KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 21 Tháng tám. 2013

CÓ HAY KHÔNG "BÍ QUYẾT PHỤC SƯ TỬ"




Tác giả: TungDX

Rằm tháng bảy, tết Vulan, bàn về sư tử

Ta thường nói “sư tử Hà đông” với mặc định là người vợ

Vợ là một đóa hoa hồng

Lại là sư tử Hà đông hình người

Vợ là yêu quý tuyệt vời

Lại là sấm sét rụng rời chân tay

Vợ là một chất men say

Lại là thuốc đắng, nước cay trong lòng

...

Vậy khi nào cụm từ đó đúng, khi nào không đúng

1-Chị Dậu hóa thân thành sư tử khi hai tên lính xốc chồng chị là anh Dậu, và tên cai định hành hung anh Dậu – Vậy con sư tử trong người vợ chỉ xuất hiện khi cần bảo vệ chồng

2-Con gà mẹ sẵn sàng đánh lại Diều hâu để bảo vệ con, Các bà mẹ VN, chị Út Tịch… đánh giặc – Con sư tử hiện hình để bảo vệ con mình, chồng mình, gia đình mình, đất nước mình

3-Người vợ đánh ghen là để bảo vệ quyền lợi, hạnh phúc của chính mình, các con mình, gia đình mình…

4-Kết luận: Nếu tất cả các mối đe dọa không có thì không có con sư tử nào xuất hiện

5-Trong quan hệ với chồng cũng  tương tự, chỉ khi nào PHU QUÂN biến chất và trở thành mối hiểm họa với hạnh phúc con sư tử mới xuất hiện và đối đầu với LANG QUÂN yêu quý mà thôi (Các bà vợ KGU có đồng tình không? Nếu có thì lập tức Vỗ tay)

6-Vì thế Các ДОСТОИННЫЕ МУЖИКИ sẽ không bao giờ phải quan ngại sư tử vì sẽ không thấy, không gặp…

7-Tuy nhiên ta biết rằng nó tồn tại, hữu hình và sẽ hiện hình và…

8-Vậy thì có hay không có BÍ QUYẾT THUẦN PHỤC SƯ TỬ

9-Xin mọi người cho biết và nếu có thì BÍ QUYẾT đó là gì?

 


Người post: TungDX

Ngày đăng: 21-08-2013 21:09






Xem 11 - 19 của tổng số 19 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Từ: Guest Vũ Đặng
25/08/2013 10:11:26

VĐ trình bày hôm trước cách thuần phục SƯ TỬ,còn hôm nay xin trình bày vế thừ hai :


 Cách chọn cho mình một SƯ TỬ :


1/Vừa mềm mại,dễ thương nhưng khi chồng và con lâm nguy, thì phải là người bảo vệ, sẻ chia đầu tiên


2/Là hậu phương vững chắc,là chốn yêu thương yên bình nhất khi chồng vấp ngã quay về.


3/Trên tất cả,là tình yêu chân thành,tin tưởng vào một nửa của của cuộc đời mình,bằng lòng với những gì mà người ấy có.


 Chọn cho mình một SƯ TỬ như vậy có khó không ? Các anh KGU...



Từ: TungDX
25/08/2013 06:36:52



Năm nguyên tắc cuả VĐ quá rõ ràng chắc chỉ nghe thôi các mãnh sư đã vui rồi chẳng còn cơn cớ gì để gầm gào thay vào đó sẽ là những nũng nịu yêu thương ngọt ngào;


Anh VịnhCX dẫn ra những tình huống để lương tâm người Chồng (hay nổi loạn) sám hối, đặng ngoan ngoãn tu tâm dưỡng tính, như một lời kêu gọi hay một sự thuyết phục, một chiêu thức hay một đòn bằng gậy bọc nhung nhưng còn tỉnh ngộ chưa vầ tỉnh đến đâu, nghe theo hay không còn hạ hồi phân giải…


Bác ThôngNV đưa ra nguyên tắc ứng xử cho các tình huống điển hình là tuân thủ sự sắp đặt của sư tử


DG cho là hãy tự răn mình vào khuôn phép – nhưng là khuôn nào chưa rõ


Vấn đề đã bắt đầu nóng lên và lớn lên động chạm vào những nguyên tắc nhạy cảm trong gia đình, hay cái gọi là Tề gia của Ta và sư tử


Vậy câu hỏi đặt ra là:


1-Ta sẽ nghe nàng cái gì, chẳng lẽ vô cùng vô hạn để thành SV mà chính nàng cũng không thấy hài lòng


2-Ta sẽ không nghe cái gì? Phải có cái gì đó, phần nào đó là của ta chứ


3-Đâu là ranh giới sư tử hoành hành, đâu vùng bay, đâu vùng cấm bay?


