KGU News >>Văn học >>Thơ
KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 28 Tháng tám. 2013

GÓC TRỜI HÀ NỘI




Tác giả: LyTM

Làm sao hiểu thấu trời Hà Nội,

sớm mờ sương bao phủ dáng thần tiên

gió mơ hồ như ngủ nhành liễu rủ,

trời giấu riêng mình, Hà Nội cổ linh thiêng!


Một góc xưa im lìm trong bí ẩn,

mờ khói hương chìm đắm giọt trầm hiền,

rêu phong phủ bao điều ta muốn hỏi,

mà ngỡ mình lạc cổ tích không tên,...


Này góc Thành xưa, lưu dấu vết

những thâm cung bí sử giữa thiên nhiên,

những câu chuyện tình, lệ hóa thành cây cỏ,

những mảnh đời, ai biết mộng hóa tiên,...


Cung điện nguy nga, lòng người gửi lại,

cong lưỡi liềm một góc của trời nghiêng,

gối với nhau trong chiều dài lịch sử,

biết nói gì đây, những nét cũ Thánh hiền?


Sớm họa mi còn nhỏ to ríu rít, 

chiều hoàng hôn ai hong tóc, dáng nghiêng,

những thành lũy của bao thời xưa cũ,

giấu ở trong bao uẩn khúc nỗi niềm?


Góc Hà Nội, thâm trầm hương tỏa khói,

như đi vào cõi mộng của hiền nhân,

ôi ngàn năm, ngàn ngàn năm một cõi

về mênh mông, sâu lắm vẫn ngủ yên!


Còn lưu mãi với dòng đời bất tận,

dáng hiên ngang tuẫn tiết bậc trung kiên,

bao đời vua, triều đại nào còn lại,

khối căm hờn không khuất phục ngút một miền?


Hà Nội mờ sương, không gian hoang hoải

mây lãng đãng che, trăng cũng phủ màu thiền,

trời dịu dàng, thanh khiết thoảng hoa hiên,

U tịch, rêu phong còn ngủ trang sử cổ!

 


Người post: LiTM

Ngày đăng: 28-08-2013 06:06






Xem 11 - 20 của tổng số 31 Comments



Từ: Guest Kim Thu
01/09/2013 19:04:13

@Lý ơi, chị không hiểu tại sao: Rau muống bình thường rất lành. Thế mà gặp trường hợp bị thương, lại cấm không nên ăn, vì rau làm lồi vết thương nhỉ ? Biển Văn đâu rồi, hay bác sỹ nào giải thích dùm đi !



Từ: LyTM
01/09/2013 10:42:22

Anh Nghị gõ tay trái thật đấy à? không được ăn rau muống đâu, chỗ mổ sẽ thành sẹo lồi đấy. Với cử động tay ít thôi, chỗ khủy tay hay bị đau lâu. Em gửi theo email của anh phần giới thiệu về môi trường bản tiếng Việt mà cả hai địa chỉ bị trả lại hết. Anh xem lại địa chỉ email nhé!


Hay em chuyển vào địa chỉ của chị Hạnh rồi chị ý chuyển tiếp cho anh nhé. Tháng 10 họ mới launch yêu cầu viết proposal nhưng anh xem định hướng của họ trước.



Từ: NghiPH
31/08/2013 22:33:05

 Hà Nội hoang hoải, mờ sương, bí ẩn và thiêng liêng. Một góc nhìn riêng của LýTM về Hà Nội tưởng như đã quen thế mà vẫn còn biết bao ẩn tích.



Từ: LyTM
31/08/2013 21:03:15

Xin được cảm ơn các anh chị em guest vào com. toàn khách chẳng thấy chủ nhà, KGu đôi lúc thế đấy! Cảm ơn các bức ảnh đẹp và động viên. Lâu lại thấy bác Quang Tèo xuất hiện, mong bác làm web KGu sẽ nóng lên các đề tài vui. Chúc các guest của KGu khỏe, vui, hạnh phúc và luôn hoan nghênh các bạn vào com. bài, vui vẻ cùng người KGu.



