn là do có Hội, có trang web, có mail đàn. Và sâu xa, NguoiKGU chung nhau 1 mái trường, NguoiKGU chung tình bạn với nhau, dù năm tháng qua đi. Cá nhân em có thêm nhiều bạn (mà ko phải là bạn bè, hic) từ tập thể NguoiKGU.


Hy vọng được là bạn của anh Ba, dù anh Ba là khóa 67, còn em là khóa 79.




21/08/2013 23:45:44

 


Xin cảm ơn anh Khánh đã đăng bài, một bài rất hay, nhẹ nhàng nhưng rất thấm. Anh Ba viết nữa nhé, người đọc mong bài của anh.


 


    .


 


 



Từ: CucNT
21/08/2013 21:38:29

Thật là tuyệt! chợ Kgu có thêm 1 cây viết và người bạn tự nhận xét về mình "nghìn lần đáng bị bỏ quên" lại viết 1 bài rất hay về tình bạn. 


Em nhớ có ai đó kết luận '"ngày mà bạn xa rồi tập thể sẽ là khởi điểm của ngày tận số." 


Làm sao ta có thể sống vui cười khi không có bạn nhỉ?


Làm sao ta có thể không đi chợ Kgu hàng ngày để đọc những bài như thế này mà sống cho tốt hơn , "cho ta ngày một người hơn?"


Cảm ơn anh Ba và chờ mong tiếp những bài biết đậm tính triết học của anh!



Từ: TungDX
21/08/2013 20:38:17

"...BẠN là người làm cho ta không chỉ giữ được mình luôn là người, bạn còn làm cho ta ngày một “người” hơn, để khi “hết hạn”, ta mỉm cười ra đi như một con người."


Định nghĩa như Anh Ba như một khái niệm triết học


Anh khẳng định thuộc tính CHO, và ngầm hiểu "CHO qua lại" nghĩa là có cho và có nhận những điều làm cho tính người ngày càng hoàn thiện


KhoaĐT đã post bài hát "BẠN = ДРУГ", với những đặc tính khá tiêu biểu của tính Người


 



Từ: LyTM
21/08/2013 19:58:00

Bạn là gì của anh Ba viết thật sâu sắc, thế nhưng lâu nay tôi vẫn nghĩ bạn bè, bè bạn là cùng trang lứa, cùng vui vẻ nên ít nghĩ về khía cạnh bè lũ, hehehe. Xin cám ơn anh Ba và mong được đọc nhiều bài viết của anh!



Từ: HoaiPV
21/08/2013 17:04:25

Bố vợ em-với cái tuổi ngót nghét 90, thường nói, ông chỉ có bạn hữu, chứ không có bạn bè! "Bè" có buộc chắc đến đâu, sóng lớn cũng dễ tan! Ông cũng hay nói "cái buồn ta gạn, cái vui ta bòn", và tự sáng tác đôi câu về tình bằng hữu, mà mỗi khi ngồi với nhau, các cụ thích cùng nhau hát (anh Nguyễn Trọng Tạo phổ nhạc):


"Cuộc đời ta có những ngày vui


Là những ngày bạn hữu thương tôi thật


Đến với tôi với tất cả tấm lòng


Chén rượu nồng


Câu thơ tình,


Hòa bài ca tôi hát:


Nhớ nhau hoài


Thấy ngày dài


Thương nhau hoài


Thương nhau mãi


Thương hoài


Lại thương!..."


Cám ơn anh Ba một lần nữa nhắc đến cái giản đơn nhưng hết sức sâu xa của Tình Bạn! Mong được Anh thường xuyên chia sẻ trên WebKGU!



Từ: ThongNV
21/08/2013 16:18:29

Anh Phí Văn Ba phân tích rất sâu sắc về tình bạn, làm bạn đọc phải suy ngẫm. Em cám ơn và mong sẽ được đọc nhiều bài của anh.





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s