Xin mời! Chúng ta tiếp tục tọa đàm nhé


Xin thỉnh giáo luôn ý kiến của các bề trên các Lão trượng đã qua cưới KIM CƯƠNG nữa Thu KK nhỉ


 



Từ: Guest Thảo dân
23/08/2013 20:41:51

Hai vị bô lão VinhCX và ThongNV đều có cao kiến chí tình và chí lý bổ khuyết cho nhau; Ta phục tùng sư tử vì sự êm ấm của ta với sư tử và vì sư tử chí tình với ta mà ta không nỡ và không nên không tuân thủ nàng


Chắc là hữu hiệu rồi


Vũ Đặng cũng có đáp án đáng điểm ưu đấy chứ



Từ: ThongNV
23/08/2013 12:46:55

Guest DG: Chúng ta đã biết “Sư tử nhà” là chị em với Hoạn Thư, mà cái “thường tình” của chị em nhà này đến Cụ Nguyên Du cũng bó tay. Vì vậy, mục đích của việc thuần phục “sư tử nhà” mà TungDX đặt vấn đề ở đây là làm sao cho êm ấm gia đình. Cho nên tuân thủ mọi mệnh lệnh của “sư tử” ban ra để cho "sư tử" không còn lý do gì mà thể hiện bản năng của mình nữa:


1.     Khi xin quota đi chơi đêm, sư tử phán rằng không được về muộn đâu nhé. Vậy thì mình không được về trước 12 giờ đêm;


2.     Khi Sư tử nhắc không được ngủ linh tinh đâu nhé. Vậy thì mình chỉ  ngủ ở khách sạn.


3.     Khi sư tử bảo anh đừng nghĩ lung tung. Vậy thì mình chỉ nghĩ đến một người thôi.


 


4.     . . . . . . . . . .


Đấy là biện pháp thuần phục sư tử hữu hiệu nhất, xin chia sẻ cùng các bạn.



Từ: VinhCX
23/08/2013 10:28:45



Đây là lời giả cho TungDX


 


VỢ ƠI


Nguyễn Duy


    Khi trong túi có mấy đồng ngọ nguậy


    Ta chạy rông như gì nhỉ – quên đời


    Lúc xơ xác bờm xơm từng sợi tóc


    Đói lả mò về


            &nb sp;          Cơm đâu


            &nb sp;                         Vợ ơi…


    Và tao tác bạn bè cơn hoạn nạn


    Đòn du côn tóe máu tâm hồn


 


    Và tung tóe cả bướm vàng bướm trắng


    Móc họng mửa ra cầu vồng bảy sắc


            &nb sp; Vợ dìu ta


            &nb sp;       Từng bậc


            &nb sp;             Thang mòn


Đêm huyền ảo một kinh kỳ se lạnh


Một mình ta cô quạnh giữa muôn người


Mặt sông lạ gợn nếp nhăn đuôi mắt


Bủn rủn buồn


            &nb sp;       Ta thầm kêu


            &nb sp;                        Vợ ơi…




Từ: Guest DG
23/08/2013 09:22:23

Thay vì thuần phục sư tử hóa ra là tự thuần phục mình



Từ: ThongNV
22/08/2013 22:49:27

Đơn giản là mình phục tùng Sư Tử.



Từ: Guest Vũ Đặng
22/08/2013 12:15:30

BÍ QUYẾT THUẦN PHUC SƯ TỬ


 


1/ Hãy là một ngưới chồng vô cùng tốt


2/ Hãy yêu thương vợ và con hơn cả bản thân mình.


3/Giàu lòng vị tha,hoạn nạn có nhau.


4/Tôn trọng nhau và để cho quá khứ yên bình


5/Yêu và chỉ yêu mình vợ mà thôi


       ....


Như thế này thì làm sao SƯ TỬ xuất hiện ta ?  



Từ: Guest HQ
22/08/2013 08:31:34

Bác Tung ơi, có đôi đấy! sư tử cái ra tức là sư tử đực đang gần đó! sư tử đực sẽ vờn móng, nhe nanh và uốn lượn thân mình gầm ghè xung quanh, kkam kakham, vấn đề là nếu con này hiện hình thì con kia hiện hữu! nhưng tốt nhất trong cuộc đời có 1 lần hiện ra để có bài học thôi, hiện nhiều mất sức, có khi mất mạng lun!




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s