Từ: Guest Lê Hương
31/08/2013 20:20:21

LiTM tâm sự về một đề tài mà ai cũng nuối tiếc. Ai chứ bản thân chị rất tiếc khi thấy toà nhà Quốc hội bị đập đi. Đó là một sai lầm không thể đổi cho thời chiến hay tàn phá của thiên nhiên, mà do thời cuộc.


Cám ơn em, bài thơ đầy tâm sự, ngọt ngào. Là người Hà Nội ai cũng muốn giữ lại những khung cảnh quen thuộc, nhưng đang thay đổi quá, nhiều khu chị không thể nhận ra.



Từ: Guest Quang Tèo
31/08/2013 13:15:48

Góc thơ rôm rả, nhiều hàng, nhiều chủ quán trùm sò quá. Tèo tôi do bận mấy chuyến đi làm xa nên quên mất góc sân vui vẻ này. Hôm nào ra HN nhờ LiTM chỉ dùm nơi còn lãng đãng bóng tiền nhân áo dài tha thướt hen, đọc đến đấy muốn ra HN lun!



Từ: Guest Lan NN
30/08/2013 13:47:52

Em LiTM, chị đã đọc về Hoàng thành, cũng đọc nhiều bài có liên quan đến lịch sử của Thành cổ, nơi sứ giả Tàu nhiều phen bị ê chề, nơi Hoàng Diệu tuẫn tiết. Trước kia Bộ Quốc phòng quản lý nên chưa được vào tham quan. Bây giờ chuyển cho Bộ Văn hóa nên mới mở cửa cho nhân dân. Chị đã vào 01 lần, cũng nghe câu chuyện li kỳ khi rước bài vị của các triều vua Lê về Điện thờ.



Từ: Guest Odessa
30/08/2013 09:05:19

LiTM, chúc mừng em với bài thơ đúng như Thu nói: rất đạt, hay.


Trăn trở, bi hùng, đẹp và cũng phiêu với Hà Nội ngàn xưa!



Từ: Guest Hải Quỳnh
29/08/2013 10:13:49

Em góp với chị LiTM bức ảnh cổng Hoàng thành buổi sớm và đêm, lối lên của Điện 




Từ: LyTM
29/08/2013 07:37:26

@ chị Vân Anh, chị Thu ơi, cảm ơn hai người nhiều. Lại một người thì nhạc, một người ảnh làm cho em thấy bài viết của mình được ưu ái thêm, thi vị hơn. Em có nhiều ảnh chụp trong Thành nhân dịp ngàn năm Thăng Long, hôm trưng bày các kỷ vật, đặc biệt là các bức tượng Phật, tranh, thư, họa, bút tích cổ,... từ các nước mang về, từ các tỉnh tập trung lên. Do một số nghệ nhân, các chùa, các cá nhân còn lưu giữ. Đẹp tuyệt vời, chắc ngày đó nhiều ACE của KGu cũng vào vì triển lãm suốt 1 tháng ròng mà. Tuy nhiên, em đã không biết chuyển ra vi tính nên  cứ chụp la liệt khắp nơi, vì vậy chẳng còn nhiều, vì đày quá, người chụp lại xóa bớt ảnh cũ. Nhờ con gái hướng dẫn  thì cứ liên tục quên hay nó bận.


Chị Thu ơi, Thủy tạ là nơi mà em thích được ngồi nhâm nhi cốc kem ở tầng 1, bên ven Hồ, gió mát lồng lộng và kem thì ngon tuyệt. Còn tầng trên là Đình làng quán, ăn cơm gói lá sen, món nộm khá ngon, nhiều món như nem, cá,...cũng ngon, có nhạc sống nhưng ăn đắt lắm! Hôm nào chị về, chị em mình nhâm nhi kem ở đó nhé? 





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s